Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Thu 21 Apr 2011, 18:19
quehuong đã viết:
Vài câu vò vè cho vui nhen các bạn ....
KL vò vè, hèn chi có con gì gì chạy theo bè bè
Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Fri 22 Apr 2011, 14:22
@TH Sao cái lời này, Gai hát sao mà Gai nghe kì kì dzậy huynh TH
1- Đón Xuân sang ... trong tình thân ái Nơi quê người đất khách .--- 2- Chúng ta, cộng đồng Người Việt tự do Siết chặt tay quyết lòng .--- 3- Giương ngọn cờ chánh nghĩa Tiên Long Với nền đạo đức phương Đông .--- 4- Ra năm châu sánh vai cùng em chị Trong xu thế toàn cầu Dân Chủ Dân Sinh 5- Dù đường ta đi còn lắm thác ghềnh Nhưng dạ nào núng nao .--- 6- Người Việt Tự Do luôn ngẩng cao đầu Mãi mãi đến ngàn sau .---
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Fri 22 Apr 2011, 20:40
Gai Mắc Cỡ đã viết:
@TH Sao cái lời này, Gai hát sao mà Gai nghe kì kì dzậy huynh TH
Trong lúc chờ đợi anh 2 Khòm trả lời, qh xí xọn tí ... Toàn bài hay lắm Gai, chỉ có câu thứ 2 ...
Bài trên bé Gai hát trơn tru, vì em luyến láy theo huynh Thiên Hùng . Bài này câu thứ hai ... em không chịu uyển chuyển, nên nó ngang phè cứng đơ ... , nếu chữ hơi nhiều thì em ép nó lại cho vô nhịp bằng cách hát chồng chữ lên ...
2- Chúng ta, cộng đồng Người Việt tự do (Gai hát thúc cho vô một nhịp ... rồi tiếp liền câu dưới) Siết chặt tay quyết lòng .--- (dứt chữ lòng ... sau đó nhịp sẽ gõ cốc dứt câu hai) ..
Mèng ... hổng biết mình nói gì ... làm sao bé Gai hiểu đây, nhưng đại khái nó vậy đó bé Gai, thử đi nhen ... Hồi đó tỷ cũng vậy đó, chưa quen .. nên rất lọng cọng, khi quen rồi sẽ dễ lắm thôi ... cố lên ...
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2577 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Fri 22 Apr 2011, 21:55
Gai Mắc Cỡ đã viết:
@TH Sao cái lời này, Gai hát sao mà Gai nghe kì kì dzậy huynh TH
1- Đón Xuân sang ... trong tình thân ái Nơi quê người đất khách .--- 2- Chúng ta, cộng đồng Người Việt tự do Siết chặt tay quyết lòng .--- 3- Giương ngọn cờ chánh nghĩa Tiên Long Với nền đạo đức phương Đông .--- 4- Ra năm châu sánh vai cùng em chị Trong xu thế toàn cầu Dân Chủ Dân Sinh 5- Dù đường ta đi còn lắm thác ghềnh Nhưng dạ nào núng nao .--- 6- Người Việt Tự Do luôn ngẩng cao đầu Mãi mãi đến ngàn sau .---
... Bé Gai nghe kỷ lại dòng nhạc ... những tiếng gỏ song lang là ngay nhịp chánh chân phải ... Bé Gai phân nhịp bài hát như thế nào thì gạch dưới chữ nhịp chánh xem sao ... vì nếu Bé Gai không tập gạch nhịp , Bé Gai sẽ hát chạy trên nhịp á ... tức không đều muh người ta gọi là chỏi nhịp ... và câu 2 Bé Gai hát sai ton nên nghe kỳ là phải gùi ... ... Bé Gai nghe lời 8 tỷ, so lại với bài cũ tự phân nhịp bài hát rỏ ràng, và hát lại xem sao ... cố lên nha
Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sat 23 Apr 2011, 12:37
@KL Gai hiểu tỷ nói gì gòi, nhưng để mần được đâu phải dễ , mà ko dễ nên mới phải học
@TH Gai cũng thấy trong vụ hát hò, nghe ra nhịp nằm ở đâu và phải bắt được nhịp, là điều quan trọng lắm í . Thôi thì khê nồi này, G vo gạo mần nồi khác nghen (tại hồi nhỏ G chuyên nấu cơm khê ).
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sun 24 Apr 2011, 02:31
@ Bát tỷ
Bài quỳnh hương hay hen bát tỷ, bát tỷ hát bài này
@ bé Gai
Cố gắng lên nha bé Gai, mấy cái bài này khó hát lắm, mà bé Gai hát được vậy là từ từ sẽ hát được hết thôi á
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sun 24 Apr 2011, 02:43
hhihi .. Shiroi ... bài đó dễ thương há, Shiroi nghe được rồi huh ! Chạy qua bên kia ... sơn móng cho anh Cọp kìa,
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sun 24 Apr 2011, 02:47
quehuong đã viết:
hhihi .. Shiroi ... bài đó dễ thương há, Shiroi nghe được rồi huh ! Chạy qua bên kia ... sơn móng cho anh Cọp kìa,
dạ bài đó hát nhịp điệu nghe dễ thương ghê. Sơn móng anh Cọp, anh Cọp quào chít ... bứt râu thôi
Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Tue 26 Apr 2011, 21:51
Anh TH G mới mần lợi, anh nghe thử coi vậy đúng chưa nha.
9 tỷ Tỷ ko nghe, bà 8 bả chơi sang, thuê thêm dàn bè hử
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Tue 26 Apr 2011, 23:51
Hihih ... bé Gai, có bè cho nó vè vè xôm tụ một chút vậy muh ...