Bài viết mới | 4 chữ by Tinh Hoa Today at 20:23
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:20
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Today at 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Wed 06 Apr 2011, 12:53 | |
| NO-HIDE POEMS
LIÊM QUAN
Một thời quan nức tiếng LIÊM QUAN LIÊM KHỨ liêm lai, đáo lại hoàn CHÍ NÃI DU DU, DU CỰC CỰC Tinh hoa xuất xuất, xuất man man Trinh trung nhật dạ chuyên LIÊM DŨNG VĂN VÕ VÔ TÂM dị lưỡng toàn? Tận số phù du, qua địa phủ Đầu thai LIÊM tiếp, chẳng từ nan
HSN2k3
Khà khà khà ...
-Chữ in hoa : NO-HIDE -Chữ in hoa màu tím : Nói lái |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Thu 07 Apr 2011, 06:19 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- NO-HIDE POEMS
LIÊM QUAN
Một thời quan nức tiếng LIÊM QUAN LIÊM KHỨ liêm lai, đáo lại hoàn CHÍ NÃI DU DU, DU CỰC CỰC Tinh hoa xuất xuất, xuất man man Trinh trung nhật dạ chuyên LIÊM DŨNG VĂN VÕ VÔ TÂM dị lưỡng toàn? Tận số phù du, qua địa phủ Đầu thai LIÊM tiếp, chẳng từ nan
HSN2k3
Khà khà khà ...
-Chữ in hoa : NO-HIDE -Chữ in hoa màu tím : Nói lái COPY bài họa của DEMMIthầy mo tự chức mo quan kề quan thiếu phủ chức mo quan mo xét lớn to phán bất hoàn mủ nhỏ đầy lòng, thân đại hán mộng bành nhám dạ, ghế phiên man Cứ cương động án sát thời đoản Lọ xuất tung trình sớ tất toàn lắm mụ rổi đò vu khống loạn mo quan dụng vỏ riết gian nan
DEM MIChỗ nào NO-HIDE, ngừ đọc tự MO RA |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Fri 08 Apr 2011, 22:23 | |
| NO-HIDE POEMS ==========ĐỒ MI AI FÁ MÀ MI RÉ ?Cái thuở xăng lên, giá cũng lên Chủ không kêu réo, túi không tiền Quan gia CÓ MŨ còn NO ĐỦ Lính lác KHÔNG LON chịu chết ghiền Một gậy hai nang cam bị gậy Hai lờ bốn vó hoá khùng điên Đồ mi ai fá mà mi ré Vắt nắm xương khô chẳng bõ bèn.
HSN2k3Chữ in nghiêng : Nói lái Chữ in hoa : NO-HIDE |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Sat 09 Apr 2011, 15:22 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- NO-HIDE POEMS
==========
ĐỒ MI AI FÁ MÀ MI RÉ ?
Cái thuở xăng lên, giá cũng lên Chủ không kêu réo, túi không tiền Quan gia CÓ MŨ còn NO ĐỦ Lính lác KHÔNG LON chịu chết ghiền Một gậy hai nang cam bị gậy Hai lờ bốn vó hoá khùng điên Đồ mi ai fá mà mi ré Vắt nắm xương khô chẳng bõ bèn.
HSN2k3
Chữ in nghiêng : Nói lái Chữ in hoa : NO-HIDE
Copy thơ DEM MIĐồ chơi ?????? (có thể tự chơi hay cùng chơi nhiều người) Tui buồn khi xuống, sướng khi lên Không mất của mua chẳng tốn tiền khóai ngỏng đầu lên như bướm liệng phải thò tay giựt giống thằng ghiền gở dây gài nhẹ tay rà nhuyển mắc gió lặng im bụng muốn điên Mi fá đồ son ai ré són?? Tui buồn khi xuống , sướng khi lên
DEM MI |
| | | Nguyên Phong
Tổng số bài gửi : 315 Registration date : 17/08/2017
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Wed 30 Aug 2017, 00:19 | |
| Hế lô chú HSN! Cháu không rành thơ này lắm cũng đu theo làm một bài cho vui ạ, chú đừng cười cháu nhé! Tiền không có mà mê đú đởn Túi rách nhưng mà vẫn cứ điDốc Ba Cô đó cỏ xanh rìChủ không cho đủ thì sao nghỉBồ chẳng nhét vừa lại phải chiNắng cực tìm đâu khe suối nhỉMôi khô kiếm ở mống cây gìMong chờ đú đởn nên quên nghĩCứ phượt bây giờ lệ ướt miNguyên Phong
|
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Wed 30 Aug 2017, 05:28 | |
| |
| | | Nguyên Phong
Tổng số bài gửi : 315 Registration date : 17/08/2017
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Wed 30 Aug 2017, 09:46 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
-
Trời... Trang thơ KHÔNG DẤU này phủ bụi đã lâu rồi... Hôm nay lại có người khơi đốm tàn lửa cũ lên... Đa tạ Nguyên Phong
"Tay NP này cứng cựa, bút lực sắc sảo và tâm hồn phóng khoáng lắm đây" Sau này MÂY TRẮNG HSN này VỀ NGÀN rồi, có lẽ đệ Thiên Hùng có Nguyên Phong sẽ bớt cô quạnh đó
Làm gì thì làm, chơi sao thì chơi... PHẤT TIẾP NGỌN CỜ TRUNG HIẾU TIẾT NGHĨA của Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị xưa nhé Nguyên Phong...
Khởi đầu từ bài thơ CAM DAI BAY của Chu Hà năm 2008, 9 năm trước, tôi khai triển thành dòng thơ NO HIDE này. Đăng những bản copy ấy vào Đào Viên năm 2011... Bụi bám đã 6 năm rồi... Người cũ DEMMY, HỮU HẠNH, CHU HÀ cũng chẳng còn ai...
Bài thơ NO-HIDE của NP rất đáng nể. Chỗ nào có ý NO-HIDE nên in nghiêng, hoặc in hoa cho bạn bè dễ nhận ra nó nhé NP HSN trân trọng Cháu cảm ơn lời khen của chú nhưng chú quá khen rồi, hi. Cháu tâm hồn thì phóng khoáng nhưng bút lực thì còn học hỏi nhiều ạ. Cháu tìm thơ chú, thấy chỗ này hay hay nên viết góp vui, ai ngờ đã 6 năm rồi. Chúc chú luôn vui, khỏe! |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Wed 30 Aug 2017, 16:12 | |
| - Nguyên Phong đã viết:
- Hế lô chú HSN! Cháu không rành thơ này lắm cũng đu theo làm một bài cho vui ạ, chú đừng cười cháu nhé!
Tiền không có mà mê đú đởn Túi rách nhưng mà vẫn cứ đi Dốc Ba Cô đó cỏ xanh rì Chủ không cho đủ thì sao nghỉ Bồ chẳng nhét vừa lại phải chi Nắng cực tìm đâu khe suối nhỉ Môi khô kiếm ở mống cây gì Mong chờ đú đởn nên quên nghĩ Cứ phượt bây giờ lệ ướt mi
Nguyên Phong
Nguyên Phong thân mến,
Cho phép tôi nói vài ý: Bài thơ này rất hay, trình độ cao... nhưng vẫn có thể nâng cấp lên chút nữa. Cụ thể như thế này:
-Câu 4: BÚI thay vì BỒ. BÚI ý là BÚI TÓC, rất thanh lịch, PK? Nhưng khi NO-HIDE sẽ thành BUI, bỏ dấu lại hóa ra ... BÙI (!). Vì vậy chữ BÚI này thay cho BỒ sẽ ác liệt lắm-Câu 5,6 cũng có thể viết lại (chả cần phải bát cú nhất vận làm chi):
Nắng cực dần lân sông suối lạMưa đông lênh láng lạch khe kỳ-Câu cuối: "CÚ PHƯỢT XONG RỒI" sẽ hay hơn "CỨ PHƯỢT bây giờ", đặc biệt là sau khi ... NO HIDE !
Sửa thơ là điều tối kỵ trong giao tiếp với bạn thơ, tôi biết chứ... Nên tôi không sửa thơ của NP đâu... Mà tôi dùng đoạn văn này chỉ cho NP cách gọt giũa, nâng cấp tác phẩm sau khi sáng tạo ra nóMột lần gặp gỡ NP, tôi rất quý mến... Sắp tới sẽ KHÔNG CÓ CƠ DUYÊN gặp nữa... Mong NP không phiền vì những dòng này. Hai bản nhạc cũng là quà tặng khi sơ ngộ...
HSN trân trọng. |
| | | Nguyên Phong
Tổng số bài gửi : 315 Registration date : 17/08/2017
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) Wed 30 Aug 2017, 19:46 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Nguyên Phong đã viết:
- Hế lô chú HSN! Cháu không rành thơ này lắm cũng đu theo làm một bài cho vui ạ, chú đừng cười cháu nhé!
Tiền không có mà mê đú đởn Túi rách nhưng mà vẫn cứ đi Dốc Ba Cô đó cỏ xanh rì Chủ không cho đủ thì sao nghỉ Bồ chẳng nhét vừa lại phải chi Nắng cực tìm đâu khe suối nhỉ Môi khô kiếm ở mống cây gì Mong chờ đú đởn nên quên nghĩ Cứ phượt bây giờ lệ ướt mi
Nguyên Phong
Nguyên Phong thân mến,
Cho phép tôi nói vài ý: Bài thơ này rất hay, trình độ cao... nhưng vẫn có thể nâng cấp lên chút nữa. Cụ thể như thế này:
-Câu 4: BÚI thay vì BỒ. BÚI ý là BÚI TÓC, rất thanh lịch, PK? Nhưng khi NO-HIDE sẽ thành BUI, bỏ dấu lại hóa ra ... BÙI (!). Vì vậy chữ BÚI này thay cho BỒ sẽ ác liệt lắm
-Câu 5,6 cũng có thể viết lại (chả cần phải bát cú nhất vận làm chi):
Nắng cực dần lân sông suối lạ Mưa đông lênh láng lạch khe kỳ
-Câu cuối: "CÚ PHƯỢT XONG RỒI" sẽ hay hơn "CỨ PHƯỢT bây giờ", đặc biệt là sau khi ... NO HIDE !
Sửa thơ là điều tối kỵ trong giao tiếp với bạn thơ, tôi biết chứ... Nên tôi không sửa thơ của NP đâu... Mà tôi dùng đoạn văn này chỉ cho NP cách gọt giũa, nâng cấp tác phẩm sau khi sáng tạo ra nó
Một lần gặp gỡ NP, tôi rất quý mến... Sắp tới sẽ KHÔNG CÓ CƠ DUYÊN gặp nữa... Mong NP không phiền vì những dòng này. Hai bản nhạc cũng là quà tặng khi sơ ngộ...
HSN trân trọng. Chú nâng cấp quá hay, cháu sướng run người luôn á! Cháu sẽ tiếp thu và nâng tầm mình thêm. Chúc chú mau khỏe lại nha! Chứ mới gặp chút xíu chưa đã chú ơi! |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NO-HIDE POEMS (Thơ không ... dấu) | |
| |
| | | |
Trang 3 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |