Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THOÁNG HƯƠNG SEN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THOÁNG HƯƠNG SEN   THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 I_icon13Fri 11 Nov 2011, 10:26

Lữ Hoài đã viết:

Dặm trường vạn lý xa xăm
Dừng chân cuối nẻo tịnh tâm quán đời
Lữ hành miên viễn mù khơi
Hoài mong nhung nhớ mấy lời khôn nguôi
Tri tầm hương sắc tinh khôi
Bổng nghe diệu lý êm trôi trắng trời
Bạch Vân Nhi nguyện muôn nơi
Gieo vần duyên thiện cho vơi cõi sầu

LH vẫn thường ghé nhưng không dám quấy rầy BVN thôi,
nên đứng ngoài sân nghe cũng đủ an vui trong lòng.
Nhưng cũng phải lên tiếng cám ơn BVN, nhất là bài đọc rất nhập tâm! hearts
Chúc BVN an vui làm thêm thơ, BVN khiêm tốn ...nói chi tới tự mãn? :nhay:


Lữ Thứ Hoài Cảm

Lữ khách hởi ! bên hiên gió tạt no
Hoài cung thương khúc nhạc tương phùng
Trà tâm mời cạn đôi chung
Giao hòa thi hữu vui cùng tha nhân

Bụi với cát xa gần trăm hướng
Mòn đôi chân lý tưởng tình người
Ban vui cứu khổ giúp đời
Lạc an trần thế nụ cười nở hoa ...

Bạch Vân Nhi
11-11-2011

Kính chúc Lữ Hoài vạn sự an lành và thuận duyên trong cuộc sống


THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảm Tác Giữa Biển Và Trời   THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 I_icon13Thu 17 Nov 2011, 04:28

Cảm Tác Giữa Biển Và Trời

Biển mênh mông,bầu Trời cao rộng
Cả đời ta theo bóng thời gian
Hữu tình cảnh giới tương quan
Lòng người sâu thắm lời vàng Phật ngôn

Ngày tắt nắng hoàng hôn buông xuống
Cảnh đổi thay dạ luống vui buồn
Nhiếp tâm cho nước về nguồn
Nối vòng nhân ái trí luôn nhẹ nhàng

Dưới biển sâu vô vàn sinh vật
Trên tầng mây lất phất mưa hoa
Nước dương cam lộ chan hòa
Đất lành căn cội dựng nhà yêu thương ...

Bạch Vân Nhi
11-16-201
1

THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Picture
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THOÁNG HƯƠNG SEN   THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 I_icon13Fri 18 Nov 2011, 16:16

THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Ocean-sunset-1-1

Chơn Mây mênh mông

Biển đời lộng gió mây trôi mãi
Lúc nhanh lúc nhẹ trải như tơ
Khi cao khi thấp ngập bờ
Bềnh bồng cụm trắng lặng lờ dòng ngân

Mây theo gió nương thân tự tại
Kín bầu trời bác ái an nhiên
Có không - không có vô biên
Vô thường biếc bóng triền miên cõi đời

Mây cùng gió trùng khơi trôi mãi
Qua bể dâu thư thái diệu huyền
May buông thả bóng thệ nguyền
Hiền hòa che chở bình yên chốn này

Xin gió hãy dìu mây muôn hướng
Bay khắp nơi vô lượng lành trong
Êm đềm mây lướt mênh mông
Đầy trời vô úy hạnh thông biển đời


Lữ Hoài
:bong:

THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Cookies

Hôm nay LH mới có dịp ghé thăm BVN với đôi dòng cảm tạ sự hiếu khách! hearts
LH mang chút bánh ngon mời BNV và các bạn nè. :mim:

Thương chúc BVN thanh nhàn tâm an. :hoa:

Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mây Trắng Bình Yên   THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 I_icon13Sat 19 Nov 2011, 02:07

Mây Trắng Bình Yên

Trăng sầu ngã bóng bên hiên
Mây về góc núi ngủ yên canh dài
Tàn đêm đón ánh sao mai
Niềm vui chợt đến Lữ Hoài ghé thăm

Bánh ngon thể hiện chân tâm
Tình người viễn xứ biết tầm phương nao ?
Mượn câu thi phú đổi trao
Sẻ chia nổi khổ niềm đau chuyện đời

***&***

Trong cuộc sống vận thời may rủi
Nẻo tử sinh theo đuổi bên mình
Mắt thương bao kẻ vô minh
Đến đi nào thấy bóng hình nghiệp duyên

Sự còn mất giữa miền trần hạ
Đếm ngón tay quen lạ từng ngày
Mong cầu ân nghĩa đừng phai
Kết giao bằng hữu một mai tương phùng

Bạch Vân Nhi
11-19-2011

THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Picture


Thân chúc Thi hữu Lữ Hoài thân tâm thường an lạc :heart:

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THOÁNG HƯƠNG SEN   THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 I_icon13Thu 24 Nov 2011, 12:10

THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Zen-9

Hương Sen Ngát Lòng


Mây ngủ muộn giăng mơ một cõi
Trăng lên cao sáng rọi khắp miền
Gió bay lướt khẽ trên triền
Ru thầm uyên viễn truân chiên cuộc đời

Bên đoài trổi tuyệt vời tiếng sáo
Dưới đầm sen hồng áo hương thơm
Với tay treo cánh sao Hôm
Gởi theo khúc hát rạng vòm hiên thơ


Đẹp màu hữu ái hoa tươi nở
Ấm tâm hồn hơi thở nụ sen
Thâm tình ủ ấp lạ quen
Dạt dào giao cảm say men thấm lòng

Lữ Hoài



Thân chúc Bạch Vân Nhi thật an vui trong ngày lễ Tạ Ơn! :bong:


Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoài Tình Cô Lữ   THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 I_icon13Thu 01 Dec 2011, 06:44

Hoài Tình Cô Lữ

Ta trở lại quê hương muôn thuở
Đời tha phương bở ngở chân về
Tình người cô lữ nảo nề
Quanh co lối củ trăm bề lạ quen

Con phố nhỏ ánh đèn vàng nhạt
Mưa bay bay gió tạt thân gầy
Hỏi lòng sao đến chốn nầy !
Cố nhân biền biệt đó đây nghìn trùng

Thơ bất ý lạc vùng hiu quạnh
Văn bản nào tả cảnh ly tan
Cuộc đời hai chữ trái ngang
Đảo điên thế sự vì sang với hèn ....

Bạch Vân Nhi
01-12-2011

Kính tặng Lữ Hoài với lời chúc vạn an
THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Picture
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THOÁNG HƯƠNG SEN   THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 I_icon13Sat 03 Dec 2011, 01:39


THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Dauchan

Vạn Dặm

Phong sương bạt gió sờn vai áo
Bao thuở ưu phiền dạo bước chân
Lòng người sao lắm bâng khuâng
Lạc loài số kiếp côi mân cõi đời

Đường muôn lối xa vời biền biệt
Ta về đâu? Ai biết về đâu?
Loanh quanh chung một ngõ sầu
Tầm tri một nẽo thâm sâu tận cùng

Dù xa cách muôn trùng vẫn nguyện
Cuối con đường vẹn chuyến lữ hành
Dẫu là ước vọng mong manh
Hạnh cầu ý đẹp sớm nhanh tương phùng


Lữ Hoài


Thân chúc BVN luôn an vui!
:bong:


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THOÁNG HƯƠNG SEN   THOÁNG HƯƠNG SEN - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THOÁNG HƯƠNG SEN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» cách điều trị bệnh thoái hóa cột sống và bài thuốc chữa thoái hóa cột sống
» Phim Truyện PG / Rất Hay
» THOÁT ĐỌA ĐÀY
» Tranh thơ Tú_Yên
» PhỐ ĐạI GiA !
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-