Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:24
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 21:05
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03
7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 14:10
Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Yesterday at 13:41
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 12:27
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 11:14
Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Yesterday at 10:42
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24
Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40
5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33
Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10
BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09
Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46
Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08
Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44
Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37
Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28
Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21
Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22
Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36
Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22
CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13
TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Khi Khủng Long ...nổi giận ! | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Fri 11 May 2012, 04:31 | |
| |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Fri 11 May 2012, 11:45 | |
| Hí hí muội thức gòi, dô lợi gòi nà 9 tỷ |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2577 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sat 12 May 2012, 00:43 | |
| |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sat 12 May 2012, 04:08 | |
| * Bé Gai lâu ghê mới ghé vào nhen, quăng bó bông rồi lại chạy mất .... chắc nhỏ lo mần bánh * Cám ơn Huynh Thiên Hùng vẫn còn nhớ liệng bông vô .... hát bài này ... Khủnglong cũng quên cả đường về nhà ... hihi ... * Shiroi ... ... .... |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sat 12 May 2012, 11:52 | |
| *Trả hết trả hết lâu rồi, trả luôn cái miro què, trả xong bữa giờ đi chơi (game)hehe Muội hổng có còn thiếu bài nào đâu huynh , muội đâu có ăn gian hồi nào nè? *Bữa giờ muội mê chơi game á 8 tỷ ơi, chớ bữa nọ làm bánh (bị hư) buồn, chán, cộng thêm mần biếng, thôi mua ăn cho lẹ *À! cho muội hỏi phát, ai biết thì trả lời dùm muội, hổng bít thì tàm xàm cũng được, Whipping Cream tại sao chưa đánh mà đặc lại, như đã "đánh bông" rồi í |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| | | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sat 12 May 2012, 22:59 | |
| Muội biết là nó dạng sệt, nhưng hộp này mở ra nó đặc luôn (y như fomai bò cười í tỷ), hổng đổ ra được. Nên muội phải lấy muỗng múc ra , đặc vậy thì đỡ phải đánh, nhưng đánh bông lên nó sốp và nhiều hơn, nhìn cũng mát mắt hơn, mà xài cũng đỡ hao hơn . Có lần mua thì nó lỏng le, y như sữa tươi, lúc đánh muội phải thêm lá Gelatine vô, giờ thì đặc kẹo Chời ơi, tỷ làm như muội 7~8 chục tuổi rồi í, đánh rồi mà quên là mần răng?? muội dọn đồ nghề ra hết rồi, cắt hộp ra thấy nó đặc kẹo, muội múc cho vô hộp rồi cất tủ lạnh luôn, xong....quay qua cất đồ nghề vô lại. |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sun 13 May 2012, 03:04 | |
| - Gai Mắc Cỡ đã viết:
- Muội biết là nó dạng sệt, nhưng hộp này mở ra nó đặc luôn (y như fomai bò cười í tỷ), hổng đổ ra được. Nên muội phải lấy muỗng múc ra , đặc vậy thì đỡ phải đánh, nhưng đánh bông lên nó sốp và nhiều hơn, nhìn cũng mát mắt hơn, mà xài cũng đỡ hao hơn . Có lần mua thì nó lỏng le, y như sữa tươi, lúc đánh muội phải thêm lá Gelatine vô, giờ thì đặc kẹo
Chời ơi, tỷ làm như muội 7~8 chục tuổi rồi í, đánh rồi mà quên là mần răng?? muội dọn đồ nghề ra hết rồi, cắt hộp ra thấy nó đặc kẹo, muội múc cho vô hộp rồi cất tủ lạnh luôn, xong....quay qua cất đồ nghề vô lại. Bé Gai, Sướng thôi, đặc kẹo thì khỏi mắc công đánh, lấy muỗng vít quăng lên rồi nhờ Anh Xệ bắt bông dùm, chỗ nào hô.. thì nói ổng lấy miệng xén bớt, còn chỗ nào móm thì nhờ ổng đắp vô . Bảo đảm sẽ thành bông ... nút áo ... heheh ...
Giỡn với bé tí, vậy thì tỷ hiểu rồi, bé mua kem quá đặc . Lần sau bé để ý kem nào mình xài ngon ơ thì mua loại ấy .... dễ héng ...
Mà nè, chính bé nói đó nha, bộ lão Khòm 7-8 chục tuổi thiệt hả ? Vậy mà từ nào, 8 tỷ tưởng lão gần 100 tuổi không chớ ... |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sun 13 May 2012, 11:54 | |
| *Nhờ ổng bắt kiểu đó, tí nhìn qua hộp kem sạch trơn, còn bông thì zô bụng ổng hết , ổng khoái ăn kem tươi này lắm, để ổng ăn thả ga, 1 ngày ổng làm luôn 1lit, tỷ xúi dại hông à, giao trứng cho ác hở tỷ? Muội chỉ mua 1 loại thôi đó tỷ, đâu có đổi tùm lum đâu? chắc lúc trước lỏng le, là nhà sản xuất họ ăn xén ăn bớt nguyên liệu?? hồi trước muội mua trong siêu thị cũng lỏng y vậy à, chắc tại tùy đợt họ làm, chớ hổng phải muội mua trên mạng bị vậy. *Anh Hai Khòm ơi, bà 8 bả nói gì anh, mà bả đang rung đùi bắt chí...í...khoái chí kìa |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sun 13 May 2012, 23:22 | |
| - Gai Mắc Cỡ đã viết:
- *Nhờ ổng bắt kiểu đó, tí nhìn qua hộp kem sạch trơn, còn bông thì zô bụng ổng hết , ổng khoái ăn kem tươi này lắm, để ổng ăn thả ga, 1 ngày ổng làm luôn 1lit, tỷ xúi dại hông à, giao trứng cho ác hở tỷ?
Muội chỉ mua 1 loại thôi đó tỷ, đâu có đổi tùm lum đâu? chắc lúc trước lỏng le, là nhà sản xuất họ ăn xén ăn bớt nguyên liệu?? hồi trước muội mua trong siêu thị cũng lỏng y vậy à, chắc tại tùy đợt họ làm, chớ hổng phải muội mua trên mạng bị vậy.
*Anh Hai Khòm ơi, bà 8 bả nói gì anh, mà bả đang rung đùi bắt chí...í...khoái chí kìa Bé Gai, Anh Xệ thích kem thì cứ cho ổng thả ga đi, da vẻ hông hào thành baby Xệ ... nựng mới đã .... Nếu như sau này bé gặp kem đặc quá, thì khi đánh bé cho vào tí nước xem sao .... nhớ cho anh Xệ thử trước nhen xem có bị gì gì hông nha .... Nè ... bé cứ đổ oan cho người vô số tội hoài hà . Tỷ đâu có nói gì đâu ... tàng là đi góp nhặt .... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 79 trong tổng số 101 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 41 ... 78, 79, 80 ... 90 ... 101 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |