Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Today at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vui Xuân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Vui Xuân Empty
Bài gửiTiêu đề: Vui Xuân   Vui Xuân I_icon13Sun 08 Jan 2012, 07:18

Vui Xuân
(ntd-mltn 547)
Ngọc Tiên


Năm mới nàng xuân ghé lại rồi
Những ngày khó nhọc sẽ qua thôi
Mừng vui Mẹ sắm hồng thêm cúc
Hớn hở Cha mua rượu lẫn mồi
Trước ngõ cây nêu cùng liễn đối
Trên bàn bánh dẻo với chè xôi
Giao thừa đón lộc an lành chúc
Sức khoẻ nhiều như biển cát bồi
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Vui Xuân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vui Xuân   Vui Xuân I_icon13Mon 09 Jan 2012, 02:15

minhlatiennu đã viết:
Vui Xuân
(ntd-mltn 547)
Ngọc Tiên


Năm mới nàng xuân ghé lại rồi
Những ngày khó nhọc sẽ qua thôi
Mừng vui Mẹ sắm hồng thêm cúc
Hớn hở Cha mua rượu lẫn mồi
Trước ngõ cây nêu cùng liễn đối
Trên bàn bánh dẻo với chè xôi
Giao thừa đón lộc an lành chúc
Sức khoẻ nhiều như biển cát bồi

Chúc bạn đầu năm

Tháng chạp dần qua Mão hết rồi
Nhâm-Thìn trước ngõ mộng về thôi
Ngoài vườn tất bật cha chưng kiểng
Dưới bếp lăng xăng mẹ soạn mồi
Lũ trẻ mừng Xuân cùng bánh mức
Ông già đón Tết với mâm xôi
Sang năm chúc bạn nhiều may mắn
Vạn sự bình - an hạnh-phúc bồi


Vancali 1.8.12
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

Vui Xuân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vui Xuân   Vui Xuân I_icon13Mon 09 Jan 2012, 12:21

Vui Xuân
(ntd-mltn 547)
Ngọc Tiên


Năm mới nàng xuân ghé lại rồi
Những ngày khó nhọc sẽ qua thôi
Mừng vu Mẹ sắm hồng thêm cúc
Hớn hở Cha mua rượu lẫn mồi
Trước ngõ cây nêu cùng liễn đối
Trên bàn bánh dẻo với chè xôi
Giao thừa đón lộc an lành chúc
Sức khoẻ nhiều như biển cát bồi



Chúc bạn đầu năm

Tháng chạp dần qua Mão hết rồi
Nhâm-Thìn trước ngõ mộng về thôi
Ngoài vườn tất bật cha chưng kiểng
Dưới bếp lăng xăng mẹ soạn mồi
Lũ trẻ mừng Xuân cùng bánh mức
Ông già đón Tết với mâm xôi
Sang năm chúc bạn nhiều may mắn
Vạn sự bình - an hạnh-phúc bồi

Vancali 1.8.12

Chào bạn mới Tiên nữ mí bạn cũ Vân nha,cho U ké vui tí nhé,

VUI XUÂN

Tich tắc là thêm một tuổi rồi
Xin buồn với bực trốn đi thôi
Mong Thầy mến gửi vài chai rượu
Ngóng Tỷ thương cho ít đĩa mồi
Thích ốm ghi lòng không rớ thịt
Lo phì dặn óc chỉ ùm xôi
Xuân sang kính chúc toàn Thi Các
Nghĩa bút tình thơ mãi đắp bồi.

NU



Về Đầu Trang Go down
Ntd

Ntd

Tổng số bài gửi : 481
Registration date : 17/12/2010

Vui Xuân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vui Xuân   Vui Xuân I_icon13Mon 09 Jan 2012, 13:06

Vui Xuân
(ntd-mltn 547)
Ngọc Tiên


Năm mới nàng xuân ghé lại rồi
Những ngày khó nhọc sẽ qua thôi
Mừng vui Mẹ sắm hồng thêm cúc
Hớn hở Cha mua rượu lẫn mồi
Trước ngõ cây nêu cùng liễn đối
Trên bàn bánh dẻo với chè xôi
Giao thừa đón lộc an lành chúc
Sức khoẻ nhiều như biển cát bồi





Chúc bạn đầu năm

Tháng chạp dần qua Mão hết rồi
Nhâm-Thìn trước ngõ mộng về thôi
Ngoài vườn tất bật cha chưng kiểng
Dưới bếp lăng xăng mẹ soạn mồi
Lũ trẻ mừng Xuân cùng bánh mức
Ông già đón Tết với mâm xôi
Sang năm chúc bạn nhiều may mắn
Vạn sự bình - an hạnh-phúc bồi

Vancali 1.8.12



Chào bạn mới Tiên nữ mí bạn cũ Vân nha, cho U ké vui tí nhé,


VUI XUÂN

Tich tắc là thêm một tuổi rồi
Xin buồn với bực trốn đi thôi
Mong Thầy mến gửi vài chai rượu
Ngóng Tỷ thương cho ít đĩa mồi
Thích ốm ghi lòng không rớ thịt
Lo phì dặn óc chỉ ùm xôi
Xuân sang kính chúc toàn Thi Các
Nghĩa bút tình thơ mãi đắp bồi.

NU





Tiên, Đùa xin cám ơn Vân và NU đã vào vui họa 2 bài thơ thật hay. Rất mong được cùng các bạn trao đổi nhiều hơn nữa. Very Happy

:bong: :hoa: :hoa:

Đón Xuân
(ntd-mltn 554)


Ngày Xuân tết tới cận bên rồi
Nắng rực hiên, lòng sẽ ấm thôi
Giữa chậu mai đầy hoa kết nụ
Trên mâm cỗ ấp rượu đơm mồi
Cha treo bức liễn chưng giò bánh
Mẹ thắp nhang đèn dọn đĩa xôi
Khấn nguyện ơn trời ban phúc lộc
Tri ân các cụ đã vun bồi

ntd



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vui Xuân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vui Xuân   Vui Xuân I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vui Xuân
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: minhlatiennu-