Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
mytutru
Tổng số bài gửi : 11179 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi Fri 01 Jul 2011, 14:03 | |
|
Được sửa bởi mytutru ngày Fri 13 Apr 2012, 23:19; sửa lần 1. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11179 Registration date : 08/08/2009
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi Tue 26 Jul 2011, 07:16 | |
| - mytutru đã viết:
- Phòng Thân
Nét mực khơi nguồn chạm phải ai Lời châu trổi giọng thấm dài dài Trưa buồn nắng phủ sầu luôn đậm Tối nhớ mưa dầm khổ chẳng phai Nối hạt gieo vần dành buổi sớm Đương cành lót chữ để ban mai (Đươn = đan) Chân tình vạn hướng đời qua lại Trí huệ an nhiên khỏi miệt mài
25.07.2011 mytutru
Ý của bài:
Khi hiểu ra rằng: Con người luôn vì tình cảm mà phải trở đi trở lại làm người.. Do đó mà phải học hỏi để dành cho mình.. Cũng giống như Tôn Ngộ Không, khi đã có 72 phép hộ thân thì không còn phải sợ ma chướng cản đường nữa vậy..
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11179 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi Tue 26 Jul 2011, 08:35 | |
| Kính Bạch Thầy mytutru cảm ơn Thầy ạ Và đã sửa lấy chữ ( Đan ) mytt kính chúc Thầy thân tâm khỏe vui an lạc
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11179 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi Thu 04 Aug 2011, 13:31 | |
| Nghe Mà Ngẫm
Bên đường nắng phủ đẹp nông thôn Khúc nhạc ai ca lạnh cả hồn.? Giọng điệu đau lòng xui thấp thỏm Lời âm xót dạ khiến bồn chồn Trưa mau tối đến giàu còn dại Sáng lẹ đêm về khó mất khôn Mấy chốc đời người len tuổi hạc Trăng vàng khuất núi khổ vui chôn
04.08.2011 mytutru
Được sửa bởi mytutru ngày Wed 23 Jan 2013, 23:04; sửa lần 4. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11179 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi Tue 16 Aug 2011, 00:52 | |
| Ngây Ngô
Bên hiên bóng mát đợi cùng về Nghĩ lại mưa dầm rợp lối quê Một thuở vô tâm còn mãi nhớ Đôi lần để ý phải luôn chê Mùi ngon quả nhãn đơm đầy thúng Vị ngọt hoa lài gắn khắp mê Cất giọng vang rền qua các ngõ Hồn nhiên chẳng biết ánh trăng kề
16.08.2011 mytutruÝ của bài: Ngây ngô = "Tánh trẻ con" Ví như tánh của mình lúc chưa ý thức được đúng sai, hành động sai mà luôn cho mình là đúng.. Vì không biết là cạnh mình còn những vị trí giả = kiến thức của họ được ví như ánh trăng, ở cạnh mình đó mà mình không hay biết.! "Múa riều qua mắt thợ" Là ý của bài thơ này tả lại mình trước đây |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11179 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi Sat 27 Aug 2011, 12:43 | |
| Nghiệp - Duyên
Bởi giận thù vương níu kéo trì Ai người cấm cản tự phân ly Phương xa nghiệp trổ mà tìm đến Xứ lạ duyên nhồi lại dắt đi Nước dưỡng tình sâu buồn đoạn chớ Hồn chăm nghĩa rộng nhớ thương thì Quê hương đất mẹ mong chờ đấy Giải thoát hòa mình thấm chữ bi
27.08.2011 mytutru
Được sửa bởi mytutru ngày Sat 27 Aug 2011, 16:04; sửa lần 1. |
| | | Nguoi Hat Rong
Tổng số bài gửi : 537 Registration date : 06/11/2009
| Tiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi Sat 27 Aug 2011, 14:53 | |
| Hay quá xá ! Chắc hôm nào hứng phải tập làm thơ Đường quá ! |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11179 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi Sat 27 Aug 2011, 15:49 | |
| - Nguoi Hat Rong đã viết:
- Hay quá xá ! Chắc hôm nào hứng phải tập làm thơ Đường quá !
Kính Huynh NHR .. Heheee Huynh khen làm cái mũi mytt nó bự ra rồi nè.. Huynh học nhanh thôi mà, học đi để đối đáp cho vui .. Mytt động viên Huynh đó Mtt kính chúc Huynh thân tâm luôn an lạc |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11179 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi Sun 28 Aug 2011, 19:02 | |
| Khác Xưa
Qua ngày khó nhọc tại quê tôi Vất vả dân đen suốt một đời Lưới điện vào nhà tươi ánh mắt Rào đèn ở ngõ sáng khuôn môi Cơm đun lửa đỏ không than phất Cải nấu ga xanh khỏi lọ nhồi Áo vải đơn sơ lòng thấy nhẹ Dầm mưa dãi nắng máy thay rồi
28.08.2011. mytutru
Được sửa bởi mytutru ngày Tue 25 Oct 2011, 18:55; sửa lần 2. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 10 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |