Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sun 29 Apr 2012, 03:50
* Dạ ... cám ơn Huynh Thiên Hùng . Bài Chinh Phụ Khúc lạ mà hay quá há Huynh . Thanhk you Huynh đã thích bài đó và đã cho mọi người được thưởng thức bài Quảng Lăng trang bên kia ...
* Thấy Shiroi ... là có món ăn đi theo, bánh bò ngon hết xẩy ... cám ơn Shiroi
* Q Anh ... là cơ zin Chú Quậy ... hihi .. biết mà, vì chỉ có Chú Quậy mới hay gọi Qh là chị tám thôi đó ... Cám ơn em đã ghé nghe 8 tỷ rên ...
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Tue 01 May 2012, 17:39
(hình net)
TRƯƠNG CHI Dàn nhạc: NS Văn Chức
Trương Chi - Mỵ Nương Soạn lời: Thanh Lịch
1) . . . ( - ) . . Dưới trăng ( Xê) Trương Chi ( xê ) hát vang đêm lạnh ( Lịu ) 2) Khi chèo thuyền ( hò ) chài lưới trên sông ( xê ) Gởi tâm tư ( xê ) vào tiếng ca buồn ( hò ) 3) Như thở than ( xê ), khóc cho thân phận ( Lịu ) Kiếp gian nan ( xê ) nắng dãi mưa dầu ( hò ) 4) Chứa chan niềm ( xề ) sầu đau ( liu )___ Tìm đâu người ( hò ) ước hẹn cùng nhau ( xang ) 5) Mị Nương ( xê ) nghe tiếng ca não nuột ( Lịu) Chạnh tim yêu ( xê ) mong được gặp chàng ( hò ) 6) Để trao lời ( xề ) thề trăng ( liu )___ Cho chàng trai ( xê ) hát giữa trường giang ( xang ) 7) Nhưng khi ( xang ) gặp mặt Trương Chi ( xê ) Mị Nương ( xê ) đớn đau tuyệt vọng (Lịu) 8 ) Bởi chàng ( hò ) diện mạo xấu xa ( xê ) Đành vỡ tan ( xê ) giấc mộng ban đầu ( hò ) 9) Còn Trương Chi ( xê ) si mê điên dại ( Lịu) Yêu Mị Nương ( xê ) lá ngọc cành vàng ( hò ) 10) Phải xa lìa ( xề ) dương gian ( liu )___ Chôn tâm sự ( xự ) u uẩn, hờn oan ( xang ) 11) Xác Trương Chi ( xê ) hoá ra khối ngọc ( Lịu) Được hiến dâng ( xê ) Mị Nương nơi cung nội ( Lịu) 12) Nàng truyền đem ( xê ) tạc nên chén quí ( cống ) Lòng tưởng nhớ ( cống ) giọng hát, lời ca ( xang ) 13) Giờ đây (xê ) mãi mãi không còn ( xề ) Tiếng của người ( xề ) vọng lại giữa trời khuya ( liu ) 14) Trách ông tơ ( xê ) ghẹo khách nhan hồng ( xề ) Sao chàng không là ( xề ) hoàng tử, vương tôn ( liu ) 15) Cho đôi lòng ( xề ) hòa nhịp điệu yêu đương ( liu ) Hoa tình ( hò ) thắm nhụy thơm hương ( xang ) 16) Để không chia cách ( cống ) hai phương ( xang )___ Người âm cảnh ( ú ), kẻ ở dương gian ( oan ) 17) Khi đêm về ( xề ) trăng vàng soi bóng ( ú ) Nâng niu chén ( ú ), lòng luống bi ai ( oan ) 18) Mơ ước ( ú )__ đã tàn phai ( oan )___ Nghe hao gầy ( hò ) vóc liễu, hình mai ( xang ) 19) Năm canh ( xê ) ngẩn ngơ, cô độc ( Lịu) Rót nước vô ( xê ) trong chén ngọc ( Lịu) 20) Quá kinh ngạc ( xự ), Mị Nương trông thấy ( cống ) Lòng chén ấy ( cống ) có bóng dáng Trương Chi ( xang ) 21) Chèo thuyền nan ( xê ) lướt trên sông dài ( xề ) Hát ca làm ( xề ) say đắm lòng ai ( liu ) 22) Niềm xúc cảm ( xê ) láng lai( xê )___ Chén ngọc tan hình ( xề ) khi lệ nàng hòa chan ( liu )
***
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Thu 03 May 2012, 02:22
Nghe thảm não thiệt á bát tỷ ơi !
bis bis....
bát tỷ xơi salade cho mát giọng rồi hát tiếp nữa nhe
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sat 05 May 2012, 03:54
... thảm não thiệt há Shiroi, hát hay muh hổng chịu "lẹp chai" .... nên khổ vây đó Cám ơn nhen Shiroi Cuối tuần vui vẻ nhen Shiroi và các bạn Đào Viên
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sat 05 May 2012, 04:11
(hình net)
Giọt Buồn Không Tên Tô Giang
Vừa chiều hôm nao anh với tôi đi dạo phố, hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân . Cười tươi như cô gái đôi mươi vui tin xuân, chúng mình thân quá thận Phòng trà nghỉ chân nghe Thái Thanh ca biệt ly,anh ngước nhìn tôi qua khói hương thơm cà phê . Giọt buồn không tên lén qua tâm tư đê mê, mình thức đêm thật khuya . Qua ngày đó tôi nghe người nói anh lên đường xa thật rồi . Tôi buồn nhớ tim đau rạng vỡ ôi thương anh thương nhất đời . Bàng hoàng như trong cơn chiêm bao tôi thầm nghĩ , non nước điêu linh yêu quê hương anh phải đi . Can đảm lên đường, quên đàn em bé ngồi nhớ anh những đêm trường . Từ ngày xa nhau chinh chiến đưa anh về đâu . Vai súng vượt biển mưa nắng khe xanh rừng sâu . Người thân ai cũng nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh chốn nao . Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi , khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui, và hàng cây me trút lá khô trên vai tôi , càng nhớ thương bạn ơi!
***
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sat 05 May 2012, 04:54
Bài này Shiroi mới nghe lần đầu á bát tỷ.
WE vui vẻ nhen bát tỷ, chuẩn bị tâm lý mà đi bầu cử... dù hông biết bỏ cho ai
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sun 06 May 2012, 03:43
Shiroi đã viết:
Bài này Shiroi mới nghe lần đầu á bát tỷ.
WE vui vẻ nhen bát tỷ, chuẩn bị tâm lý mà đi bầu cử... dù hông biết bỏ cho ai
Cám ơn Shiroi, Thiệt ... hổng biết bỏ phiếu cho ai, chắc nhắm nửa con mắt bầu cho anh chàng nào "lẹp chai" á Shiroi .... Hai ông nì ... một người vỏ dưa người vỏ dừa, đạp phải xiểng liểng chứ hổng chơi . Phải chi ... Thầy sĩ Gấu sĩ Cọp sĩ Đào Viên mình ra tranh cử, Qh nhất định mở hai mắt thiệt to ném cầu .. í hổng phải dồn phiếu cho liền .... Tiếc ghê .... Vui nhen Shiroi ....
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sun 06 May 2012, 03:51
quehuong đã viết:
Shiroi đã viết:
Bài này Shiroi mới nghe lần đầu á bát tỷ.
WE vui vẻ nhen bát tỷ, chuẩn bị tâm lý mà đi bầu cử... dù hông biết bỏ cho ai
Cám ơn Shiroi, Thiệt ... hổng biết bỏ phiếu cho ai, chắc nhắm nửa con mắt bầu cho anh chàng nào "lẹp chai" á Shiroi .... Hai ông nì ... một người vỏ dưa người vỏ dừa, đạp phải xiểng liểng chứ hổng chơi . Phải chi ... Thầy sĩ Gấu sĩ Cọp sĩ Đào Viên mình ra tranh cử, Qh nhất định mở hai mắt thiệt to ném cầu .. í hổng phải dồn phiếu cho liền .... Tiếc ghê .... Vui nhen Shiroi ....
2 chàng, chàng nào cũng ... lẹp chai như nhau... giống tài tử xi nê, chứ hông Tổng Thống tí nào hết á
Thầy sĩ Gấu sĩ Cọp sĩ Đào Viên mình ra tranh cử ... cũng hông biết chọn ai luôn Bỏ được nhiều phiếu thì bỏ mỗi "sĩ" một phiếu
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sun 06 May 2012, 04:31
Shiroi đã viết:
2 chàng, chàng nào cũng ... lẹp chai như nhau... giống tài tử xi nê, chứ hông Tổng Thống tí nào hết á
Thầy sĩ Gấu sĩ Cọp sĩ Đào Viên mình ra tranh cử ... cũng hông biết chọn ai luôn Bỏ được nhiều phiếu thì bỏ mỗi "sĩ" một phiếu
... hihi .. có lý á Shiroi, ngày mai ... mình cứ dzô bầu đại rồi nói với họ 3 sĩ nhà mình lẹp chai hơn hai ông đó nhiều ... Chừng nào hai ông này bỏ ghế chạy lấy bàn ... cho mình đề cử 3 SĨ Đào Viên ra tranh cử TT nước Pháp chơi . À ... mà lúc đó Shiroi làm thủ tướng nhen, nhớ tăng lương cho tui nhen thủ tướng tương lai ....
Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Thu 10 May 2012, 23:46
Muội zô và cho hót sĩ, rồi đi . Muội chúc cả nhà mất ngủ