Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG   ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG I_icon13Sun 20 Dec 2009, 05:07

Ca sĩ : Quỳnh Lan
Thơ : Phan cát Linh
Nhạc : Hàn sĩ Nguyên



Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG   ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG I_icon13Tue 22 Dec 2009, 22:34

Mỗi sáng tác có thể xem như một đứa con tinh thần. Có đứa thì cuộn tròn trong ngăn tủ, có đứa thì lại phiêu du khắp 4 phương trời. Có đứa được bạn hữu ưu ái đem qua các website mà tôi chưa bao giờ đặt bàn chân đến. Lại có đứa được bạn hữu khoác thêm cho manh áo lụa VIDEO như bài hát này và mấy bài phổ thơ anh Thăng Trầm

Cám ơn quý hữu LE HONG đã đăng lại các bài nhạc của tôi dưới dạng video mà tôi chưa bao giờ được thấy này. Cám ơn rất nhiều

Chúc quý hữu luôn vui nhé
SmileSmileSmile
HSN
ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG 208247
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG   ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG I_icon13Fri 25 Dec 2009, 19:44

Audio file :

ANH, RỒI CŨNG MUỘN MÀNG

Thơ Phan Cát Linh - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Quỳnh Lan





Ca từ


ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG

Có người về thành phố
Mang theo nhánh mai rừng
Mùa qua ai góp nhặt
Màu mắt như màu hoa
Bâng khuâng em chợt hỏi :
-Anh ! Một ngày đã qua !

Có người về thành phố
Với tay quên mùa Hạ
Buồn chi mắt đăm đăm ?
Xa xa trắng mưa dầm
Cơn đau dài nhánh lá
Anh ! Rồi cũng một năm !

Có người về thành phố
Hong lại mớ tình hờ
Vơi đầy ai vay mượn
Xua lòng người muôn hướng
Rớt rơi chút ngậm ngùi
Rồi cũng một kiếp người

Có người về thành phố
Đục nát trái tim mù
Giọt nào vương trên ngực
Hấp hối câu thề xưa
Đường về ôi mênh mang
Anh ! Rồi cũng muộn màng

PCL
HSN-26-778
May 7 2k7

ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG 208247 ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG 208247 ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG 208247


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Wed 21 Nov 2012, 17:38; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG   ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG I_icon13Wed 21 Nov 2012, 12:43

Xin Chào Anh Han Si Nguyen

Khi nghe bài nhạc này xong và nghe đi nghe lại ít lằn TG không nhịn được cảm xúc cuả bài nhạc này . Bài thơ thật hay , hòa nhạc thật tuyệt và giọng ca thật phê .

TG đọc bài thơ trước khi nghe hòa âm và hát thì chưa có cảm giác gì nhiều lắm . Nhưng sau khi nghe hát và hòa âm thì thật là ngạc nhiên là quá hay luôn , nghe thật thấm thia !!! Cả 3 cái kết hợp lại rất hoàn mỹ.

Theo TG nghĩ bài hát này sẽ được lưu truyền mãi mãi

Trích dẫn :
Bâng khuâng em chợt hỏi :
-Anh ! Một ngày đã qua !

Đường về ôi mênh mang
Anh ! Rồi cũng muộn màng

Khúc này nghe thật phê ...

Cám ơn thật nhiều . Và TG rất mong đươc nghe thêm nhiều nữa .

Regards

TG
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG   ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG I_icon13Wed 21 Nov 2012, 17:46

rose

Cám ơn anh Tống Giang đã ghé qua chơi và để lại lưu bút. Cám ơn anh nhiều

SmileSmileSmile

HSN


rose

Bài hát ANH RỒI CŨNG MUỘN MÀNG này cũng có một phiên bản VIDEO khác, do chính tác giả thi sĩ Phan Cát Linh thực hiện năm 2007, gửi từ Mỹ về cho tôi qua email. Video này sau đó được tôi edit lại một vài chỗ. Xin mời anh TG và các bạn cùng xem nhé

ANH RỒI CŨNG MUỘN MÀNG

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
Video Cát Linh

Ca sĩ Quỳnh Lan





:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG   ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG I_icon13Wed 21 Nov 2012, 19:14

Xin Cám ơn anh Han Si Nguyen đã post cái video này lên .

Tôi trích 1 câu mà anh đã nói với anh Le Phong ở bài post trên và phân tích sơ sơ coi như là cuôc trà đàm nha và tôi cũng có cái nhận đính trước đó là

Trích dẫn :
Cám ơn quý hữu LE HONG đã đăng lại các bài nhạc của tôi dưới dạng video mà tôi chưa bao giờ được thấy này. Cám ơn rất nhiều

Trích dẫn :
Theo TG nghĩ bài hát này sẽ được lưu truyền mãi mãi

Anh có đòng ý với tôi là nghe 1 bài nhạc hay thì cũng còn tùy theo tính cách , cá tánh ,sở thích ,và không chừng còn vào tâm tình của mỗi người lúc đó . Cũng giống như đàn ông chúng ta khi thấy một cô gái đi ngang qua , tôi thì thấy rất là dể thương và thích nhưng anh lại chỉ thấy cũng bình thường thôi và chăc chắn là đàn bà con gai cũng nghĩ thế thôi . :nhay:

Tôi không biết là anh có nhìn ra là bài hát này đã được rất nhiều người ưa thích không ? Nhưng tôi thì lại nhìn ra , bằng chứng là nếu không hay thì anh Le Hong đã không liều mạng làm ra cái video đó để dẫn dắt mọi người thêm ấn tượng về bài hát này ! Không khí trong đây co vẻ nghiêm trang quá có lẽ vì thế nên it ai dám nói cảm xuc của mình ra vì sợ mình nói không đúng và một phần là ngại nữa . Lúc đó tôi cũng rất ngại nói ra cảm xuc của mình , tôi cứ đắn đo mấy lần và cuối cùng không cưỡng lại cảm xúc nên phải viêt vài hàng cám ơn với anh .

Nói về 2 khúc video thì tôi có cái nhận xét thế này , đúng hay sai anh cứ tự nhiên sửa vì đây chỉ là trà đàm vui vẻ thôi .

Cuốn đầu tiên do anh Le Hong làm thì có vẻ trìu tượng chút xíu vì là hình chết nên tôi dùng tai và nhạc nhiều để tưởng tượng ra cái khung cảnh một người con trai săn đuổi tìm kiếm 1 chân tình này nọ ... và cuối cùng ... '' Anh rồi cũng muộn màng ''

Còn về cuốn video thứ 2 anh đã chỉnh sửa lại thì tôi và có lẽ nhiều người khác rât là dể nhìn ra và tưởng tượng ra cái khung cảnh cuộc tình thê lương này . Lý do là tôi dùng mắt, tai và trí tưởng tượng . Cuốn video nào cũng thành công .

Đã lâu lắm tôi mới được nghe một tình khúc mới thật hay Và tôi kết luân rằng bài nhạc này đã đươcc phổ biến rất nhiều nơi chỉ là anh không biết và tôi cũng mới biết hôm nay thôi .

Tôi không phản đối các bạn khác đánh giá bài nhạc này như thế nào nhưng đối với tôi thì cảm thấy rất hay .

he he tôi nói chuyện nãy giờ sao giống như tôi lăng xê anh lên vây đó anh Han Si Nguyen dd , anh phải trả công cho tôi đó nha Smile

Căm ơn anh nhiều .

TG


Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG   ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG I_icon13Thu 22 Nov 2012, 18:39

:bong:

Anh TG thân mến,
Cám ơn những comment của anh.

Bài video trên cùng với những hình ảnh tĩnh, anh LEHONG đăng giúp, nhưng tác giả video clip thực hiện bằng Power Point ấy là anh Quý Denver. Ngay trang đầu, chỗ có hình ảnh tác giả, thi sĩ Phan Cát Linh, ta thấy dòng chữ : “PPS : Quýdenver”. Anh Quý Denver này tôi không có hân hạnh được làm bạn, nhưng có biết anh là Admin trang web Trời Nam (troinam.net), nơi đó có đăng nhiều thơ nhạc được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Về phần tôi, sáng tác thơ hay nhạc tôi xem như một phương tiện “xả stress”, bắt Thơ, Nhạc chúng cõng giùm cái gánh đau thương cho mình, để mình được … thong dong đi tay không! Vậy thôi. Nếu bao nhiêu đau thương, buồn khổ, phiền muộn, một mình mình gánh hết, thì e rằng không chết cũng … hóa điên mất. Cuộc đời này, ví như một dòng nước đục, đầy rẫy những hơn thua, tranh giành, bon chen, mà tôi đã may mắn thoát ra khỏi nó rồi, tôi không bận lòng với nó nữa.

Vì vậy, đối với tôi, sáng tác xong là … xong ! Là xếp vào ngăn tủ! Là hoàn tất công việc. Tôi ít khi quan tâm đến sự khen, chê của người đời, mà cũng kg cố tìm cách tự lancer làm gì… Bạn hữu yêu mến các sáng tác ấy, chuyển tải chúng đi nhiều nơi, khoác cho chúng những manh áo lụa, dĩ nhiên là tôi cám ơn lắm. Tôi coi đó như cái DUYÊN VĂN NGHỆ với nhau, dẫu rằng có nhiều bạn, đến cuối đời cũng kg có dịp biết mặt.

Một lần nữa, xin cám ơn anh TG và chúc anh luôn vui.


HSN

:bong:

Nhạc bản

ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG 89540

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG   ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG I_icon13Sun 25 Nov 2012, 22:52

HanSiNguyen đã viết:
:bong:
Anh TG thân mến,
Cám ơn những comment của anh.

Về phần tôi, sáng tác thơ hay nhạc tôi xem như một phương tiện “xả stress”, bắt Thơ, Nhạc chúng cõng giùm cái gánh đau thương cho mình, để mình được … thong dong đi tay không! Vậy thôi. Nếu bao nhiêu đau thương, buồn khổ, phiền muộn, một mình mình gánh hết, thì e rằng không chết cũng … hóa điên mất. Cuộc đời này, ví như một dòng nước đục, đầy rẫy những hơn thua, tranh giành, bon chen, mà tôi đã may mắn thoát ra khỏi nó rồi, tôi không bận lòng với nó nữa.


Một lần nữa, xin cám ơn anh TG và chúc anh luôn vui.

:bong: rose :hoa:

Anh Han Si Nguyen thân mến .

Tôi xin chúc mừng anh đã thoát được cái gông cùm này. Rât nhiều người cũng đâu có hiểu cái này đâu , cho dù có hiểu cũng rất khó làm được . Anh bây giờ mới là một người sung sướng .

Xin chúc anh có thêm nhiều sáng tác nữa . Cám ơn anh .

Thân

TongGiang .
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG   ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG I_icon13Mon 26 Nov 2012, 13:40

:bong:

Cám ơn anh TG... Cám ơn nhiều...
Dưới đây là một tác phẩm khác của Phan Cát Linh & HSN
Mời các bạn cùng xem


Bài thơ gốc

VÀ NẮNG CŨNG XA THÔI

Mùa Hạ bây giờ
như Hạ năm xưa
Em bước vào sa mạc nóng
Giọt nắng tinh khôi
Khát bỏng vành môi
Vòng tay dịu dàng
Tươi mát như mưa

Buổi chiều
khi ta nhớ nhau
Hạt mưa tình rơi khẽ
Gío xuân thì thổi nhẹ
Lay động đoá thạch quỳ

Buổi chiều
rơi vào cơn mộng mị
Chùm hoa môi mềm giấc người say
Bắt đầu từ nụ hôn nồng cháy
Ngọt ngào như trái nho tươi

Buổi chiều
đường vắng lá me rơi
Người không đến, em xõa sầu trên gối
Mộng rối bời bên lối anh qua

Hạ chiều nào
như buổi chiều nay
Căn gác nhỏ của nỗi buồn con gái
Đường thăm thẳm
một niềm riêng gửi lại
Mai xa rồi ..và nắng cũng xa thôi !


Phan Cát Linh
Bolsa..hạt bụi chao nghiêng .
August - 24- 07


:bong:

Video

VÀ NẮNG CŨNG PHAI PHÔI

Thơ Phan Cát Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
Video HSN

Ca sĩ Quỳnh Lan





:bong: rose :hoa:

Nhạc bản

ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG 95829

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG   ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ANH ! RỒI CŨNG MUỘN MÀNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Góc nhạc HanSiNguyen-