Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:14
Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Wed 23 Dec 2009, 22:02 | |
| 88. Chàng ta nói phu nhân lấy ân báo oán, làm chàng ta bán đồ hỷ biến ưu. "Hỷ biến ưu là sao, mau nói tiếp". Hồng Nương cúi đầu, đoạn sau thế nào, chàng ta đóng cửa lại, con chỉ đành bỏ đi. Hai người bọn họ tình đầu ý hợp, mong phu nhân nương tay, cớ sao phải khổ tâm truy cứu.
89. Lão phu nhân trợn mắt lên, miệng lắp bắp: Tất cả....đều do mày, con tiện nhân này. Hồng Nương cả gan trả lời: Chuyện này là lỗi của Trương Sinh, tiểu thư, Hồng Nương, nhưng mong phu nhân nghĩ lại, thứ nhất phu nhân nói lời không giữ lời, huỷ bỏ hôn nhân, thứ hai không nên để con gái trong nhà lớn tuổi mà không cho lấy chồng, chôn vùi tuổi thanh xuân. Đến nay, gạo đã nấu thành cơm khó mà thay đổi được!
90. Phu nhân vẫn không can tâm, cương quyết đòi đưa Trương Sinh cho quan phủ suy xét, Hồng Nương khuyên bà không nên làm kinh động đến quan phủ là tốt nhất. Chuyện này đồn ra ngoài, ai cũng biết tướng quốc phu nhân vong ân bội nghĩa, như thế thật không hay, chi bằng tác thành cho hai người, như vậy cả hai đường đều tốt đẹp. Lão phu nhân nghĩ bụng : Nói vậy cũng phải, đưa ra quan phủ sẽ làm hư danh tiếng của nhà, nếu gả con gái cho Trương Sinh thì coi như xong chuyện. _________________________ |
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Wed 23 Dec 2009, 22:04 | |
| |
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Wed 23 Dec 2009, 22:05 | |
| 94. Lão phu nhân nói rằng ba đời nhà họ Thôi không nạp rể chưa thành công danh, lệnh cho Trương Sinh ngày mai lập tức phải lên Trường An tham gia thi cử, được thành danh làm quan mới được lấy Oanh Oanh, còn nếu như không thành công cán gì thì từ bỏ ý nghĩ gặp lại Oanh Oanh. Một mặt cho người sắp xếp quả rượu ở đình Trường Thập Lý làm lễ tiễn Trương Sinh lên đường.
95. Ngày thứ hai, lão phu nhân mời trưởng lão cùng đi, một đoàn người đến Trường Đình. Thời gian đó lại đúng vào mùa thu, trời xanh biếc, hoa vàng rơi đầy trời, gió tây thê lương, người bắc kẻ nam, làm người ly biệt càng thêm sầu muộn.
96. Lão phu nhân trước mặt trưởng lão mà nói, dặn dò Trương Sinh đi lần này nhất định phải mưu đồ công danh, như thế mới xứng danh với cửa nhà tướng quốc. _________________________ |
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Wed 23 Dec 2009, 22:05 | |
| 97. Oanh Oanh rót rượu nóng mời Trương Sinh một chén, rồi nói nhỏ, chàng không cần vô danh bảng vàng mà không quay lại, bất kể có thành quan hay không thành quan, phải sớm trở về đoàn tụ, nguyện bên nhau đến đầu bạc răng long, màng gì đến trạng nguyên công danh.
98. Hai người lưu luyến tiễn biệt, người thì muốn người lên đường phải bảo trọng, người thì muốn người ở lại giữ gìn, nghìn lời, vạn ngôn, càng lúc càng trở thành những tiếng than vãn bi ai, hàng hàng lệ rơi...
99. Bốn bề tĩnh lặng. Trương Sinh lên ngựa lên đường, từng bước từng bước quay đầu ngoái nhìn, Oanh oanh không ngừng ngóng vọng.
100. Xe quay về phía đông, ngựa hướng đường tây cũng không ngăn cách được hai người. Hai bên tâm tâm gắn bó, cuối cùng sẽ đến được tới nơi, hạnh phúc đợi bên bờ.
(HẾT) _________________________ |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ | |
| |
| | | |
Trang 4 trong tổng số 4 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |