Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:24
7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 11:57
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by Thiên Hùng Yesterday at 00:51
Lục bát by Tinh Hoa Thu 06 Jun 2024, 20:02
Thơ Văn Lồng Vạn Vật Đời và Đạo.. by mytutru Wed 05 Jun 2024, 22:41
NỖI LÒNG CHỊ CỦA EM (Lí Lắc) by Phương Nguyên Wed 05 Jun 2024, 17:12
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 05 Jun 2024, 17:01
THƯƠNG CHO CHỊ TÔI (Lí Lắc) by Phương Nguyên Wed 05 Jun 2024, 08:13
SƯ Minh Tuệ by mytutru Tue 04 Jun 2024, 19:23
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 04 Jun 2024, 17:19
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 04 Jun 2024, 17:14
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Tue 04 Jun 2024, 12:01
VÍ NHÀ LÀM (Hàn Phong) by Phương Nguyên Tue 04 Jun 2024, 08:53
“Trốn phong ba, em làm dâu nhà người” by Phương Nguyên Tue 04 Jun 2024, 08:50
LỀU THƠ NHẠC by chuoigia Mon 03 Jun 2024, 22:08
SỨC MẠNH NỤ CƯỜI by phambachieu Sun 02 Jun 2024, 22:46
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Sat 01 Jun 2024, 16:58
Lịch Âm Dương by mytutru Sat 01 Jun 2024, 09:00
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Sat 01 Jun 2024, 07:51
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 16:32
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:56
Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:55
Hoa Dừa nhà Tôi by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:46
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:38
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 28 May 2024, 21:45
Mái Nhà Chung by mytutru Mon 27 May 2024, 22:42
Chết rồi! by Phương Nguyên Sun 26 May 2024, 10:14
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:35
NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH by mytutru Wed 22 May 2024, 21:01
MỪNG SINH NHẬT 85 by mytutru Tue 21 May 2024, 21:54
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Bảo Minh Trang
Tổng số bài gửi : 856 Registration date : 08/11/2012
| Tiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Thu 29 Aug 2013, 10:36 | |
|
Thu thương nhớ
Nhè nhẹ buông mình chiếc lá rơi Mây bay ảm đạm nặng khung trời Mưa buồn khắc khoải giăng cùng lối Nắng lạnh âm thầm trải khắp nơi Quạnh quẽ không gian niềm nhớ đượm Mênh mang cảnh vật sắc thương ngời Người đi vĩnh viễn không quay lại Trống cả tâm hồn Phụ Mẫu ơi!
10-6-2012
BMT |
| | | Bảo Minh Trang
Tổng số bài gửi : 856 Registration date : 08/11/2012
| Tiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Sun 22 Sep 2013, 20:03 | |
|
Buồn
(Ngũ độ thanh)
Ảo não dường như ngập đất trời Nghe buồn khó tả Mẹ hiền ơi Từng khuya nỗi đắng tràn vây dạ Mỗi sáng niềm đau phủ nghẹn lời Cảnh vật âm thầm cơn nhớ trỗi Tâm hồn khắc khoải giọt sầu rơi Phân kỳ cách biệt thành đôi ngã Tủi ướp đầy tim lạnh rã rời.
22-9-2013
Bảo Minh Trang
|
| | | Bảo Minh Trang
Tổng số bài gửi : 856 Registration date : 08/11/2012
| Tiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Sun 29 Sep 2013, 22:29 | |
| Nhớ Mẹ Nghĩa nặng hoài mang suốt cuộc đời Khó lòng báo đáp Mẹ hiền ơi Thân tằm rút ruột sầu thương trí Sức hạc hao tâm nghẹn uất lời Tháng lại con thuyền dần khuất bóng Năm về dáng nhạn mãi mù khơi Dương trần chữ hiếu còn chưa trọn Tử biệt phân li vội tách rời. 28-9-2013
Bảo Minh Trang
Chú thích: mang -hoẵng, báo, tằm, hạc, dần - cọp, nhạn, dương - dê, li - cáo hoặc cầy
|
| | | Bảo Minh Trang
Tổng số bài gửi : 856 Registration date : 08/11/2012
| Tiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Wed 02 Oct 2013, 20:10 | |
|
Nỗi buồn mất Mẹ (Thơ Tập danh
Điệp khúc phân li uất nghẹn lời Tim buồn ảo não giọt hồng rơi Sầu đâu kẻ chuộng luôn vây trí Tủi chẳng ai mua mãi bủa đời Giấy mực ghi hờn lòng khắc khoải Mai chiều ủ hận cảnh chơi vơi Điều mà trẻ dại hàng đêm ước Bỉ ngạn Người qua hưởng phước trời.
1-10-2013
Bảo Minh Trang
Chú thích: Những chữ bôi đậm là tên hoa trái
|
| | | Bảo Minh Trang
Tổng số bài gửi : 856 Registration date : 08/11/2012
| Tiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Tue 08 Oct 2013, 19:03 | |
|
Nỗi buồn mùa Thu
(Thơ ĐL luật bằng vần trắc)
Thu về nỗi tủi càng man mác Lặng lẽ không gian trùm khói bạc Vắng Mẹ ưu phiền cảnh hắt hiu Xa Cha uất nghẹn lòng tan tác Nguồn sầu dậy mãi khiến hồn bi Mạch nhớ khơi hoài nên trí lạc Kỷ niệm âm thầm gợi xót đau Dòng châu nóng hổi dường ngơ ngác.
7-10-2013
Bảo Minh Trang |
| | | Bảo Minh Trang
Tổng số bài gửi : 856 Registration date : 08/11/2012
| Tiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Sun 27 Oct 2013, 09:43 | |
| - capheden;88070 đã viết:
Hoài niệm Mẹ
Khổ cực chưa lần quản ngại công Xả thân từ độ chớm mai hồng Đôi tay mẹ đã chu toàn hết Chín chữ con nào báo đáp xong Nghĩa trọng muôn đời luôn tạc dạ Ân sâu vạn kiếp mãi ghi lòng Mưa chiều nhỏ xuống khu vườn cũ Thoảng bóng người về giữa khoảng không . CPD
[font]
Ơn trọng
(Họa bộ vận)
(Ngũ độ thanh)
Dưỡng dục chăm gìn há kể công Tình thương thấm đượm quả tim hồng Thân mình khó nhọc lòng đâu quản Phận trẻ yên bình ý mãi trông Nổi tiếng Cha nhìn như mới chạy Thành danh Mẹ dõi tựa đang bồng Cao vời nghĩa nặng dường non Thái Ngọt cả bầu trời phủ cõi không.
27-10-2013
Bảo Minh Trang[/font] |
| | | Bảo Minh Trang
Tổng số bài gửi : 856 Registration date : 08/11/2012
| Tiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Sun 27 Oct 2013, 15:41 | |
|
Khắc khoải
(Ngũ độ thanh)
Mưa hờn khắc khoải đẫm vần thơ Núi biển trầm ngâm lặng lẽ chờ Kỷ niệm trào dâng đầy nỗi nhớ Tâm hồn rạn vỡ đắng dòng mơ Nghe sầu thế sự trời ngơ ngẩn Để hận thời gian nước lững lờ Vắng vẻ niềm riêng dường trỗi dậy Trang đời ảo não thắt đường tơ.
27-10-2013
Bảo Minh Trang
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |