Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 17:36

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:14

Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 RAY RỨT CHÚT TÌNH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 I_icon13Sun 19 Jan 2014, 10:15


THÙ


 NHÀ  NỢ  NƯỚC
*


                                        


Tạm xếp khăn tang, điểm má hồng
Quần thoa đâu thẹn với non sông
Phá tan xiềng xích, gông nô lệ
Nợ nước đền ơn, trả hận chồng !
 
Chiến bào rực rỡ sắc hoàng kim
Đường kiếm Âu Cơ phá gông kìm
Có phải thần tiên từ thượng giới
Xuống trần đuổi giặc, dũng uy nghiêm...
 
Dũng lược đâu cần đến nam nhi
Thần tiên sắc nước khó so bì
Trên lưng voi chiến, đường gươm bạc
Lũ Chệt hung hăn mọp lạy quỳ...
 
Dưới trướng hai bà nhiều nữ tướng
Điều quân, khiển tướng võ tinh thông
Những nàng kỵ mã oai linh quá
Xứng đáng lưu danh giống Lạc Hồng ...
 
Thù chồng nợ nước hai vai nặng
Trưng Trắc cùng em quyết một lòng
Đem sức nữ nhi bình thiên hạ
Đuổi Tàu ra khỏi đất non sông ...
 
Tô Định ác gian, lòng hiễm độc
Đày dân Âu Lạc chẳng tiếc thương
Xuống biển mò trai vùi xác lạnh
Ngà voi rừng độc sổ đoạn trường ...
 
Bao nhiêu vàng bạc và châu báu
Chúng cướp chia nhau chuyển về Tàu
Món ngon vật lạ dân cung phụng
Máu của dân oan mãi ứa trào .!
 
Gái đẹp bắt về dinh hãm hiếp
Thoả rồi thú tính giết vùi thây
Cha mất con, thương chồng mất vợ
Lửa hận thù dâng ngập tới mây...
 
Nghe rõ lòng dân, tiếng của dân
Từ khi Thi Sách sớm quy thần
Nhị Trưng đem hết tình sông núi
Thù chồng, nợ nước đáp thâm ân...
 
Dũng uy kiếm bạc lưng voi chiến
Dân chúng mừng reo ủng hộ bà
Thành nhỏ, thành to lần lượt phá
Tướng thần vang tiếng khắp gần xa...
 
Sáu lăm thành của người nước Việt
Tiền nhân đổ máu biết bao lần
Để cho bờ cõi còn nguyên vẹn
Người Việt ai mà không nhớ ơn
 
Tô Định mọp người trên lưng ngựa
Sau lưng lính Chệt một vài tên
Cố sức vung roi không dám nghỉ
Thế mạnh quân Nam, tiếng sấm rền...!
 
Mê Linh rực rỡ ánh hào quang
Tiếng của toàn dân chúc tụng vang
Triều đại đầu tiên trong quốc sử
Ngự trị ngai vàng hai nữ vương ...
 
Đâu phải đông dân là thế mạnh
Binh hùng tướng dũng hiếp lân bang
Vàng chữ hy sinh ơn tổ quốc
Đoàn kết chung lòng phá giặc tan ...
 
              thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 I_icon13Tue 11 Feb 2014, 10:14

Ý  HỒNG
                                *
 


Đêm thật êm và trăng thật trong
Dáng em, ý nhớ giữ yên lòng
Nắng lên chim có còn reo hót
Trong mắt em, tình có nhớ mong ?
 
Huynh muội nghĩa tình vui nhé em
Câu thơ chợt đến giữa trời đêm
Sáng mai anh chép vào trang giấy
Gửi đến em- tình thật dịu êm !
 
Giọng em rót nhẹ lời nhung nhớ
Đất lạ, trời xa tưởng thật gần
Em đọc thơ rồi em lo sợ
Bước đời sao cứ mãi phân vân…
 
Thôi thì gió sẽ chuyền châu ngọc
Gửi đến cho nhau chữ ước nguyền
Ta biết đêm buồn sương bật khóc
Giấc nào ngọt nụ ước tình duyên
 
Em ước mùa xuân nắng thật trong
Tuổi đời hoen bụi rối tâm lòng
Ở trong nửa giấc đêm về sáng
Em ước mơ tình đạt ý mong
 
Chữ duyên mình trót không vay nợ
Thì nghĩa anh em đẹp ý đời
Trong cõi nhân sinh nầy tạm bợ
Có em, nắng sáng sẽ hồng tươi…
 
                        THY  LAN  THẢO 
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 I_icon13Wed 12 Feb 2014, 10:20

TÌNH VẪN XUYẾN XAO
RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 1998-e

*

Thì ra con nước xuôi nguồn
Em về áo mặc dáng buồn năm xưa
Tưởng qua rồi chuyện gió mưa
Mấy năm chờ đợi nắng trưa rã rời
Ý tình hương thoảng nụ môi
Em nhìn rồi dấu nụ cười xa xôi
………
Chuyện buồn tưởng chỉ mình tôi
Bước đường sương gió ngập lời trách thân
Chữ duyên cũng tại căn phần
Đinh ninh lời hẹn một lần thủy chung
Tình nhân gặp lại ngại ngùng
Gió trêu tóc rối tương phùng là đây…
……….
Nụ tình đâu phải men cay
Mà tâm chếnh choáng kéo dài thương đau
Năm xưa đừng nói ngọt ngào
Bước về cây lá xôn xao đón mừng
Thân quen sao lại người dưng
Những lời cay đắng xin đừng gửi trao
……….
Mắt xưa dấu ái nghẹn ngào
Hình như trong ý xuyến xao chút tình…

thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 I_icon13Fri 14 Feb 2014, 10:29

VIẾT GỞI EM NGÀY VALENTINE
-ss-


RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 10qvrrb

Dấu ái gởi BS Phạm

Chữ dễ thương và ý ngọt ngào
Lời anh nguyện ước chuyện ngày sau
Yêu em tha thiết, yêu chân thật
Mình sống bên nhau đến bạc đầu

thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 I_icon13Sat 15 Feb 2014, 10:15

VIẾT TRONG NGÀY VALENTINE
-ss-

- Yêu dấu gởi BS Phạm

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 2yloih1

Rộn rã lòng vui ngày valentine
Ngồi đây mà nhớ, nhớ thương ai?
Lucerne, cô bé trong phòng mạch
Có nhớ người thương ở chốn nầy

thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 I_icon13Sat 22 Feb 2014, 09:49


ƯỚC  ĐẸP  DUYÊN  TÌNH
                       -ss-


          RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 V8pgk8

Mây chiều nay rất dễ thương
Sợi tơ mỏng mảnh nhuộm hường má ai
           Trời chiều có chút nắng ngày
Tin xuân chim én vù bay mất rồi ...
.....
           Em Lucerne rạng rỡ cười
Người ta trên phố cũng vui đó mà
           Những lời êm dịu thiết tha
Gió chuyền chầm chậm ngàn hoa nở đầy
.....
           Men tình thoang thoảng hương say
Yêu em anh đếm từng ngày từng đêm
           Nằm im nghe rõ nhịp tim
Chấp đôi cánh mộng bay tìm người yêu
.....
           Làm sao đo đếm biết nhiều
Chữ tình ta giữ ngàn điều dễ thương
           Mắt em ướt, má em hường
Yêu hoa yêu áo con đường em đi
.....
           Từng sợi tóc cong bờ mi
Ngôn từ cũng hết chữ gì về yêu
           Nhìn kìa em, nắng buổi chiều
Trời xuân thật đẹp ta nhiều ước mơ
.....
           Tình em viết gởi vào thơ
Ông tơ bà nguyệt ước chờ thuận duyên
           Bao giờ em là của riêng
Sẽ là vợ đẹp ngoan hiền dễ thương
 
                       thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 I_icon13Mon 05 May 2014, 08:35

BAO  NHIÊU  LÀ  VỪA

                -ss-

 RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 2evf9k1


           Chân tình một dạ sắc son

Đường xa cách trở không mòn tình thương

           Nhớ em lòng rối tơ vương

Vẫn hoài mơ ước chung đường tương lai

.....

           Ai đo nỗi nhớ vắn dài

Nhìn đâu cũng thấy dáng ai diễm kiều

           Thầm thì khẻ gọi em yêu

Chữ thương, chữ nhớ bao nhiêu là vừa?!

.....

           Đêm buồn rả rít tiếng mưa

Đêm buồn trăn trở như chưa vừa lòng

           Làm sao cho thoả thương mong

Phải nghe giọng nói phải trông thấy hình

           Nhìn kìa em thật là xinh

Vòng tay ôm chặc chữ tình vô tâm

.....

           Bên tai văng vẳng vọng âm

" Yêu em tha thiết" thì thầm trong đêm

           Nhớ thương gởi hết về em

Tròn lời hẹn ước thật êm ái tình ...

 

                       thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 I_icon13Mon 12 May 2014, 07:48

một  thoáng...

                    -ss-

 

Câu thơ em viết chiều hôm trước

Đến tối hôm nay mực nhạt rồi

Hai chữ ý tình không vững được

Chim trời thẳng cánh vút xa xôi...

 

Chữ yêu lúc viết trông tròn trịa

Sao mới một đêm đã nhạt nhoà

Nói đi, nói lại lời vô nghĩa

Cây tình khô héo chẳng còn hoa.!!

 

Hai năm cũng đủ cho tình hiểu

Vun xới cho nhau thật ngọt ngào

Ta không trách mây trời thay đổi

Bởi đường ta bước lắm buồn đau...

 

Em cứ vui cười thật tự nhiên

Cho tâm bay hết nỗi ưu phiền

Lòng ta ấm lạnh mình ta biết

Dáng của người xa ta giữ riêng

 

Bận lòng chi chuyện mây và gió

Hoa nở đầy hương lắm bướm ong

Lòng ta kỷ niệm riêng ta nhớ

Lời của em, vết đậm in lòng ...

 

           thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 I_icon13Tue 24 Jun 2014, 09:16

quà  cho  em

                    -ss-

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 2ufdquv


Anh gởi cho em một món quà

Tâm lòng yêu dấu của người xa

Quà anh là loại quà vô giá

Chọn lựa từ lòng yêu thiết tha...

 

Em đã cười vang, má ửng hồng

Mấy ngày mong mỏi đợi chờ trông

Bây giờ nhìn rõ quà anh tặng

Anh gởi cho em hết nỗi lòng !!

 

Em vuốt ve, êm dịu, mịn màng

Hương tình yêu nhẹ thoảng bay sang

Em trang trọng giữ tình anh gởi

Kỷ vật người yêu quý hơn vàng ...

 

Khi đã yêu nhau tình phải thật

Trời xa em hiểu rõ anh chưa?!

Phương nầy anh nhớ em nhiều lắm

Nhớ suốt ngày đêm vẫn chưa vừa...!

 

           thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 I_icon13Mon 30 Jun 2014, 08:02

     

GẶP  LẠI  EM  XƯA
                       -ss-


RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 2j15u2b

Bước của thời gian thoáng vụt vèo
Nước dòng sông cũ vẫn trong veo
Hình như lâu lắm chưa về lại
Thăm nh người xưa cảnh quê nghèo...
 
Đâu phải tại lòng ta không nhớ
Tại gió đời hư mãi loạn cuồng
Trái đất còn tròn còn gặp gỡ
Sá gì giông bão với mưa tuôn...!
 
Từ buổi rời trường không trở lại
Bởi đường chinh chiến mấy khi suông
Ảnh xưa kỷ niệm thời thơ dại
Vẫn vướng chân theo khắp nẻo đường .!
 
Để rồi oan nhục cho người lính
Đỏ mắt nhìn cờ tơi tả rơi
Cũng bởi tuân hành theo quân lệnh
Cho nên xiềng xích trói chân đời ...
 
Đêm lạnh Hà Tây- Đêm Nam Hà
Vương tù là phải chịu xót xa
Phải đè, phải nén lòng thương nhớ
Thỉnh thoảng đêm về mơ dáng hoa.
 
Năm mươi năm, gần một kiếp người
Houston thứ bảy nắng hồng tươi
Tả làm sao được vui tương ngộ
Em của ngày xưa ...rạng rỡ cười !
 
Bên chồng, con gái, dăm thằng cháu
Một thuở ngày xưa áo trắng xưa
Ta đã quen rồi đời lữ thứ
Tình nhớ- Lòng thương, có cũng thừa.!
 
Biết bao nhiêu chuyện mình trao gởi
Anh đã già nua- Chuyện dĩ nhiên
Cô bé tàu lai xưa xinh xắn
Gió mưa dày dạng vẫn yêu kiều!
 
Chồng em cũng bạn tù năm đó
Con gái em xinh đẹp mỹ miều
Nắng buổi tương phùng mau úa sắc
Chia tay lưu luyuến nhớ thương nhiều ...
 
Em New Mexico, anh Houston
Lòng ai không khoi nhớ bâng khuâng
Cửa xe đóng lại lòng ray rứt
Mờ bụi đường xa...Bóng khuất dần ...!
 
            thylanth ảo
( Viết để nhớ ngày gặp lại gia đình Trương Lệ Hoa , Cô em khoá 8 Trung H ọc Gò Công, gần 50 năm mới gặp lại)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
RAY RỨT CHÚT TÌNH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» MỘT CHÚT TIẾU
» CHO HỎI MỘT CHÚT
» MỘT CHÚT BUỒN
» Thơ Hoàng Liên Sơn
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 7 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-