Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 I_icon13Mon 23 May 2016, 04:48

LƯỢC BÌNH đoạn 14
THỪA TƯỚNG PHẠM THƯ
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 I_icon13Mon 23 May 2016, 04:54

:bong: rose :hoa:

Rượu ngon cất sẵn chén mời (1401)
Đã vui tiệc mặn, thêm vui tình nồng
Sa trường quyết chí lập công
Tạ người tri kỷ, đáp lòng Tần vương


-15-

VỀ CỐ HƯƠNG







Năm ba mươi chín Chiêu Tương
Bốn năm từ lúc họ Trương sang Tần
Bình xong tặc tử loạn thần
Tần vương hạ lệnh xuất quân lên đường
Tần Uyển tiền bộ tiên phuông
Hồ Thương, Vương Hạt hai đường theo sau
Quan quân trực chỉ Hình Khâu (1411)
Võ An Bạch Khởi cầm đầu chư quân
Thế như gió giục mây vần
Lũ tràn thác đổ, tinh vân lu mờ
Đáng gì thành lũy chơ vơ
Hình Khâu thẳng tiến, bỏ lơ đất Hoài
Cắt phăng nước Ngụy làm hai
Đầu đuôi hai mảnh, tiến lui khó lòng
Bên Tây trông ngóng bên Đông
Yết hầu, tử huyệt đã trong tay người  
Hồ Thương, Vương Hạt vu hồi (1421)
Gọng kìm khép lại, thành Hoài bại vong
Ngụy quân máu chảy thành sông
Chỉ trong nửa tháng bình xong Tây Hà  
Nuốt tươi một nửa sơn hà
Đại quân khống chế ngã ba Tam Đình
Cử quan cai trị các thành
Vỗ yên trăm họ, dân tình thuận theo
Hình Khâu vây bủa ngặt nghèo
Đèn con trước gió, cheo leo lưng trời
Công thành chẳng đổ mồ hôi (1431)
Kế hay “Tàm thực” tuyệt vời cổ kim

Bấy giờ Trương Lộc tâu lên
Xin về nước Ngụy truy tìm người thân
Đem theo một đám xá nhân
An Bình hộ vệ, gia thần gióng cương
Bao năm ly biệt cố hương
Đường xưa quen lối nẻo đường ngày xưa
Rừng mai biết có ra hoa
Người xưa biết có đợi chờ hay không
Nửa vầng trăng có nhớ nhung (1441)
Hoa vàng rơi rụng bâng khuâng lối về
Nôn nao mỗi bước chân đi
Ước gì chắp cánh bay về rừng mai
Trong sương thoảng tiếng ai cười
Gió đưa vang vọng bên tai tiếng đàn
Khi đi đơn chiếc cơ hàn
Khi về khanh tướng chứa chan nỗi buồn
Xa xa thấp thoáng cô thôn
Đài liên hoa cũ vẫn còn trơ trơ
Ba gian nhà cỏ ngày xưa (1451)
Thoắt đà ẩn hiện hững hờ trêu ngươi
Đường quê không một bóng người
Nước non hiu hắt, đất trời thê lương
Nhanh chân rút ngắn độ đường
Chỉ mong sớm gặp người thương vai kề
Tâm tình thỏa lúc biệt ly
Cầm tay âu yếm, sẻ chia mặn nồng
Nói gì cho cạn nhớ mong
Lời nào tả xiết nỗi lòng yêu thương
Hoa vương thềm cũ vấn vương (1461)
Rèm xưa còn đóa mai vàng ngày xưa
Liễu già mấy gốc chơ vơ
Trúc xinh trong gió phất phơ vẫy chào
Cây vàng lá, đá xanh rêu
Tường hoa nghiêng ngả, dậu rào lưa thưa
Ghế bàn phủ lớp bụi mờ
Cảnh xưa còn đó, người xưa đâu rồi
Kêu to chẳng thấy đáp lời
Gần xa không một bóng người thân thương
 Âm u, lặng lẽ trung đường (1471)
Phòng không gối lệch, nhà hoang tro tàn

Mồ ai khói tỏa hương lan
Góc vườn lạnh lẽo mọc tràn lau thưa
“Trương lão” nấm đất sờ sờ
“Quỳnh Hoa” nằm đó bơ vơ mộ đài
Sấm vang chẳng kịp bưng tai
Vật mình ngã gục xuống ngay trước mồ
Đau lòng nước mắt như mưa
Xót xa thương tiếc, sững sờ thở than
Ngày xưa thanh thoát dung nhan (1481)
Tay tiên dìu dặt, cung đàn du dương
Chia tay nặng trĩu yêu thương
Bóng ai khép nép ven đường hôm nao
Bây giờ người ở phương nào
Gió mưa cô quạnh buồn đau riêng mình
Bao nhiêu mộng ước tan tành
Trăm năm đã lỡ ân tình người ơi
Ngày về, tưởng sẽ chung đôi
Ngờ đâu vắn số ra người thiên thu
Thôi rồi một kiếp phù du (1491)
Ái ân phút chốc hững hờ mây trôi
Cung đàn mộ địa chôn vùi
Cao xanh sao nỡ ngậm ngùi riêng ta
Quỳnh Hoa ơi hỡi Quỳnh Hoa
Đinh ninh về đón, bây giờ đón ai ?
Hận mình rồi lại hận trời
Rừng mai còn đó, đâu rồi Quỳnh Hoa ?
Hãy chờ ta, hãy đợi ta
Dương gian âm cảnh vẫn là phu thê
Trăm năm trót tiếng hẹn thề (1501)
Lòng nào nỡ để não nề riêng ai
Thôi thì nợ trúc duyên mai
Cùng về chín suối với người cho xong
Trời bày chi sự não nùng
Máu hòa nước mắt, lệ hồng đầy vơi
Cắn răng uất nghẹn tim côi
Tay chân lạnh ngắt, hồn chơi suối vàng

An Bình quặn thắt can tràng
Vội vàng đưa đến trung đường nghỉ ngơi
Nhanh tay cứu cấp một hồi (1511)
Mắt vừa mở mắt, lệ rơi tầm tầm
Bình rằng :-“Chớ quá thương tâm,
Tài hoa vắn số, bình trầm hoa rơi
Quỳnh Hoa có ở trên trời
Thấy người đau xót, ngậm cười được sao ?
Chi bằng nén nỗi thương đau
Tâm hương hãy thắp cho nhau trước mồ
Trước là vơi bớt hoang vu
Sau rồi sẽ liệu đem tro về Tần”
Dứt lời gọi đám xá nhân (1521)
Mọi điều cắt đặt cân phân trong ngoài
Thu gom ngàn vạn đóa mai
Hoa vàng năm cánh phủ đầy mộ bia
Hương đăng bài vị chỉnh tề
Rượu trà hoa quả mọi bề chỉnh chu
Lễ thường dâng trước nấm mồ
Khấu đầu trân trọng, nhận cho đá vàng
Sai người tìm kiếm lân bàng
Hỏi thăm cặn kẽ mọi đàng Trương gia
Mới hay Trương lão tuổi già (1531)
Không đau không ốm thoắt đà quy tiên
Quỳnh Hoa quá đỗi ưu phiền
Thân lâm trọng bệnh, cửu tuyền theo cha
Việc này vừa mới xảy ra
Chưa đầy ba tháng, rừng hoa não nùng
Càng nghe càng thấy đau lòng
Trời xanh nỡ để má hồng phôi pha

Bình rằng:-“Hãy bớt xót xa,
Người nơi âm cảnh hẳn là cảm thông
Chiến trường cách một dòng sông (1541)
Phải đi cho gấp, tránh vòng lửa binh
Ở lâu sinh sự chẳng lành
Bây giờ trước phải về thành Hàm Dương
Ba năm sau đúng lễ thường
Cẩm bào cải táng, đem xương về cùng”
Hồ cầm dạo khúc thủy chung
Tặng người trong mộ, nát lòng mà đi
-“Ngủ yên đi nhé hiền thê
Trăm năm xin hứa vẹn bề thủy chung
Vinh hoa chẳng đổi tấc lòng (1551)
Tình này muôn thuở sống cùng rừng mai
Tim ta khép kín từ đây
Đào sâu chôn chặt xứ này ngàn thu”.


[Còn tiếp]

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 I_icon13Wed 25 May 2016, 09:38

:bong: rose :hoa: rose :bong: rose :hoa:


THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcR1XAucvmRY6jKFRx4XnDxEk8xlaw67N45uVJoOE70Qa_D2qicCyw

:bong: rose :hoa: rose :bong: rose :hoa:

-"Ngủ yên đi nhé hiền thê
Trăm năm xin hứa vẹn bề thủy chung
Vinh hoa chẳng đổi tấc lòng (1551)
Tình này muôn thuở sống cùng rừng mai
Tim ta khép kín từ đây
Đào sâu chôn chặt xứ này ngàn thu”.


[HSN-TTUHPT]

Một phút bâng khuâng nhớ TTNN (Thiên Thu Ngậm Ngùi)

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 I_icon13Wed 01 Jun 2016, 02:21

GIẢN CHÚ đoạn 15
VỀ CỐ HƯƠNG
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 I_icon13Wed 01 Jun 2016, 02:22

LƯỢC BÌNH đoạn 15
VỀ CỐ HƯƠNG
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 I_icon13Wed 01 Jun 2016, 02:30

:bong: rose :hoa:

Vinh hoa chẳng đổi tấc lòng (1551)
Tình này muôn thuở sống cùng rừng mai
Tim ta khép kín từ đây
Đào sâu chôn chặt xứ này ngàn thu”.


-16-

THIÊN VÕNG KHÔI KHÔI




Vó câu bụi đỏ mịt mù
Ráng thu pha tím, rừng thu úa vàng.
Vua truyền cho lập đàn tràng
Truy phong Trương thị vào hàng phu nhân
Tặng ban bằng sắc linh thần
Tụng kinh siêu độ bảy tuần công phu
Lại cho lập miếu phụng thờ (1561)
Ngày ngày hương khói, xuân thu trai đàn.  

Việc xong, tôi chúa luận bàn
Ngày nay thế cuộc Ngụy Hàn tính sao ?
Lộc rằng :-“Tàm thực dài lâu
Một phen ra trận, tóm thâu thành Hoài
Tây Hà đất mới về tay
Cấp ban cho đám dân cày phiêu linh
Ấy là trạch bị thương sinh
Mở mang quốc thổ, tiến hành an bang
Địch gầy ta béo hai đàng (1571)
Yên nhà lợi nước, ẩn tàng mưu sâu
Chỉ cần triệt hạ Hình Khâu
Cuộc cờ nước Ngụy bước đầu đã xong  
Hoành xa tấn mã thong dong”
Vua nghe đại kế, trong lòng mừng vui
Truyền rao vương mệnh nơi nơi
Chiêu dân cấp đất, cứu đời phù sinh
Hỏa bài truyền đến quân doanh
Hạn trong một tháng hạ thành Hình Khâu
Công to phong Vạn hộ hầu (1581)
Trẻ già lớn nhỏ đua nhau công thành.

Ngụy vương tôi chúa hoảng kinh
Kiến bò chảo nóng, đậu ninh trong nồi
Mưu tìm sách lược vãn hồi
Kẻ thời chủ chiến, người đòi hoà thân
Viện binh giao Tín Lăng quân
Vang danh lục quốc hiền thần đời nay
Lược thao binh pháp đều hay
Cầm quân trợ chiến ra ngay Hình thành :
-“Thế giặc mạnh, chớ giao tranh (1591)
Đồn quân thủ hiểm, thực hành kéo co
Không cho giặc đến thành đô
May ra biện sĩ có cơ giảng hoà
Tu Cổ đi sứ cho ta
Sang Tần du thuyết, hẳn là việc xong
Đàm đàm đả đả song song
Hết lương, quân ấy vô công quay về”
Vâng lệnh, Tu Cổ hả hê
Nào hay miệng cọp thân dê dâng mời
U minh sáng tỏ lòng trời (1601)
Gieo gì  gặt nấy, lẽ đời công minh
Nhơn nhơn nào biết tử sinh
Đường đường sứ giả, nghinh nghinh đại thần.

Thoắt đà sang đến nước Tần
Ngụ nơi quán dịch, điệp văn dâng trình
Bảy ngày chờ đợi đinh ninh
Vua tôi Tần quốc lặng thinh chẳng màng
Tu Cổ trong dạ hoang mang
Đứng ngồi dáo dác, bàng hoàng vào ra
Rõ ràng Tần chẳng muốn hòa (1611)
Tạm lưu sứ giả, giam hờ dịch trung
Tiến không được, thoái không xong
Chân không chấm đất, cật không đến trời
Lửng lơ, lơ lửng hỡi ơi
Quẩn quanh, quanh quẩn tới lui hết đường
Làm sao gặp được Tần vương
Hoặc là thừa tướng họ Trương bây giờ ?
Sứ thần ra ngẩn vào ngơ
Ngày ăn ba bữa, đợi chờ mãi ru ?
Dịch trung nào khác ngục tù ! (1621)

Một hôm bỗng thấy xa phu thuở nào
Ưu tư sương tuyết trắng đầu
Hình dung tiều tụy, dãi dầu hơn xưa
Áo gai, giày cỏ te tua
Rách như xơ mướp, tã như  ăn mày
Phạm Thư ngày trước chứ ai
Hừng đông quáng mắt, ban ngày ngủ mơ ?
Oan gia còn sống sờ sờ
Tưởng thành cát bụi, đâu ngờ tân toan
Cơ hàn quá đỗi cơ hàn (1631)
Động lòng Tu Cổ hỏi han gót đầu
Thư rằng :-“Thiên số nan đào
Bởi chưng đức mỏng, bọt bèo nổi trôi
Lình bình sóng dập gió vùi
Rủi ro chưa dứt, vận xui sẵn chờ
Đại Lương năm ấy sa cơ
Trời không cho chết, bơ vơ xứ người
Áo cơm trói buộc chẳng thôi
Đánh xe giong ngựa, mãn đời xa phu
Còn may gặp chủ nhân từ (1641)
Cơm nuôi ba bữa, vật vờ Hàm Dương
Nương nhờ chủ bạ Đào Vương
Người này thừa tướng họ Trương yêu vì
Thân nhau từ thuở hàn vi
Nói chi cũng thuận, bàn gì cũng nghe
Phận tôi coi sóc ngựa xe
Náu thân tướng phủ, yên bề tha hương !”

Vàng đâu nhặt được giữa đường
Tu Cổ mừng rỡ tìm phương khẩn cầu
Cố nhân mấy thuở gặp nhau (1651)
Ngáp ruồi chó táp biết đâu việc thành
Buồn ngủ vớ được chiếu manh
Đang cơn khô hạn thình lình đổ mưa
Tảng lờ, lơ mối thù xưa
Giả vờ quý mến, xem như đồng hàng
Khơi sầu cố quốc mênh mang
Cho manh áo gấm, huênh hoang lắm lời
Rượu quê cất sẵn chén mời
Rót đầy ly cạn chưa vơi nghĩa tình :
-“Ngày nay nước Ngụy chênh vênh, (1661)
Đèn con trước gió, chỉ mành treo chuông
Vua sai sang gặp Tần vương
Xin cùng thừa tướng họ Trương cho hòa
Thẫn thờ ngày lại ngày qua
Mỏi mòn chầu chực thật là uổng công
Ngồi đây uống chén rượu nồng
Biết chăng máu chảy thành sông quê nhà ?
Mau mau tiến dẫn cho ta
Gặp quan chủ bạ, đến nhà Đào Vương
Nhờ người bàn với họ Trương (1671)
Thông tình hòa hiếu, mở đường bang giao
Hàng năm tiến cống, sang chầu
Lại cho thái tử gọt đầu làm tin
Sinh linh hai nước bình yên
Bảo toàn trăm họ, vững bền quốc gia
Phần riêng, chẳng dám sai ngoa
Vàng thoi bạc khối gọi là đền ơn !”
Thư rằng :-“Chẳng muốn gì hơn,
Chỉ mong cố quốc xóm thôn thanh bình
Để tôi nhanh chóng về dinh (1681)
Đánh xe lại đón, chút tình cựu giao
Nếu quan chủ bạ giúp vào
Bãi binh hòa hiếu lẽ nào không xong ?”
Tu Cổ như cởi tấc lòng
Vội vàng chuẩn bị đi cùng Phạm Thư
Rõ là một gã ngây ngô
Chẳng hay bẫy sập, chẳng ngờ lưới giăng
Cười cười nói nói lăng xăng
Thời cơ muôn một ngỡ rằng đến tay
Thành công sứ vụ lần này (1691)
Biết đâu vua thưởng cho thay Ngụy Tề  
Vinh vang áo mão ngựa xe
Giấc mơ tướng quốc đam mê nửa đời.


[Còn tiếp]

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 I_icon13Sun 05 Jun 2016, 02:10

GIẢN CHÚ đoạn 16
THIÊN VÕNG KHÔI KHÔI
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 I_icon13Sun 05 Jun 2016, 02:11

LƯỢC BÌNH đoạn 16
THIÊN VÕNG KHÔI KHÔI
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 I_icon13Sun 05 Jun 2016, 02:18

:bong: rose :hoa:

Thành công sứ vụ lần này (1691)
Biết đâu vua thưởng cho thay Ngụy Tề  
Vinh vang áo mão ngựa xe
Giấc mơ tướng quốc đam mê nửa đời


-17-

PHẠM THƯ TRẢ THÙ TU CỔ






Bánh xe khấp khểnh ngược xuôi
Đưa ngay sứ giả vào nơi dinh đường
Quân binh hai toán gióng hàng
Giương to đôi mắt nhìn chàng đánh xe
Thừa tướng lại đội nón mê
Khoác manh áo rách chắc đi vi hành
Thăm dân cho biết sự tình (1701)
Người người ngả mũ, quân binh cúi đầu
Tu Cổ hớn hở vẫy chào
Tưởng đâu bá tánh tranh nhau đón mình

Vó câu dừng trước cửa dinh
Phạm Thư dặn ở tiền đình chờ nhau
Dứt lời, khuất bóng cửa sau
Tu Cổ rạc cẳng đứng chầu đến trưa
Nào ai hỏi đến mà thưa
Ngóng trông quanh quẩn, đợi chờ mỏi mê
Miệng khô, bụng đói thảm thê (1711)
Quân canh mặc kệ, chớ hề hỏi han
Bóng chiều vừa xế non ngàn
Lòng không dạ trống chứa chan não nề
Đành xin gặp gã đánh xe :
-“Phạm Thư không biết biến đi đàng nào ?”
Quân canh trố mắt nhìn nhau :
-“Người xa phu ấy Ứng hầu giả trang
Chính là thừa tướng họ Trương
Hiền tài nức tiếng Hàm Dương bây giờ
Phạm Thư nào ? Khéo ngủ mơ !” (1721)
Bấy giờ Tu Cổ mắt mờ hồn bay
Đinh ninh chết chắc phen này
Biết rằng đã mắc phải tay ai rồi
Dê vào hang cọp hỡi ơi
Thân làm tội đời, thịt nát xương tan
Oan khiên nghiệp chướng đa đoan
Hại nhân nhân hại, kêu than nỗi gì
Thôi thì chơi chước nằn nì
May ra lê được thân về cố hương
Lo âu, tính toán trăm đường (1731)
Cuối cùng lại thấy có phương vạn toàn
Phạm Thư nào phải ác gian
Hẳn là nhớ lúc cơ hàn ngày xưa
Ba năm tá túc nương nhờ
No cơm ấm áo, đón đưa ngày ngày
Tình xưa như bát nước đầy !
Ơn xưa chưa báo, há nay trả thù ?
Kẻ kia chỉ một tiếng hô
Bắt ta nhốt gọn, bảo chờ làm chi
Tha phương hội ngộ cố tri (1741)
Nhớ ân tình cũ, có khi rộng lòng
Biết đâu bận chút việc công
Thôi thì gắng đợi, cam lòng biết sao
Nhà trong có lệnh :-“Bay đâu !
Sắp bày yến tiệc, dọn mau cỗ bàn
Tiếp người quen thuở cơ hàn
Đồng thời chiêu đãi các quan đương trào”
Heo gà oang oác vườn sau
Gia nhân tấp nập kẻ vào người ra
Tu Cổ chắc mẩm cười xòa (1751)
Hẳn là bày tiệc thết ta phỉ tình
Chôn chân đứng đợi đinh ninh
Nán lòng, chút nữa mặc tình mà ăn !

Bá quan tề tựu đông dần
Trong nhà ngoài ngõ trước sân đỏ đèn
Nem công chả phượng dọn lên
Gà quay bát bửu, vịt tiềm thập trân
Hương thơm ngào ngạt xa gần
Sơn hào hải vị muôn phần tốt tươi
Của ngon vật lạ khắp nơi (1761)
Rượu tuôn như suối, tiệc vui ngà ngà
Tu Cổ ngồi ở xó nhà
Cho lưng cơm hẩm gọi là ban ơn
Cháo khê, đũa mốc, mâm sờn
Gục đầu nuốt nhục ngậm hờn mà ăn
Chẳng bằng một đám xá nhân
Thua bầy chó quý, kém thân tử tù
Bá quan ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Hỏi rằng kẻ ấy tội đồ phương nao
Lộc rằng :-“Sứ giả Ngụy trào, (1771)
Mặt người dạ thú bấy lâu hại người
Miệng lằn lưỡi mối dối đời
Trái tim rắn độc, buông lời giả nhân
Hại tôi suýt chết mấy lần
Bây giờ đi sứ xin Tần bãi binh
Nhân nào quả nấy phân minh
Thân sa tử địa quáng manh đôi tròng
Lẽ ra giết quách cho xong
Thế gian bớt kẻ hai lòng đảo điên
Sá gì một gã đốn hèn (1781)
Chém đi thì dễ, chỉ hiềm bẩn dao
Trùng dế, chẳng đáng lấy đầu
Hôm nay bêu nhục, ngày sau cho về”
Tu Cổ chẳng dám ho he
So vai rút cổ chỉ e lôi đình
Quản chi cơ sự nhục vinh
Miễn sao giữ được thân mình thì thôi
Ai ai thấy cũng chê cười
Tham sinh húy tử tiếng đời ngàn thu
-“Đòn thù lại trả đòn thù (1791)
Đại lao gông cổ, ngục tù xích chân
Giả như biết tội ăn năn
Rồi ta sẽ cấp điệp văn cho về”

Trả thù xong, dạ hả hê
Hàm Dương trút sạch não nề Đại Lương
Hôm sau vào chốn hậu đường
Ứng hầu quì trước Tần vương ngỏ lời :
-“Phạm Thư tội lớn bằng trời,
Bị người mưu hại, lạc loài đến đây
Thay tên đổi họ bấy nay (1801)
Khi quân phạm thượng tội này khó tha
Kẻ thù Tu Cổ ngày xưa
Oan khiên chưa báo bây giờ lại sang
Đường đường sứ giả Ngụy bang
Xin lui binh mã, giao thương Ngụy Tần
Kíp trình lên với thánh quân
Trước xin chịu tội để răn muôn người
Sau là quyết định tiến lui
Triệt tiêu xa mã, triệu hồi đại binh
Hoặc là tiếp tục công thành (1811)
Tóm thâu nước Ngụy, tranh giành bá vương
Sứ thần đợi tại công đường
Run như cầy sấy, chủ trương xin hòa”
Vua rằng :-“Kế sách năm xưa
Đã chuyên tàm thực, bây giờ tuỳ khanh
Ban cho tự ý điều hành
Toàn quyền quyết định, triều đình trọn tin
Còn như cớ sự đổi tên
Chẳng qua ngộ biến tòng quyền mà thôi
Trẫm không bắt tội chi ngươi (1821)
Về phần sứ giả, hại người tội to
Chẳng bênh chi đứa cuồng đồ
Muốn tha, muốn giết tự do mặc lòng”

Phạm Thư nước mắt lưng tròng
Điệp văn thảo gấp chiều lòng thánh quân :
-“Quả nhân cai quản nước Tần
Mấy lời chuyển đến quần thần Ngụy bang
Ngụy Tề tướng quốc sói lang
Trong gây phe đảng toan đàng hiếp vua
Hiền thần giết chóc đuổi xua (1831)
Ngoài thời cấu kết mưu mô thông Tề
Khiến nên trẫm phải ra uy
Quân hùm tướng hổ tiến về Đại Lương
Ngày nay tôi chúa Ngụy vương
Nếu cam chịu lỗi, còn đường hoà thân
Một là thái tử sang Tần
Giúp cho hai nước hết phần sinh nghi
Hai là thủ cấp Ngụy Tề
Nếu không giao nộp, tưởng chi chữ hoà
Ba là dân nữ Quỳnh Hoa (1841)
Người Mai Lâm, phải gấp đưa sang Tần
Bấy giờ mới chịu dừng quân
Ba điều thiếu một hoà thân chớ màng
Không nghe ngọc đá tan hoang
Cung đình đổ nát, ngai vàng ra tro
Một khi quân đã sang đò
Liệu còn giữ nổi cơ đồ hay không ?”
Vua nghe, quả thật hài lòng :
-“Tròng dây thắt cổ, nút vòng xít xao !
Thử xem vùng vẫy cách nào ? (1851)
Gọi ngay Tu Cổ vào chầu hôm nay
Điệp văn chính thức trao tay
Lệnh cho gã ấy ngày mai lên đường”
Tu Cổ ra khỏi Hàm Dương
Ngựa xe bôn tẩu đường trường như bay
Cổ chưa đứt cổ là may.
Phún nhân hàm huyết từ nay xin chừa !


[Còn tiếp]
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 I_icon13Tue 07 Jun 2016, 20:21

GIẢN CHÚ đoạn 17
PHẠM THƯ TRẢ THÙ TU CỔ
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ   THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện thơ-