Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ThiềmThừTập

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 2 I_icon13Tue 24 Nov 2009, 20:14

CM xưa

Chiều nay phố nhỏ thay màu áo
Rực giữa mây trời duyên dáng khoe
Đỏ lá xen vàng hoa - nhớ độ
thu xưa, mình nghịch trước sân hoè.


Chỉ là một giấc mơ đẹp

Theo mộng ta trôi về thuở ấy
Bên dòng rung cảm điệu vần khoe
Chiêm bao hòa nhẹ hồn thơ bổng
Tỉnh dậy chao ôi một giấc hoè.

HongHai
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 2 I_icon13Thu 24 Dec 2009, 22:37


Vắng anh đêm Thánh

Nữu Ước chiều nay đã vắng anh
Rồi ai dìu bước dạo chơi thành
Nhà thờ chuông đổ vang hồi chậm
Du khách môi cười rảo gót nhanh
Đứng lại mình em ngoài quãng vắng
Mơ về người ấy giữa đêm thanh
Nô-en thiếu cặp tình nhân cũ
Đường phố vừa thêm kẻ độc hành.

Hồng Hải
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 2 I_icon13Tue 09 Feb 2010, 20:18

Lời Đầu Năm của bà

Đàn ông sợ vợ thì sang
Đàn ông cãi vợ trăm đàng anh sai

Người xưa để lại lời hay
Em xin nhắc đặng Mình xoay sở mà
Vốn còn giữ đạo nho gia
Kính chồng em chẳng kêu ca quá lời
Có chăng lỗi ở ông trời
Sanh ra người nữ dài hơi xễ xài
Từ khi hạ giới lưu đày
Đàn bà gởi thác nghiến đay cho chồng
Nói ra ngỡ chuyện viễn vông
Chớ đàn ông khéo một lòng im re
Ra đường mới tiện dợt le
Anh nhìn gái được, sờ e toi đời
Anh mà muốn tỏ tuyệt vời
Công thành danh toại cùng người hơn thua
Về nhà hổng được phân bua
Bằng không em khóc mút mùa thở than
Đàn ông sự nghiệp rỡ ràng
Chẳng khi nào cũng la quàng vợ con
Thôi anh đừng giận héo hon
Rầy em hàng xóm nghe mòn lỗ tai
Mình thương ăn ở lâu dài
Anh nhường em quyết một hai nghe lời
Trăm năm duyên nợ chưa vơi
Ngàn năm tơ tóc buông lơi bên chàng
Phần anh bà Nguyệt đã ban
Một cô vợ số an nhàn thảnh thơi
Thương chồng làm lụng hụt hơi
Cắc ca cắc củm tiền nơi ngân hàng
Cảm thông em chẳng hỏi han
Khi đi mua sắm nhẹ nhàng cà thôi
Xin anh đừng có ỉ ôi
Sợ anh mất mặt em nhồi phấn son
Chớ em thân xác mi nhon
Ăn bao nhiêu miếng mà mòn tiền anh
Còn khuya anh thức dỗ dành
Con thơ cứ mỗi mình anh kì kèo
Vì thương nhớ bố nó đeo
Em buồn đành ngủ một lèo đến mai

Đầu năm Cọp chuyện lai rai
Trăm năm cầm sắt lâu dài nhờ anh
Ấp ôm đào nở một cành
Hoa này em tặng mong anh đẹp lòng.

Hồng Hải
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 2 I_icon13Mon 03 May 2010, 21:05

Bà ơi!

Đà Nẵng hòai in một vóc hiền
Bên rừng vạn thọ nắng chiều yên
Bà trông ngóng cháu hoen mờ lệ
Con chửa về thăm để vẹn nguyền.


HH

**họa bài thơ từ Đà Nẵng của HQ
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 2 I_icon13Fri 07 May 2010, 23:38



Mừng Con Tròn Tuổi

Một tuổi mừng con đã bỏ nôi
Một câu bập bẹ thoáng làn môi
Một vài răng sữa vừa nhu nhú
Một mớ tóc tơ đủ lõm lồi
Một bám quanh tường đi cả buổi
Một lăn giữa thảm khóc liên hồi
Một nhà đầm ấm cha và mẹ
Một tuổi thơ hồng êm ái trôi.


2007 (mừng Aivin tròn năm)

Sỹ Nguyên tròn một tuổi thôi nôi
mẹ cưng bèn dảnh dảnh môi
Ngất ngưởng du quay mình bổng ngược
Gập gềnh cầu tuột trán sưng lồi
U đầu ba dỗ hôn vài phút
Yên bụng anh nom quậy mấy hồi
Ê ẩm chưa, mà sao mãi phá
Nghịch nào! ăn uống lại không trôi.

2010 (mừng Jean-Luc tròn năm)


HồngHải

Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 2 I_icon13Tue 01 Jun 2010, 23:01

Quê Cũ Nhạt Nhòa

Nếu bây giờ tôi về thăm nơi ấy
Có còn chăng gàn lý ngát hương đưa
Gió hùa theo ve vuốt tóc hàng dừa
Che mé giếng buổi trưa hè oi ả

Con phố cũ tôi về quen hay lạ
Hàng xóm ngày xưa có lẽ đã dời
Thị thành nào cải cách xóm nghèo tơi

Con người cũng theo cửa nhà đổi số

Nghe thoang thoáng quê tôi còn nghèo khổ
Đất bụi mờ phủ ngập vết bánh xe
Lắm trẻ thơ ngày vất vưởng nẻo hè
Đêm ray rứt mơ vòng tay của mẹ

Từng giây phút tiếng hồn tôi khe khẽ
Về quê xưa nhặt hoa dẻ nở bừng
Người bà con ngước mắt lệ rưng rưng
Dang tay cháy nắng nữa mừng nữa tủi

Gần nữa kiếp gót chưa mòn rong ruổi
Mồ hôi tôi mặn hơn muối quê nhà
Tóc trắng dần theo sương khói phôi pha
Như màu cát trên biển Đà thuở ấy.

Hồng Hải
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 2 I_icon13Mon 07 Jun 2010, 20:25

Tề, ông dạo phố

Kia tề đừng ngó mệ lom lom
Sáng sớm trêu hoa thiệt dị òm
Ông ử ừ ư tui mắc cỡ
Mần chi theo ghẹo trẻ con dòm

Miền Trung lồi lõm con đường đất
Nắng cháy mưa dầm chẳng khá chi
Dăm ổ gà nằm lăn giữa phố
Ông coi chừng té cũng hơi kỳ

Nắng chói chang đà bộ hẳn lâu
Bình minh bỏ dạng, bóng lưng đầu
Vợ nhà nheo nhéo người chăm trẻ
Ông khéo về đi kẻo bả rầu

Ngày mai xuống phố dưới hàng me
Hẹn đãi ông đây một bát chè
Hương phả hòa giao tình bạn hữa
Thôi thì tính rứa hỉ ông nhe!

[You must be registered and logged in to see this image.] HH
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 2 I_icon13Fri 02 Jul 2010, 22:33


Xin Muôn Đời Ta Mãi Bên Nhau


Xin hãy cho nhau lời hứa hẹn
Kiếp mai anh nhớ đợi chờ em
Chiếc nôi đưa đẩy tình luân thế
Cột sợi hồng tơ một dải mềm

Ta lớn lên bên bờ biển mộng
Ngày em thành thiếu nữ xinh xinh
Gió ngoan vuốt tóc dài mơ ước
Vờn chiếc thuyền hoa cập bến tình

Xin trời vạn kiếp cùng chung bước
Son sắt tình ta giữa chợ đời
Anh núi chìa lưng ngăn sóng dữ
Em thành hoa biển đạp trùng khơi

Duyên Tấn Tần mang ơn nữa kiếp
Lỡ ngàn sau nát vụn hình hài
Linh hồn em lẩn vào tro bụi
Tìm bám theo anh trả nợ này.

HH



dai như đỉa
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 2 I_icon13Sat 17 Jul 2010, 00:02



Thẩn Thơ

Anh xoay sở bài thơ chưa ráo mực
Khẽ liếc cô nàng rồi bảo tỉnh bơ
Cả nhà ai cũng đã bị em vồ
Gom lại cả cho vào thơ nhốt hết

Anh tìm mãi không ra vần êm đẹp
Nhọc nhằn vây đoạn kết thúc đau lòng
Có ai dè đời em quả long đong
Mấy năm vợ chồng anh không hay biết

Này cô bé kể anh nghe công việc
Ở công ty làm lụng khổ lắm sao
Câu nào em cũng than vãn ào ào
Nghe đau đớn hơn cuộc đời chị Dậu

Chà thêm nữa bài thơ tình hừng hực
Chắc cô em đang đùa cợt tình nhân
Khai thật đi anh cười mĩm ân cần
Không lẽ định bỏ đò sang bến khác

Bữa trước đó vì thơ anh bị sạt
Em họa vần con ác mộng đêm đêm
Ông bà tra lỡ ăn nói không êm
Họ giận quá! cha gì không biết chuyện!

Anh hốt hoảng sang phòng mạch một chuyến
Bác sĩ lo lại chuyển tới chuyên khoa
Khám nghiệm thằng con cả buổi phiền hà
Em lấy cớ rầy la anh cà khật!

Anh quả rối không biết đâu giả thật
Tự dưng em làm bài phúng bạn thân
Đọc sơ sơ chưa để ý toàn phần
Gặp bà Ash khóc anh bèn hỏi tới

Cũng may là chưa bị mắng tả tơi
Nhờ ông Ash vừa ra vườn vun xới
Nếu hỏi họ giờ nào đưa tang khởi
Chắc ông ta sẵn cuốc tặng anh rồi

Hỏi ra thì vẩy đỏ đã tàn hơi
Em làm thơ đưa tiễn cá một đời
Tàn tro đốt cùng gieo chung vần Ash
Thế anh nghi ông hàng xóm tiêu rồi

Kể thì em trí tượng tượng cũng hay
Biến cá chết thành một mỹ ngư say
Nhiều khi bực mà chưa lời than vãn
Sợ có thơ anh kìm hãm nhân tài !

HongHai


****mượn ý từ truyện ngắn ______(quên) của ____________(quên luôn) trong TTPNV2010
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 2 I_icon13Mon 19 Jul 2010, 22:38


Ừ anh biết!

Ừ anh biết mắt em buồn vời vợi
Làn mi cong điểm đôi chút tiêu điều
Van lơi nhìn giọt nắng cuối xiêu xiêu
Xin hoàng hôn nán lại cho chiều, dài thêm giây lát

Đưa hồn em lạc lõng giữa hư không
Trôi phiêu lãng dạt trong vùng bão tố
Nơi xa vắng sóng hờn ghen tung vỗ
Vào tình ta, sao quá đỗi mong manh

Anh muốn đưa tay vuốt lên tóc dỗ dành
Tay vớ nữa nhưng rồi buông thõng
Còn chút dấu yêu kéo ta rời vô vọng
Chờ tình em bù phân nữa vị tha

Lòng tin yêu, ừ, anh biết đã xa
Những tháng ngày mặn mà đang tắt lịm
Thuở ban đầu tan dần vào phù phiếm
Một phút lơ ngơ anh lỡ đánh mất rồi

Anh tựa cửa nhìn hoàng hôn buông vội
Xuống vai gầy nhòa sương phủ mung lung
Chờ em ban lời phán xét cuối cùng
Trước khi tia nắng cuối đang lạnh lùng đi vào tối.

HongHai


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ThiềmThừTập - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ThiềmThừTập
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Khốc hoàng thiên - Phong Ba Đình (Thiên Hùng)
» Ngắm thiên nhiên kỳ vĩ qua thiết kế của các thương hiệu đình đám thế giới
» Của Thiên Trả Địa
» Hạnh Phúc... Mùa Xuân - Thiên Hùng
» Thép Đen - Thiên Hồi Ký của Đặng Chí Bình, Trần Nam thực hiện
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: KHUNG TRỜI RIÊNG-