Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện nay - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10590
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Fri 22 Sep 2017, 16:26

HPNguyenPhong đã viết:
Cúc cu! Cúc cu! Chim rừng ca trong nắng...

Đó là lời bài hát Nhạc Rừng nổi tiếng đó Thầy. Ai cũng hát hết á. Very Happy

... ngoại trừ các thành viên của diễn đàn yêu văn thơ chân chính! :pp:

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10590
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Fri 22 Sep 2017, 16:32

Chuyện cái tên

Quả nhiên lần này Tửng thành công rực rỡ. Cái tên Kim Kê nằm chễm chệ trên đầu danh sách thành viên đến 3-4 ngày cũng chưa bị trục xuất. Tửng kích hoạt và đăng nhập nick Kim Kê vào diễn đàn xong, bắt đầu đi dạo vòng vòng qua các chủ đề, bắt đầu là mục thơ vui. Tửng thấy có một nick tên là Lá Cỏ viết như sau:

"À, quên nữa anh Supporter ơi !
Hay anh đổi tên nick em là tên gì khác đi nha ! Tên MAYTIM này hình như trùng với bác Mây Tím nào bên cái gì "hội quán" mà cô Hoaleban nói đó ! Lúc đầu em giỡn vơi cô Hoaleban vì em tưởng cô là chú Cỏ Úa của em, nên em nghịch. Còn cô thì nghĩ em là bác già khú đế nào ở Hội Quán theo cô qua đây để kiếm chuyện tấn công húc cô Hoaleban kình kình ! Hic ...hu hu hu ... Vậy, anh Supporter đổi tên nick cho em đi nha ! Anh chọn tên giùm em đi ! Nếu chọn hổng ra tên, thì anh lấy thí đại tên HOA ĐÁ đi nha ! Trời, hổng được, tên Hoa Đá mà đăng kí thi thơ thì hổng hay chút nào ! Hay là lấy tên HOA GIẤY ??? Trời, cũng hổng được luôn !!! À, có rồi ... Anh đặt tên cho em là LÁ CỎ đi nha - CỎ có chút xíu, mà LÁ CỎ thì nhỏ xíu - Hay quá ! Em tuổi hổng bằng ai , còn học ở trường. Như vậy là phải rồi há ! LÁ CỎ là tên em đấy nha!"

Tửng nghĩ ngợi:
_ Tại sao tên Cây Cỏ đăng ký không được mà tên Lá Cỏ lại không có vấn đề? Chẳng lẽ đúng như lời các bạn, thành viên nữ được ưu tiên hơn chăng? Vả lại trong điều lệ có ghi rằng: "Tránh sự lợi dụng diễn đàn để trêu đùa cợt nhả hoặc đưa những bài thơ với nội dung không lành mạnh, những hành động đó xem như là xúc phạm đến những thành viên đáng tuổi chú bác đang có mặt nơi đây," mà Tửng thấy cái bài này thiệt không có nghiêm túc tí xíu nào cả, vậy có xúc phạm đến những thành viên đáng tuổi chú bác đang có mặt nơi đây không?

Tiếp theo Tửng xem các bài đăng của điều hành viên thì thấy có bài như sau:

"Cụ và Cu

Cùng khởi đầu Cờ (C) đứng cạnh U
Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU?
Râu ria rậm rạp CU như CỤ
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU.

Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
Mà quên thuở nọ vốn thằng CU
Lạ gì CU nặng CU thành CỤ
CỤ chẳng nặng thì CỤ hoá CU.

(Tây Mỹ nào phân biệt CỤ, CU!)
Thế sự đảo huyền chuyện CỤ, CU
Lộn sóng "Thằng CỤ" với "Ông CU"
CU "Quân Tử Kiếm" là "CU CỤ".

CỤ "Lão Ngoan Đồng" ấy "CỤ CU"

Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ
Giữa vòng hương phấn muốn là CU
Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?
"Ngũ thập niên tiền CỤ vốn CU"
...

Thiệt tình mới đọc mấy câu là Tửng đã cảm thấy mắc cỡ đỏ mặt, thế mà bài đăng được nhiều người cám ơn, trong đó có các điều hành viên và cả quản trị viên VNS nữa.

Lại có bài thơ tả cái đuôi như vầy:

"CÁI ĐUÔI

Thật khổ thân làm cái kiếp đuôi
Ngày đêm trốn biệt giữa hai đùi.
Dây rừng quấn chặt chưa lần dúi
Cỏ lác vo tròn chửa bận chui.
Ứ nước canh dài vươn đứng chổi
Tràn hơi tối muộn rướn cong dùi.
Mong hoài chẳng có người cho dụi
Phận hẩm nên đời mãi kém vui.

Trung Dũng
(Họa theo trên facebook)


BỘ ĐỒ GIỮA (bài họa)

Đành rành phải nói có đầu đuôi,
Sống ở đâu hơn kẹp giữa đùi ?
Bảo đảm êm đềm khoan khoái lủi,
An toàn khỏe khoắn dễ dàng chui.
Không tranh lớn nhỏ...đều là chuối,
Bất luận dài to ...cũng cái dùi !
Nếu nghĩ thân nầy là cát bụi,
Thì nào... xả láng, miễn cùng vui !

HƯƠNG-TRÂM


CÁI ĐUÔI (bài xướng)

Bác Mẹ sinh thành có chỏm đuôi,
Mà sao trổ ngược phía trên đùi ?
Hằng đêm ngọ nguậy tìm hang lủi,
Mỗi tối ngùng ngoằng kiếm lỗ chui.
Lắm gã to đùng như củ chuối,
Nhiều anh lép xẹp cở thân dùi.
Hay thường ngủng nguẩy sau lùm bụi,
Vậy chí luôn làm mấy "ẻm" vui !

KHÁNH MỸ TRẦN"

Tửng lấy làm lạ là trong bài trên có hai chữ "củ chuối" mà không thấy thành viên nữ nào cho là phản cảm. Trái lại bài này được rất nhiều cám ơn, trong số có ít nhất 5 thành viên nữ và quản trị viên VNS nữa.

Quản trị viên VNS cũng đăng một bài như sau (sưu tầm từ một người sưu tầm khác):

"Một bài thơ hay -Nguyễn Hoàng Hồng sưu tầm

Em ước chồng em như giáo viên
Trả bài anh nghĩ đến thường xuyên
Đêm về cứ thế không cần nhắc
Cuộc sống vui tươi hết muộn phiền.

Em muốn chồng như bác sỹ cơ
Chả cần văn vẻ, chả làm thơ
Cứ vào là bắt cởi quần áo
Nhanh gọn để em khỏi phải chờ.

Em lại ước chồng giống phi công
Máy bay anh lái cứ như không
Tọa độ chỗ nào anh rõ hết
Khỏi phải lò mò, đỡ mất công.

Em thích chồng như thợ điện nè
Rất giỏi lần theo những cái khe
Mỗi khi anh cắm vào trong ổ
Máy móc theo nhau chạy phè phè.

Em cũng muốn chồng giống sỹ quan
Súng ống luôn luôn được sẵn sàng
Anh bắn phát nào ra phát đấy
Trăm lần trăm trúng, nghĩ mà ham.

Em ước chồng như một chuyên gia
Chứng khoán kinh doanh rất tài ba
Khi lên, khi xuống, khi trồi sụt
Quy luật anh thông, khỏe đến già.

Em ước chồng như sếp ngân hàng
Luôn nhắc người ta nhớ kỹ càng
Nếu mà rút sớm thì sẽ thiệt
Lợi ích đôi bên giảm rõ ràng.

Vẫn biết mỗi nghề một hay riêng
Quan trọng chồng em phải thật siêng
Mỗi nghề học lấy vài ưu điểm
Như kể trên này, ắt lên tiên.

(Không biết tên tác giả)"

Dĩ nhiên là những câu chữ bài này đều có hai nghĩa, chẳng biết người đăng hiểu theo nghĩa thứ nhất hay nghĩa thứ nhì?

Các bài thơ vui trên đăng đầy dẫy ở những diễn đàn khác thật ra không có chuyện gì đáng nói, nhưng đăng ở cái diễn đàn văn hoá với những thành viên đáng tuổi chú bác nơi đây mới là lạ lùng, diễn đàn mà cái tên đăng ký cũng bị quản lý cho đúng tiêu chuẩn đạo đức chuẩn mực, chữ ký tên viết tắt không được phép khiến người ta ... suy diễn lung tung!


Ái Hoa

(còn tiếp)

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10590
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Sat 23 Sep 2017, 22:22

Chuyện cái tên

Chẳng những được đăng ký, Tửng vô cùng cảm động khi thành viên mới Kim Khê còn được Ban quản trị ưu ái gởi nhắn tin chào mừng nữa. Nguyên văn tin nhắn như sau:


"Chào bạn Kim Khê
Người nhận: Kim Khê
Người gửi:
Võ Nhân Sơn

Chào bạn KK
BĐH đã biết bạn là ai rồi, mong bạn chấp hành tốt nội quy nhé, chúng tôi luôn chào đón và xem bạn là một thành viên tích cực của diễn đàn.
Thân mến
"

Tuy nhiên khi đọc xong tin nhắn, Tửng chợt phát rét. Đăng ký có mỗi cái nick với email kích hoạt thôi mà ban điều hành biết được Tửng là ai rồi thì hệ thống tình báo an ninh của diễn đàn này thật là thần sầu quỷ khốc, nếu họ điều tra ra Tửng ở đâu, làm gì, biết chừng đâu nếu Tửng viết gì (họ nghĩ) không hợp chủ trương đường lối nhà nước, họ báo cơ quan an ninh tới thủ tiêu Tửng hoặc chí ít bắt Tửng bỏ tù mươi, mười lăm năm thì tàn đời trai trẻ. Có trốn sang nước ngoài cũng chẳng yên. Truyền thông trên mạng chẳng đang ồn ào vụ ông Trịnh Xuân Thanh vi phạm luật pháp đã vượt thoát sang nước Đức  xin tỵ nạn còn bị tình báo Việt Nam bắt cóc mang trở lại Việt Nam "đầu thú" là gì?

Lo lắng quá, Tửng vội vàng nhắn tin lại để hỏi cho ra lẽ:

"Re: Chào bạn Kim Khê
Người nhận: Võ Nhân Sơn
Người gửi: Kim Khê

Chào bác Sơn
KK đã làm gì sai phạm mà bác phải mong KK chấp hành tốt nội quy? Chỉ với một cái nick đăng ký trên mạng mà bác bảo bác biết KK là ai rồi thì KK hơi rét, không lẽ bác làm việc cho cơ quan KGB à?
Kính
KK
"

Lập tức, Tửng nhận được trả lời ngay:

"
Re: Chào bạn Kim Khê
Người nhận: Kim Khê
Người gửi:
Võ Nhân Sơn

Lúc trước bạn vào dđ với bút danh "Củ Chuối" đã vi phạm vào nội quy của vnthivandan. 
Được các bậc cao niên ở đây phản ánh, nhưng bạn vẫn cố chấp lập luận theo ý riêng của mình, buộc lòng BĐH phải xóa tên.
Hôm nay bạn lại lấy nick Kim Khuê vào BĐH xét thấy bạn đã thay đổi suy nghĩ nên chào đón, đồng thời mong bạn chấp hành đúng nội quy."

À ra thế, Ban điều hành biết "Kim Khê" (mà Bđh đọc ra là Khuê, Khuê là ngọc còn Khê là khe) tức là "Củ Chuối" do Tửng không thay đổi email kích hoạt, chứ không phải dò la được Tửng đang làm gì, ở đâu. Sau khi hoàn hồn, Tửng lại cảm thấy ấm ức. Đăng ký cái tên thế mà cũng gọi là vi phạm nội quy à? Giải thích ý nghĩa của nó cho mọi người hiểu thì bị cho là cố chấp nên bị trừng phạt. Đọc cái dòng cuối cùng nghe giống như là chánh án phán xét tội nhân trước vành móng ngựa: "Xét can phạm nay đã biết ăn năn hối lỗi nên Toà khoan hồng cho phép được trở về làm công dân như cũ, mong can phạm chấp hành tốt luật pháp".  Tửng thấy mình chẳng hề thay đổi suy nghĩ và cũng chẳng khi nào không chấp hành đúng nội quy cả.


Tửng bèn trả lời:

"
RE: Chào bạn Kim Khê
Người nhận: Võ Nhân Sơn
Người gửi: Kim Khê

NỘI QUY

Điều 1:
- Dùng tên thuần tiếng tiếng Việt có dấu khi đăng nhập vào Diễn đàn. Hạn chế viết những từ ngữ có nghĩa lóng, hoặc những từ được sửa âm đọc.

- Ăn nói lịch sự, lễ độ, có văn hóa. Giữ thái độ đúng mực, tôn trọng lẫn nhau trong quá trình trao đổi và tranh luận.

- Không được có các từ ngữ và hành động quá khích, nói xấu, khiêu khích, nhục mạ hoặc đe dọa các thành viên khác cũng như làm ảnh hưởng đến uy tín chung của cộng đồng, gây mất đoàn kết trong Diễn đàn.


KK nhận thấy mình không hề vi phạm nội quy. Tên Củ chuối là tên thuần tiếng Việt, có dấu, là tên một loài lan có dược tính chữa bệnh, không có nghĩa lóng, không bị sửa âm đọc. KK cũng dùng lời rất lịch sự, lễ độ, có văn hoá, tôn trọng các thành viên khác. Không nói xấu khiêu khích nhục mạ đe doạ ai gây mất đoàn kết. Bài thơ post không có từ ngữ nào quá đáng, post thứ hai chỉ đăng hình hoa củ chuối lấy từ website Y Dược Việt Nam. Chỉ có Ban điều hành không tôn trọng thành viên, xoá tên mà không thông báo cho biết và tự cho là thành viên lợi dụng diễn đàn để trêu đùa cợt nhả hoặc đưa những bài thơ với nội dung không lành mạnh. 

KK nghĩ rằng Ban quản trị nợ KK một lời xin lỗi!

Kính
KK
"

Ái Hoa

(còn tiếp)

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10590
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Fri 29 Sep 2017, 08:04

Chuyện cái tên

Tửng kể cho lũ bạn nghe về việc trao đổi tin nhắn với ban điều hành diễn đàn yêu văn thơ ấy. Bọn chúng hỏi:
_ Vậy kết cục Ban điều hành trả lời làm sao?  Họ xin lỗi Tửng chớ?

Tửng đáp ỉu xìu:
_ Xin lỗi cái búa á! Nick Kim Khê bị ban ngay tức khắc không kịp xem trả lời.

Một tên gục gặc đầu ra vẻ hiểu biết:
_ Dĩ nhiên là ban rồi, tao đã bảo!

Mấy đứa kia phản đôi:
_ Sao lại dĩ nhiên? Làm việc tuỳ tiện quan liêu cửa quyền thế à?

Tên bạn đáp:
_ Bởi vì tao đã biết Ban điều hành là ai rồi!

Cả bọn hỏi dồn:
_ Là ai? Sao mày biết?

Hắn thong thả nhấp một ngụm cà phê, đặt cái tách xuống rồi mới thủng thẳng trả lời:
_ Họ là những kẻ có chức cực lớn trong các cơ quan, đoàn thể, chính quyền nay đã về vườn, lúc nào cũng nhớ tiếc thời kỳ vàng son thuở trước, nên lập ra diễn đàn riêng để nắm quyền sinh sát hầu thoả mãn cái tâm lý tự cho mình là vua của kẻ có chức cực lớn mà thôi! Bảo ban điều hành xin lỗi chẳng khác nào bảo bác Hồ ... sống dậy!

Tửng thở ra:
_ Giờ Tửng mới biết ban điều hành đó là người có chức cực lớn!

Vài hôm sau, Tửng lại khoe với bạn:
_ Tửng đăng ký vào diễn đàn yêu văn thơ chân chính được rồi.

Lũ bạn nhao nhao:
_ Vậy à? Có bị ban nữa chưa?

Tửng đáp:
_ Lần này yên chí. Đã gần hai tuần mà cái nick vẫn còn trơ trơ chưa suy suyển.

Bạn nghi ngờ:
_ Tửng lấy tên gì, nghe oách không?

Tửng đắc ý:
_ Trường Sơn Nhân.

Cả bọn ồ lên:
_ Tên gì nghe ... cách mạng quá vậy? Tửng có phải bộ đội "xẻ dọc Trường sơn moi củ chuối" đâu?
_ Cách cái mạng thì có! Trường là ruột, sơn nhân là người rừng. Cái ông có chức cực lớn ấy tên là Võ Nhân Sơn nên Tửng đưa vào tên đó để chọi lại. Vỏ nhân sơn mà ruột sơn nhân. Người rừng thì làm gì có văn hoá, nó biết quái gì văn thơ mà đòi yêu?

Tiếng cười của bọn Tửng làm rung rinh cả quán nước!


Ái Hoa

(hết chuyện)

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ai Hoa ngày Fri 29 Sep 2017, 08:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Fri 29 Sep 2017, 08:13

Còn tiếng cười của học trò thì rung rinh cả màn hình ạ.  :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Fri 29 Sep 2017, 08:47

Xin lỗi Thầy Ái Hoa ,
Thực ra tôi viết là "Truyện Hay" Chẳng hiểu tại sao nó lại nhảy ra chữ "N" vô duyên đó  .Vì tôi đã có cái tật càng sửa càng có lỗi thêm nếu thiếu bạn VĐ thì không ai sửa dùm cả , đành chịu  vậy mong thầy tha lỗi cho .Thành thực cám ơn thầy nhiều ạ .
Trân trọng
Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Sun 01 Oct 2017, 01:04


Đọc truyện vui của thầy Ái Hoa, cứ ngỡ tên nhân vật và cốt truyện chỉ là hư ảo, ai dè là thật.  
Không ngờ thầy Ái Hoa hổng thấy hiện diện (ở đây) mà chuyện gì (ở đâu) cũng rành rẽ, kinh thật!  applause
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10590
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Sun 01 Oct 2017, 05:19

Gió Bụi đã viết:

Đọc truyện vui của thầy Ái Hoa, cứ ngỡ tên nhân vật và cốt truyện chỉ là hư ảo, ai dè là thật.  
Không ngờ thầy Ái Hoa hổng thấy hiện diện (ở đây) mà chuyện gì (ở đâu) cũng rành rẽ, kinh thật!  applause

Ở đời sắc sắc không không, thật cũng là ảo mà ảo cũng là thật! Cám ơn anh GB đã theo dõi và ủng hộ!
:cheers:

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10590
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Sun 01 Oct 2017, 05:51

Ma Nu đã viết:
Xin lỗi Thầy Ái Hoa ,
Thực ra tôi viết là "Truyện Hay" Chẳng hiểu tại sao nó lại nhảy ra chữ "N" vô duyên đó  .Vì tôi đã có cái tật càng sửa càng có lỗi thêm nếu thiếu bạn VĐ thì không ai sửa dùm cả , đành chịu  vậy mong thầy tha lỗi cho .Thành thực cám ơn thầy nhiều ạ .
Trân trọng
Ma Nữ

Xin lỗi bác Đỗ viết gì AH không đọc được? Nếu bác muốn sửa thì bảo AH sửa cho bác.

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 I_icon13Sun 01 Oct 2017, 10:30

Kính gửi thầy Ái Hoa ,
Số là trên trang 3  nói về cái tên  tôi cũng góp vui với cái tên là Bái của tôi thì bị cụ Hà Thương Nhân
vốn là chỗ quen biết từ năm 1961 ở VN cụ thêm cho một chữ "Dzú" vào phía sau ;Từ đó có những người quen hay chọc ghẹo tôi nói lái là "BAI DZÚ" Nên tôi kể quý thành viên DVTC đọc cho vui  Ai ngờ đâu cái tựa của bài tôi định viết là Thơ hay ai ngờ gõ lộn thành thơ nay muốn sửa lại thì không biết cách ; ngày xưa mỗi lần tôi  viết sai thì bạn VD nếu thấy là tự động sửa giúp tôi ngay  Nay chưa  được VD sửa thì nhờ thầy AH sửa hộ tôi nhé Cám ơn thầy nhiều

Thân mến
Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện nay - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» TRUYỆN BA HOÀNG TỬ - Ái Hoa
» NHẠC CỔ TRUYỀN
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 7 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-