lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: THỜI ĐẠI @ Wed 21 Jul 2010, 22:17 | |
| THỜI ĐẠI @ Thuở còn cái tuổi ngây thơ tôi thường tự hào và kiêu hảnh so với bạn bè đồng lứa khi gia đình mình có được một cái máy hát dĩa hiệu Columbia mà Mẹ tôi mua được lúc may mắn trúng số Kiến thiết quốc gia với tiền thưởng 10.000đồng
Máy hát dĩa có hình như chiếc hộp hình vuông màu đen, phía bên trong được lót một tấm vải nỉ màu hồng .Cái đầu máy hát bằng hợp kim thau bạc để khỏi bị rỉ sét Cùng với máy hát là một số dĩa tuồng cải lương hoặc những bản ca vọng cổ loại bằng nhựa đen 33 vòng và vài ba hộp kim hát
Mỗi lần muốn hát dĩa chúng tôi phải lên dây thiều cho căng thì máy mới có thể khởi động được vì vào thời gian nầy người ta chưa sáng chế để ra điện dùng điện hay pin để khởi động Mô tưa cho đĩa quay được
Một chiếc kim chỉ hát được một hai ba dĩa là phải thay kim khác vì kim đã bị lụt (Mòn đầu từ).Mẹ tôi không cho quăng bỏ mà phải dành lại để sau nầy mài lại để xài Có lúc đang hát ngon lành thì dĩa bị cà lăm, có lẽ do kim đã mòn đầu hay dĩa bị trầy. Nhiều khi đang xuống giọng ngon lành thì bỗng nhiên âm thanh bị trầm xuống vì hết giây thiều lúc ấy ta phải lên lại mới có thể hát tiếp
Với chiếc máy hát đó mà nhà tôi chiều nào cũng đông khách, nhất là các cụ có tuổi, họ rất ghiền nghe cải lương ! Mấy chú nhỏ thì thích chổ đông người để có thể vui chơi cho các cụ được thưởng thức Nhất là những lúc về sáng khỏang độ 4 hay 5 giờ tiếng hát nổi lên giữa khung trời yên tĩnh nghe nó xao xuyến lòng người
Khi tôi lớn thêm tuổi thì gia đình sắm được chiếc Radio hiệu Philip 3 tần số, Hiệu máy nầy tương đối thịnh hành nhất vì chất lượng âm thanh cao . Nó có thể nghe được các đài nước ngoài rõ ràng nếu không bị gió Thời nầy ít có việc âm thanh bị nhiểu vì có lẽ không được nhiều đài lắm và cũng không ảnh hưởng bởi chánh trị, tình báo...mà người ta quấy nhiểu đài
Đến tuổi trưởng thành tôi bước chân vào quân ngủ thì lại biết được thêm máy truyền tin RC10, PRC25, và máy C9 ( Chỉ nhớ lờ mờ tên như vậy ) Lúc đi hành quân thì các anh truyền tin phải vai mang nặng trĩu, quay trở khó khăn nhất là những lúc đụng trận mà các cấp chỉ huy phải kè kè theo một bên máy. Lại có lúc lội sông, lội sình, qua đèo, băng núi Ôi thật là gian nan vất vã ! Đôi khi với chiếc "ăn ten" cao vời vợi của máy truyền tin cũng giúp cho "kẻ địch" xác định được vị trí cắp chỉ huy của kẻ thù hầu dễ dàng bắn tỉa Phải chi có được phương tiện như bây giờ thì còn gì bằng !
Phương tiện liên lạc giữa các căn cứ với nhau thì người ta dùng điện thoại trực tuyến . Muốn gọi một đài bạn ta phải dùng tay quay máy (Không có bấm số gì hết) cho bên kia đầu giây nghe được tiếng reng mà bắt máy Thông tin kiểu nầy thì chỉ cần địch nối giữa đường dây thì có thể nghe được những gì ta nói với nhau, hay họ có thể cắt đứt đường dây bất cứ lúc nào thì ta chỉ có cách chịu thua(Còn tiếp) ........Lehong........ |
|