Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chút hồn đi hoang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chút hồn đi hoang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút hồn đi hoang   Chút hồn đi hoang - Page 3 I_icon13Sat 19 Jun 2010, 05:21

thuphong đã viết:


Cho TP mơ hoang ké với Shiroi nha.

Mơ hoang

Vẫn biết rằng ta lạc kiếp này
Đôi đường cách biệt ngút trùng mây
Không duyên trời định xe đôi lứa
Chút ngậm ngùi riêng gửi gió bay

Dẫu chẳng là thư vẫn đợi mong
Chỉ đôi lời nhắn một hai dòng
Nguyện cầu đôi phía bình yên mãi
Nguyện dõi theo nhau một tấm lòng

Nửa đêm trăng mộng ghé bên rèm
Con sóng thầm thì ước vọng thêm
Vương vấn ngập ngừng trên bàn phím
Thôi đành im lặng ..quyết lặng im

Sẽ đi thế nhé bên đời nhau
Em chẳng nói gì dẫu một câu
Buồn vui xin gửi vào con chữ
Một giấc mộng này hẹn kiếp sau

18/06/2010
Thu Phong

:bong:

Không duyên trời định xe đôi lứa
Chút ngậm ngùi riêng gửi gió bay

TP


Chắt nốt tâm tư đọng tháng ngày
Nỗi niềm se thắt hỏi ai hay
Dòng thơ nhẹ thoảng lời thương nhớ
Ôm mối sầu vương lặng lẽ này

th - Shiroi
19/06/2010
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chút hồn đi hoang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút hồn đi hoang   Chút hồn đi hoang - Page 3 I_icon13Thu 26 Aug 2010, 00:04

Bên nấm mồ xanh

Viết cho anh VAK, người đã ra đi...
"Xin một lần là mây, để được ấp ủ triền miên trong tóc em..." (VAK)



Em đã về rồi với lặng câm
Chiều qua chân bước bóng âm thầm
Chẳng mong gặp lại người năm ấy
Khép kín bao niềm giấu nội tâm

Tiếng hát ngày xưa như vọng lại
Dâng trào nỗi nhớ cố quên đi
Khơi chi kỷ niệm vùi chôn mãi
Chỉ nguyện mong ai chẳng lỗi nghì

Mái tóc năm xưa đã cắt rồi
Những chiều vương vấn thả mây trôi
Gởi quên theo gió vần thơ nhạt
Viết lấy sầu tư chắt cạn lời

Đâu ngờ tựa sét đánh bên tai
Để xót lòng đau nỗi cảm hoài
Tiễn biệt năm xưa là vĩnh biệt
Lặng nhìn bia đá nấm mồ ai

Ngày đi mang nặng một lời thề
Viễn xứ gìn lòng đếm bước lê
Vẫn khắc trong tim hình bóng cũ
Bao năm mòn mỏi đợi em về

Em ở nơi này anh biết chăng
Mím môi dòng lệ đã khô cằn
Tròn lời ước hẹn cùng tri kỷ
Khéo hững hờ thay, khói phủ giăng

Ngậm ngùi câu hát tiếng "À ơi !"
Vô vọng em đi lạc cõi đời
Nón tiến sĩ mờ trong sắc trắng
Màu tang vĩnh biệt tiễn đưa người...

th - Shiroi
14/08/2010



Ngủ đi mộng vẫn bình thường
À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ
(Ngậm Ngùi - Tác giả: Nhạc Phạm Duy, thơ Huy Cận)


Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chút hồn đi hoang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút hồn đi hoang   Chút hồn đi hoang - Page 3 I_icon13Sun 24 Oct 2010, 03:36

Ngớ ngẩn

Nắng rủ bên thềm sưởi tóc mai
Hàn băng níu mãi gót đông hài
Ngập ngừng con gió chừng e thẹn
Theo áng mây về nhớ dáng ai

Bẽn lẽn môi hồng như đã yêu
Ừ thôi về nhé giữa sương chiều
Vuốt làn tóc xỏa nghe thương lắm
Ghi dấu tình đầu xin chắt chiu

Long lanh mắt biếc khép hàng mi
Giọt lệ rưng rưng chẳng nói gì
Đôi má đỏ hồng tim đập nhẹ
Yêu rồi cho lắm thẩn thờ chi

Anh nhớ mai này chớ lãng quên
Phai câu quyến luyến bắt ai đền
Đừng cho trông ngóng từng chiều nhạt
Để nhỏ thương hoài lúc cận bên...


th - Shiroi
17/01/2009
Về Đầu Trang Go down
sông hương

sông hương

Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 14/12/2010

Chút hồn đi hoang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút hồn đi hoang   Chút hồn đi hoang - Page 3 I_icon13Thu 16 Dec 2010, 08:26

Shiroi đã viết:
Chút hồn đi hoang - Page 3 Signat18

Chúc Sông Hương nhiều niềm vui, và tìm được nhiều thi hứng nơi đây Chút hồn đi hoang - Page 3 195595

Nén lòng tôi với tri âm
Nén thương nhớ gởi xa xăm một người

SH


Thơ SH hay và nhẹ nhàng quá SH à...

Nén trong tim nhỏ bao lời
Nén tình duyên lỡ nén đời mộng trao...

Cảm ơn Shiroi đã ghé thăm nhà và động viên SH. Mình là thành viên mới nên nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn rất nhiều. Thân

Nén lòng tôi với tri âm
Nén thương nhớ gởi xa xăm một người

Nén trong tim nhỏ bao lời
Nén tình duyên lỡ nén đời mộng trao...

Nén vào ta những hư vô
Người đi còn nhớ chiều nao... trăng buồn
Về Đầu Trang Go down
nguyễn hải yến



Tổng số bài gửi : 468
Registration date : 13/06/2011

Chút hồn đi hoang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút hồn đi hoang   Chút hồn đi hoang - Page 3 I_icon13Sun 07 Aug 2011, 19:27

Lang thang lạc chốn vườn hồng thắm
Gõ cửa nhà thơ ghẹo chút chơi
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chút hồn đi hoang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút hồn đi hoang   Chút hồn đi hoang - Page 3 I_icon13Sun 07 Aug 2011, 22:10

nguyễn hải yến đã viết:
Lang thang lạc chốn vườn hồng thắm
Gõ cửa nhà thơ ghẹo chút chơi

Rạng rở vui cười trong nắng ấm
Thân tình khắc đậm thuở nào vơi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chút hồn đi hoang - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút hồn đi hoang   Chút hồn đi hoang - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chút hồn đi hoang
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mộng hoang đường
» Hoang vắng
» *_Tân Cổ - Đêm Trên Hoang Đảo
»  Hoang Liêu
» Thềm Hoang - Nhật Tiến
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Shiroi-