Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Trà Mi Today at 09:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:24

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 14:10

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Yesterday at 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Yesterday at 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 38 ... 73, 74, 75 ... 87 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 I_icon13Tue 13 Mar 2012, 09:14

quehuong đã viết:

Bài này tương đối khó hát đó Shiroi, nhưng QH
thích quá ... nên làm đại . Không hiểu sao có một vài câu cuối hơi bị
trật nhịp, tỷ đỉnh sửa lại nhưng máy lại nổi chứng nhảy nhót lung tung .
Nghĩ chắc không xong, nên thôi để vậy luôn . Cám ơn nhen Shiroi ngủ
ngon há ...

... hát bài bản cũng không nhứt thiết câu nào cũng vô nhịp á KL ... sở dĩ mình giữ nhịp vì sợ không giữ thì mình sẽ lọt mương luôn ... nhưng cao thủ khi hát họ ít khi hát vô nhịp từng câu, nên lỗi nầy không sao ... hơn nữa hát với đờn Kìm độc chiếc của NS Ba Tu là dữ gùi ... nhưng 1 lỗi lớn là câu 18 dứt (xg) đó KL Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 891646 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 2756546133
thuiii hihihiiiii Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 110771335


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Thu 15 Mar 2012, 02:28; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 I_icon13Wed 14 Mar 2012, 05:11



Chít dzôì ... cái bông có chút híu .... affraid
Chắc phải chạy qua vấn an cô Bạch Huệ nữa rồi .
Cám ơn huynh Thiên Hùng nhiều nhiều nhen, đã góp ý thêm cho AL để sửa lại những chỗ còn sai . Tạm thời AL mang xuống, cuối tuần sẽ hát lại .
Lúc AL mang bài đàn về máy đã quên không ghi rỏ tên Nhạc Sĩ . Qua Huynh ... AL mới biết đó là NS Ba Tu . Kính lời cảm ơn Nhạc Sĩ .
Huynh cũng luôn vui khỏe nhen ...
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Phú Lục Bắc Hạ Nam Oán   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 I_icon13Sat 17 Mar 2012, 02:52

... từ cặp Lưu Thuỷ - Phú Lục hơi Bắc ... nhạc Sĩ Tấn Nhì đã cải biên thành cặp Lưu Thuỷ Bắc Oán Ai và Phú Lục Bắc Hạ Nam Oán ... hôm gùi KL & Khòm đã giới thiệu với nhà ĐV mình bài Lưu Thuỷ BOA, hôm nay mời nghe tiếp bài Phú Lục BHNO nha ... và có thể nói từ hồi đi chơi nhạc Tài Tử đến giờ, đây là lần đầu tiên Khòm hát bài nầy, và trước đây chỉ duy nhứt có NS Trái Táo hát muh thôi ... đơn giản là không có bài đờn
... cám ơn KL đã giúp Khòm có được cơ hội giới thiệu bài hát nầy cùng nhạc giới Tài Tử ...
Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 910848 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 910848

PHÚ LỤC BẮC HẠ NAM OÁN


Lê Lai Cứu Chúa
Soạn lời ca : Thiên Hùng
Dàn nhạc : NS Văn Môn
Tám Khủng Long & Hai Khòm trình bày

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 Leloi





I- Điệu Bắc

Lê Lợi : 1- (------) Nầy Nguyễn khanh (u)
Tiếng quân reo khắp bốn bề vang dội (cộng)
2- Hoà trong trống chiêng lồng lộng (cộng).-----
Chắc giặc Minh lại mở cuộc tấn công (u)
N. Trãi : 3- (------) Tâu Chúa Công (u)
Binh đến thì đã có tướng ngăn (u)
4- Rồi đây lũ giặc xâm lăng (u).-----
Phải tan tành trên đất tổ Hùng Vương (liu)
L. Lợi : 5- (------) Căm giận (cộng)
Thay cho lũ giặc Minh (xê)
6- Cậy đông chúng kéo đến đây (xê).-----
Gieo điêu tàn cho bá tánh sanh linh (liu)
7- (------) Ta là Lê Lợi (cộng)
Nối chí quật cường anh dũng của tiền nhân (u)
8- Nguyện cùng sông núi cỏ cây (u).-----
Thề tử chiến với địch quân (liu).-----

II- Điệu Hạ

L. Lai : 9- (------) Xin khẩn báo (cống)
Tình hình mặt trận phía Tây Nam (liu)
L. Lợi : 10- Ô kìa, Lê Lai tướng quân (Liu).-----
Khanh nói đi trận địa như thế nào? (xề)
L. Lai : 11- (------) Chúa Công ơi (xg)
Thế giặc Minh như biển nổi ba đào (xừ)
12- Quân mình đã quá tiêu hao (xê).----
Chúa Công hãy thu quân để lực lượng bảo tồn (xàng)
13- (------) Nhưng thần e (xê)
Địch quân vây điệp điệp trùng trùng (xừ)
14- Nếu Chúa tôi đồng tử chiến (cống).-----
Không thể nào lường hết hiểm nguy (xê)
15- Thần nguyện hy sinh liều mình cứu Chúa (cống)
Xin Chúa Công hãy cổi long bào (xàng)
16- Cho thần tạm mặc vào (xàng).-----
Cùng xông phá vòng vây (xê).-----


III- Điệu Nam


L. Lợi : (Hơi Xuân)17- Ta (xg) đã biết (xể).-----
Giặc Minh (xê) đã quyết truy tìm (hò)
18- Bắt ta để diệt mầm (hò).-----
Đấu tranh (liu) đang sôi sụt căm hờn (xề)
(Hơi Đảo) 19- (------) Tướng quân ơi (xg)
Lòng ta bao nỡ đành (lịu)
20- Nhìn trang nghĩa sĩ hùng anh (xê).-----
Sa vào tay lũ giặc hung hăng (xg)
L. Lai 21- (------) Là nam nhi (xê)
Chết vinh là chết tại chiến trường (lịu)
22- Chết cho non sông gấm vóc (xể).-----
Của giống nòi anh dũng Rồng Tiên (xê)
23- Để danh thơm truyền lưu muôn thuở (xể)
Thì thần đây cũng hã dạ cam tâm (xê)
24- Chúa công chớ ngại ngùng (xàng).-----
Kíp lên đường cùng Nguyễn tiên sinh (xê).-----


IV-Điệu Oán
(mở ra nhịp 8 Oán dây Tố Loan)


L. Lợi : 25- (------) (------)
(------) Cổi long bào (hò)
Trao người (xự) trung liệt (xự).-----
Ta nghe (xê).----- can trường đày đoạn (xự)
26- Ơn dân (xg) nợ nước (xể).-----
Còn mang nặng (xự) (------)
Vang vang (xg) tiếng trống trận (xự)
nghe máu hận (xự).----- trào dâng (xê)
27- (------) (------)
(------) Hởi hồn thiêng (xê)
Đất tổ (lỉu) Hùng Vương (liu).-----
Lê Lợi (xự).----- một tấm lòng son (xê)
28- Quyết mài gươm (liu) diệt loài hung bạo (xự)
Rèn luyện chí cao (xê) (------)
Cùng ba quân (liu) sát vai (liu)
Giết giặc Minh (xê) cứu nước non nhà (xàng)
L.Lai : 29- (------) (------)
(------) Giống nòi (hò)
Lạc Hồng (xàng) anh hùng (xề).-----
Bao đời (hò).----- đánh đuổi ngoại xâm (xg)
30- Giặc Minh (xg) rồi sẽ (xể).-----
Như giặc Tống Nguyên (xg) (------)
Chúa Công (xê) bớt ưu phiền (xề)
Vì phía trước (lỉu) còn nhiều truân chuyên (liu)
31- Đây (liu) chiếc áo (lỉu).-----
Của ngày khởi binh (oan) (------)
Chúa Công (liu) hãy mặc vào đi (oan)
Để nhớ (lỉu) mãi lời thề (xề)
32- Vì muôn dân (liu) lướt xông tên đạn (xự)
Cứu nước thành công (xê) (------)
Chúa thánh (lỉu) kíp lên đường (xề)
Thần giải phá (lỉu) vòng vây (liu)
L. Lợi : 33- Trông (liu) theo (lỉu).-----
Chiếc áo cửu long (oan) (------)
Giữa đám giặc Minh (liu) hùng hổ như sói lang (oan)
mà tâm can (oan).----- từng hồi đứt đoạn (xự)
34- Từ đây (xg) theo ta (xể).-----
Hận thù sôi sụt (xự) (------)
Ta sẽ (lỉu) tiến quân về (xề)
Thành Đông Quan (liu) (------).







Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 92171
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 I_icon13Sat 17 Mar 2012, 05:55

wowww... :clap: :cheerleader2:

:cocktail: :cocktail:

Vậy anh Hai Khòm kiếm bài đờn ở đâu ra vậy ? :horang:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 I_icon13Sat 17 Mar 2012, 06:46

Shiroi đã viết:
wowww... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 659879 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 155397

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 4019783631 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 4019783631

Vậy anh Hai Khòm kiếm bài đờn ở đâu ra vậy ? Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 2661666528

hihihiiiii phải đặt NS Văn Môn đàn á 9 muội Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 92171
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 I_icon13Sun 18 Mar 2012, 04:29


Cám ơn Huynh Thiên Hùng thật nhiều ... nhiều, đã cho AL dựa hơi hát theo :tangb: . Không có Huynh ... AL cũng không thể chạy theo nổi với những làn hơi Bắc Hạ Nam Oán này . :thx: Huynh
hi Shiroi ...
Cuối tuần vui vẻ nhen các ACE Đào Viên
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 I_icon13Sun 18 Mar 2012, 06:55

quehuong đã viết:

Cám ơn Huynh Thiên Hùng thật nhiều ... nhiều, đã cho AL dựa hơi hát theo Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 2721626442 . Không có Huynh ... AL cũng không thể chạy theo nổi với những làn hơi Bắc Hạ Nam Oán này . Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 757748 Huynh
Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 785560 Shiroi ...
Cuối tuần vui vẻ nhen các ACE Đào Viên

hihihiii ... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 54124 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 54124 KL nè ... KL số 1 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 808118
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 I_icon13Sun 18 Mar 2012, 19:19


Thiên Hùng đã viết:

hihihiii ... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 54124 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 54124 KL nè ... KL số 1 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 808118

Dzịt thực từ trong quote

hihihiii ... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 54124 nhìn nà hoa đỏ vàng lụm sau cánh gà nè đẹp không Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 54124 đẹp quá héng ! KL nè chấm chấm chấm KL chỉ được mang số 1, còn tui hát hay hơn nên được khán giả ái mộ tặng thêm một bông hoa đặc biệt đỏ choét ... làm trái tim tui nhảy bình bịch văng ra ngoài vì phái wa' ... tui phải ráng níu nó nhét vô trở lại ... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 808118


Piết dzồi ... piết dzồi ... phe wài ... :pp:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 I_icon13Mon 19 Mar 2012, 04:10



Anh Hai Khòm, Shiroi và các Bạn ... nghe Khủnglong diện áo bà ba nè ... :horang:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 ImagesqtbnANd9GcQCn_Fz2ZEgF5KQQQa8jBAkyJ04SF2fVo1Nhd0x1QiEvyPC3MeU



Chiếc Áo Bà Ba
Sáng tác: Trần Thiện Thanh

Chiếc áo bà ba trên dòng sông thâm thẩm .
Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ tới mong manh .
Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ .
Hậu giang ơi em vân đẹp ngàn đời .

chiếc áo màu xanh len từng con sóng bạc .
Lấp lánh mái chèo của đồng thắm dương châu.
Sóng vỗ xuồng đưa tiếng hò qua bến đợi .
Hậu giang ơi ! dấu yêu còn tuyệt vời .

Đẹp quá quê hương muôn năm đẹp vô ngần .
về soc trăng một ngày khai điệu lâm thôn.
Ngày nắng thơm rơm xôn xao mùa lúa về
Về bến Ninh kiều thâ’y chàng đợi người yêu .
Em xinh tươi qua chiếc áo bà ba .
Em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm qua bến bắc cần thơ .

Cuñg những chàng trai coi thường con sóng dữ .
Cuñg những má hồng tóc dài chấm lưng thon.
Đất nước mình đây dẫu xuồng ghe bé bỏng .
Mà không thôi nhớ thương lên đầy vơi .


Hậu giang ơi
Nước xuôi xuôi 1 dòng ...
Dẫu qua đây 1 lần ...
Nói sao cho cạn lòng ...
Nói sao cho ...vừa thương ....

***
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 I_icon13Thu 22 Mar 2012, 04:54


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 ImagesqtbnANd9GcSsqRhMzaF5vfLmDTHY4HTcydgMYkm1RNOsJTkNgSNwnLLgkqjzPA
(hình net)



Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về
Nhạc: Anh Bằng - Lời: Thái Can

Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về

Không phải vì anh, chẳng tại em
Hoa thu tàn tạ, rụng bên thềm
Ân tình sớm nở, chiều phai úa
Không phải vì anh, chẳng tại em

Bên gốc thông xưa, mình lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc đam mê
Thôi đành xóa lời thề trăng nước
Bên gốc thông xưa, mình lỡ ghi

Em nhớ nhung chi, giọt hương nguyền
Đàn xưa đã lỗi khúc tơ duyên
Tơ trời không đượm tình âu yếm
Em nhớ nhung chi, giọt hương nguyền

Không phải vì anh, chẳng tại em
Tình kia sao giữ được muôn vàn
Em đừng nên giận, tình phai úa
Bể cạn sao mờ, núi cũng tan

Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về

***
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 74 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» THẦN NỮ CHẾ NGỰ CUỒNG LONG
» Hạ Long
Trang 74 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 38 ... 73, 74, 75 ... 87 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-