Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:24

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 14:10

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Yesterday at 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Yesterday at 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 45 ... 86, 87, 88 ... 94 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 I_icon13Fri 06 Jul 2012, 00:02

Huynh TH nghe thử, muội hát vậy phải không nè? muội thu bằng mic rời và tai nghe khác, nhưng sao cũng bị lụp bụp à huynh?



Tình hình là muội chưa có mua được mic, cái đen bên trên nó xài bằng pin, hay là phải kèm linh kiện linh tinh, còn nếu không kèm linh kiện thì hát nghe cũng chẳng hơn cái của tụi mình xài bây giờ. Mà muội thì chỉ muốn mua cái "gọn, nhẹ" tốt hơn cái đang xài và bèo hơn cái chuyên nghiệp :-bd . Tỷ có mua được mic chưa, nếu rồi...thì hát quăng lên đây cho mọi người nghe thử đặng mua theo đi tỷ.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 I_icon13Fri 06 Jul 2012, 00:47

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Huynh TH nghe thử, muội hát vậy phải không nè? muội thu bằng mic rời và tai nghe khác, nhưng sao cũng bị lụp bụp à huynh?



Tình hình là muội chưa có mua được mic, cái đen bên trên nó xài bằng pin, hay là phải kèm linh kiện linh tinh, còn nếu không kèm linh kiện thì hát nghe cũng chẳng hơn cái của tụi mình xài bây giờ. Mà muội thì chỉ muốn mua cái "gọn, nhẹ" tốt hơn cái đang xài và bèo hơn cái chuyên nghiệp Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 149181 . Tỷ có mua được mic chưa, nếu rồi...thì hát quăng lên đây cho mọi người nghe thử đặng mua theo đi tỷ.

wowww Bé Gai khá lắm ... Bé hát thật đúng nhịp ... thật đúng các chữ đờn ... vậy Bé đã biết hát chữ "xang" trong điệu Ai gùi đó ... có điều Bé tập phát âm cho đúng VĂN ... là Bé OK ... như vừa vô là "Ba quân" Bé hát thành "Bà quân" và trong lòng bài có những chổ cũng như vậy ... nhưng lần đầu tự hát, được như thế là hay lắm gùi ... Bé thử lại coi sao nha ... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 2721626442 Bé nè Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 3269437171
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 I_icon13Fri 06 Jul 2012, 03:51

Gai Mắc Cỡ đã viết:

Tình hình là muội chưa có mua được mic, cái đen bên trên nó xài bằng pin, hay là phải kèm linh kiện linh tinh, còn nếu không kèm linh kiện thì hát nghe cũng chẳng hơn cái của tụi mình xài bây giờ. Mà muội thì chỉ muốn mua cái "gọn, nhẹ" tốt hơn cái đang xài và bèo hơn cái chuyên nghiệp :-bd . Tỷ có mua được mic chưa, nếu rồi...thì hát quăng lên đây cho mọi người nghe thử đặng mua theo đi tỷ.

Bé Gai hết sẩy applause :spf: Tiếp tục tiến lên nhen Gai ...
8 tỷ chưa mua bé Gai ơi, nhưng chắc chắn tỷ sẽ mua cái mới vì cái cũ của tỷ lụp bụp giựt tiếng y như cái của bé Gai ...
Như huynh Thiên Hùng nói, hay bé mua cái giống của huynh ấy xem, giá cả phải chắng mà lại có chất lượng .
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 I_icon13Fri 06 Jul 2012, 04:00

Thiên Hùng đã viết:
Shiroi đã viết:
hihihihi Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 94861
Miễn sao em đủ tiền mua micro được rồi Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 4116952316
Anh Hai Khòm cho tiền thêm gỡ răng vàng của KL mà hông đủ thì ...
... thì mình cầm cái đèn thần của anh AH luôn Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 1359034326

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 1071321665

... đem cầm thui, còn vuốt để Kl nha 9 muội ... vì nghe đâu Thầy đang cho thần đèn canh me, nhện nào vuốt là bắt vô đèn cho bơm dầu mệt nghĩ á Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 3937967983 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 4288506345 Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 250737

hehe ... nhìn cái đèn vừa khô vừa lạnh, chắc bơm mệt nghỉ thiệt á Huynh ... biết chừng nào mới có lửa đây chòy ... :hehe: . Vậy là phải vừa bơm vừa chích mới được .... :laughing:
Thầy oy ... lê cái đèn dzô cho con châm dầu ... :ngoackep:


Được sửa bởi quehuong ngày Fri 06 Jul 2012, 04:17; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 I_icon13Fri 06 Jul 2012, 04:10

Thân mời các Bạn nghe vài câu vọng cổ giữa tuần ... :bong:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 ImagesqtbnANd9GcT9-BYlFJXV4-0al5grX5yunr-RZ_7AxIATdGNQu1sbHQk83ZDA2Q



Chuyện Tình Người Thiếu Nữ Tên Thi
Sáng tác : Pham Van Phuc
( viết trên nền bài nhạc cùng tên của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ)

... (nói lối vào PHỤNG HOÀNG )
... Tôi xin kể ra đây một câu chuyện buồn về giấc mộng đơn phương trong tình trường của một người con gái...
Chuyện thuở xa xưa nhưng tôi còn nhớ mãi - chuyện tình của một người thiếu nữ tên....

PHỤNG HOÀNG (8 câu)
....Thi...
Một đoá hoa hồng tình đang phơi phới..
Tuổi trăng tròn - mộng mơ duyên mới...
Nhưng cay đắng vô vàn ,
Hạnh phúc lỡ làng cho một kiếp hồng nhan..
....
....Trời khiến xui chi,
Gieo nghịch cảnh trái ngang..
Tình đơn phương nên duyên phận bẽ bàng
Bao kẻ si mê nàng không mơ tưởng...
Cũng bởi vì nàng ,
Trót yêu rồi chàng nghệ sĩ vô danh..
...
... Định mệnh ơi !
Sao lắm nỗi trái ngang ,
Vì chàng kia đã có gia đình...
Khổ luỵ riêng mang , tình hỡi ơi tình...
Đau đớn bao nhiêu ,
Cũng ngậm ngùi nhìn người yêu không trở lại...
Nàng khóc một mình ,
Ôm cả khối tình vô vọng đến thiên thu.
Thi hỡi Thi ơi !..
Chuyện lứa đôi là bèo mây tan hợp...
Thôi hãy quên đi đừng ủ dột trong lòng..
Trời đã không thương ,
Tiếc mà chi , buồn thêm phận má hồng...

VỌNG CỔ :
1/ Thi hỡi , Thi ơi...!Tha thiết làm chi một mối tình đơn phương tuyệt vọng , tuổi tròn trăng đời em vẫn còn nhiều hoa mộng , phơi phới mùa Xuân như một đoá hoa....hồng
Toả sắc lung linh , ấm áp tình nồng...
Bao nhiêu trai làng sao nàng không màng đến , mơ mộng làm gì chàng nghệ sĩ vô danh.
Chàng đã có gia đình tóc nàng vẫn còn xanh ,tình quá mong manh sao tránh được ưu phiền.
Ngày qua ngày mang khổ luỵ triền miên , người đời chê cười chuyện nợ duyên như trăng gió.

2/ Trời khiến xui nên đời nàng vương oan trái , ân ái vùi chôn nơi đáy mộ hoang tàn.
Còn chút dư âm xin gửi lại cho nàng.
Dẫu biết chuyện hợp tan là duyên số , nàng vẫn dại khờ chuốc đau khổ vào tim.
Tình đã không thành sầu muộn chất cao thêm , nàng lại quyết ra đi tìm người tình yêu dấu.
Nàng bước ra đi với con tim rỉ máu , bằng tâm hồn khờ khạo tuổi vào yêu...

SÂM THƯƠNG
Thi hỡi Thi , Thi ơi...
Tội tình chi nàng ra đi mãi mãi
Cho trái tim trinh nguyên vương sầu rơi ,
Đầy oan trái , Thi ơi....
Nàng tìm về một nơi ,
Rừng hoang vu khuất bên chân trời
Đường đi vào xa xôi ,
Vùi chôn sâu nỗi đau muôn đời...

VỌNG CỔ :
5/ Thi ơi...! Nàng bỏ đi đâu khi trái tim yêu đang chết mòn trong tuyệt vọng , dãy núi mù xa hay trùng dương tung sóng , có biết ngưởi yêu xưa vắng bóng tự hôm....nào.
Đời ngỡ rằng em đã bước qua cầu.
Nàng quyết đi về miền rừng sâu núi thẳm , tìm hình bóng chàng rồi ôm hận nghìn thu...
Rừng mịt mù hoang vắng âm u ,nàng bước đi trong lời ru nước mắt.
Mưa gió từng cơn lạnh đầy hiu hắt , mòn mỏi cô đơn nàng xơ xác , đọa dày.

6/ Rồi ngày lại ngày qua không còn ai thấy nữa , đoá hoa tàn mờ mịt giữa rừng sâu.
Một thuở tình sầu mang khổ luỵ cho nhau , Thi hỡi Thi ơi ! Ở nơi đâu có biết.
Nặng nợ tình si sầu vương mang nuối tiếc , rồi một ngày oan nghiệt biết bao nhiêu ,
Rừng già thăm thẳm tịch liêu , xác thân gửi lại nàng chết theo cuộc tình
Dưới cội si già một mình ngã quỵ, đau vì tình chết khổ luỵ em ơi !
Nàng đi khuất nẻo chân trời ,
Có gặp bóng người nghệ sĩ đã thầm yêu....?
...................
19-12-2008 - Pham Van Phuc

Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 I_icon13Fri 06 Jul 2012, 12:09

Hiii muội có cái tật hát lướt chữ (dù ko phải cố ý), muội khắc phục lỗi này lâu lắm rồi, giờ đỡ đỡ tí rồi nhờ hát cổ nhạc í :-bd , để muội mần lợi và ráng đọc cho tròn chữ :nhay:
***

Muội ko tìm được cái huynh TH nói 8 tỷ ơi, 1 là rẻ bèo...chưa được 5đô(la), 2 là cả trăm đô luôn. Cái đen bên trên nếu mua ko, thì mình phải xài bằng pin, mà muội lại ko thích xài pin(lúc yếu pin cà giựt cà chọt), muội thích cắm máy hay cắm điện à. Mà người ta nói mic xài bằng điện này, nếu ko kèm theo phụ kiện của nó, hát nghe nhỏ xíu à. Mà mình mua thêm cái cục phóng to tiếng thì hết 60đô(muốn ngon nữa thì kèm cái cục như âm li, hết cả trăm đô, không đáng), tiền đó mua được cái mic hơi ngon ngon luôn rồi. Như pc k200 nguyên bộ cũng khoảng 600 tệ, hay cái GL-100FX(usb)538 tệ, cắm máy xài luôn cũng cỡ đó. Mic hơi tốt nó đòi hòi tùm lum, và nó kén không gian thu lắm, rớt 1 cái thì thôi rồi quăng thùng rác luôn.
Nói chung là tại muội khó tính, cho nên cái tính hành cái thân hehe. Muội càng lũi vô cái rừng mic, càng tìm hiểu thì muội lại càng choáng, lòng tham muội vô đáy, thấy cái nào cũng muốn mua :laughing15:
Cho nên tạm thời thu bằng cái mic rời cũ mà muội có trước, dạo cho đã tay....rồi từ từ mua sau cũng được.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 I_icon13Sat 07 Jul 2012, 03:52


Bé Gai, micro gì mà tới cả trăm đô.. í ẹ mắc quá . Nhưng nói gì thì nói, mua một cái cho đáng một cái . Giá khoảng 20 hoặc 30 là ok . Nhưng tỷ nghe em thu bài hát trên cũng ngon lành lắm mà ...
...uh ... nói đến ham muốn thì tỷ cũng vậy đó, thấy gì cũng muốn ... dd
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 I_icon13Sat 07 Jul 2012, 04:53

Shiroi chưa ra thành phố mua cái mic nữa Laughing

:-bd vô đây nghe hát đã luôn á
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 I_icon13Sat 07 Jul 2012, 05:17

Shiroi đã viết:
Shiroi chưa ra thành phố mua cái mic nữa Laughing

:-bd vô đây nghe hát đã luôn á

Shiroi, mua ở ngoài phố mắc lắm Shiroi, mua ở net hình như rẻ hơn đó ... chỉ có điều không biết chất lượng ra sao thôi dd
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 I_icon13Sat 07 Jul 2012, 05:18

quehuong đã viết:

Bé Gai, micro gì mà tới cả trăm đô.. í ẹ mắc quá . Nhưng nói gì thì nói, mua một cái cho đáng một cái . Giá khoảng 20 hoặc 30 là ok . Nhưng tỷ nghe em thu bài hát trên cũng ngon lành lắm mà ...
...uh ... nói đến ham muốn thì tỷ cũng vậy đó, thấy gì cũng muốn ... Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 212552

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 LogitechMicrophoneIcon



... Bé Gai à, Mic để thu với Comp thì cở nầy là chơi được gùi ... loại như Bé để hình ở trên là để chơi nhạc sống á Bé ... loại nầy giá thường khoảng 20USD khi nó sale chỉ còn hơn 1/2 chút thui ... đừng bắt chước KL cạy găng dzàng bán để mua nha ... Bé thử kiếm xem ... hay lên eBay mua Online cũng được á Bé Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 92171
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 87 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» THẦN NỮ CHẾ NGỰ CUỒNG LONG
» Hạ Long
Trang 87 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 45 ... 86, 87, 88 ... 94 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-