Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 17:36
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:14
Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
BachVanNhi
Tổng số bài gửi : 557 Age : 73 Location : Vườn Thiền Hoa Đạo Registration date : 08/09/2011
| Tiêu đề: ÐÔI MẮT NGỌC Fri 23 Sep 2011, 05:00 | |
| ÐÔI MẮT NGỌCÐôi mắt sáng nhìn xa hiểu rộng Ðôi mắt mờ chiếc bóng thành hai Mắt là tinh-tú sao mai Mắt là cánh cửa tương-lai đón chờ
Ðôi mắt biết dệt mơ với mộng Mắt thương sầu gió lộng chiều Thu Mắt không vướng kiếp ngục tù Mắt luôn tự-tại sương mù cũng tan
Ðôi mắt đẹp tiềm-tàng ý sống Giữa cuộc-đời khát vọng phù-hoa Mắt luôn tìm sự an-hòa Ðó là đôi mắt biết tha-thứ ngưòi
Ðôi mắt ngọc vui-cười niềm-nở Ðôi mắt từ trăn trở ai bi Mắt đau xót kẻ lâm-nguy Mắt thương nhìn đến người khi đói lòng
Trong đôi mắt chữ không là có Mắt cãm-thông cái khó cái nghèo Mắt như giếng nước trong veo Rửa cho sạch bụi không theo sắc hình
Là cửa sổ tâm-linh thánh-thiện Mắt vẫn thường thể hiện giả chân Mắt là ngọn đuốc tinh-thần Quét màng u-ám để gần tâm-đăng
Ðời thống khổ không ngăn giọt lệ Mắt ưu-phiền đâu kể ngày đêm Dặn lòng mắt hảy ngủ êm Khép đôi mắt lại lắng chìm nổi đau ... BVN - 09/22/2011 |
| | | BachVanNhi
Tổng số bài gửi : 557 Age : 73 Location : Vườn Thiền Hoa Đạo Registration date : 08/09/2011
| Tiêu đề: ĐỜI NGƯỜI Fri 23 Sep 2011, 23:32 | |
| ĐỜI NGƯỜILần tay tính lại sổ đời Kiếp người chìm nổi vận thời rủi may Buồn vui sớm đổi chiều thay Ghét thương thế sự tháng ngày thịnh suy
Vô thường còn mất đến đi Biển lòng sóng dậy ai bi nặng lòng Thu tàn gió chuyển sang đông Ai chung tâm sự hòa đồng tâm tư ?
Sang hèn mấy bận hoại hư Trắng tay danh lợi cũng như bọt bèo Hơn thua hai chữ giàu nghèo Lăn thân cơ cực chạy theo kim tiền
Xuân xanh bao nổi ưu phiền Đến khi tóc điểm an nhiên mong cầu Cuối đường sanh tử về đâu ? Linh hồn thanh thản bể sầu lắng yên ...Bạch Vân Nhi 09/23/2011 |
| | | BachVanNhi
Tổng số bài gửi : 557 Age : 73 Location : Vườn Thiền Hoa Đạo Registration date : 08/09/2011
| Tiêu đề: Thâm tình của Mạ Mon 26 Sep 2011, 03:55 | |
| Thâm tình của MạMạ còn đi chợ đàng trong Đàng ngoài mưa gió nên lòng giá băng Nhớ con Mạ biết mần răng? Đò ngang trể chuyến cầm bằng chờ mong !
Sớm mai vội vả sang sông Con đà ra tỉnh theo giòng nước xuôi Mạ buồn dạ luống ngậm ngùi Mừng ngày sum họp niềm vui chưa tròn
Núi bao nhiêu tuổi núi non ? Sương pha mái tóc Mạ còn khổ đau ! Một đời lận đận lao đao Gánh gồng con cháu qua bao đoạn trường
Tình quê Mạ gởi muôn phương Đàn con viễn xứ tầm đường hồi hương Hỏi ai duyên nghiệp không vương ? Nợ còn vay trả cuối đường tử sinh !!!BẠCH VÂN NHI |
| | | BachVanNhi
Tổng số bài gửi : 557 Age : 73 Location : Vườn Thiền Hoa Đạo Registration date : 08/09/2011
| Tiêu đề: Nổi Buồn Muôn Thuở Sat 08 Oct 2011, 06:21 | |
| Nổi Buồn Muôn Thuở
Đi đâu cũng có nổi buồn! Vô minh sanh khởi gốc nguồn tham sân Cõi đời có mấy người thân ? Bao nhiêu bằng hữu xa gần hiểu ta?
Trôi lăn trong chốn ta bà Vì câu danh lợi hóa ra hận sầu Đi tìm một mãnh tình sâu Cho ta gá nghĩa bạc đầu trăm năm
Người thường vì chút tiếng tăm Quên thời nguy khó vạn tầm bình an Tạo nên phú quý vinh san Đâu còn nhớ thuở gian nan hiễm nghèo ...
Sông chưa sạch những bọt bèo Qua dòng nước chảy trôi theo khắp miền Mưa to gió lớn ngữa nghiêng Cỏ cây hoa lá luân phiên úa tàn
Một mai nắng ấm ngã vàng Nuôi mầm hi vọng hòa chan nhân lành Đó là ân huệ Trời dành Phật ban phước trí tâm thành trì kinh.Bạch Vân Nhi |
| | | BachVanNhi
Tổng số bài gửi : 557 Age : 73 Location : Vườn Thiền Hoa Đạo Registration date : 08/09/2011
| Tiêu đề: Điều Gì Muốn Nói ? Wed 19 Oct 2011, 08:37 | |
| Điều Gì Muốn Nói ?
Có những lúc tâm tư xao động Chuyện ngày qua như bóng hoàng hôn Biết bao kỹ niệm vùi chôn ? Mồ sâu dĩ vãng liệm hồn thương đau
Tuổi hoa niên tươi màu khoe sắc Từng nụ đời tâm đắc kết duyên Bến yêu mấy lượt neo thuyền Ngược dòng nước cuốn ngữa nghiêng mộng đầu
Điều muốn nói ngàn câu không chữ Trang sử tình ái ngữ chưa suông Giấc mơ chợt tỉnh đành buông Thoáng như mây gió vừa tuôn mưa sầu !!!
Bạch Vân Nhi 10/18/2011
|
| | | Thanh Trầm
Tổng số bài gửi : 188 Registration date : 19/10/2011
| Tiêu đề: Re: ÐÔI MẮT NGỌC Wed 19 Oct 2011, 15:55 | |
| Đôi mắt ngọc gợn sóng u buồn! Mang tâm sự núi sầu chất ngất Ánh u hoài tỏa ngát hương thơm Ấm hồn ta xin làm én nhỏ. TT
Cho em trọ một chút nha. Mến chút vui |
| | | BachVanNhi
Tổng số bài gửi : 557 Age : 73 Location : Vườn Thiền Hoa Đạo Registration date : 08/09/2011
| Tiêu đề: Re: ÐÔI MẮT NGỌC Fri 21 Oct 2011, 09:31 | |
| - Thanh Trầm đã viết:
- Đôi mắt ngọc gợn sóng u buồn!
Mang tâm sự núi sầu chất ngất Ánh u hoài tỏa ngát hương thơm Ấm hồn ta xin làm én nhỏ. TT Cho em trọ một chút nha. Mến chút vui Đôi mắt ngọc thương nhìn nhân loại Mắt tròn đầy tâm ái vị tha Mang niềm vui đến gần xa Hòa câu giao hữu tình ta với người
Thân tặng Thanh Trầm Bạch vân Nhi10-21-2011 |
| | | BachVanNhi
Tổng số bài gửi : 557 Age : 73 Location : Vườn Thiền Hoa Đạo Registration date : 08/09/2011
| Tiêu đề: Re: ÐÔI MẮT NGỌC Sat 22 Oct 2011, 01:06 | |
|
Chiếc Lá Cuối Cùng Có những lúc tâm tư trống trãi vì suy tư trong cuộc sống nay dời mai đổi , có những mãnh đời cơ cực luôn thiếu hụt chạy ăn từng bửa ,lo toan bệnh tật hiểm nghèo rồi nạn tai dồn dập làm sao ổn định giữa dòng đời điên đảo , càng bon chen càng hụt hẩn với biết bao khó khổ ,kẻ khổ thân ,người khổ tâm ,vạn vật hữu tình hay vô tình mà ta mãi ngược xuôi không nơi nương tựa !
Một chiếc lá cuối cùng rơi xuống Gió thu sang lôi cuốn mịt mờ Cuộc đời thoáng chốc như mơ Sáng chiều mấy lượt đợi chờ diệt sanh ?
Ngước mắt nhìn Trời xanh thăm thẳm Cuối mặt tìm đất thấm nước lâu Có ai biết được nong sâu ? Khi gieo nhân để trổ màu tốt tươi
Ngày kết trái thay lời hỉ lạc Những mạch sầu phiêu bạt nhân gian Vườn xưa còn ngập nắng vàng Nuôi mầm hi vọng trên đàng nhiêu sinh ...
BVN
|
| | | BachVanNhi
Tổng số bài gửi : 557 Age : 73 Location : Vườn Thiền Hoa Đạo Registration date : 08/09/2011
| Tiêu đề: Giọt Châu Sa Wed 26 Oct 2011, 01:49 | |
| Giọt Châu Sa
Bầu Vũ trụ luân phiên chuyển biến Chốn thế gian hiển hiện thân tình Châu sa khóc phận riêng mình Hay vì thương cảm chúng sinh đọa đày ?
Tâm vị tha an bày định kiến Mở cửa lòng dâng hiến từ bi Đạo thường cứu khổ giải nguy Giúp người thoát cảnh chia ly hải hùng
Vật thảo cầm đồng chung số phận Cũng trãi qua thời vận đến đi Mong đời hưng thịnh chớ suy Hòa câu hạnh thái sống vì tha nhân ...
BVN 10-25-2011 |
| | | BachVanNhi
Tổng số bài gửi : 557 Age : 73 Location : Vườn Thiền Hoa Đạo Registration date : 08/09/2011
| Tiêu đề: Re: ÐÔI MẮT NGỌC Wed 09 Nov 2011, 05:04 | |
| MƯA THU Thu về mưa bụi nhẹ bay Thấm qua lòng đất nắng mai tìm về Lá xanh hoa thắm dựa kề Vườn tình kết trái câu thề chưa phai Niềm vui theo với tháng ngày Tình người sâu đậm không thay đổi lòng Trời cao mây trắng thong dong Mong đời luôn được hạnh thông giao hòa
Nổi buồn theo gió bay xa Cơn sầu theo nước cuốn qua sông hồ Vì yêu cuộc sống điểm tô Mùa thu vẫn đẹp ước mơ tuyệt vời
Nắng hè thiêu đốt lòng người Mong sao mưa Pháp làm vơi nổi niềm Cho người cho cả con tim Đếm bao nhiêu giọt mưa tìm giọt thương ...
Bạch Vân Nhi 11/09/2011 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ÐÔI MẮT NGỌC | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 12 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |