Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Sĩ Đoan
Tổng số bài gửi : 1335 Registration date : 15/03/2011
| Tiêu đề: Re: Lời thanh ý tục Sun 23 Oct 2011, 09:55 | |
| - pumanew đã viết:
- ngocannhihuyen đã viết:
- Thơ Vui: Lời Thanh ý Tục
THƠ VUI:Các Bạn Vận Eo,Mình vận Um (Mời Họa)
LÚC CHÀNG SAY XỈN (8 câu 1 vận um) * Lúc chàng say xỉn -ói tùm lum Đưa túi ni lông, chẳng chịu đùm Mỏi gối gật gù, đi lúm khúm Khòm lưng ngất ngưởng,đứng chum hum Lò mò đèn tắt, kêu la úm Quờ quạng điện lu, giật dính chùm Bật ngửa phì phào, nằm ngáp ngủm Xem như “thiểu số” - đất “kôn tum”. 21-10-2011 Ngọc Ẩn Nhi Huyền Khách đến nhà chơi nhưng chủ nhà bận việc không có nhà để tiếp khách! Vậy bạn của AL cũng xin phép thay mặt chủ nhà có đôi vần tiếp đón! Nếu có gì không phải xin khách bỏ quá cho Pu. Chúc vui!
Xỉn Nhậu xỉn tìm bồ vít túm lum Dè đâu vấp cỏ ngã chung đùm Vương xe loạng choạng người răn rúm Đụng cột lờ đờ mắt húp hum Tưởng tượng đào non quơ cả túm Đinh ninh gái mởn cắn nguyên chùm Hàm răng sạch sẽ may chưa lủm Quả đúng “cao phần” bợm "đất Tum” Pumanew 22/10/2011
P/S: Thiên hạ thường có câu: cao số và có phúc có phần...
Ta sỉn Ta thời xỉn mệt vội tìm chum Lẩn thẩn đưa chân nhảy cái ùm Vợ kéo dìu tay dường khúm núm Con choàng bợ vế tợ tum hum Chanh đường khuấy ấm cho vài ngụm Nệm gối kê êm quấn một chùm Tỉnh giấc đầu giường lan vị thủm Hoàn hồn nhớ lại tại mồi um. 22.10,11
Được sửa bởi Sĩ Đoan ngày Wed 18 Jan 2012, 10:33; sửa lần 2. |
| | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Re: Lời thanh ý tục Mon 16 Jan 2012, 19:37 | |
| [quote="An Lành"]Cám ơn Quí thi hữu đã vào họa thơ cùng anlanh. Kính chúc vị sức khỏe và hạnh phúc.
VỊNH CẢNH TIÊN GIỚI
Lạc bước bờ mơ dạ ngỡ ngàng Tần ngần, tẩn ngẩn cõi thiên đàng Đây ao rộng hẹp nhô dang cẳng Đó động nong sâu nhấp mỏi càng Nước đổ loanh quanh đầy ngõ ngách Gai tràn chằng chịt phủ đầu hang Ta thời dạo cảnh bồng lai giới Chẳng thể nào quên phút mộng vàng!!! 09.09.2009
VỊNH CẢNH TIÊN GIỚI
Lạc bước bờ mơ dạ ngỡ ngàng Tần ngần, tẩn ngẩn cõi thiên đàng Đây ao rộng hẹp nhô dang cẳng Đó động nong sâu nhấp mỏi càng Nước đổ loanh quanh đầy ngõ ngách Gai tràn chằng chịt kín đầu hang Ta thời dạo cảnh bồng lai giới Chẳng thể nào quên phút mộng vàng!!! 09.09.2009 al
Ban An Lành mến! xin lỗi nhé, lâu rồi mình không theo dõi tin nhắn. hôm nay gần hai năm qua mới đọc tin bạn về......Vậy thế được không bạn. Chúc bạn và gia quyến An Khang Hạnh Phúc Đón hưởng Tết Nhâm Thìn Vui tươi đầm ấm nhé.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
|
| | | Sĩ Đoan
Tổng số bài gửi : 1335 Registration date : 15/03/2011
| Tiêu đề: Re: Lời thanh ý tục Wed 18 Jan 2012, 10:36 | |
| [quote="ngocannhihuyen"] - An Lành đã viết:
- [color=green]
[b]VỊNH CẢNH TIÊN GIỚI
Lạc bước bờ mơ dạ ngỡ ngàng Tần ngần, tẩn ngẩn cõi thiên đàng Đây ao rộng hẹp nhô dang cẳng Đó động nong sâu nhấp mỏi càng Nước đổ loanh quanh đầy ngõ ngách Gai tràn chằng chịt kín đầu hang Ta thời dạo cảnh bồng lai giới Chẳng thể nào quên phút mộng vàng!!! 09.09.2009 al
Ban An Lành mến! xin lỗi nhé, lâu rồi mình không theo dõi tin nhắn. hôm nay gần hai năm qua mới đọc tin bạn về......Vậy thế được không bạn. Chúc bạn và gia quyến An Khang Hạnh Phúc Đón hưởng Tết Nhâm Thìn Vui tươi đầm ấm nhé.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Đầy- kín=tính từ. Trân trọng cám ơn bác Huyền. Kinhchu1c bác cùnggia đình năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng...
|
| | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Re: Lời thanh ý tục Wed 18 Jan 2012, 15:05 | |
| Mời quý Hữu Họa Thơ Xuân
TẾT ĐẾN Tết đến người mua sắm quá chừng Anh đòn bánh Tét -chị bánh Chưng Giàu nhiều rượu thịt bia giò chả Khó ít hạt dưa mứt kẹo gừng Xuân muộn (*) Mai vườn nhà nở chậm Tết về Đào chợ -túi tiền lưng Câu thơ gửi tặng tình thi hữu Năm mới “An-Khang” gọi chúc mừng. ---- 14-2-2012. Ngọc Ẩn Nhi Huyền
(*) Năm Nhâm Thìn đến 13 tháng giêng mới lập xuân)
CHÚC BẠN THƠ
NHÂM =Thủy: tình thơ- gửi mấy dòng THÌN =Long: hí Phụng vận hanh thôg CHÚC Xuân nữ sĩ, ngời thơ sáng MỪNG Tết Văn nhân, rực bút hồng QUÝ Quyến chung niên, vui hạnh ngộ BẠN Bè năm mới thỏa, niềm trông An Bình đất mẹ -hoa đua nở KHANG Thái non sông- đẹp sắc rồng. Ngọc Ẩn Nhi Huyền
ĐỢI NÀNG……
Ta vẫn thủy chung -đón đợi nàng Em về rực rở sắc xuân trang Đào khoe đất Bắc tươi màu đỏ Mai nở Trời nam ửng sắc vàng Xóm dưới làng trên mừng múa hát Trong nhà ngoài ngõ tiếng reo vang Dang tay ôm trọn “nàng Xuân” đến Bè bạn chúc mừng tiếng díu dang. Ngọc Ẩn Nhi Huyền
ĐÓN XUÂN… Xuân trước xuân nay -chẳng thấy già Xuân nầy rực rỡ lá cành hoa Xuân vươn lộc biếc -Dân Hoan lạc Xuân nẩy chồi xanh -Nước Thái hoà Xuân chúc "Nhâm Thìn" muôn thắng lợi Xuân mừng năm mới vạn lời ca Xuân về đoàn tụ vui bè bạn Xuân đến An Khang -đẹp mọi nhà. -------- Ngọc Ẩn Nhi Huyền
VẾ RA: ĐỐI XUÂN NHÂM THÌN
A/ -XUÂN ĐẾN LONG CHÀO,VUI CẢNH THANH BÌNH, DÂN HẠNH LẠC Ngọc Ẩn Nhi Huyền
B/ -..................
Kính Mời Họa.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
|
| | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Re: Lời thanh ý tục Mon 23 Jan 2012, 01:17 | |
| CHÀO MỪNG NĂM MỚI
*
Năm mới Nhâm Thìn đã bước sang
Niềm tin thắng lợi tỏa lan tràn
Mừng xuân hội nhập dân hoan lạc
Hưởng tết hòa bình nước thịnh an
Cờ đỏ sao vàng tươi phố xóm
Hoa xinh nhụy thắm đẹp quê làng
Bạn bè thân quyến vui cầu chúc
Gia đạo: lộc tài – Phước Thọ Khang.
--------
Đầu Xuân Nhâm Thìn
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Đầu năm mới Nhâm Thìn Thân chúc quý Thi hữu "Đào Vên Thi Các" Một năm sức khỏe tràn đầy, sáng tác Thơ hay, Gia đạo an vui Hạnh phúc.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
|
| | | Sĩ Đoan
Tổng số bài gửi : 1335 Registration date : 15/03/2011
| Tiêu đề: Re: Lời thanh ý tục Mon 23 Jan 2012, 07:35 | |
| Nguyên Đán
NGhĩa Mẹ ơn Cha rạng ánh hồng U phiền khỏa lấp thỏa niềm trông Yên bình phận nợ say men thắm Êm ả tình duyên đượm vị nồng Ngày vẫy Nhâm Thìn hòa nhịp sóng Đêm chào Nguyên Đán tiễn cơn giông A, e tiếng trẻ vui năm mới Nắng sưởi đào mai quyện gió lồng! 01.01.2012 AL sd
Năm mới đã về SĨ ĐOAN kính chúc Thầy, tỷ Shiroi cùng tất cả huynhtymuoi Đào Viên một năm đầy thắng lợi, tài lộc dồi dào , hồn thơ lay láng.
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Lời thanh ý tục | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 4 trong tổng số 4 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |