Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 23  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 I_icon13Mon 26 Nov 2012, 19:51

GỬI NGƯỜI TÌNH CHUNG

Tim anh và tim em
Đã hoà chung nhịp đập
Dù phương trời cách biệt
Anh đâu thể quên em

Tình Thu một mối êm đềm
Trọn đời anh vẫn mang niềm nhớ thương
Giọt lòng gửi gió muôn phương
Mặc cho cuộc sống vô thường đổi thay.

Anh quên sao được những ngày
Hồn nhiên tuổi ngọc tràn đầy thân thương
Đi, về hai buổi đến trường
Bóng che mát rượi con đường bằng lăng.

Nỗi lòng một chút bâng khuâng
Đền Quan lời nguyện vĩnh hằng...còn đâu!
Chỉ còn một nỗi thương đau
Theo ta cho đến bạc đầu chưa nguôi.

Trọn đời mang mối tình côi
Sợi thương nhờ gió gửi người tình chung.

BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 I_icon13Tue 27 Nov 2012, 19:33

NHỮNG VẦN THƠ!

Những vần thơ!
Ôi! Những vần thơ!
Những vần thơ bóp nghẹt trái tim ta!
Nghe vang vọng một tiếng lòng thổn thức!

Trách em ư? Vì sao lại trách?
Bởi vì ta không thể thiếu em!
Những vần thơ thắp lửa con tim
Cho ta hưởng sự êm đềm cuộc sống.

Mỗi chúng ta đều có một gia đình êm ấm
Phải đâu YÊU như nam nữ thường tình!
Một tình thơ làm rạng ánh bình minh
Thật đáng sống khi tim ta rực lửa.

Cái hừng hực của một thời xuân trẻ
Và cái Hôm nay - nó cứ quyện hoà.
Thơ là dòng máu trái tim ta
Trào ngọn bút hiện thành câu chữ.

Vui biết mấy - khi ta thực sự
Hoá thân vào nhân vật trong thơ!
Nhân vật thơ! - chứ không phải là ta!
Nhưng lại chính là ta chứ không là người khác!

Những phút đó thấy sóng lòng dào dạt
Biển mênh mông cứ mãi hôn bờ
Những nụ hôn cháy bỏng ước mơ
Một khát vọng "Tình yêu cuộc sống!"

Trong tim anh - Bóng hình em trong sáng!
Ủ hồn thơ cho vạn sắc tươi hồng.
Anh cần em, em có hiểu cho không?
Nếu thiếu em ... bóng chiều còn chi nữa!!!

BXP
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 I_icon13Wed 28 Nov 2012, 08:35

Đọc thơ BXP mình chạnh lòng nhớ đến mối tình đầu... Mình có 1 mối tình thưở học trò lóng lánh, mộng mơ, đẹp...nhiều kỷ niệm buồn vui và giờ thì 2 người, 2 nơi kẻ bắc, người nam và 2 gia đình đều hạnh phúc, khi có dịp hội ngộ 2 đứa mình vẫn ôn lại kỷ niệm xưa...chỉ để nhớ mà thôi...cuộc sống mà...Cảm ơn BXP đã nói hộ lòng mình với người xưa ấy:
"Mỗi chúng ta đều có một gia đình êm ấm
Phải đâu YÊU như nam nữ thường tình!
Một tình thơ làm rạng ánh bình minh
Thật đáng sống khi tim ta rực lửa."
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 I_icon13Fri 30 Nov 2012, 20:18

MỘNG THU

Gom hoài niệm một thời xa vắng
Nắng Thu vàng trải mộng xôn xao
Hương thầm mái tóc thuở nào
Vọng bay trong gió làm nao lòng người.

Nhớ buổi ấy duyên trời gặp gỡ
Chiếc ô cùng che đỡ mưa rơi....
Nghe từ thăm thẳm trùng khơi
Tiếng lòng thổn thức của người ngày xưa!

Sóng tương cuộn lệ mờ đôi mắt
Nhớ người thương quặn thắt con tim
Tình ta biển khổ nhấn chìm
Biết rằng vô vọng vẫn tìm bóng ai.

Tháng năm vẫn khát vọng hoài
Niềm riêng cõi mộng gặp người đêm đêm!!!

BXP
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 I_icon13Fri 30 Nov 2012, 20:34

Chú viết về bóng hồng ngày xưa đóphải ko ạ?Bóng lan chứ nhỉ? chú yêu lan vậy cơ mà!!!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 I_icon13Mon 10 Dec 2012, 21:20

KHÁT VỌNG

Tôi là một nông dân thuần túy
Không đảng viên, cán bộ thoát ly
Cả đời sống với bùn sâu rơm cỏ
Vẫn khát bơi trong biển học vô bờ.

Thời trai trẻ sách là Thày gần gũi
Bạn tâm tình hòa cuộc sống thiết tha
Khi học Phật...dẫu mù mờ Hán tự
Vẫn đam mê... mặc sức yếu tuổi già.

Cứ nghiền ngẫm...giữa bao la giáo lý
Pháp vị thấm lòng ...đầu bớt âm u
Kinh cao vợi...không Thày chỉ dạy
Không bạn bè trao đổi...tự suy tư.

Lạc lõng quá! Hay mình chơi trội?
Không! Xin mười phương Tam Bảo chứng minh!
Con học Phật mong chữa lành tâm bệnh
Rèn luyện thân cho sức sống hồi sinh!

Đời ngắn ngủi, mong manh trong hơi thở
Danh, sắc, tài ... như bọt, bóng, chớp, sương...
Biết nghịch cảnh là nghiệp duyên tiền kiếp
Hận thù buông!...Chấp nhận vô thường!

Vào Vitính ... dở ương ...khó nói...
Nỗi khát khao ai có cảm thông?
Thân bệnh tật chịu nhiều kém cỏi
Học chỉ mong với cuộc sống hòa đồng.

BXP 10.12.12
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 I_icon13Tue 11 Dec 2012, 20:25

NIỀM VUI DÂNG HIẾN

Nào ai biết những đêm dài thức trắng
Không thể nào gõ phím giữa canh khuya!
Phiền vợ con! Nhưng biết làm gì?
Hoa để vui, để quên đi bệnh tật!

Còn đau đáu....Dù bóng chiều dần tắt
Vẫn cháy lòng tình thi hữu thân thương
Dẫu một ngày...lòng cứ vấn vương...
Thơ dẫu gác, vẫn vào trang Sưu tập.

"Tình bạn đọc" đã cho tôi nghị lực
Để đam mê ... quên bệnh sống vui!
"Sưu tập hoa" rộng mở chân trời....
Bao kì thú trong mỗi dòng Sưu tập!

Thời trai trẻ tôi rất mê "Thực vật"
Nay tuổi già được thực hiện đam mê
Được Vi Thông đồng cảm mối tình si...
Thật hạnh phúc! Còn gì hơn nữa!

Mỗi loài hoa một bài thơ, đã khó
Còn sưu tầm, phân loại....Khó càng ham!
Những phút giây sửng sốt...ngỡ ngàng...
Khi phát hiện ra một điều...đơn giản!

Vâng! Đơn giản! Mà trải bao năm tháng
Cứ đinh ninh...cứ tưởng...hoá ra....!
Bao mến thương trân quí một loài hoa...
Một khát vọng: "Tình yêu cuộc sống!"

Mười hai tiếng ... 300 lượt đọc! *
Vào trang Lan mà bật khóc rưng rưng!
Chút sức tàn còn được hiến dâng
Một niềm vui cho tình yêu bốn bể!

BXP 11/12/12

* Tối nay tôi vào trang Lan ở VNTH bỗng ngỡ ngàng không tin ở mắt mình:
7h00 sáng 6.992 lượt đọc, đến 19h10 có 7.315 lượt đọc. Thời gian đầu chỉ có 30-40 lượt đọc thôi. Tôi tin chắc rằng trang Lan ở ĐVTC sẽ có ngày cũng được 100 lượt đọc như xưa. Mạng ĐVTC post đã dễ dàng, không phải điều chỉnh, tạo nhiều thuận lợi cho sức khỏe của tôi. Tôi sẽ tận lực trụ vững với ĐVTC.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 I_icon13Wed 12 Dec 2012, 19:59

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQyKSwUAOl_NtilFHw_goBMvaZU3gQjxCUzfnXxOICBNYYsLhrZvA
PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

Tìm hiểu Phật giáo đời Trần, tôi vô cùng cảm phục
Một ông vua, Tổ Thiền phái Trúc Lâm
Đã hai lần chiến thắng giặc Nguyên Mông
Với hội nghị Bình Than, Diên Hồng độc đáo
Và bài phú "Cư trần lạc đạo"
Cho thấy vua thấu tột lý Thiền.
Khi còn trên chót vót uy quyền
Với cuộc sống giầu sang tột độ
Vẫn coi ngai vàng như đôi dép cỏ
Đến lúc nào cần bỏ, cần thay.
Khi làm vua, phúc tuệ tròn đầy
Dồn tâm huyết cho dân cho nước.
Lúc quốc nạn quyết diệt quân xâm lược,
Khi thái bình, lo hạnh phúc cho dân,
Đã xuất gia là quyết chí tu hành
Rừng thẳm, núi cao trầm mình trong gian khổ.
Sau năm năm trở thành ông Tổ
Một phái Thiền thuần tuý Việt Nam.
Cháo bẹ, rau măng bền chí, vững tâm
Trích máu viết kinh khi hết mực!....

Lòng kính ngưỡng khiến tôi dồn tâm huyết
"Leo bằng đầu" đã tới đỉnh non Yên!

BXP
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 I_icon13Thu 13 Dec 2012, 13:12

Cảm ơn chú đã chia sẻ những dòng thơ đầy cảm xúc...
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 I_icon13Fri 14 Dec 2012, 08:41

CHAO ĐẢO

Những đêm dài thức trắng
Lòng hụt hẫng chơi vơi
Cứ lung tung suy diễn
Thành lắm chuyện dở hơi!
Vẫn còn khát vọng cuối đời
Tìm hoa ... níu kéo niềm vui sinh tồn...
Đường phía trước còn đang rộng mở
Lửa trong tim vẫn chửa lụi tàn
Ta không thể lang thang như thuở...
Để khổ mình, khổ vợ, khổ con...
Nhưng sao ngăn nổi bão cồn
Trong tâm một kẻ vô hồn mộng du???
BXP14/12/12
Một chút chao đảo, mong bạn đọc cảm thông, dù rất đam mê nhưng đành tạm dừng...
Hôm nay có điện cả ngày mà đành phải rời máy. Chỉ vì cái tội mất ngủ thôi!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 14 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ Bùi Xuân Phượng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Trang thơ Nam Toàn
» Những Đoá Từ Tâm
» TRANG THƠ BAC HOP - BÙI BẮC HỢP
» Nha trang
Trang 14 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 23  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-