Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Today at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Ỷ LAN THỨ PHI (tt)   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:38

Ỷ LAN THỨ PHI (tt)

Ngày tháng mặc nắng sương dầu dãi
Tình kia đà kết trái đơm hoa
Tin vui lan xuống mọi nhà
Bàn dân thiên hạ hát ca reo mừng

Dương Hoàng Hậu đứt từng đoạn ruột
Cổ nghẹn ngào lệ nuốt hờn căm
Thù sâu oán kín ghen thầm
Mưu tìm kế độc hại ngầm Nguyên Phi

Trong cung cấm truyền đi khắp ngả
Hoàng Hậu nay cấn dạ hoài thai
Một ngày hỉ tín trùng lai
Lệnh vua giảm thuế lập đài tạ ơn

Nước nhà chợt dậy cơn khói lửa
Chốn biên thuỳ nghiêng ngửa binh đao
Chiêm Thành hùng khí ngất cao
Ngang nhiên bỏ cống, lấn vào cõi ta

Thế giặc mạnh như là thác lũ
Binh Nam triều cố thủ đợi trông
Hung tin về tận đền rồng
Khiến cho bận dạ xót lòng quân vương

Ban thánh lệnh lên đường ứng chiến
Ngài thân chinh Nam tiến bình Chiêm
Đem hai trăm cỗ chiến thuyền
Binh hùng năm vạn dẹp yên giặc loàn

Việc triều nội Ỷ Lan chấp chính
Lý Thái Sư quyền bính phụ coi (7)
Việc nhà cắt đặt xong rồi
Ngự thuyền rời bến thấy đôi rồng chầu

Căng buồm gió thuyền mau trực chỉ
Đi tiên phong có Lý Tướng quân (8)
Bảy ngày biên giới đã gần
So xem lực lượng cân phân chưa tường

Chiêm quốc cậy thành giương ba phía
Núi non cao, hiểm địa khó qua
Chỉ còn mặt bể vào ra
Tập trung toàn bộ lực mà chống ngăn

Quân triều Lý mấy lần công phá
Hy sinh nhiều bao nả gian nan
Vẫn không qua được ải quan
Sức đà mỏi mệt, bụng càng nóng nôn

Thương tướng sĩ lưu đồn khó nhọc
Nhớ quê nhà trằn trọc khôn nguôi
Thánh Tôn trong dạ bùi ngùi
Truyền cho quân thứ phản hồi Thăng Long


Ái Hoa


(7) Lý Đạo Thành
(8) Lý Thường Kiệt

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Ỷ LAN THỨ PHI (tt)   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:38

Ỷ LAN THỨ PHI (tt)

Qua biên giới chợt lòng bối rối
Gặp Ỷ Lan ăn nói dở dang
Dọc đường nghe tiếng đồn vang
Nguyên Phi trị nước vững vàng nghiêm minh

Nhà vua nghĩ phận mình nam tử
Chẳng lẽ thua tài nữ nhi sao ?
Lệnh truyền quân lộn lại mau
Binh sau hoá trước quay đầu tiến công

Giặc không kịp đề phòng tan vỡ
Tướng Bố Bì chết ở trận tiền
Quân ta lên bộ bỏ thuyền
Chiếm thành Phật Thệ (9) chúa Chiêm quy hàng

Xin dâng đất để toàn tánh mạng
Thề từ nay chẳng dám hung hăng
Lệ triều cống vật hàng năm
Xếp thu binh giáp chỉ chăm cấy cày

Trải chín tháng mười ngày kiêng kỵ
Đã tới kỳ nở nhuỵ khai hoa
Hài nhi có vết châu sa
Rành rành xã tắc sơn hà hai vai

Bầy cung nữ tay sai Dương Hậu
Toa rập nhau cùng giấu nhẹm tin
Âm mưu gây chuyện tày đình
Bắt ngay hoàng tử đưa trình Bắc cung (10)

Việc tráo đổi ai hòng thấu hiểu
Lại phao truyền bêu riếu Ỷ Lan
Sinh ra thai quái rõ ràng
Chẳng là chồn cáo cũng hàng yêu tinh

Giao đại án triều đình nghị sự
Lập công đồng phán xử thứ phi
Thái sư chức trọng quyền uy
A tòng hoàng hậu kể gì ngay gian

Nhân Chúa thượng dặm ngàn xa khuất
Án lập thành biếm truất lãnh cung
Một thân cô lẻ lạnh lùng
Nỗi niềm tâm sự biết cùng ai đây ?

Thương con trẻ thơ ngây không mẹ
Nhớ chồng xa quạnh quẽ ngoài biên
Trời đành rẽ thuý chia uyên
Cách tình mẫu tử biệt niềm phu thê

Ái Hoa


(9) Phật Thệ là kinh đô của Chiêm Thành, sau gọi là Đồ Bàn hay Chà Bàn
(10) Cung của Hoàng Hậu ở phía Bắc, còn gọi là cung Thượng Dương

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Ỷ LAN THỨ PHI (tt)   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:39

Ỷ LAN THỨ PHI (tt)

Khi hoàng đế trở về chiến thắng
Ngỡ ngàng thay thiếu vắng Nguyên Phi
Tai nghe trình sự lạ kỳ
Bần thần khúc dạ tái tê cõi lòng

Tình chồng vợ phép công khôn vị
Nghĩa quân thần tội lý khó đương
Người sinh quái, chuyện lạ thường
Bán nghi bán tín chưa tường thực hư

Định bụng sẽ từ từ tra xét
Thử xem nàng có thiệt hàm oan
Nhưng rồi việc nước đa đoan
Xuân qua hè đến thu tàn đông đi

Trong cung lạnh bốn bề vắng ngắt
Lính canh phòng nghiêm nhặt vào ra
Cảnh tình đày đoạ xót xa
Không người tâm phúc để mà nhắn tin

Thân hoàng đế chiến chinh từng trải
Tuổi đã cao nhuốm phải phong hàn
Nửa đường rũ gánh giang san
Bụi trần lánh bỏ niết bàn tìm chơi

Hoàng Thái Tử lên ngôi cửu ngũ
Cung Thượng Dương thái hậu kiêm quyền
Nhân Tôn nối nghiệp đà yên
Vô tình nào biết mẹ hiền cầm giam

Vách tường đá phía Nam vây bọc
Ngoài hoàng cung có mọc cây cao
Trổ ra quả thị ngọt ngào
Mùi hương toả ngát khiến bao kẻ thèm

Có chú bé đêm đêm trèo hái
Bỏ vào khăn từng trái mang về
Bình minh rạng nẻo sơn khê
Đem ra chợ bán chẳng nề nắng mưa

Nuôi cha mẹ sớm trưa khó nhọc
Kể chi mình thân vóc nhỏ nhoi
Bữa kia nhìn xuống mà coi
Tiếc thay quả thị rụng rơi trong thành

Chú bé mới liều mình trèo xuống
Vượt tường cao kẻo uổng trái rơi
Chợt nghe văng vẳng mấy lời
Nhìn qua song cửa thấy người thở than

Vẻ khuê các chứa chan sầu tủi
Giọng kim oanh nông nổi đoạn trường
Càng nghe chú bé càng thương
Nguyên Phi ngày trước vẫn thường thi ân

Cầm thư mật gửi quan Thái Uý (11)
Người thẳng ngay chẳng vị một ai
Trèo tường chạy tót ra ngoài
Tìm phương đến cửa nhờ tay cứu dùm


Ái Hoa

(11) Lý Thường Kiệt

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Ỷ LAN THỨ PHI (tt)   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:39

Ỷ LAN THỨ PHI (tt)

Tiếng hò hét um sùm phố xá
Lính dẹp đường binh mã đi qua
Thấy quan Thái Uý từ xa
Chú chàng chạy đến khóc la xin vào

Quan Thái Uý tuổi cao đức trọng
Tài võ văn trí rộng gan to
Biết người có chuyện âu lo
Truyền sai tướng sĩ dẫn vô thưa trình

Xem thủ bút rành rành đã rõ
Việc tày trời thật khó dối gian
Vào cung tâu lại Thánh Hoàng
Xử sao cho thoả nghiệt oan án này

Vết son đỏ hai vai thiên tử
Đủ cớ bằng bắt lũ cung nhân
Khảo tra khai hết mọi phần
Tội Dương Thái Hậu khi quân tráo người

Nay quả báo lưới trời lồng lộng
Tuy rằng thưa chẳng sổng được đâu
Bảy mươi hai ả nữ hầu
Cùng Dương Thái Hậu rơi đầu Ngọ Môn

Đầy nghi vệ Nhân Tôn hoàng đế
Đến lãnh cung rước mẹ về triều
Mừng mừng tủi tủi thật nhiều
Bao nhiêu cơ nhục đủ điều đắng cay

Thái Sư cũng lưu đày biệt xứ
Bởi a tòng trong vụ án oan
Thái Phi nhiếp chính sau màn (12)
Giúp vua trị nước giữ an cơ đồ

Còn chú bé công to cứu giá
Được thưởng ban lòng dạ trung kiên
Lớn lên thành bậc tôi hiền
Trọn đời vinh hiển tiếng truyền sử xanh

Ái Hoa


(12) Khi vua nhỏ tuổi, Thái Hậu nhiếp chính ngồi sau bức màn để phán xử mọi việc triều chính


_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: PHẠM NGŨ LÃO   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:41

PHẠM NGŨ LÃO


Phạm Ngũ Lão người làng Phù Ủng
Tuổi thanh xuân trí dũng song toàn
Cảnh nhà gặp lúc gian nan
Ngày ngày gánh sọt ngồi đan vệ đường

Buổi vị ngộ lòng vương hoài bão
Hội phong vân mộng báo hoàng ân
Nam nhi chí cả ngàn cân
Thi thường ngâm vịnh ba vần bốn câu

Thơ rằng:

"Hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu
Tam quân tỳ hổ khí thôn ngưu,
Nam nhi vị liễu công danh trái
Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu"

dịch:

"Luyện giáo sơn hà trải mấy thu
Ba hàng quân khí nuốt sao Ngưu
Nợ công danh trả còn chưa dứt
Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu" (1)

Cơm dưa muối dám đâu lơ lãng
Tay kiếm cung vẫn gắng trau giồi
Chiều hôm tập luyện sau đồi
Đêm trường canh vắng còn ngồi sử kinh

Cơn quốc biến hùng binh Thát Đát
Tựa bão giông ồ ạt tràn sang
Quân Nam cố sức ngăn đàng
Như con chấu nhỏ giương càng chống xe

Tin biên ải đầu nghe thảng thốt
Lửa trung can dạ đốt bừng bừng
Làm trai chiến trận phải từng
Nước nguy sao lại dửng dưng cho đành

Tài văn võ mong bình giặc dữ
Chí kinh luân nguyện cứu dân lành
Cơ hàn vách lá nhà tranh
Thiếu người tiến cử mộng thành dở dang

Ái Hoa


(1) Vũ Hầu là Khổng Minh Gia Cát Lượng, người giúp Lưu Bị dựng nghiệp

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: PHẠM NGŨ LÃO (tt)   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:41

PHẠM NGŨ LÃO (tt)


Ngồi đan sọt bàng hoàng mải nghĩ
Chợt xôn xao ầm ỹ từ xa
Đại Vương (2) tuần thú ngang qua
Hàng trăm quân vệ thét la dẹp đường

Kẻ họp chợ tầm phương tứ tán
Người buôn hàng bế quán cài then
Ung dung cúi mặt chẳng nhìn
Chàng xem quân tướng oai quyền như không

Lũ giáp sĩ nổi xung quát tháo
Mặt hầm hè ngọn dáo vung cao
Nhắm đùi non, mạnh đâm vào
Mũi cương xuyên thấu máu đào chảy tuôn

Chàng tuổi trẻ chẳng buồn liếc mắt
Tay vẫn luồn thoăn thoắt dây mây
Như tuồng chẳng biết chẳng hay
Dáo dùi nát thịt máu rây ướt đường

Vương thấy kẻ phi thường gan dạ
Truyền lính hầu đem gã vào tra
Bấy giờ chàng mới tỉnh ra
Dập đầu cúi lạy xin tha tội rồi

Bởi vận nước đang hồi nghiêng ngả
Vì chí trai chưa thoả bình sinh
Niềm riêng canh cánh bên mình
Sớm hôm lo nghĩ mới đành vô tâm

Vương nghe nói khen thầm tráng sĩ
Ngắm ngoại hình kỳ vỹ khôi ngô
Làu binh thư, giỏi trận đồ
Trương, Hàn (3) dám sánh Tôn, Ngô (4) khó tày

Quân dưới trướng toàn tay dũng mãnh
Hiềm thiếu người bản lãnh trông coi
Bậc tài năng đáng vun bồi
Truyền đem thang thuốc cho ngồi sau xe

Phạm Ngũ Lão theo về trướng hổ
Vẻ khiêm nhường chẳng lộ tài ba
Tin từ trong phủ đồn ra
Chức phong thống lãnh mấy toà quân dinh

Đoàn vệ sĩ bất bình chẳng phục
Kẻ mới về chưa chút công lao
Tài nghề biết được dường bao
Mà kiêm chức lớn lẽ nào cho đang ?

Nổi bật nhất trong hàng gia tướng
Có hai chàng Dã Tượng, Yết Kiêu (5)
Sức từng vật gấu, đuổi beo
Bắt hùm, cử đỉnh (6), xạ điêu (7), chém kình (8 )

Phạm Ngũ Lão biết mình cô thế
Người kiêu hùng khó thể khiến sai
Âu là dịp trổ thần oai
Cùng nhau đọ sức thử tài ai hơn

Tai Nguyên Soái nghe phân hữu lý
Lệnh tam quân tỷ thí tranh hùng
Hai vòng cử tạ, bắn cung
Lại thêm đấu vật cuối cùng vòng ba

Đài khán võ cao xa mười trượng
Cờ xí giăng bốn hướng oai nghiêm
Đại Vương ngự ở ngai trên
Tám hàng giáp sĩ đôi bên đứng hầu

Ái Hoa


(2) Hưng Đạo Vương .
(3) Trương Lương và Hàn Tín, hai công thần giúp Hán Cao Tổ dựng nghiệp.
(4) Tôn Võ và Ngô Khởi là hai người rất giỏi binh pháp thời Xuân Thu Chiến Quốc nhưng không được trọng dụng.
(5) Hai tướng hộ vệ của Hưng Đạo Vương, nổi danh với tài bơi lặn.
(6) Nâng được vạc đồng nặng (lấy tích ngày xưa Hạng Vũ trổ tài cử đỉnh để thu phục anh hùng)
(7) Bắn rớt chim điêu đang bay trên trời.
(8 ) Chém cá kình ngoài biển.

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: PHẠM NGŨ LÃO (tt)   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:43

PHẠM NGŨ LÃO (tt)


Bốn thế tử (9) theo chầu tả hữu
Tài mạo cùng khí vũ hiên ngang
Ngù vàng mũ bạc sáng choang
Lưng đeo bảo kiếm tay quàng trường đao

Nguyên quận chúa (10) tơ đào dáng liễu
Vẻ trăng rằm yểu điệu xuân dung
Hây hây gò má đỏ hồng
Dựa kề trướng gấm dõi trông hàng kỳ

Tiếng trống lệnh truyền đi vừa dứt
Chư anh hùng đã chực xông ra
Một đoàn võ sĩ tài ba
Cùng chàng họ Phạm nữa là mười hai

Môn thứ nhất thi tài xạ tiễn
Ngựa phi quanh vòng diễn võ trường
Mình ngồi lưng ngựa cung giương
Ba lần tên phải thẳng đường hồng tâm

Bốn võ sĩ đành cam bỏ cuộc
Trúng điểm hồng chỉ một hay hai
Yết Kiêu quả thật rất tài
Tên đều ba phát cắm ngay trong vòng

Còn Dã Tượng cũng không thua sút
Vó ngựa phi vùn vụt nào lâu
Tiếng tên xé gió ngang đầu
Hồng tâm ba mũi chụm chầu một nơi

Râu khẽ vuốt mặt ngời rạng rỡ
Lòng Vương gia như nở ngàn hoa
Mừng thay rường cột nước nhà
Cũng từ áo vải lọ là cung son

Thập mục thị đổ dồn một chỗ
Ngó anh chàng dáng bộ thư sinh
Quận nương mắt phượng theo nhìn
Rèm châu khẽ chớp sóng tình gợn xao

Chàng quay mặt vái chào soái trướng
Chợt ngây người lòng luống bâng khuâng
Đài cao nghiêng tựa bóng Hằng
Nét hoa diễm lệ như vầng trăng thanh

Ngựa nước kiệu tế nhanh thoăn thoắt
Xoay nửa mình bắn phắt ra sau
Ba tên Dã Tượng chụm đầu
Còn tên Ngũ Lão ghim sâu giữa tròng

Rồi chân đạp bên hông tuấn mã
Đứng thẳng người buông thả dây cung
Mũi tên thứ nhất còn rung
Phát tên nhì đã tới trùng sau chuôi

Đường kế tiếp chẻ đôi tên trước
Phát cuối cùng cắt ngược mũi hai
Nghề lành dễ có mấy ai
Tài đương Hậu Nghệ (11) sức tày Do Cơ (12)

Tiếng tay vỗ reo hò vang dậy
Liếc lên đài sực thấy quận nương
Nhìn nhau bốn mắt giao tương
Thẹn thùng má phấn, vấn vương lòng vàng

Ái Hoa


(9) Bốn người con trai của Hưng Đạo Vương là Quốc Nghiễn, Quốc Uất, Quốc Tảng và Quốc Hiệu
(10) Nguyên quận chúa là con gái của Hưng Đạo Vương
(11) Hậu Nghệ là chồng Hằng Nga có tài bắn rơi mặt trời
(12) Dưỡng Do Cơ thời Chiến Quốc nổi tiếng với tài bách bộ xuyên dương, tức là đứng xa trăm bước bắn mũi tên xuyên được cành dương nhỏ

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: PHẠM NGŨ LÃO (tt)   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:44

PHẠM NGŨ LÃO (tt)


Trống tướng lệnh ba tràng giục giã
Chư anh hùng hối hả vào sân
Nghe truyền thể lệ dự phân
Vòng nhì cử tạ trăm cân mới tài (13)

Chúng võ sĩ mặt mày tím tái
Xách mỗi bên một trái tạ đồng
Mồ hôi trán nhỏ ròng ròng
Bước đi ì ạch giáp vòng trường thi

Yết Kiêu quả sức kỳ tuyệt chúng
Cặp tạ đồng chẳng dụng nhiều hơi
Hổ hài vừa đáo tới nơi
Thở vào đều đặn mặt thời an nhiên

Chàng Dã Tượng bước liền một mạch
Tay hai hòn, kẹp nách thêm hai
Thét to một tiếng, gồng vai
Cử lên bốn tạ, trong ngoài hãi kinh

Cả trường đấu rung rinh sắp vỡ
Giọng reo hò tở mở vang xa
Khen người võ dũng tài ba
Bá Vương ngày trước cũng là thế thôi (14)

Nguyên Quận Chúa cắn môi ngồi lặng
Tim bồi hồi lo lắng không yên
Nhìn chàng họ Phạm điềm nhiên
Ung dung chờ đợi tới phiên dự vòng

Nghe trống nổi tay cùng nâng tạ
Nách kẹp đôi, bốn quả nào thua
Trên sân còn một vẫn thừa
Chàng khom mình xuống cắn vừa hàm răng

Xách năm tạ phăng phăng tới trước
Trọn ba vòng chân bước chẳng chao
Cung tay khắp lượt vái chào
Đùng đùng sấm vỗ (15) ào ào pháo reo …

Ái Hoa


(13) 100 cân = 60 kg
(14) Tây Sở Bá Vương tức là Hạng Vũ, người nổi tiếng có sức mạnh phi thường nâng được cái đỉnh ngàn cân trước miếu Vũ vương để thu phục hai tướng Hoàn Sở với Vũ Anh về theo phe mình

(15) vỗ tay như sấm

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 I_icon13Thu 16 Jul 2020, 09:43

Thầy ui, cho em mang thơ thầy qua fb đăng được không ạ? Có cái nhóm “Thuật sử bằng thơ” á. Em muốn cho mấy em học sinh nhóm đó đọc thơ sử của thầy.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 I_icon13Thu 16 Jul 2020, 12:25

Phương Nguyên đã viết:
Thầy ui, cho em mang thơ thầy qua fb đăng được không ạ? Có cái nhóm “Thuật sử bằng thơ” á. Em muốn cho mấy em học sinh nhóm đó đọc thơ sử của thầy.

cứ tự nhiên như ruồi, í không, như người Hà Nội đi!   :234:

nhưng mà nhớ ghi chú chỉ là huyền thoại, truyền thuyết thui, kẻo học sinh tin theo làm bài thi thì lãnh ốc tọt!   :119:

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TỊNH XÁ NGỌC TIÊN HÀ TIÊN "khóa tu 7 ngày "
» TỪ THỨC TIÊN HÔN
» CHUYỆN NGHỀ ..
» Nam Hải Dị Nhân - Phan Kế Bính
» CẢNH ĐẸP HÀ TIÊN XƯỚNG VÀ HOẠ
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRUYỆN VÀ SỬ :: Ái Hoa-