Cho Hỏi
(ntd-mltn 1067)
Hỏi chuyện buồn nào chẳng có đôi
Mây kia tủi phận trốn đâu rồi
Sao hoa phượng nở chưa đầy cánh
Chắc nhụy quỳnh tàn sắp rữa phôi
Lạnh lẽo bao mùa, ta phải chịu
Nồng nàn mấy thuở, họ đành thôi
Ai đem ngọn gió xua tình cũ
Khiến cả vầng trăng rụng xuống đồi
Ntd
ĐỐT TÌNH
Lối mộng bây giờ phải tách đôi
Buồn như lá rụng xác xơ rồi
Mầm yêu cấy xuống vừa dài ngọn
Nụ nhớ ươm vào đã héo phôi
Cứ tưởng duyên nồng vui vẻ chứ
Nào ngờ phận bạc đớn đau thôi
Vun tình gọn ghẽ mang ra đốt
Rải những tàn tro khắp quả đồi.
Phương Nguyên
Duyên nợ
Tơ hồng Nguyệt Lão kết tròn đôi
Loan Phượng duyên mơ định sẳn rồi
Để gốc thư nhàn xinh xắn nhụy
Cho nguồn hạnh phúc mặn mà phôi
Tâm hồn thoải mái hờn đem bỏ
Trí óc yên bình giận phải thôi
Hiệp lực chung lòng đâu ngại khó
Nào e lấp biển với san đồi.
18-8-2013
Bảo Minh Trang