Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
trung30
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 14/06/2011
| Tiêu đề: Re: trung30 Tue 21 Feb 2012, 10:55 | |
| Tôi đi tìm tôi
Giữa phố tìm đâu một tiếng gà Tìm đâu con sóng vỗ bờ xa Tìm hương lúa sớm loang đồng nội Tìm tiếng tàu đêm đọng bến ga Tìm rét tháng giêng sương níu ngõ Tìm phiên chợ tết mẹ chia quà Giữa dòng đời chật mình như mất Tối cứ tìm tôi năm, tháng qua. |
| | | trung30
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 14/06/2011
| Tiêu đề: Re: trung30 Thu 06 Dec 2012, 10:33 | |
| Về thôi
Ngơ ngẩn thu vàng, chiếc lá bay… Động cành trinh nữ, nắng lung lay Lời thơ trăn trở vừa rơi mất Chén rượu nồng nàn chửa uống say Rệu rã đôi phen chùn vó ngựa Phong trần một thủa trắng bàn tay Thôi đành ngưng bước, về quê cũ Bến nước, câu hò lại ngất ngây.
Trung30
|
| | | trung30
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 14/06/2011
| Tiêu đề: Re: trung30 Wed 19 Dec 2012, 14:46 | |
| Một nửa vần thơ
Gió khỏa hương đồng, lay cánh sen Hồ im cá quẫy vỡ tan đêm Sương khuya run rẩy rơi bìa lá Trăng muộn chung chiêng rụng trước thềm Ngõ nhỏ vương đầy rơm vụ mới Chùa xa vọng khẽ tiếng chuông êm Một mình thổn thức tàn canh vắng Để nửa vần thơ đọng dưới đèn. |
| | | trung30
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 14/06/2011
| Tiêu đề: Re: trung30 Sat 09 Mar 2013, 08:41 | |
| Sông quê
Ai nhặt giùm tôi dải nắng hồng, Trời quên chưa cất rớt bên sông. Buồm nâu lướt gió, buồm nâu thẫm Sóng trắng xô thuyền, sóng trắng bong Khách lạ neo đò men dưới bãi Cò con gọi mẹ lạc trên đồng Mấy cô thôn nữ làn da mỏng Té tát, nô đùa trong nước trong. |
| | | trung30
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 14/06/2011
| Tiêu đề: Re: trung30 Sat 09 Mar 2013, 08:54 | |
| Hỡi cô tát nước bên đàng Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi.(ca dao)
Tát trăng
Nào biết cô kia múc những gì, Vầng trăng mới đổ nhặt lên đi. Mênh mang ngọn gió đêm giăng toả Thổn thức tình em tuổi dậy thì Nước cuốn tràn trề xanh mướt lúa Trăng rơi tung toé óng vàng mi Cô em tát nước bên đàng hỡi Chớ vội ngừng gàu, chẳng mấy khi...
|
| | | trung30
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 14/06/2011
| Tiêu đề: Re: trung30 Thu 04 Apr 2013, 11:14 | |
| Về đi (Viết cho người đi xa)
Thôi về đi nhé bước phiêu du Về mái nhà xưa với võng ru Lúa đã đong đưa mùi cốm toả Cành đang ríu rít tiếng chim gù Hố bom bơm nước, đồng chan gió Rừng lá thay mùa, nắng đón thu Tang tóc hôm nào... ai vẫn hát: Đừng nuôi trong ấy trái tim thù*
*Lời bài hát "Sóng về đâu" - Trịnh Công Sơn |
| | | trung30
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 14/06/2011
| Tiêu đề: Re: trung30 Wed 21 Aug 2013, 08:47 | |
| Tan trường
Lá rụng đường xưa, lá rụng đầy Nắng như hối hả, nắng như say. Mênh mang chiều xuống, mênh mang sóng Lặng lẽ thuyền qua, lặng lẽ ngày. Hè đỏ sân trường, hè đỏ phượng Biển xanh ánh mắt, biển xanh mây Bằng lăng theo gót, bằng lăng tím Áo trắng em về... áo trắng bay. |
| | | trung30
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 14/06/2011
| Tiêu đề: Re: trung30 Wed 21 Aug 2013, 13:55 | |
| Tháng năm về
Ai vuốt cong rồi sợi nắng trong Luồn qua kẽ lá vắt bên song Lao xao dưới bãi cò lơi lả Lấp lánh trên sông sóng phập phồng Đường cỏ quanh co hoa gạo đỏ Chân trời xa tít áng mây hồng Tháng năm khe khẽ về bên cửa Xanh thế ngoài kia ngọn gió đồng. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: trung30 | |
| |
| | | |
Trang 3 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |