Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Yết Hậu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Thơ Yết Hậu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Yết Hậu   Thơ Yết Hậu - Page 2 I_icon13Sat 05 Jun 2010, 21:31

Việt Đường xin gom về đây 2 bài thơ cũng như lời thắc mắc đăng hôm qua của thi ông LTĐQB để tiện bề theo dõi. Nhờ Ý Nhi xóa giùm mục kia của thi ông LTĐQB nhé.

Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Thơ Yết Hậu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Yết Hậu   Thơ Yết Hậu - Page 2 I_icon13Sat 05 Jun 2010, 21:35

Cám ơn Việt Đường đã đưa đề tài thơ yết hậu lên diễn đàn. Tôi có một chút thắc mắc về câu đầu của bài Anh nghiện rượu :

Anh nghiện rượu

Sống ở dương gian đánh chén chè
Chết về âm phủ cắp kè kè
Diêm vương phán hỏi rằng: chi đó ?
Be ! (*)


(*) Be: loại bình thường được dùng để đựng rượu

Theo như tôi nhớ thì là :

Sống ở dương gian đánh chén nhè

Vì người xưa thường nói "say bét nhè" có lẽ hợp lý hơn, còn như Phạm Duy đi ăn chè nhà Bè thì chỉ là say tình chứ không phải say rượu. Các bạn nghĩ sao ? Ngoài ra xin đáp lễ bạn cho vui :

Ý NHI LẠI GÁY TRƯỚC NHÀ LÍU LÔ

Con chim bé nhỏ dáng xinh xinh
Tiếng hót líu lô thực hữu tình
Xin hỏi Việt Đường ai thế nhỉ ???
YÊU TINH

AI ĐÂY ?

Vượt vạn nẻo đường, vượt đại dương
Thi tài lừng lẫy khắp muôn phương
Đào Viên Thi Các còn ai lạ ???
VIỆT ĐƯỜNG


LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Thơ Yết Hậu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Yết Hậu   Thơ Yết Hậu - Page 2 I_icon13Sat 05 Jun 2010, 21:38

Kính thi hữu LTĐQB,

Việt Đường mới dò thử trên Google thì thấy đại đa số các bài viết, đàm luận đều viết là "Sống ở dương gian đánh chén nhè", đúng như những gì thi hữu đã nhớ. Có lẽ nhà thơ Phan-xi-păng khi viết bài giới thiệu về thơ Yết Hậu đã nhớ lầm, hoặc giả người đưa bài này lên các trang web đã gõ sai khi chép lại.

Kính.
Việt Đường


Ngẫu hứng xin làm thêm 1 bài thơ Yết Hậu tức cảnh :

Thơ Yết Hậu - Page 2 GiaoHuuPhapTau-0-1-Vntvnd

Giao Hữu Đá Banh Pháp-Tầu : 0 - 1

Đội Pháp vừa qua đá với Tầu
Ai ngờ để bại nản gì đâu !
Vô vòng chẳng biết ra sao nữa
Nghĩ rầu !


Việt Đường
(05/06/2010)
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Thơ Yết Hậu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Yết Hậu   Thơ Yết Hậu - Page 2 I_icon13Sat 05 Jun 2010, 22:58

Việt Đường đã viết:

Ngẫu hứng xin làm thêm 1 bài thơ Yết Hậu tức cảnh :

Thơ Yết Hậu - Page 2 GiaoHuuPhapTau-0-1-Vntvnd

Giao Hữu Đá Banh Pháp-Tầu : 0 - 1

Đội Pháp vừa qua đá với Tầu
Ai ngờ để bại nản gì đâu !
Vô vòng chẳng biết ra sao nữa
Nghĩ rầu !


Việt Đường
(05/06/2010)

hà hà ..., gõ trống cho to lên anh Việt ĐườngThơ Yết Hậu - Page 2 155397

Nghĩ chán gì đâu đội bóng nhà
Một thời oanh liệt đã ra ma
Ra sân uể oải như tàn sức
Già !
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thơ Yết Hậu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: tho+Ye^'t Ha^.u   Thơ Yết Hậu - Page 2 I_icon13Sat 05 Jun 2010, 23:30




RƯỢU NGON BÌNH MỚI CHĂNG ?

Dọc thơ T.H., tôi chợt nhớ có mấy bài thơ Yết Hậu cùng một đề tài
Xin chép lại hầu quý bạn nếu có sai xin làm ơn chỉ bảo giúp :


Cô Đồ

Sức dài vai rộng để làm chi
Chỉ biết ăn no lại ngủ khì
Chẳng chịu dậy chiều em một tí
ĐI


Thầy Đồ

Tối ngày bận rộn viết văn bài
Mỏi cả xương sườn, tức cả vai
Việc ấy hôm nay xin hoãn lại
MAI !


Cô Đồ

Văn bài gì chỈ truyện lông bông
Chẳng chịu giúp em lấy tí bồng !
Chỉ giỏi khất lần mai lại nữa !
KHÔNG !


Thầy Đồ :

Ngủ chung lắm lúc bực làm sao
Mình muốn yên thân cứ bị gào
Ừ thôi muốn chết ta cho chết
NÀO

LTDQB
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Thơ Yết Hậu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Yết Hậu   Thơ Yết Hậu - Page 2 I_icon13Sun 29 Jan 2017, 05:41

:bong: rose :hoa: 

YẾT HẬU CHÀO XUÂN

:bong: rose :hoa: 

Cách đây vài thập niên, tôi có may mắn được đọc một bài thơ Yết hậu thuộc loại ... quái chiêu, rất tiếc vì trí nhớ có hạn, và thời gian thì đã quá lâu rồi, nên không còn nhớ nổi tác giả là ai, tựa bài thơ là gì, về nội dung cũng chỉ còn nhớ được có 3 khổ. 

Tra GOOGLE đây đó cũng lác đác thấy có ba bốn khổ của bài thơ ấy, nhưng tất cả đều giống như là các dị bản của bài gốc, không giống nhau, và không thấy đề tên tác giả. Có lẽ TUYỆT CHIÊU này thuộc về một tác giả KHUYẾT DANH, và vì quá hay nên đã được nhân gian TRUYỀN KHẨU vậy. 

Vì yêu thích bài thơ ấy quá, nên xin mạnh dạn đăng lại 3 khổ thơ ấy nơi đây, những phần đã quên sót, xin được tự tiện bổ sung: Khổ 1, khổ 2 và khổ 8  là bài gốc. Các khổ khác là bài bổ sung. Tôi ghép nó vào bối cảnh đêm Xuân, và đặt cho cái tựa là ĐÊM XUÂN CẢM THÁN.

Mong rằng tác giả bài thơ này - nếu đọc được - sẽ thông cảm.Trong các bạn có ai biết về tác giả và bản gốc của bài thơ ấy xin vui lòng chỉ giáo. Đa tạ.

HSN


:bong: rose :hoa: 

-------------------------
CHÙM THƠ YẾT HẬU
ĐÊM XUÂN CẢM THÁN
--------------------------


1-ĐÊM XUÂN CẢM THÁN

Vai năm tấc rộng để mà chi
Chửa tối ăn no đã ngủ khì
Mình ơi thức dậy chiều em tí
-Đi !

Cả ngày bận rộn việc văn bài
Ê ẩm cả mình, mỏi cả vai
Việc ấy hôm nay xin gác lại
-Mai !


Ngày mai sẽ tính việc ngày mai
Hôm nay phải quyết việc hôm nay
Chẳng chịu bàn lui hay lần lữa
-Này !

Của ngon đến miệng cũng bồi hồi
Oải quá mình ơi chắc chết tui
Sức mỏn lẽ nào leo lưng cọp
-Thôi !

Mỏn thì bồi dưỡng táo cùng lê
Cam nho ngọt lịm nỡ nào chê
Dưa hấu tròn quay cùng vú sữa
-Nè !

Nửa mơ nửa tỉnh đến non Bồng
Hoa thơm cỏ lạ thoáng nao lòng
Sực nhớ ngày mai trăm thứ việc
-Không !

Tiệc đã dọn rồi đừng cắc cớ
Đàn đã so dây cấm nói không
Trách nhiệm chưa tròn ai cho ngủ
-Cưng !

Mình đã bảo không họ cứ gào
Lằng nhằng lẳng nhẳng suốt đêm thâu
Muốn chết thì đây ông cho chết
-Nào !


Tưởng đâu hoà thượng trót đi tu
Của ngon dâng hiến mãi không ừ
Nào ngờ hung hãn như ... lão hổ
-Hư !

Muốn ngủ cho nên phải ... xà và
Dỗ yên con mụ mới yên ta
Dục tốc lẽ nào không ... bốc dục
-Xà !!!

Nuôi cho béo ú uổng cơm trời
Chửa đẩu ra đâu đã ngủ rồi
Lẻo khoẻo lèo khoèo thêm chọc ngứa
-Toi !!!


Hàn Sĩ Nguyên
  (sưu tập & bổ sung)



Khổ 1,2,8 IN NGHIÊNG và MÀU TÍM là bản gốc... 
Các khổ khác là phần bổ sung...

:bong: rose :hoa: 

2-LỜI KẺ TRỘM

Nửa đêm đeo bám mãi rường nhà
Chờ cho chúng ngủ đến phiên ta
Tiền của bạc vàng gom nhẵn nhụi
-Khà ... !

Muỗi đốt cả đêm quá cực lòng
Ngủ đi lũ khỉ, ngủ đi không ?
Chồng đã xụi rồi còn tưng tửng
-Sùng !

Rúc rích cả đêm mấy đứa này
Bắt ông nghe mãi chuyện cù nhầy
Nhắm mắt cho qua màn cụp lạc
-Nhây !

Xuất hành gặp gái, rõ là xui
Gà gáy râm ran, trời sáng rồi
Phen này chắc hẳn ông lỗ vốn
-Bye !


Hàn Sĩ Nguyên

rose 

3-ĐÔNG LÂN CẢM THÁN

(Lời than thở của ông hàng xóm phía đông)

Nửa đêm văng vẳng tiếng thì thầm
Rõ khéo anh chồng hâm quá hâm
Miếng ngọt của ngon “mần” thấy ghét !
-Hầm !

Nghĩ thương cô vợ đoá lài tươi
Cắm bãi phân trâu phí của trời
Chẳng héo cũng tàn phai xuân sắc
-Ôi !

Cơm toi cũng bởi kén lầm chồng
Ví thử đến phần ... khách phía đông
Ắt đã dịu rồi cơn khao khát
-Ngông !

Kịch đã hạ màn cố ngủ đi
Dòm vách người ta ích lợi gì
Mơ màng cảnh ấy thêm ... mệt xác
-Xì !!!


Hàn Sĩ Nguyên

rose 

4-TÂY HIÊN NHẠC PHỤ THÁN

(Lời than thở của ông bố vợ bên chái mé Tây)

Thăm con dựa ngửa mé hiên Tây
Lăn qua trở lại suốt đêm dài
Trời nóng, lạ nhà nên khó ngủ
-Gay !

Rung cánh vo vo ong bướm liệng
Nói mãi nói hoài không hết chuyện
Ì xèo ỏm tỏi chuyện phòng trung
-Văng miểng !

Con gái như vầy : con gái bố !
Hung hãn dễ thường hơn ... má nó !
Dẫu không giống cánh cũng giống lông
-Chết bỏ !

Canh khuya trái gió khổ thấu trời
Chẳng biết làm sao thoát ... nợ đời
Tảng sáng ngày mai ông ... về sớm
-Má nó ơi !!!


Hàn Sĩ Nguyên

Ghi chú: 

-YẾT HẬU CHÍNH TÔNG chỉ kết thúc các khổ bằng 1 chữ. 
-Đầu những năm 2000, trên thi đàn TTVNOL, có người (anh FANXIPAN) cổ súy cho việc kết thúc các khổ Yết Hậu bằng 2 chữ. Và đặt cho tên khác là "THƠ 17 CHỮ"
-Trong bài này câu cuối tôi cũng FANTAISIE cho kết thúc bằng 3 chữ: MÁ NÓ ƠI!

Theo thiển ý, Yết Hậu 2 chữ hoặc 3 chữ chỉ nên xem là các ngẫu hứng thêm thắt "hoa, lá, cành", không nên và cũng không thể lấn át được YẾT HẬU CHÍNH TÔNG (1 chữ).
:bong: rose :hoa: 
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Thơ Yết Hậu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Yết Hậu   Thơ Yết Hậu - Page 2 I_icon13Sun 29 Jan 2017, 14:48

Thơ Yết Hậu - Page 2 Tt-Vntvnd_zps6z1v4nfh

Xuân

Ơ kìa én đã liệng ngoài sân
Cúc nở đào khoe sắc tuyệt trần
Báo hiệu mùa vui đang trải khắp
Xuân !


Tết

Mừng chi cửa nẻo nhà sơn phết
Bánh quả mai đào chưng đủ hết
Áo diện xênh xang kẻ nói cười ?
Tết !

Việt Đường
(29/01/2017-Mồng Hai Tết Đinh Dậu)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Thơ Yết Hậu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Yết Hậu   Thơ Yết Hậu - Page 2 I_icon13Sun 29 Jan 2017, 17:43

Câu Đối  :cheers:

Càng xoay càng lật càng thêm rối
Vọc sáng mò trưa quần cả tối
Nhức óc rêm người chửa chịu ra
Câu đối !

Việt Đường
(29/01/2017-Mồng Hai Tết Đinh Dậu)
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Thơ Yết Hậu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Yết Hậu   Thơ Yết Hậu - Page 2 I_icon13Mon 30 Jan 2017, 17:37

:cheers: 

???

HỒI HƯƠNG SI CẢNH DU
QUÁ CẢNH ĐỘI MANH PHÙ
LẬP VỊ PHẾ MAI ĐỘNG
HÙ !!!

HSN

:cheers: 

Câu 2: Quá cảnh đội mảnh bùa (Đối cảnh họa...gì đó)
Câu 1 & 3 : VIEW trong CÂU ĐỐI NGỰA

:biking: :biking: :biking:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Thơ Yết Hậu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Yết Hậu   Thơ Yết Hậu - Page 2 I_icon13Sun 05 Feb 2017, 04:17

Hàn Sĩ Nguyên

Nhạc lực thi tài đã nể kiêng
Thêm câu đối xuất đọc sanh ghiền
Đào Viên khét tiếng ai còn lạ
Hàn Sĩ Nguyên !

Việt Đường
(04/02/2017-Mồng Tám Tết Đinh Dậu)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Yết Hậu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Yết Hậu   Thơ Yết Hậu - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Yết Hậu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: BIÊN KHẢO, BÌNH LUẬN THƠ VĂN-