Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:12
NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH by mytutru Yesterday at 21:01
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:23
MỪNG SINH NHẬT 85 by mytutru Tue 21 May 2024, 21:54
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Tue 21 May 2024, 21:21
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 21 May 2024, 20:43
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Tue 21 May 2024, 05:51
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:58
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:37
Mái Nhà Chung by mytutru Mon 20 May 2024, 01:23
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Thu 13 Jun 2013, 10:37 | |
| Mộng Ảo Muốn gặp em lòng chẳng biết răng Đời chia sao rụng khuyết vầng trăng Nửa vòng trái đất nhìn xa lắc Một mối tình yêu giữ rất gần Tơ tưởng bóng hình lòng khắc khoải Nhớ thương kỷ niệm dạ bâng khuâng Bao giờ nối được cầu duyên hỡi Đưa Hạ vào thơ dệt mộng vàng
Màng thả đèn lu khúc nhạc vang Chở đầy hương nhụy của yêu sang Thân kề mắt ngó môi cười mỉm Tay bắt mặt mừng pháo nổ rang Hoàng hậu xuân tươi say đắm gởi Nhà vua lệnh thuận thỏa thuê ban Bỗng nghe gà gáy tình tan biến Mộng rủ đêm tàn lệ chứa chan Thanh Huy |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Fri 14 Jun 2013, 03:54 | |
| Tình Xưa Trời xanh mây trắng lững lờ bay Nắng đổ mơ màng sáng đó đây Buộc chặt ái ân trong mộng nở Ôm chầm kỷ niệm giữa tình say Ấm êm duyên số chờ ai đó Rạng rỡ tình yêu đợi kiếp nầy Tạm vẫy hai đường xa bạn nhé Hẹn ngày tái ngộ nắm bàn tay
Đợi người chẳng thấy thấy mưa bay Sống lẻ không em lạnh lắm đây Gợi kỷ niệm xưa lòng quẩn thắt Nhớ hình bóng cũ rượu tìm say Tình ơi tình lỡ xa ngày trước Duyên hỡi duyên tan khổ chốn nầy Biết đến bao giờ mình gặp lại Khơi dòng tâm sự vẫy chào tay Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Tue 17 Mar 2020, 12:07; sửa lần 1. |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Fri 14 Jun 2013, 04:03 | |
| Tình Đau Mai đời trôi nổi biết về đâu Để lại trong tim một mối nhàu Ừ hử câu thơ chào đón lẻ Ơ hờ chén rượu tiễn đưa đau Hương thừa nhụy rã tình phai sắc Tuổi luống duyên tan mộng úa màu Thương nhớ ai lòng thương nhớ lắm Nhớ ai bóng biệt khuất ngàn dâu Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Mon 03 Jan 2022, 13:11; sửa lần 2. |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Fri 14 Jun 2013, 04:14 | |
| Ru Em Ngủ Thôi em yên ngủ để anh ru Tiếng hát chia lòng khổ vọng phu Tình gọi tình về trong giá lạnh Người xa người đắm giữa sa mù Nồng say mộng đẹp chờ bao kiếp Yên ấm đời vui đợi mấy thu Hai ngã xa xôi buồn thắm thiết Nhớ ai tâm sự mấy dòng thư... Thôi ngủ đi em giấc ngủ ngoan Hãy vui mai lỡ cách đôi đàng Thương yêu tìm đến dù cay đắng Kỷ niệm mang theo dẫu xốn xang Lối cũ in sâu vào trí não Bóng xưa giữ đậm giữa trần gian Sắc son tim khắc tình tri kỷ Mặc bể dâu đời cảnh trái ngang Thanh Huy |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Fri 14 Jun 2013, 04:17 | |
| Nhớ
Nhớ quá người ơi tôi nhớ quá Nhớ đường xe chạy lối chân qua Nhớ làn mây trắng trôi êm ả Nhớ vạt nắng vàng rơi thiết tha Nhớ góc đường quen ăn bún cá Nhớ căn phòng ấm vọng lời ca Nhớ duyên em gái hồng đôi má Đưa đón tình anh rất đậm đà
Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Sat 15 Jun 2013, 06:42; sửa lần 1. |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Fri 14 Jun 2013, 06:45 | |
| Nhớ Xưa Tôi đi giữa lạ buồn hiu hắt Nhớ cánh đồng quê ruộng ngút ngàn Nhớ bạn nhớ bè chơi lối xóm Nhớ mâm nhớ cỗ đãi thôn làng Nhớ em cày cuốc luôn chăm chút Nhớ mẹ gánh gồng chẳng thở than Nhớ bé tí tôi nằm giữa tã Nghe lời ru mẹ miệng cười khan
Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Mon 08 Apr 2019, 23:55; sửa lần 1. |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Fri 14 Jun 2013, 11:09 | |
| Tình Lạnh Trang thơ em vắng xuôi tình đoạn Kỷ niệm đôi ta cũng lạnh tanh Trời đất quay cuồng thương bóng nhạn Trăng sao mờ mịt tội đời anh Tương lai đắm giữa cơn mê loạn Hy vọng tan theo giấc mộng lành Quanh quẩn phòng đơn ôm gối nản Thiên đường đâu thấy hỡi tri âm Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Sat 31 Aug 2013, 11:00; sửa lần 1. |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Fri 14 Jun 2013, 14:19 | |
| Quê Ơi
Quê ơi tôi sẽ chẳng quên đâu Dẫu gió mưa đời thấm ruột đau Đẹp mối ân tình ôm vững chắc Nặng lòng trung nghĩa giữ bền lâu Quê là ánh sáng soi tăm tối Quê chính niềm tin xóa muộn sầu Mai trở về thăm nơi cắt rốn Hát lời tao ngộ mến thương nhau
Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Sat 31 Aug 2013, 11:02; sửa lần 1. |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Sat 15 Jun 2013, 02:25 | |
| Cách Mặt Không Cách Lòng Cắn bút làm thơ người chẳng thấy Làm sao gởi nhớ đến em đây Viết lời chung thủy lên trang giấy Hong chữ yêu đương giữa nắng ngày Xẻ ngọt khi đời thôi chán ngấy Chia buồn lúc mộng nhuốm chua cay Quên khi cách mặt sao đành vậy Giữ mãi thương như bát nước đầy
Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Sun 11 Aug 2013, 10:39; sửa lần 1. |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Sat 15 Jun 2013, 06:39 | |
| Tình Cách Biệt Xuôi ngược đường đời lắm khổ đau Cánh hoa trong gió rủ hoen màu Xác xơ thân dạt trong đêm lạnh Quạnh quẽ yêu rơi giữa bể sầu Số rủi âm thầm ôm phận bạc Tình buồn héo hắt vướng tim sâu Lẻ thân trôi nổi theo dòng nước Biết gặp người thương ở chốn nào
Biết gặp người thương ở chốn nào Khi mình hai đứa cách ngăn sâu Vần thơ bóng bẩy xây duyên ảo Hình bóng thân thương gợi mối sầu Mộng cứ lênh đênh đanh' ướt lệ Tình không toại nguyện khiến phai màu Nhìn quê xa lắc buồn thân phận Xuôi ngược đường đời lắm khổ đau
Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Tue 17 Mar 2020, 13:46; sửa lần 3. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Nhớ | |
| |
| | | |
Trang 40 trong tổng số 77 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 21 ... 39, 40, 41 ... 58 ... 77 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |