Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Today at 10:52

SỨC MẠNH NỤ CƯỜI by phambachieu Yesterday at 22:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:13

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 17:07

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Sat 01 Jun 2024, 16:58

Lịch Âm Dương by mytutru Sat 01 Jun 2024, 09:00

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Sat 01 Jun 2024, 07:51

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 16:32

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:56

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:55

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Fri 31 May 2024, 09:34

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 30 May 2024, 16:51

Hoa Dừa nhà Tôi by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:46

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:38

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 28 May 2024, 21:45

SƯ Minh Tuệ by mytutru Tue 28 May 2024, 18:44

Mái Nhà Chung by mytutru Mon 27 May 2024, 22:42

Chết rồi! by Phương Nguyên Sun 26 May 2024, 10:14

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:40

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:35

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Thu 23 May 2024, 23:04

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH by mytutru Wed 22 May 2024, 21:01

MỪNG SINH NHẬT 85 by mytutru Tue 21 May 2024, 21:54

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Tue 21 May 2024, 21:21

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 21 May 2024, 20:43

50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:46

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 I_icon13Wed 27 Mar 2013, 14:37

:bong: :bong: :bong: Thanks Composer Han Si Nguyen - Have a nice one ! :bong: :bong: :bong:



MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 40C35573555E4536B8FD5103A43D1A58

Hương Thầm


Một chút hương thầm lan gió bay
Gởi anh phương ấy tháng cùng ngày .
Tình xưa cất mãi trong tim nhớ ,
Kỷ niệm còn vương, vương gió lay .

Giấu giày vẫn đó nguyên bụi đỏ .
Bóng nhỏ đường xưa mưa vẫn bay .
Lòng em vẫn ủ cành hoa trắng ,
Hương nhẹ mà say, say ngất ngây ...

Lại một hè nữa sắp qua đây ,
Thời gian vun vút thoáng mây bay .
Tiếng ve gợi nhớ niềm yêu cũ .
Phượng đỏ sân trường - anh có hay ?


Muaphonui


Được sửa bởi Mưa phố núi ngày Wed 27 Mar 2013, 14:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 I_icon13Wed 27 Mar 2013, 14:48


MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 Dongdayuocnguyen13


Tự Vấn



Nhủ mình chẳng phải kiếp đi hoang
Gieo làm chi thương nhớ muộn màng .
Tình dẫu đẹp cũng chỉ trong cách trở
Nhốt bóng hình ai đó ở trong mơ .

Ta kẻ khờ , đã lỡ chân lạc lối
Lỡ bước tới ...có chắc lòng không hối ?
Bình yên thôi , xin lỗi nhé tình yêu !
Một liều lĩnh , hai ta rồi sẽ khổ .

Nghĩ về nhau tình đẹp thuở ban đầu ,
Treo cao giá mà nhìn say cho thỏa ...
Khát vọng còn nguyên si chín đỏ ,
Vạn lời yêu tình tự chỉ cho anh .

Sợi chỉ mành nếu kéo căng sẽ đứt ...
Nỗi bức xúc có khi như thiệt .
Thiệt mà đùa trò nghịch ngợm trẻ con
Trả lại anh - tình nghĩa vuông tròn .

Bang bang - Khi xưa ta bé !
Bắn vào ngực nhau - vỡ nát tim con .

Mưa phố núi

Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 I_icon13Fri 29 Mar 2013, 11:57

Mưa phố núi đã viết:
MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 1ODjt-1aU-1

YÊU !

Tình yêu là con diều biếc,
cho em rong đuổi thả mơ.
Tình yêu là cọng rơm khô,
Vô tình vương bờ tóc rối.

Tự anh mắt nhìn vời vợi
ra vào đụng chạm bờ vai.
Tình yêu không hề có tuổi,
đố ai đoán được ngắn dài ?

Nông - sâu - đậm đà - chóng vội.
Lấy gì mực chuẩn để đo.
Tình yêu không thể bì so,
bao sâu? bao xa? nông nổi?

Chỉ có trái tim hờn dỗi,
Khi người ngoảnh mặt dấu buồn.
Khi yêu sao lệ lại tuôn?
Chan hòa niềm vui quá đỗi ?

Tình yêu muôn đời vô tội
Dẫu cho - dẫu nhận - đuề huề.

Tình yêu là nỗi đam mê ...

MPN- Cali 6-8-2012

:bong: rose :hoa:

YÊU

Thơ Mưa Phố Núi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Video HSN

-Diễn tấu





:bong: rose :hoa:

Nhạc bản

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 98752

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 I_icon13Tue 02 Apr 2013, 11:26

:bong:

YÊU

Thơ Mưa Phố Núi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Video HSN

Ca sĩ Huỳnh Thu Vân





:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 I_icon13Sun 14 Apr 2013, 12:48

:bong: :bong: :bong: :bong: :bong: :bong: hearts


Được sửa bởi Mưa phố núi ngày Sat 11 May 2013, 06:59; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 I_icon13Fri 19 Apr 2013, 14:02





MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 Download


Hương ngọc lan Cali



Suối hương theo gió

ngọc lan nồng nàn.
Mùa đông vừa khuất
tình chao muộn màng.
Ơi hỡi người tình ! Có nhớ ngọc lan ?

Vướng trên tóc rối
nụ hôn vội vàng.
Mộng xưa đã khép
hồn say ngút ngàn.
Mượn giấc xuân tàn - thao thức đêm hoang.

Vườn xưa yêu dấu, cánh lan nhẹ rơi.
Còn nguyên thệ ước, một mảnh trăng côi.
Anh ơi, hoa vẫn buồn tan tác !
Cali - đêm vẫn sầu miên man...
Thoảng hương tình dìu dịu
Ray rức buồn - bạt gió lang thang.

Gởi về nơi xa - hương tình mượt mà
Từng cánh rũ buồn - tình em thiết tha.
Tơ phím dẫu chùng - Lưu luyến hoài mơ.
Ai say cung đàn ? Ngất ngây hồn hoa.

Mưa phố núi 18042013
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 I_icon13Fri 26 Apr 2013, 06:14

Mưa phố núi đã viết:


Giọt sầu

Tôi xếp chồng chất những hạt mưa
gom về từ miền ký ức
xếp trái tim tôi nhỏ gọn
còn một góc quăn queo.
Anh ở đâu ?
tôi lục tìm không thấy.
Góc tim bé nhỏ thế mà !
anh trốn lẫn nơi nao ?

Vào đâu ? Có khi tôi lú lẩn
Hay mắt kiếng cũ rồi_ta chẳng thấy rõ nhau
Vọc nát trái tim_nghe cơn đau rỉ máu
Tôi mất anh thật rồi
hạt mưa nhỏ quặn đau.

Xoè tay hứng giọt sầu
Không ! Giọt máu.
Lỡ thương tích một lần
chất chứa mãi thương đau.


Mưa phố núi
16-12-2012

:bong: rose :hoa:

GIỌT SẦU

Thơ Mưa Phố Núi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Video HSN

Ca sĩ Đăng Tuấn





:bong: rose :hoa:

Nhạc bản

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 99223

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 I_icon13Wed 01 May 2013, 13:04

:bong: Thanks Mr Han Si Nguyen :bong:



Chia cùng anh

Sớt anh chút xíu buồn,
bồng bềnh tóc rối cuộn trăng suông.
Buồn rơi đầu ngọn cỏ,
rủ hồn anh mở ngõ qua đời.

Vài hạt mưa rơi vội,
môi mềm hấp hối lời yêu thương.
Hương mưa khều ký ức...
nồng nàn chợt nhớ rồi chợt quên.

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 51EFDED955FA440CB9EA5E75295D641C


Anh hãy tự tìm vui
tìm lời nói đầu môi chót lưỡi.
Giữa muôn trùng vời vợi
đốt cháy đời từ những mưu toan .

Ai muốn chia hân hoan ?
Ai muốn kiềm giả dối ?
Ai muốn ôm nông nổi ?
Ai muốn xẻ dại khờ ?

Chia anh thêm tí ...mộng mơ,
ngu ngơ em giữ lại từ thuở.
Mẹ đưa võng ầu ơ ...
bờ ngực thơm rực hồng dòng sữa.

Ở đằng sau nỗi nhớ
là em - là mẹ - là quê hương .

Mưa phố núi
9-9-2012
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 I_icon13Wed 01 May 2013, 13:08

Niệm khúc cho ve sầu


Cánh phượng nhỏ mong manh vờn gió,
Hạ rất buồn nếu vắng tiếng ve.
Cụm hoa đỏ máu tim ai đó ?
Nhặt xác ve em tẩm liệm phượng hồng.

Nghe tiếng khóc của anh thời bé bỏng...
Phải anh không một nữa em mãi tìm ?
Nếu cuộc sống không có duyên diện kiến,
Vẫn bên đời đợi từng cánh thơ rơi.

Ạ ơi , em vẫn đi tìm ...
Tiếng oe oe khóc lẫn chìm nơi đâu ?
Ạ ơi , nước chảy qua cầu,
Thương vai người lính rủ nhàu dặm xa.

Hãy yêu em nỗi đam mê nguyên thủy
Hãy anh hùng - như anh - vẫn là anh .
Hãy căm phẫn đấu tranh cho khát vọng,
Bởi chúng mình những hạt giống yêu thương.

Mưa phố núi 2012

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 Attachment
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 I_icon13Wed 01 May 2013, 16:39

Mưa phố núi đã viết:
Niệm khúc cho ve sầu


Cánh phượng nhỏ mong manh vờn gió,
Hạ rất buồn nếu vắng tiếng ve.
Cụm hoa đỏ máu tim ai đó ?
Nhặt xác ve em tẩm liệm phượng hồng.

Nghe tiếng khóc của anh thời bé bỏng...
Phải anh không một nữa em mãi tìm ?
Nếu cuộc sống không có duyên diện kiến,
Vẫn bên đời đợi từng cánh thơ rơi.

Ạ ơi , em vẫn đi tìm ...
Tiếng oe oe khóc lẫn chìm nơi đâu ?
Ạ ơi , nước chảy qua cầu,
Thương vai người lính rủ nhàu dặm xa.

Hãy yêu em nỗi đam mê nguyên thủy
Hãy anh hùng - như anh - vẫn là anh .
Hãy căm phẫn đấu tranh cho khát vọng,
Bởi chúng mình những hạt giống yêu thương.

Mưa phố núi 2012

MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 Attachment


NIỆM KHÚC VE



Xưa buồn theo cánh thuyền trôi
Ngày ba mươi ấy đời tôi mất người.
Tháng tư tắt nghẹn nụ cười.
Mùa ve trĩu nặng, ngày lười câu ran

Cụm hoa đỏ hết chói chang
Phượng mang màu ánh khăn tang ngày buồn.
Trái tim đau xé cội nguồn
Quê hương mình mất, vọng cuồng sói lang

Người đi lòng xót nát tan
Bỏ quê hương lại, tôi lang thang tìm
Tự do trong những gọng kìm
Có còn có được một niềm yêu thương ?

Niệm khúc ve - nỗi vấn vương
Tôi đi tìm nửa miền thương đâu rồi ?
Xa xưa khúc hát bồi hồi
Người còn lưu lại trên đồi tiếng ve.

Ạ ơi ! tôi vẫn lắng nghe.
Đam mê nguyên thuỷ, chẳng che dấu mình
Để mình vẫn mãi là mình.
Nuôi mầm khát vọng cùng tình nước non.

À ơi ! dù phải lên non
Đi tìm hạt giống, dấu son Tiên - Rồng.
Lở mang dòng máu lạc hồng
Quê hương chờ đợi, một lòng không phai.

Hẹn Người…Người nhé ngay mai.
Tự do chắp cánh tôi bay tìm Người.
Miền yêu sẽ lại mỉm cười.
Khúc ve sẽ chẳng còn lười tấu vang
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
Sponsored content




MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI    MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI  - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỘNG TINH KHÔI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Sơn Tinh Thuỷ Tinh - Truyện tranh
» Việt Điện U Linh Tập
» Cổ học tinh ma : Sự tích về một nửa
» Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang)
» Cười tí chơi...
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-