Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:24

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 14:10

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Yesterday at 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Yesterday at 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 46 ... 89, 90, 91 ... 95 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 I_icon13Mon 23 Jul 2012, 22:27

@Huynh TH
Muội hát rồi nè huynh, bữa nọ muội đau họng cả tuần nên muội ko có hát nổi. Sau bữa đó nữa, muội bận cho tới hôm nay :iamsorry:




1- Mênh mông (xg) (-----)
Tiếng gió (xê).---- phiền muộn bên thềm (hò)
2- Ngọn đèn cùn bâng khuâng (xg).----
Vương vấn dậy âm thầm (hò).----
3- Tôi vào bàn viết mãi tên Duyên (xg)
Đầy trên cuốn tập trinh nguyên (xg)
4- Rồi ôm nỗi êm đềm (xàng).----
Chui vào lòng chăn êm (xg).----
5- Khi con tim biết đếm mong chờ (hò)
Ánh sao nào khoắc khoải từng không (xg)
6- Gọi mãi bóng mây hồng (xàng).----
Báo hiệu màu bình minh (xg).----
7- Nghe đàn chim đùa nhau thúc giục (xự)
Khúc hoan ca giây phút ngập lòng (hò)
8- Tà áo ai ôm dáng xuân tròn (xàng)
Tha thướt vàng trời thu (liu).----
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11340
Registration date : 08/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 I_icon13Tue 24 Jul 2012, 07:23

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 Scaled.php?server=854&filename=tygai

Thương Tặng Tỷ Gai Mytutru thương Tặng Giọng Ca ngây thơ dễ thương :-bd

:ilu:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 I_icon13Thu 26 Jul 2012, 03:11

Bé Gai,
Lúc bé xuống rất đúng vô chữ đờn ở cuối câu, hay lắm bé ... :-bd
Nhưng em ráng tập thêm để nhả giọng mình cho mềm hơn khi hát cổ nhạc .
Bó hoa bự cho sự cố gắng của bé Gai ... :spf:

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 I_icon13Thu 26 Jul 2012, 03:33

Ly cocktail mời cả nhà uống giải khát nè
Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 C79b6110

:clap:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 I_icon13Fri 27 Jul 2012, 12:39

Thanks kiu vinamiu MTT

Ok 8 tỷ, để muội ráng hát cho nó mềm mềm tí, muội cứ ráng đọc cho đúng chữ, mà muốn lẹo lưỡi rồi Razz

Ly nào nhìn cũng đẹp hết á 9 tỷ, mà sao có cái bông bụp ở trên confused
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 I_icon13Sun 29 Jul 2012, 20:42


* Xin được hát dùm cho tác giả vài tiếng vu vơ . Xin mời các Bạn cùng vu vơ với tác giả ... :thx:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 ImagesqtbnANd9GcSne8yWyIr3FzzqizmG85dlcJQ3H5GtJWE0N_SOqPQg_bgFF9DH
(hình net)



LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ
Tân nhạc : Mai Bích Dung
Cổ nhạc : Pham Van Phuc

TÂN NHẠC :
Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng
Ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau
Em đã đến và đã đến như áng mây
Như cánh chim bay qua bầu trời
Ôi hình hài một vài giờ vui....

Tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm
Kề tai em bằng con tim một người yêu em
Trưa nắng cháy sợ gió núi xô sóng khơi
Tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời
Ôm cuộc đời vạn phận lẻ loi …

VỌNG CỔ :
1 / Trên dốc đá cheo leo một sáng mùa Thu nơi lưng đèo năm ấy , mình đã trong tay trao nhau lời ân ái nhưng có ngờ đâu hôm nay phải chia …lìa .
Giây phút từ ly đôi dòng lệ đầm đìa .
Em đến rồi đi như áng mây tha thướt , như cánh chim trời trên sóng nước mù khơi .
Ôi , hình hài chỉ được mấy giờ vui , tan tác lòng tôi chờ đợi cố nhân sầu .
Dốc đá lưng đèo mình đã bên nhau , thầm gọi tên nhau rồi xa nhau vĩnh viễn .

2/ Tôi muốn nói lên trọn lời tha thiết , nhưng nỗi ưu tư có ai biết cho mình…
Con tim khổ đau vẫn khắc khoải chung tình .
Trưa nắng cháy giữa lung linh hoa lá , sợ lưng đèo gió núi sóng xô khơi .
Tan vỡ rồi , thương tiếc chỉ riêng tôi , phận lẻ loi nên nghẹn lời không nói
Đời lỡ vương mang nỗi buồn chờ đợi , nên nửa linh hồn hóa đá với thời gian .

TÂN NHẠC:
ĐK: Em ơi, em ơi thời gian gần gũi
Nào được bao nhiêu
Nào khi rời gót lòng đầy cô liêu
Nên xa em rồi tôi nhớ em đời.....

Em ơi, em ơi thà không gặp gỡ
Thà đừng quen nhau
Đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu
Tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau....

Tôi đứng đó như hình một pho tượng
Chờ ai đây đợi ai đây và tìm ai đây
Nghe nuối tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi
Nghe trái tim rung lên bồi hồi
Mong gì gặp lại lần thứ hai..
...(lặp lại)Nghe nuối tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi
Nghe trái tim rung lên bồi hồi
Mong gì gặp lại lần thứ hai ….

VỌNG CỔ :
5 / Nào có được bao nhiêu trong quãng thời gian mình bên nhau thưở ấy , để phút chia tay còn lưu luyến mãi nặng bước phiêu du tôi lại nhớ em ….nhiều .
Nhớ tóc em xanh , nhớ hình bóng yêu kiều .
Có biết bao nhiêu lời tôi muốn nói , trên dốc đá tiêu điều hoang vắng buổi chiều nay .
Thà rằng chúng mình đừng gặp gỡ nơi đây , đừng tay trong tay mà nhìn lâu không nói .
Thì có gì đâu để cho tôi mong đợi , kỷ niệm đớn đau cũng chẳng gọi nhau về …

6/ Tôi vẫn đứng như hình hài pho tượng , nơi lưng đèo mơ tưởng bóng người xưa .
Nhớ một ngày nắng cháy buổi ban trưa , nghe nuối tiếc thét gào đưa cánh sóng .
Chờ đợi ai đây hắt hiu niềm hy vọng , ngày tao phùng trong mộng đã vời xa .
Chiều hoang dốc núi lệ nhòa , sương giăng tượng đá xót xa linh hồn .
Nơi dốc đá đành vùi chôn kỷ niệm , giữa lưng đèo bao thương mến tràn dâng
Lạnh lùng gió cuốn bâng khuâng .
Còn mong gì gặp lại lần thứ hai …

Pham Van Phuc – 04-01-2009
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 I_icon13Sun 29 Jul 2012, 23:48

Muội mần lợi gòi kìa Chén tỷ :nhay:

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 I_icon13Mon 30 Jul 2012, 03:34

Bé Gai hết sẩy :spf:
Lần này hát lại nghe hay hơn lần trước nhiều lắm bé Gai, bây giờ chỉ cần nghe và hát nhiều để uốn nắn giọng cho thêm hay hơn nữa . Lúc rảnh rỗi bé hát thêm bài này nhen Gai ... 8 tỷ để bài đàn lên đây, bé nghe rồi tự mình hát theo xem sao ! Nếu không nắm được âm điêu... bé cho tỷ biết .... Tuần lễ mới vui vẻ nhen bé Gai và các bạn Đào Viên ... :bong:

Ái chà ... để lên rồi mới chợt nhớ ra .... hình như bài này bé hát rồi phải không ?
Nếu hát rồi ... hát lại nữa cũng hông sao há .... dd



(bài đàn)

Thành phố những hàng me
Soạn lời ca : Thiên Hùng

Thành phố tôi yêu có những con ......
Ca Xang-Xừ-Líu : ................... đường
Trải dài rợp bóng cây xanh
(-------------) Cây xanh
(-------------) Xanh ngát trời xanh
Dịu mát làm sao với hàng me bên đường
(------------) Lá me xanh
Thắm con đường tuổi thơ mơ mộng
Nô nức niềm tin yêu hy vọng
(-----------) Có cái gì
Gợi nhớ ở trong anh
Mỗi sáng tinh sương nơi cổng trường
(------------) Vào
Lớp học rồi ... nghe sao
Mà thấy thích .... khi len
lén tay chuyền ..... quả me chua
vừa mới hái (-----------)
(----------) Ơi tuổi thơ
Vui tươi và trong trắng
(---------) Như những
Bông hoa trong ánh nắng ban mai
Tô thắm con đường rợp lá me bay ....

***
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 I_icon13Mon 30 Jul 2012, 22:07

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Muội mần lợi gòi kìa Chén tỷ Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 855776


wowww Bé Gai số 1 ... Bé hát rất hay, rất chuẩn ... đã gần ra hơi nhạc cổ gùi ... Bé hát vài lần nữa là theo 8 tỷ của Bé lập gánh hát được gùi đó Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 54124 cho Bé nè Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 54124 cho người xúi .. Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 349840 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 349840 đải 2 chị em luôn hihihiiii Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 458944 ... bài XXL hơi khó về nhịp điệu Bé cố gắng nha Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 20751
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 I_icon13Mon 30 Jul 2012, 23:08

:que: Dạo này 8 tỷ chơi ác nghen, ko cho muội bắt chước luôn, toàn cho bắt trước ko à :docs2:
Muội lúc này cũng hơi bận, đang tập tành làm ăn, muội đang tìm đường gởi hàng China về VN bán kiếm lời. Nghe VN chửi TQ quá trời, nhưng sao người VN vẫn chuộng hàng TQ :sao: . Mà phải công nhận, cùng mặc hàng...thì mua của TQ rẻ hơn. Có những mặc hàng mẫu mã y chang, chất lượng của VN hơi kém hơn TQ 1 tí, vậy mà người VN vẫn chịu mua hàng TQ??
***

Hí hí 8 tỷ xúi dại, muội nghe dại + làm dại, còn huynh là dạy dại :cuoivui:
Ok huynh, muội sẽ cố cố gắng gắng :votay:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 90 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» THẦN NỮ CHẾ NGỰ CUỒNG LONG
» Hạ Long
Trang 90 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 46 ... 89, 90, 91 ... 95 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-