Bài viết mới | Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by Phương Nguyên Today at 12:41
SỨC MẠNH NỤ CƯỜI by phambachieu Yesterday at 22:46
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:13
7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 17:07
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Sat 01 Jun 2024, 16:58
Lịch Âm Dương by mytutru Sat 01 Jun 2024, 09:00
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Sat 01 Jun 2024, 07:51
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 16:32
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:56
Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:55
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Fri 31 May 2024, 09:34
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 30 May 2024, 16:51
Hoa Dừa nhà Tôi by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:46
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:38
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 28 May 2024, 21:45
SƯ Minh Tuệ by mytutru Tue 28 May 2024, 18:44
Mái Nhà Chung by mytutru Mon 27 May 2024, 22:42
Chết rồi! by Phương Nguyên Sun 26 May 2024, 10:14
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:40
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:35
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Thu 23 May 2024, 23:04
NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH by mytutru Wed 22 May 2024, 21:01
MỪNG SINH NHẬT 85 by mytutru Tue 21 May 2024, 21:54
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Tue 21 May 2024, 21:21
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 21 May 2024, 20:43
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:58
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:46
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyên Anh
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 17/06/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh Fri 10 Aug 2012, 11:16 | |
| Tầm Dương Bến Cũ
Tầm Dương hiu hắt thu sang Đâu đây ai oán cung đàn dưới trăng. Ngoài sông tiếng hát thở than Nguyệt cầm trên bến ngân tràn lệ rơi
Ngậm ngùi duyên đã chia phôi Ngàn thu xa vắng đơn côi kiếp người. Dòng châu Tư Mã còn rơi Tầm Dương hiu hắt muôn đời thu sang.
Nguyên Anh
|
| | | Nguyên Anh
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 17/06/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh Fri 10 Aug 2012, 14:49 | |
| Dòng Thơ Tặng Em
Còn gì đâu để tặng em Ngoài muôn nhung nhớ nỗi niềm chưa nguôi Bụi trần tóc đã phai phôi Đong đầy kỷ niệm xa rồi_ thu xưa.
Còn đâu thôn nhỏ chiều mưa... Hết rồi gác nhỏ Hằng nga bên rèm Ngõ về rêu phủ dày thêm Ly nhân cách trở nỗi niềm ai mang.
Ước ao thu lại mơ màng Chiều buông tơ nắng hoa vàng bên song. Ước đêm huyền diệu thoả lòng Quỳnh hoa khai nhuỵ hương nồng áo xiêm
Ước cho giấc mộng êm đềm Trăm năm ta trọn ước nguyền chung đôi.
Nguyên Anh
|
| | | Nguyên Anh
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 17/06/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh Sun 26 Aug 2012, 08:47 | |
| Hoài Cảm
Sắc tím hoa chiều hoang vắng Mong manh giọt nắng rơi vàng Bến cũ ngàn xưa ai đợi Dòng đời muôn kiếp dở dang...
Thu dệt chiều vàng gấm lụa; Khói mây gợi nhớ bên trời Gió đưa hương tình một thuở Nước trôi hoa rụng không lời... __________ NA |
| | | Nguyên Anh
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 17/06/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh Fri 16 Nov 2012, 14:07 | |
| Tiếc Thu
Ai hay đơn bóng chỉ mình ta Hiu quạnh chiều hoang dưới bóng tà Phương trời cách biệt tà dương hắt Tím cả chiều Thu, đã khuất xa…
Tiếc nhớ đâu còn vẹn sắc nhan Hoa lòng đã rũ tháng năm tàn… Sầu dâng đáy mắt, người đâu hỡi! Mây xám lạnh đầy, Đông đã sang
N-A |
| | | đông hương
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 26/05/2013
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh Fri 07 Jun 2013, 03:58 | |
| Cám ơn anh N-A đã ghé thăm nhà mới đh vừa xây trong Đào Viên và để lại một món quà lưu niệm đẹp . Thân mến đh |
| | | Nguyên Anh
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 17/06/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh Thu 06 Mar 2014, 20:20 | |
| Xuân Nhớ Mưa lạnh chiều buông sương khói bay Đường quê xa hút nhớ nhung này Tâm tư hoài cảm xa xôi gợi Một khối tình giăng kỷ niệm đầy. Màu áo em xanh với mắt xanh Buổi đầu chan chứa mộng trong lành Trời xuân buổi ấy sao mà rộng Hoa nắng tươi hồng những mái tranh. Xuân vọng niềm yêu gợi vấn vương Ngày xanh thiếu nữ má môi hường Thôn xưa có đợi người xa vắng Lối cũ ta về nối luyến thương. Ta ước nguyện xuân đầu thắm mãi Những chiều hoang hoa dại ngút ngàn Trong mắt biếc rạng ngời lương mộng Giấc tình xuân vọng mãi chứa chan. NA |
| | | Nguyên Anh
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 17/06/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh Thu 06 Mar 2014, 20:27 | |
| Xuân & Em Ta đã có những chiều xuân ngơ ngẩn Đồng lúa xanh cánh én lượn ngang trời Đường ta đi hoa dại ngập lưng đồi Trong mắt biếc ánh nhìn nhau ngây ngất. Ta lặng lẽ nghe mùi hương rất thật Cõi nguyên sơ e ấp mộng ngọc ngà Tay trong tay xao xuyến nỗi mặn mà Từ sâu thẳm kiếp duyên nào xa vắng... Em nhẹ bước cây hờn hoa ghen nắng Đàn bướm xinh không dám lượn ngang đầu Anh bâng khuâng hồn lịm giữa muôn màu Nghe thổn thức một niềm yêu chất ngất. Trong tiềm thức một vùng xưa trăng mật Giấc trăm năm duyên kiếp mãi chung tình Mộng đôi hồn xuân mãi ngát dáng xinh Trong say đắm một trời yêu khôn thỏa. NA |
| | | Nguyên Anh
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 17/06/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh Fri 07 Mar 2014, 19:18 | |
| Đừng! Đừng để tình ta tựa áng mây Trôi theo mùa nhớ rụng hoa gầy Thềm xưa mai trúc còn in dấu Kỷ niệm vơi đầy sao đắng cay! Mắt dõi chiều buông chiều ngập nhớ Lòng mong bóng cũ thuở tình say Ai đi khuất nẻo hoàng hôn phủ Để lại ân tình chẳng có hay. Đừng để bên đời ta mất nhau Duyên tơ năm tháng mãi tươi màu Tình ta muôn kiếp nồng son sắt Hãy để buồn thương nhẹ thoảng mau. Xin nguyện tình ta chẳng úa màu! Cho sầu duyên kiếp chẳng chua cay Cho em thắm lại màu môi má Trọn mộng ban đầu! em có hay. N A |
| | | đông hương
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 26/05/2013
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh Fri 07 Mar 2014, 19:22 | |
| |
| | | Nguyên Anh
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 17/06/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh Sat 08 Mar 2014, 09:41 | |
|
Hẹn Mùa Sau
Giã biệt mà chi để nhớ nhau Xuân xanh còn thắm mộng tươi màu Hoa lòng chưa ngát mùa yêu mới Giã biệt mà chi để xót đau.
Xin gửi thương sầu theo nước trôi Tình ta một cõi trải muôn đời Mùa sau viễn khách còn tao ngộ Là trọn niềm yêu chẳng muốn rời
NA |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 4 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |