Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Today at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhậu Đêm!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Nhậu Đêm! - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhậu Đêm!   Nhậu Đêm! - Page 9 I_icon13Sun 03 Apr 2011, 22:41

LƠ ĐỄNH

Bên thềm chĩnh rượu tẹo tèo teo
Gió đẩy chàng thơ léo lẹo lèo
Trái nguyệt trên đồi he hẻ hé
Hoa tình dưới giậu nhẽo nhèo nheo
Vườn ngâm khúc hạc say sày sảy
Ngõ đọng vần tiên khéo khẹo khèo
Tiếng mộng trong hồn ai ải ái
Duyên mình hoảng giấc nẻo nèo neo .

tnqs0117.



Thấy Vỹ Tam Thanh thử họa liều
Còn vài chục chữ có bao nhiêu ?
Rượu thơ cứ thử vui cùng bạn
Nhạc điệu lời văn dẫu chẳng nhiều

THƠ & RƯỢU

Nậm rượu con con tẹo tẻo teo !
Khoe khoang ngon ngọt lẻo lèo lèo.
Tửu tiên miêng mở he hè hé
Ẩm giả mồm tu nhẽo nhẹo nheo
Mượn chén giả vờ sin sín sỉn
Đua hơi tán gãu khéo khèo khèo
Tửu phùng tri kỷ khoai khoài khoái
Níu kéo nàng thơ néo nẹo neo

Ma Nữ kính họa


LỐI HẠ

Lối nhỏ hoa kề tẻo tẹo teo
Nòng oi cánh võng lẻo leo lèo
Cài mây nắng hạ hè he hé
Chớm nụ mưa tình nhẻo nhẹo nheo
Bối chỉ chàng buông say sáy sảy
Guồng tơ thiếp dệt khéo kheo khèo
Trăng lồng bóng ngọc ài ai ái
Ấm điệu tang bồng nẻo nẹo neo

Trần Nguyễn
(02/6/2009)


Mê thơ bác họa ấy đâm liều
Vét cạn trong bồ được bấy nhiêu
Rượu ướp men tình xin cứ ực
Vần say lạc thú hưởng thêm nhiều.

BẠN & BÈ

Giỡn giỡn đùa đùa ngại ấy teo
Thơ thơ rượu rượu sướng ta lèo
Môi hằng cốc cốc tung tung nhoẻn
Mắt cuội bùm bùm chát chát nheo
Quệt quệt chùi chùi dăm chữ mới
Bôi bôi trát trát mấy câu khèo
Nguồn vui ấp ấp ôm ôm hưởng
Chọn bến tình tình nghĩa nghĩa neo .

tnqs0117.
hề... hề... hề....



Ghẹo bác MaNu nghĩ cũng liều
Giai Gàn cấy chữ ruộng phì nhiêu
Nhà em mạ ít chùn tay sạ
Vét vụ sàng kho thóc chẳng nhiều

KHÚC TÌNH

Giỡn giỡn đùa đùa khiến bác teo
Thương thương nhớ nhớ lại cho lèo
Môi đào ửng ửng yêu yêu ghẹo
Mắt ngọc hồng hồng chớp chớp nheo
Móc móc khều khều hoa trái nõn
Trau trau chuốt chuốt nhạc thơ khèo
Đàn tiên dạo dạo tình tình khúc
Đỗ bến nồng nồng ấm ấm neo

Trần Nguyễn
(02/6/2009)
Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Nhậu Đêm! - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhậu Đêm!   Nhậu Đêm! - Page 9 I_icon13Sun 03 Apr 2011, 22:41

Bớ bác giai quê bỉuuuuuuuuuu!...

MỚ


Tàn canh ngủ mớ vớ anh khù
Ế xỉa nghênh càng gại vãi bu
Quả phúc tròn vành thơm vịn bỡn
Vầng thanh đẫy đĩa khéo treo hù
Tam bành nộ ả trêu dùi trống
Lục tặc oai chàng vận áo tu
Nguyệt lão xích thằng quàng cõi ái
Đào yêu một đoá khiến tim ù

Trần Nguyễn
Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Nhậu Đêm! - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhậu Đêm!   Nhậu Đêm! - Page 9 I_icon13Sun 03 Apr 2011, 22:42

VÀNH THƠ KHUYẾT.

Trăng ai bêu ở giữa rừng
Tí nụ hoe vàng lấp ló sưng
Ngọn gió ôm sương mấy đụn
Quầng mây ngậm nước dăm từng
Ươn dùi mõ Cuội ê a cốc
Nhão phím dây Hằng ứ hự tưng
Ngại chén không say rầu khúc hạc
Choàng tay ẵm mộng đương hừng.

tnqs0117.

hề... hề... hề....
Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Nhậu Đêm! - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhậu Đêm!   Nhậu Đêm! - Page 9 I_icon13Mon 19 Sep 2011, 01:40

RƯỢU CHÀO !

Kén được dăm bình ấy rượu tiên
Vườn thơ tẩm ướp quả ư nghiền
Lê trôn xóm thị mon men bút
Rảo gối thôn đào hí hoáy nghiên
Chữ nghĩa lưng vò toan nén bạc
Văn chương nửa chĩnh liệu quan tiền
Niềm Riêng dốc sạch như còn khát
Để khố say mèm giữa chợ phiên .


tnqs0117.

hề... hề... hề......
Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Nhậu Đêm! - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhậu Đêm!   Nhậu Đêm! - Page 9 I_icon13Mon 19 Sep 2011, 01:41

PHIÊN TÌNH


Hết rượu nên chàng nắm cật tiên
Đầy cung khúc mộng rõ tay ghiền
Trên đèo bóng mận ngo ngoe bút
Dưới giậu khuôn hồng lấp ló nghiên
Đãi bạn dăm thì ao sạch cá
Tầm thơ mấy họa đãy vơi tiền
Cùng say lạc thú Niềm Riêng cạn
Dốc cả ân tình ứ hự phiên .

tnqs0117.

hề hề.. hề..
Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Nhậu Đêm! - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhậu Đêm!   Nhậu Đêm! - Page 9 I_icon13Mon 19 Sep 2011, 01:43

RAO HÀNG.

Ế ẩm chừng xem vẫn mượt hàng
Nay trình quý vị lúc đò ngang
Đôi chòm lý sự non non tấc
Một gốc tư tình đẫy đẫy gang
Số đỏ em vòi trao yếm cột
Thời son ả tính lựa duyên ràng
Đông này lót ổ xuân này kết
Sướng cả trăm bề rõ quả tang .


tnqs0117.
hề... hề... hề...
Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Nhậu Đêm! - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhậu Đêm!   Nhậu Đêm! - Page 9 I_icon13Mon 19 Sep 2011, 01:44

CHẲNG CHỪA .
La cà giễu cợt đám vui om
Bả chữ bùa thơ lúc béo còm
Ả rướn môi bèo thâm thẫm thậm
Anh chìa nụ vối lỏm lòm lom
Mân nhiều chứng ngựa oi vài dúm
Nghịch lắm căn dê nực mấy chòm
Chữa xẹp bên này sưng chỗ nọ
Mần răng cái tật sướng hay nhòm ?

tnqs0117.

hề... hề... hề...
Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Nhậu Đêm! - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhậu Đêm!   Nhậu Đêm! - Page 9 I_icon13Mon 19 Sep 2011, 01:45

GHẸO GÁI GÓA

Gái góa xăm môi rất chỉnh hàng
Xuân này kiếm chuyện đến tình tang
Hơi dày mặt sáp lơ thơ bạc
Quá mỏng bì keo lốm đốm vàng
Đít thớt phường ngao tài phiếm luận
Đầu chày quán ghẹ khéo tân trang
Cà chi cuống hẻo ai thèm mó
Ngán cảnh ong ve nhức rộn làng .

tnqs0117.

hề .. hề .. hề ..
Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Nhậu Đêm! - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhậu Đêm!   Nhậu Đêm! - Page 9 I_icon13Mon 19 Sep 2011, 01:52

ĐẤU CỜ XUÂN.

Yểm thế cờ xuân thử nháy còi
Leo hà tốt hỉn mấy quân toi
Xe càn vỗ mặt rung rung cẳng
Tịnh vén che cung lắc lắc vòi
Tướng mạnh biên thùy mưu tỏa kiếm
Binh hùng chiến trận chí vung roi
Vui tràn vó ngựa ba ngày tết
Pháo nổ om thành thực bõ nhoi.

tnqs0117.
hề... hề... hề...
Về Đầu Trang Go down
trainhaqueso1



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 14/09/2009

Nhậu Đêm! - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhậu Đêm!   Nhậu Đêm! - Page 9 I_icon13Mon 19 Sep 2011, 01:53

CHẲNG LÃO!

Ngọc diện thư sinh nào phải lão
Da mồi cũng bởi do con tạo
Tình khuya ủ sướng hát rung tà
Rượu sớm ôm vui cười ngả mão
Tráng cật không màng ả tía tô
Cường gân chẳng đoái nàng cam thảo
Xuân này ắt hẳn sức thêm dai
Lộng bút thơ tràn như vũ bão.

tnqs0117.

hề... hề...hề....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhậu Đêm! - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhậu Đêm!   Nhậu Đêm! - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhậu Đêm!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: trainhaqueso1-