Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tạ lỗi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tạ lỗi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi - Page 2 I_icon13Tue 22 Oct 2013, 12:59

U70 đã viết:


Đây hẳn là lời trách khéo của Thầy!
SD  xin lỗi



Khoảnh khắc ngông

 

Công Thầy giảng dạy dẫu chưa xong

Sưởi ấm hồn thơ ánh lửa hồng

Sải bước dòng đời len nắng hạ

Xoay mình bến mộng tắm mưa đông

Gian truân chẳng ngại vì nung chí

Vất vả nào e bởi thắp lòng

Một thuở say cuồng sinh tính quái

Nên mình phải chịu nếm mùi ngông!

22/10/2013
sd

Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Tạ lỗi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi - Page 2 I_icon13Tue 22 Oct 2013, 14:36

Sĩ Đoan đã viết:


Đây hẳn là lời trách khéo của Thầy!
SD  xin lỗi


Các thi hữu ghé vào DV, dùng thơ để nói lên điều muốn nói. Ý Nhi tôn trọng khi các tác giả không dùng chữ thô tục.

Nick U70 không phải là thầy Ái Hoa, nếu thầy AH có điều muốn nói với SĐ sẽ không dùng nick khác.

_________________________
Tạ lỗi - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
pumanew

pumanew

Tổng số bài gửi : 136
Registration date : 06/06/2011

Tạ lỗi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi - Page 2 I_icon13Tue 22 Oct 2013, 17:21

Trích dẫn :


Trích dẫn :
Trích dẫn :
Trích dẫn :
Tạ lỗi

Tạ lỗi ân Thầy bởi tính ngông
Giờ xem khắc xét hổ trong lòng
Vần chung nghĩ lệch dầm mưa hạ
Nét thủy ghi nhầm lội gió đông
Một thuở sai đường mờ mắt biếc
Đôi khi thất luật lạnh tim hồng
Em xin nhận lãnh bao lời trách
Mộng ước quay về thọ giáo xong.
13.07.12
sd

sd cạn nghĩ đã làm thầy cùng tỷ S  buồn lòng trong thời gian qua, nay sd thấy vô cùng hổ thẹn xin thành tâm nhận lỗi mong được trở lại ĐV thọ giáo  tiếp.
Kính chúc thầy , tỷ sức khỏe , thành công và hạnh phúc
SAO CÒN...

Bây giờ mới hiểu giọng mình ngông?
Tưởng trí hơn ai khỏi nhọc lòng!
Nhớ buổi lời buông tràn ý lạnh
Xem ngày nghĩa trả dậy hồn đông
Đào Viên kẻ trách ngàn câu bạc
Áo Trắng người khen vạn khúc hồng
Tiếng xấu muôn nhà say miệng kể
Sao còn trở lại học đòi xong?

U70


........................


Bản Tính Rồi...
Đôi lời tỏ rõ dạ người ngông
Bản tính nào hay... hiểu tận lòng!
Chữ nghĩa thì vay nơi đất bắc
Tâm hồn lại mướn mạn trời đông
Dăm câu viết dở tài bôi sậm
Mấy ý tô hay giỏi phết hồng
Ngỡ tưởng trơn mồm năng hót khéo
Buông từ trả lễ mọi điều xong!
U70



 Riêng mình chẳng trách kẻ nào ngông
Bởi đã dùng thơ giãi tỏ lòng
Mượn chữ đưa đường tình lúc hạ
Nương vần hối lỗi nghĩa khi đông
Tuổi già liệu chắc chưa buông dại
Tính trẻ làm sao chả quệt hồng
Chạy lại nên tha đừng cố chấp
Xin người chỉ vậy thả là xong
Pumanew 22/10/2013





Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

Tạ lỗi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi - Page 2 I_icon13Thu 24 Oct 2013, 10:43

pumanew đã viết:
Trích dẫn :


Trích dẫn :
Trích dẫn :
Trích dẫn :
Tạ lỗi

Tạ lỗi ân Thầy bởi tính ngông
Giờ xem khắc xét hổ trong lòng
Vần chung nghĩ lệch dầm mưa hạ
Nét thủy ghi nhầm lội gió đông
Một thuở sai đường mờ mắt biếc
Đôi khi thất luật lạnh tim hồng
Em xin nhận lãnh bao lời trách
Mộng ước quay về thọ giáo xong.
13.07.12
sd

sd cạn nghĩ đã làm thầy cùng tỷ S  buồn lòng trong thời gian qua, nay sd thấy vô cùng hổ thẹn xin thành tâm nhận lỗi mong được trở lại ĐV thọ giáo  tiếp.
Kính chúc thầy , tỷ sức khỏe , thành công và hạnh phúc
SAO CÒN...

Bây giờ mới hiểu giọng mình ngông?
Tưởng trí hơn ai khỏi nhọc lòng!
Nhớ buổi lời buông tràn ý lạnh
Xem ngày nghĩa trả dậy hồn đông
Đào Viên kẻ trách ngàn câu bạc
Áo Trắng người khen vạn khúc hồng
Tiếng xấu muôn nhà say miệng kể
Sao còn trở lại học đòi xong?

U70


........................


Bản Tính Rồi...
Đôi lời tỏ rõ dạ người ngông
Bản tính nào hay... hiểu tận lòng!
Chữ nghĩa thì vay nơi đất bắc
Tâm hồn lại mướn mạn trời đông
Dăm câu viết dở tài bôi sậm
Mấy ý tô hay giỏi phết hồng
Ngỡ tưởng trơn mồm năng hót khéo
Buông từ trả lễ mọi điều xong!
U70



 Riêng mình chẳng trách kẻ nào ngông
Bởi đã dùng thơ giãi tỏ lòng
Mượn chữ đưa đường tình lúc hạ
Nương vần hối lỗi nghĩa khi đông
Tuổi già liệu chắc chưa buông dại
Tính trẻ làm sao chả quệt hồng
Chạy lại nên tha đừng cố chấp
Xin người chỉ vậy thả là xong
Pumanew 22/10/2013





Lời thật ...

Đã biết do mình có tật ngông
Thì nay nhất định cố ghi lòng
Tu thân sửa nết từ điều nhỏ
Uốn lưỡi gìn lời trước đám đông
Ớt gặt vì ta gieo hạt ớt
Hồng thu bởi họ bón cây hồng
Bao giờ cái lý nhân và quả
Hiểu được cho tường chuyện sẽ xong

bmv
10/23/13
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tạ lỗi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi - Page 2 I_icon13Fri 25 Oct 2013, 10:12

U70 đã viết:
Sĩ Đoan đã viết:
U70 đã viết:
Sĩ Đoan đã viết:
Tạ lỗi

Tạ lỗi ân Thầy bởi tính ngông
Giờ xem khắc xét hổ trong lòng
Vần chung nghĩ lệch dầm mưa hạ
Nét thủy ghi nhầm lội gió đông
Một thuở sai đường mờ mắt biếc
Đôi khi thất luật lạnh tim hồng
Em xin nhận lãnh bao lời trách
Mộng ước quay về thọ giáo xong.
13.07.12
sd

sd cạn nghĩ đã làm thầy cùng tỷ S  buồn lòng trong thời gian qua, nay sd thấy vô cùng hổ thẹn xin thành tâm nhận lỗi mong được trở lại ĐV thọ giáo  tiếp.
Kính chúc thầy , tỷ sức khỏe , thành công và hạnh phúc
SAO CÒN...

Bây giờ mới hiểu giọng mình ngông?
Tưởng trí hơn ai khỏi nhọc lòng!
Nhớ buổi lời buông tràn ý lạnh
Xem ngày nghĩa trả dậy hồn đông
Đào Viên kẻ trách ngàn câu bạc
Áo Trắng người khen vạn khúc hồng
Tiếng xấu muôn nhà say miệng kể
Sao còn trở lại học đòi xong?

U70


Trả ân tình
 
Đâu vừa xuất hiện kẻ nghênh ngông?
Dưới đất chui lên chẳng hiểu lòng
Thả giọng không e làn sấm chớp
Buông lời có thẹn ngọn thu đông?
Sông đời lắm khúc pha màu bạc
Bến mộng nhiều nơi đổi sắc hồng
Rảo bước đôi lần ta thấu tỏ(!)
Ân tình đã trả một lần xong.
22/10/2013
sd







Bản Tính Rồi...
Đôi lời tỏ rõ dạ người ngông
Bản tính nào thay... hiểu tận lòng!
Chữ nghĩa thì vay nơi đất bắc
Tâm hồn lại mướn mạn trời đông
Dăm câu viết dở tài bôi sậm
Mấy ý tô hay giỏi phết hồng
Ngỡ tưởng trơn mồm năng hót khéo
Buông từ trả lễ mọi điều xong!
U70





Tâm sáng như gương


Say tình mến cảnh đắm chìm ngông
Hữu ý thi nhân quặn tấc lòng
Phó kể thời gian hoen nắng hạ
Cam đành kỉ niệm ố mưa đông
Vầng dương chứng nhận hồn trong sáng
Phận liễu tin yêu dạ trắng hồng
Một kiếp trường đời muôn khúc rẽ
Xoay nhìn cẩn trọng thế là xong.

24/10/2013


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tạ lỗi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tạ lỗi   Tạ lỗi - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tạ lỗi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-