- Shiroi đã viết:
- Vọng phu thạch
Hình đá ai đem đặt biển Đông
Giống hình nhi nữ dạng ngồi trông
Da giồi phấn tuyết phơi màu trắng
Tóc dội dầu mưa giũ bụi hồng
Ngày nhắm gương ô soi đáy nước
Đêm cài lược thỏ chải trên không
Đến nay phỏng được bao nhiêu tuổi
Trạc trạc bền gan chẳng lấy chồng
Tôn Thọ Tường
ĐÁ VỌNG PHU
Đá tạc hình hài trải gió Đông
Lạ lùng thu hút khối người trông
Nắng mưa dầu dãi làn môi thắm
Sương gió phôi pha cặp má hồng
Tay ngọc dịu dàng in bóng nước
Tóc mây óng ả lộng tầng không
Bấy lâu thi thố gan mưa móc
Một mực ôm con đứng đợi chồng.
Nắng Xuân
Hòn vọng phu
Ở núi Kỳ lừa thuộc phía Đông
Có nàng thiếu nữ vẫn hằng trông
Chinh phu khoác áo pha trăng bạc
Thiếu phụ ôm con gội nắng hồng
Giọng gọi chàng ơi hòa tiếng sóng
Lời gào con hỡi loãng thanh không
Bao năm thi thố cùng mây gió
Trải tuyết phơi sương vẫn đợi chồng
Glc
Vọng Phu
Vọng Phu sừng sững ở trời Đông
Hình ảnh bồng con đứng ngóng trông
Sương tuyết nhiều năm tô sắc trắng
Nắng mưa bao tháng tạc màu hồng
Thủy chung tích cũ vì sao có
Son sắt chuyện xưa chẳng lẽ không
Hóa đá thương thay người bóng lẻ
Vơi vơi biển thẳm vẫn chờ chồng...
tranchau
Nàng Tô Thị
Tô Thị chờ ai đã mấy Đông ???
Dù cho giá lạnh vẫn hoài trông
Dầm mưa tóc điểm màu sương trắng
Dãi nắng môi pha sắc nắng hồng
Tiếng khóc vang về nơi thượng giới
Lời than vọng tới tận thinh không
Lòng Trời chẳng động nên thành đá
Tuế nguyệt thi gan đứng đợi Chồng
QN
30/11/2006
THẠCH NỮ
Một vùng biển rộng tại phương Đông
Thiếu phụ ôm con dõi mắt trông
Lẳng lặng buồn thương thân số bạc
Lênh đênh tủi hận kiếp môi hồng
Ngày qua rọi dáng nhìn trong nước
Đêm đến soi hình ngó đỉnh không
Đã biết bao thu đà mãi đợi
Trơ trơ thạch nữ ngóng tin chồng !
Ái Linh
30112006
THẠCH LOÃ
Thạch loã ngâm mình biển Á Đông
Bên giòng nước biếc lắm người trông
Trêu hằng ghẹo nguyệt trong đêm vắng
Cợt nắng đùa mưa giữa hạ hồng
Tóc thả lăn tăn trên ngọn sóng
Hương buông lãng đãng dưới chân không
Tuổi xuân chừng độ hai mươi mấy
Trơ trọi một thân chửa có chồng !
Ái Linh
30112006
Hòn Vọng Phu
Sừng sững ôm con dõi bể Đông
Chờ ai vò võ tháng ngày trông
Sương giăng tuyết phủ đời xuân sắc
Nắng cháy mưa sa kiếp tuổi hồng
Dạ sắt bao ngày thành ảo mộng
Lòng son bấy tháng hóa hư không
Dẫu cho là đá Người luôn vững
Khắc cốt ghi tâm nghĩa vợ chồng
Hoàng Hà
Dec 01, 2006
Tượng nghĩa đá vàng
Ai tạc tượng Nàng dõi hướng Đông
Sao như ngây ngất thiết chờ trông
Nào e gió bấc vùi da trắng
Chẳng ngại mưa ngâu lấm má hồng
Cơn nấc âm thầm đưa ngọn sóng
Lời thương lặng lẽ vọng màn không
Mắt nhìn diệu vợi buồn khôn xiết
Mãi mãi kiên tâm vẹn với chồng
Mỹ Linh
30/11/2006
Hòn Vọng Phu II
Xui chi Tây thiếp để chàng Đông
Tay bế con khờ mải miết trông
Ai nỡ vong thề quên nghĩa thắm
Người sao bội ước bỏ tình hồng
Nhìn đồi thấp thoáng đồi im lặng
Ngó biển mịt mù biển trống không
Năm tháng dần trôi mờ cánh nhạn
Trơ trơ dáng đá dõi theo chồng
Hoàng Hà
Dec 02, 2006
Giả chân ?
Rì rào sóng vổ đá ghềnh Đông
Chửa viếng chưa thăm mấy thuở trông
Tiết hạnh vụng bày tình liệt nữ
Trung trinh khéo đặt nghĩa tơ hồng
Dầm mưa bế trẻ, hay gian đó
Dãi nắng đợi chàng, biết dối không ?
Sừng sửng từ xưa do đá tạo
Điểm tô thêm thắt chuyện thương chồng
Td
Dec 03 2006
Vọng phu
Thiếp nhớ thương chàng bỏ chợ đông
Lưng trời nách trẻ mỏi mòn trông
Sầu đau khoé lệ mày phai thắm
Buốt nhói buồng tim má nhạt hồng
Kẻ ở sa trường còn tựa mất
Người về phấn thổ có như không
Dù thân hóa đá lòng khôn đổi
Giữ phận trung trinh gái một chồng
Ái Hoa
08/03/2007
Đá vọng chồng
Lạnh lẽo thân gầy trải tuyết đông
Chiều trèo dốc núi đứng mà trông
Thênh thang mặt nước chờn tin nhạn
Vắng vẻ chân mây bặt cánh hồng
Bởi lỗi luân thường duyên hóa nhẹ
Cho gìn tiết hạnh nghĩa thành không
Tay mang ấu tử ngàn năm mãi
Lưu tiếng nhân gian đá vọng chồng
Ái Hoa
08/03/2007
Hòn đá chờ chồng
Một hòn thạch dựng dõi ngàn Đông
Có phải hình nàng cứ mãi trông
Gió táp còn lưu dòng máu thắm
Mưa vùi vẫn ủ trái tim hồng
Nào hay đợi nhạn trong trời ảo
Đâu biết chờ người giữa cõi không
Son sắt bền lòng thân hóa đá
Khư khư tuế nguyệt trọn thương chồng
th - Shiroi
12/03/2007
Hỏi...?????
Đứng sững nhìn trời giữa tiết Đông
Cho dù tuyết phủ mắt còn trông
Bồng con gội gió tàn hương thắm
Ngóng nhạn chờ tin lạc sắc hồng
Mấy kẽ gieo hình thân nữ ảo
Bao người đổ lệ chuyện tình không
Bài thơ đếm được là nhiêu nhỉ ?
Tượng đá mà sao lại có chồng ?
Ái Linh
130307
Hỏi
Vãn cảnh Kỳ Lừa thấy quá đông
Bao người chen chúc cố mà trông
Đường xưa vẫn đó màu xanh xám
Cảnh cũ còn đây sắc trắng hồng
Phá núi hình con đành mất dạng
Đào vôi dáng mẹ cũng thành không
Trao ai trách nhiệm bây giờ nhỉ
Hay tại non xanh đã lấy chồng?
virusinlove
14/03/2007
Không Đề
Phiến đá vọng phu hướng biển đông
Non cao chót vót đứng chờ trông
Mưa sa ướt đẫm thân hình ngọc
Báo táp nhạt phai cặp má hồng
Vẫn biét đợi chờ trong tuyệt vọng
Đâu hay mong ngóng giữa hư không
Một lòng chung nguyện tâm bền vững
Hoá tượng thạch nhân đứng đợi chồng
PDMH
18/05/2007
Tâm Sự Hòn Vọng Phu
Lạc bước khi mùa chuyển giá đông
Bồng con vượt sóng cả đời trông
Người đi vạn dặm chìm sương trắng
Ta đứng ngàn năm níu sợi hồng
Cắt mảnh trăng vàng hình có đặng ?
Chia giòng nước bạc bóng còn không ?
Ngày đêm nhuộm nắng cùng mưa gió
Ngóng nhạn về qua nhớ đến chồng !
Ái Linh
24/05/2007
VẠN CỔ TÌNH [3]
Truyền lưu bí tích cõi trời đông
Hóa đá tình xưa vẫn đoái trông
Nỗi nhớ băng theo làn sóng biếc
Niềm thương rượt đuổi cánh chim hồng
Người đi mặn nhạt cùng nhân thế
Kẻ ở vui buồn với sắc không
Vãng khách se lòng câu chuyện cũ
Ôm con thiếu phụ dõi tin chồng
Phiyhuong
29/11/2011.[/color]