Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Trà Mi Today at 09:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:24

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 14:10

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Yesterday at 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Yesterday at 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 48 ... 92, 93, 94 ... 97 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 I_icon13Sun 09 Sep 2012, 19:21


Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 ImagesqtbnANd9GcRaN2_26OviGUg0kLRYg3VvGoRtPd2mOhzfIj-89zjs50b_obBB



Bay Đi Cánh Chim Biển
Đức Huy

Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ

Theo tiếng hát của người thủy thủ
Lượn trên sóng vỗ về ghềnh đá chim bay qua
Lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô
Đất trời rộng sao em không bến đỗ

Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng

Em đã muốn ra đi nhiều lần
Trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên em
Trùng dương vỗ sóng về để đón bước em
Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối

Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ

Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng.

***



Được sửa bởi quehuong ngày Wed 12 Sep 2012, 03:37; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 I_icon13Mon 10 Sep 2012, 04:02

quehuong đã viết:

Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 ImagesqtbnANd9GcRaN2_26OviGUg0kLRYg3VvGoRtPd2mOhzfIj-89zjs50b_obBB




Bay Đi Cánh Chim Biển
Đức Huy


***

:clap:

Chim biển thì bay đi mà KL thì ... bay chung quanh vườn Đào há ? :ae_014:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 I_icon13Tue 11 Sep 2012, 02:41

Shiroi đã viết:


:clap:

Chim biển thì bay đi mà KL thì ... bay chung quanh vườn Đào há ? :ae_014:

Đúng rồi Shiroi, chim biển dang cánh rộng lớn nên bay cao và bay xa . Còn kl hổng có gì hết nên chỉ chạy vòng vòng đây thôi . cám ơn Shiroi nhiều ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 I_icon13Sat 22 Sep 2012, 23:37


Mến mời các bạn nghe một bài hát về lính :bong:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 ImagesqtbnANd9GcSeIlHhebWk0fMk0LSmu1-ZdCIQj1oTIRgATJ_V2DFjnWCg2ZRtjQ_zps8632014e




Tình Thư Của Lính
Trần Thiện Thanh


Từ khi anh thôi học, và từ khi anh khoác aó treilli
Từ khi anh xa nhà, một ngàn dêm nhung nhớ giữa trời mây
Ngại chăng đêm di hành và thường khi dừng bước giữa hoang vu,
Một thằng ước ao dể một thằng khát khao, còn mình thì nằm đếm saọ

Đồn anh bên sông cạn, và hoàng hôn ướt dẫm đáy sông thưa,
Nhiều tên trong dơn vị gọi đùa anh chiến sĩ của mộng mơ,
Thường khi hai ba thằng, chiều chiều ra bờ vắng ngắm mông lung.
Một thằng nhớ em, dể một thằng nhớ thêm. Một thằng thì hình lấy xem.

Thư của lính không xanh màu trời như mơ ước dâu em.
Thư của lính không thơm nồng hương, không nét hoa da tình.
Thư của lính ba lô làm bàn nên nét chữ không ngaỵ
Nhưng thư của lính ghi giữa rừng cây khi nhớ em thật đầỵ

Chiều hôm kia thăm làng, tiểu dội anh ra đứng gác ven ranh.
Một cô đi trên đường, đẹp tựa như em khóc lúc giận anh.
Để cho anh nghe thèm, đường chiều xưa ngời sáng aó em xanh.
Thèm một nét môi, một lần về phép thôi, và mình thì lại có đôị

Thư của lính thư không được dài như mong nhớ đâu em.
Nhưng thư của lính chấm dứt ở dây, sau khi đề thêm hai chữ hôn em.

***
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 I_icon13Sun 23 Sep 2012, 16:30

Em chưa nghe bát tỷ hát được, phải đợi về nhà mới nghe được bát tỷ ơi hi
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 I_icon13Sun 23 Sep 2012, 20:29

Shiroi đã viết:
Em chưa nghe bát tỷ hát được, phải đợi về nhà mới nghe được bát tỷ ơi hi

Giùi uiii Shiroi uii, trước sao ... sau vậy hà, cũng ót ét ọt ẹt õn ẽn òn èn ... chứ có lạ lùng gì đâu nà . Razz
Nè Shiroi qua bên ấy có vui không ? Có thấy KANGOUROU (dziết Hoa) chưa ? Nếu có gặp KANGOUROU cho qh gửi lời thăm nhen .... :pp:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 I_icon13Sun 23 Sep 2012, 20:45


* Khổ nữa rồi, qua nay cái mỏ hơi bị dài ra ... nên cà cụp cà cum tiếp, chắc phải làm phiền lỗ tai các Bạn thêm lần nữa ... geek , :thx: các Bạn :bong:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 ImagesqtbnANd9GcSDhv51ZLEIErcNXdh1IDZE2JHZNpAPJ7EKYXaLX_YsnaAVtQld_zps76e4c576



Mưa Rừng
Tân nhạc: Huỳnh Anh
Cổ nhạc : theo tuồng cải lương Mưa Rừng của Hà Triều - Hoa Phượng

[Tân Nhạc]

Mưa rừng ơi mưa rừng
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời
Mưa sầu vì lòng người
Duyên kiếp không lâu

Mưa từ đâu mưa về
Làm bao lá hoa rơi tả tơi
Tiếng mưa gió lạnh lùng ngoài mành
Lá vàng rời lìa cành
Gợi ta nỗi niềm riêng

Câu 1 :

Chạnh nhớ thương ai mà lòng em xao xuyến, buồn nào hơn khi nghe tiếng mưa ... rừng . Tiếng mưa rơi theo suối lệ ngập ngừng , em cất tiếng than dưới trời thu lạnh .

[Tân nhạc]

Mưa rừng ơi mưa rừng
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời
Mưa sầu vì lòng người
Duyên kiếp không lâu

(vọng cổ)
Em gởi lời ca trong lệ sầu tức tưởi

Câu 2 :

Mưa từ đâu bay về thôn xóm lạnh Khi người đi như một cánh chim trời . Anh xa em không nhắn gởi đôi lời

[Tân nhạc]

Mưa từ đâu mưa về
Làm bao lá hoa rơi tả tơi
Tiếng mưa gió lạnh lùng ngoài mành
Lá vàng rời lìa cành
Gợi ta nỗi niềm riêng

(vọng cổ)
Ôi lạnh từ đâu sao mưa còn rơi mãi . Người ấy xa rồi tôi biết đợi chờ ai

[THƠ]

Em biết thầy cai ở thị thành
Còn em là gái của rừng xanh
Mấy lời giã biệt em còn nhớ
Những tiếng giao thề chuyện sắt đinh

Em nhớ mãi người yêu trong mộng tưởng
Thuở phong kỳ bụi cuốn nẻo sơn khê
Một năm qua sao chẳng thấy quay về
Sầu tuyệt vọng não nề hồn sơn nữ

Câu 5 :

Mưa rừng ơi mưa rừng còn trở về đây theo hơi gió thoảng, sao người ra đi mãi mãi chẳng quay ... về . Rừng núi âm u như vướng đọng hương thề .

[Tân nhạc]

Ôi - ta mong ước xa xôi
Nhưng đêm mãi cô đơn
Gởi tâm tư về đâu
Mưa - thương ai mưa nhớ ai
Mưa rơi như nức nở
Mưa rơi trong lòng tôi

(vọng cổ)
Lòng của ai sao hồn nhiên thanh thản . Còn lòng của em như ai oán muôn đời

Câu 6 :

[Tân nhạc]
Mưa rừng ơi mưa rừng
Tìm đâu hỡi ôi bóng ngày xưa
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng
Bóng chiều vàng dần tàn
Lòng thương nhớ nào nguôi

(vọng cổ)
Duyên kiếp không lâu nên phải sầu tuyệt vọng . Ta chỉ gần nhau trong giấc mộng canh tàn . Mưa rừng ơi mưa về đây run rẫy cả không gian . Mưa rơi mãi cho lòng ta thêm lạnh . Mưa rơi trong gió ngập ngừng .Trời thu nức nở mưa rừng quạnh hiu

***
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 I_icon13Sun 23 Sep 2012, 23:22

Shiroi đã viết:
Em chưa nghe bát tỷ hát được, phải đợi về nhà mới nghe được bát tỷ ơi hi

Khòm nghe gùi nè 9 muội ... cần diễn tả không ... :cache3:
... :tangb: :tangb: cho KL nè (luôn phần của 9 muộii á) :trong: :trong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 I_icon13Mon 24 Sep 2012, 03:14

Thiên Hùng đã viết:
Shiroi đã viết:
Em chưa nghe bát tỷ hát được, phải đợi về nhà mới nghe được bát tỷ ơi hi

Khòm nghe gùi nè 9 muội ... cần diễn tả không ... :cache3:
... :tangb: :tangb: cho KL nè (luôn phần của 9 muộii á) :trong: :trong:

Cám ơn Huynh nhen, mời Huynh :cocktail:

:nhoi:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 I_icon13Sun 30 Sep 2012, 19:57


* Thương mến hát tặng cho các chiến sĩ trên các mặt trận ... và nhất là các anh chiến sĩ VNCH thuở ấy.

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 ImagesqtbnANd9GcTIVVRwqhLBVewZEYsXoyagV63y4zU9J7xOiB9iZk6GBvBkKCIl



Người Yêu Của Lính
Trần Thiện Thanh

Nếu em không là người yêu của lính
Ai sẽ đón em Chủ Nhật trời xinh
Ai thương nhớ em đêm sương lạnh lùng
Và giữa chốn muôn trùng
Ai viết tên em lên tay súng.

Nếu em không là người yêu của lính
Ai sẽ nhớ em chiều dừng hành quân
Ai khẽ nhắc tên em muôn ngàn lần
Để thấy ánh sao gần
Không đẹp bằng hồ mắt giai nhân

ĐK:
Hỡi người trai lính em yêu ơi
Hỡi người anh chốn xa xôi
Áo xanh pha màu lá
Có khi em ngỡ rằng mình quen nhau từ kiếp trước
Đến bây giờ mơ ước thành duyên tơ
Để má em thêm hồng …

Nếu em không là người yêu của lính
Ai đem cánh hoa rừng về tặng em
Ai băng gió sương cho em đợi chờ
Và những lúc anh về
Ai kể chuyện đời lính em nghe

***
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 93 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» THẦN NỮ CHẾ NGỰ CUỒNG LONG
» Hạ Long
Trang 93 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 48 ... 92, 93, 94 ... 97 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-