Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:36

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Today at 00:04

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:22

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:40

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:32

Một góc Quê hương by Tú_Yên tv Yesterday at 13:28

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Yesterday at 12:32

8 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 08:57

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Yesterday at 07:31

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 16 Oct 2024, 15:04

7 chữ by Tinh Hoa Wed 16 Oct 2024, 14:27

Lục bát by Tinh Hoa Tue 15 Oct 2024, 15:58

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 15 Oct 2024, 06:58

BỊ OÁNH VÌ THƠ?!!! by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2024, 18:39

CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Sun 13 Oct 2024, 12:07

Chút tâm tư by tâm an Sat 12 Oct 2024, 22:13

5-8-8-8 by Tinh Hoa Sat 12 Oct 2024, 08:37

Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Thu 10 Oct 2024, 11:59

Cột đồng chưa xanh (2) by Cẩn Vũ Wed 09 Oct 2024, 08:28

Hoạ thơ Bác Phượng by Trà Mi Tue 08 Oct 2024, 09:54

Đường luật by Tinh Hoa Mon 07 Oct 2024, 08:36

Một cuộc di tản giáo dục lớn khỏi Việt Nam…! by Trà Mi Sun 06 Oct 2024, 07:49

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 02 Oct 2024, 08:55

Lịch Âm Dương by mytutru Tue 01 Oct 2024, 17:15

5 chữ by Tinh Hoa Tue 01 Oct 2024, 01:24

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 29 Sep 2024, 11:52

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 29 Sep 2024, 01:44

Chúc mừng sinh nhật Cẩn Vũ by Ai Hoa Fri 27 Sep 2024, 09:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Fri 27 Sep 2024, 09:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện nay - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 I_icon13Thu 05 Oct 2017, 20:25

Trà Mi đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Chẳng nắng nên trời, đang đổ tuyết, 
Không mưa khiến biển, đã thay dòng,
 

Khi đọc hai câu thơ trên, ta có thể thấy tác giả là một bậc kỳ tài võ học. Xuất chiêu như ảo ảnh, đến như Nhiếp Phong gặp phải cũng đành bó tay.

Chẳng nắng nên trời, đang đổ tuyết, 

Ta có thể hiểu là "Đang đổ tuyết nên Trời chẳng nắng". Đến ông Trời còn thấu hiểu lòng người, thấy người đang đổ tuyết nên ông cũng không cho nắng xuống trần gian => Sợ làm tuyết tan mất công người đổ. Tác giả dùng biện pháp đảo lộn câu từ nên nhiều khi độc giả không hiểu được ý cao siêu.

Không mưa khiến biển, đã thay dòng, 

Câu này mới thật sự là đỉnh cao của võ công. Tác giả muốn nói đến dòng Hải lưu nhưng dùng nghệ thuật dị dung, thay bằng từ Biển. Tác giả quả thật đã nhìn thấy trước thời đại. Tác giả nhìn ra được điều không ai thấy: Đó là dòng hải lưu thay đổi là nhờ... mưa.

Qua phân tích trên, có thể thấy hai câu thơ trên là tuyệt tác có một không hai ở thế gian. Xin hết ạ!

viết câu như thế mà hiểu được thì đệ thiệt là ... tri kỷ của người viết! Người đó mà đọc được những dòng của đệ viết sẽ ngửa mặt lên trời hô to rằng: "Sinh ra ta là cha mẹ ta, còn hiểu được ta chỉ có Nguyên Phong!"   :potay:

Hihi... Cũng giống tỷ Trà Mi hiểu đệ vậy đó mà. study
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4877
Registration date : 23/03/2013

Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 I_icon13Thu 05 Oct 2017, 23:29

HPNguyenPhong đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cuối cùng thì PN cũng đã tìm thấy cái diễn đàn yêu văn thơ chân chính "của" Tửng. PN háo hức vào đọc bài, nhất là thơ của người có chức cực lớn. PN vô cùng ấn tượng với diễn đàn này, họ rất hăng say xướng họa tất cả các thể loại thơ, nhưng cơ mà PN thích mảng thơ ĐL nhất. Nhiều quá, PN đọc xong thì cũng quên mất khá nhiều nhưng ấn tượng nhất một câu, vì câu này có thủ pháp dùng từ khá đặc biệt "Ngan ngát đồng xanh gió thỉ thầm" - PN cứ thắc mắc hoài sao không là "thì thầm" mà lại là "thỉ thầm". Có phải như vậy mới chứng tỏ được cái giỏi giang, hơn người của nhân vật có chức cực lớn không nhỉ. Ngẫm nghĩ mãi PN cũng nhận thấy cái chữ "thỉ thầm" nó mới vi diệu làm sao Smile

Thỉ thầm mới đúng luật chứ tỷ?  afro

Chỉ cần đúng luật mà không cần biết "thỉ thầm" chả có nghĩa gì hở đệ :potay: :potay:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4877
Registration date : 23/03/2013

Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 I_icon13Thu 05 Oct 2017, 23:34

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cuối cùng thì PN cũng đã tìm thấy cái diễn đàn yêu văn thơ chân chính "của" Tửng. PN háo hức vào đọc bài, nhất là thơ của người có chức cực lớn. PN vô cùng ấn tượng với diễn đàn này, họ rất hăng say xướng họa tất cả các thể loại thơ, nhưng cơ mà PN thích mảng thơ ĐL nhất. Nhiều quá, PN đọc xong thì cũng quên mất khá nhiều nhưng ấn tượng nhất một câu, vì câu này có thủ pháp dùng từ khá đặc biệt "Ngan ngát đồng xanh gió thỉ thầm" - PN cứ thắc mắc hoài sao không là "thì thầm" mà lại là "thỉ thầm". Có phải như vậy mới chứng tỏ được cái giỏi giang, hơn người của nhân vật có chức cực lớn không nhỉ. Ngẫm nghĩ mãi PN cũng nhận thấy cái chữ "thỉ thầm" nó mới vi diệu làm sao Smile

Thỉ có nghĩa là con lợn!  :mim:

hearts thầy nhìu! Nhờ giải thích của thầy mà PN mới biết thỉ có nghĩa là con lợn, vậy thì PN hiểu câu thơ trên rồi. Nó sẽ là "Ngan ngát đồng xanh gió lợn thầm". Nhưng mà gió lợn là gió gì thì tra hoài hổng thấy Sad Mệt đầu quớ thầy ui.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4877
Registration date : 23/03/2013

Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 I_icon13Thu 05 Oct 2017, 23:40

Ai Hoa đã viết:
Đọc mấy câu này hiểu được chết liền:

"Thiếu ánh mặt trời lạnh bến sông.
Miền xa niềm nỗi với tâm đồng."

Chẳng nắng nên trời, đang đổ tuyết,
Không mưa khiến biển, đã thay dòng,
:bitchitlin:


(chôm từ diễn đàn của những người yêu văn thơ chân chính)

Những câu khó hiểu như này trong đó nhìu lắm ạ Razz
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4877
Registration date : 23/03/2013

Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 I_icon13Thu 05 Oct 2017, 23:45

HPNguyenPhong đã viết:
Trà Mi đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Chẳng nắng nên trời, đang đổ tuyết, 
Không mưa khiến biển, đã thay dòng,
 

Khi đọc hai câu thơ trên, ta có thể thấy tác giả là một bậc kỳ tài võ học. Xuất chiêu như ảo ảnh, đến như Nhiếp Phong gặp phải cũng đành bó tay.

Chẳng nắng nên trời, đang đổ tuyết, 

Ta có thể hiểu là "Đang đổ tuyết nên Trời chẳng nắng". Đến ông Trời còn thấu hiểu lòng người, thấy người đang đổ tuyết nên ông cũng không cho nắng xuống trần gian => Sợ làm tuyết tan mất công người đổ. Tác giả dùng biện pháp đảo lộn câu từ nên nhiều khi độc giả không hiểu được ý cao siêu.

Không mưa khiến biển, đã thay dòng, 



Câu này mới thật sự là đỉnh cao của võ công. Tác giả muốn nói đến dòng Hải lưu nhưng dùng nghệ thuật dị dung, thay bằng từ Biển. Tác giả quả thật đã nhìn thấy trước thời đại. Tác giả nhìn ra được điều không ai thấy: Đó là dòng hải lưu thay đổi là nhờ... mưa.

Qua phân tích trên, có thể thấy hai câu thơ trên là tuyệt tác có một không hai ở thế gian. Xin hết ạ!

viết câu như thế mà hiểu được thì đệ thiệt là ... tri kỷ của người viết! Người đó mà đọc được những dòng của đệ viết sẽ ngửa mặt lên trời hô to rằng: "Sinh ra ta là cha mẹ ta, còn hiểu được ta chỉ có Nguyên Phong!"   :potay:

Hihi... Cũng giống tỷ Trà Mi hiểu đệ vậy đó mà. study


:cuoi2: :cuoi2: :cuoi2:
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11356
Registration date : 08/08/2009

Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 I_icon13Fri 06 Oct 2017, 00:00

Ta về ta tắm ao ta 
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn 
:ilu: :blowkiss: :ilu:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 I_icon13Fri 06 Oct 2017, 07:43

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cuối cùng thì PN cũng đã tìm thấy cái diễn đàn yêu văn thơ chân chính "của" Tửng. PN háo hức vào đọc bài, nhất là thơ của người có chức cực lớn. PN vô cùng ấn tượng với diễn đàn này, họ rất hăng say xướng họa tất cả các thể loại thơ, nhưng cơ mà PN thích mảng thơ ĐL nhất. Nhiều quá, PN đọc xong thì cũng quên mất khá nhiều nhưng ấn tượng nhất một câu, vì câu này có thủ pháp dùng từ khá đặc biệt "Ngan ngát đồng xanh gió thỉ thầm" - PN cứ thắc mắc hoài sao không là "thì thầm" mà lại là "thỉ thầm". Có phải như vậy mới chứng tỏ được cái giỏi giang, hơn người của nhân vật có chức cực lớn không nhỉ. Ngẫm nghĩ mãi PN cũng nhận thấy cái chữ "thỉ thầm" nó mới vi diệu làm sao Smile

Thỉ có nghĩa là con lợn!  :mim:

hearts  thầy nhìu! Nhờ giải thích của thầy mà PN mới biết thỉ có nghĩa là con lợn, vậy thì PN hiểu câu thơ trên rồi. Nó sẽ là "Ngan ngát đồng xanh gió lợn thầm". Nhưng mà gió lợn là gió gì thì tra hoài hổng thấy Sad Mệt đầu quớ thầy ui.

Là gió heo đó, PN hơi ... chậm tiêu à nha!  :cuoi2:

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4877
Registration date : 23/03/2013

Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 I_icon13Fri 06 Oct 2017, 09:45

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cuối cùng thì PN cũng đã tìm thấy cái diễn đàn yêu văn thơ chân chính "của" Tửng. PN háo hức vào đọc bài, nhất là thơ của người có chức cực lớn. PN vô cùng ấn tượng với diễn đàn này, họ rất hăng say xướng họa tất cả các thể loại thơ, nhưng cơ mà PN thích mảng thơ ĐL nhất. Nhiều quá, PN đọc xong thì cũng quên mất khá nhiều nhưng ấn tượng nhất một câu, vì câu này có thủ pháp dùng từ khá đặc biệt "Ngan ngát đồng xanh gió thỉ thầm" - PN cứ thắc mắc hoài sao không là "thì thầm" mà lại là "thỉ thầm". Có phải như vậy mới chứng tỏ được cái giỏi giang, hơn người của nhân vật có chức cực lớn không nhỉ. Ngẫm nghĩ mãi PN cũng nhận thấy cái chữ "thỉ thầm" nó mới vi diệu làm sao Smile

Thỉ có nghĩa là con lợn!  :mim:

hearts  thầy nhìu! Nhờ giải thích của thầy mà PN mới biết thỉ có nghĩa là con lợn, vậy thì PN hiểu câu thơ trên rồi. Nó sẽ là "Ngan ngát đồng xanh gió lợn thầm". Nhưng mà gió lợn là gió gì thì tra hoài hổng thấy Sad Mệt đầu quớ thầy ui.

Là gió heo đó, PN hơi ... chậm tiêu à nha!  :cuoi2:

Bởi vậy cho nên ai nói sao PN tin liền thầy ui Sad
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 I_icon13Fri 06 Oct 2017, 10:57

Miền xa niềm nỗi với tâm đồng

Câu này tác giả dụng thuận nghịch độc nè! Đọc ngược lại sẽ là: Đồng tâm với nỗi niềm xa xứdd
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 I_icon13Fri 06 Oct 2017, 19:20

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cuối cùng thì PN cũng đã tìm thấy cái diễn đàn yêu văn thơ chân chính "của" Tửng. PN háo hức vào đọc bài, nhất là thơ của người có chức cực lớn. PN vô cùng ấn tượng với diễn đàn này, họ rất hăng say xướng họa tất cả các thể loại thơ, nhưng cơ mà PN thích mảng thơ ĐL nhất. Nhiều quá, PN đọc xong thì cũng quên mất khá nhiều nhưng ấn tượng nhất một câu, vì câu này có thủ pháp dùng từ khá đặc biệt "Ngan ngát đồng xanh gió thỉ thầm" - PN cứ thắc mắc hoài sao không là "thì thầm" mà lại là "thỉ thầm". Có phải như vậy mới chứng tỏ được cái giỏi giang, hơn người của nhân vật có chức cực lớn không nhỉ. Ngẫm nghĩ mãi PN cũng nhận thấy cái chữ "thỉ thầm" nó mới vi diệu làm sao Smile

Thỉ có nghĩa là con lợn!  :mim:

hearts  thầy nhìu! Nhờ giải thích của thầy mà PN mới biết thỉ có nghĩa là con lợn, vậy thì PN hiểu câu thơ trên rồi. Nó sẽ là "Ngan ngát đồng xanh gió lợn thầm". Nhưng mà gió lợn là gió gì thì tra hoài hổng thấy Sad Mệt đầu quớ thầy ui.

Là gió heo đó, PN hơi ... chậm tiêu à nha!  :cuoi2:

Tuyệt! Trò đang ốm quá, chỉ định xem lướt, khi đọc lời giải thích của thầy thì mười phần bệnh đã khỏi được ba. Cái d/đ này thì trò cũng đã biết, chỉ là tò mò thôi. Đăng ký mãi không được, càng khó càng ham, khi đăng ký được rồi, xem ... vái cả nón!!!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện nay - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn)
» Truyện ngắn - MÙA MẬN
» Nắng ấm của anh (truyện dài)
Trang 9 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-