Chế giễu người vợ hư !!?
Bình minh ló dạng nơi chân trời...
Ánh sáng lan tỏa khắp nơi nơi...
Em làm gì lúc khuya hôm qua đó
Mà giờ còn nằm ngáy o ..o ..
Em có biết em chay lười nhiều lắm
Từ cái ngày em bước về làm dâu
Cơm không nấu , giặt giũ cũng trơ trơ
Suốt ngày nằm ngủ banh khoe hai hàng
Lấy em về để em lên chức mẹ
Mẹ anh thờ còn em anh cho ve
Anh bực lắm nhưng anh không thèm nói
Để em trèo lên tận đầu cổ anh
Có những lúc anh buồn lắm
Trách dại khờ tại sao cưới lầm em
Bao cô gái hiền ngoan anh không lấy
Lấy ngay nhầm vợ thằng Đậu chán ghê !
Anh Ba
=
Tâm Sự Người Vợ / Viết Thay Cho Người Vợ
Nhà em cha mẹ cưng chìu
Cơm no áo ấm mọi điều mẹ lo
Thân em bé nhỏ dáng cò
Chân tay mềm yếu chẳng so cùng người
&
Nghĩ anh chân thật tuyệt vời
Nghĩ anh kiến thức hơn người.. em yêu
Cưới nhau chả được bao nhiêu
Cho nhau lắm chuyện buồn hiu lệ đầy
&
Tật em trên nét phô bày
Làm cho thiên hạ nơi này xỏ xiên
Yêu nhau yêu hết cái riêng
Nào là xấu đẹp chẳng thiên đàng nào.!
&
Ui trời em phải tính sao?
Bỏ anh thì tội gánh vào khổ thân.!
Để em mượn một cái cân
Bên nào nặng nhẹ sẽ dần xẻo đi.?
&
Mong anh chớ có suy bì
Ước anh xem lại hành vi của mình
Yêu nhau buông bỏ linh tinh
Vợ chồng hạnh phúc chỉ mình biết thôi
&
Chồng như trăng sáng muôn nơi
Vợ như cánh ruộng cơm xơi no lòng
Phúc tròn hoa nở đêm đông
Không còn giá lạnh ai trông ai chờ
&
TN_8.8.2010 / YHHĐ
=========
Lâu lâu xem lại rồi cười
Biết bao kĩ niệm khi lời thốt ra
Bạn ơi dẫu ở gần xa
Chính nhân quân tử đó là tâm bi
Mytutru