Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)-----> Chỉ mình ên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)-----> Chỉ mình ên Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)-----> Chỉ mình ên   THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)-----> Chỉ mình ên I_icon13Sat 29 Dec 2012, 22:53

THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)

Vần chết Thiên Tâm toan lạm dụng
để hòng châm biếm khách thơ chơi
Ngờ đâu cô Tím hoạ như bỡn
Nick Đạt mặt trơ hết báo đời

Hai tên láo khoét đọc thơ nì
Hãy bỏ diễn đàn cút gấp đi
Đừng đến thi sơn mà phóng uế
Không nghe tam tộc bắt tru di

CHỈ MÌNH ÊN

Hoan hô chị Tím chỉ mình ên
Đập Phủ ,ghè tâm quắn đít rên :
Gã trước tan hồn quên cả họ !
Thằng sau bở vía bỏ luôn tên
Trốn xuống bồn cầu không ngách ló
Chui vô lỗ cống hết đườnng lên .
Nhục quá hai già thua một trẻ !
Trường văn trận bút hỏi còn kền (kên cũng tốt)

Vô danh
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)-----> Chỉ mình ên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)-----> Chỉ mình ên   THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)-----> Chỉ mình ên I_icon13Sun 30 Dec 2012, 13:53

Ma Nu đã viết:
THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)

Vần chết Thiên Tâm toan lạm dụng
để hòng châm biếm khách thơ chơi
Ngờ đâu cô Tím hoạ như bỡn
Nick Đạt mặt trơ hết báo đời

Hai tên láo khoét đọc thơ nì
Hãy bỏ diễn đàn cút gấp đi
Đừng đến thi sơn mà phóng uế
Không nghe tam tộc bắt tru di

CHỈ MÌNH ÊN

Hoan hô chị Tím chỉ mình ên
Đập Phủ ,ghè tâm quắn đít rên :
Gã trước tan hồn quên cả họ !
Thằng sau bở vía bỏ luôn tên
Trốn xuống bồn cầu không ngách ló
Chui vô lỗ cống hết đườnng lên .

Nhục quá hai già thua một trẻ !
Trường văn trận bút hỏi còn kền (kên cũng tốt)

Vô danh
Héhé
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)-----> Chỉ mình ên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)-----> Chỉ mình ên   THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)-----> Chỉ mình ên I_icon13Mon 31 Dec 2012, 06:35

Cám ơ VĐđã chỉ cho Vô Danh
Nhưng đó là chỗ cô Tím đánh bẫy chờ Thiên Tấm nhào vô là đập lại thực ra thì phải như sau :
Chui vô lỗ cống không đường lú
Trốn xuống hầm cầ chẳng lới lên

CHỈ MÌNH ÊN

Hoan hô chị Tím chỉ mình ên
Đập Phủ ,ghè tâm quắn đít rên :
Gã trước tan hồn quên cả họ !
Thằng sau bở vía bỏ luôn tên
Chui vô lỗ cô'ng không đường ló
Trốn xuống hầm cầu chẳng lối lên
Nhục quá hai già thua một trẻ !
Trường văn trận bút hỏi còn kền (kên cũng tốt)

Vô danh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)-----> Chỉ mình ên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)-----> Chỉ mình ên   THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)-----> Chỉ mình ên I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ VẦN CHẾT (TỬ VẬN)-----> Chỉ mình ên
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SƯU TẦM-