Tổng số bài gửi : 549 Registration date : 21/06/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Wed 27 Apr 2011, 03:49
Trong nhà này hay và vui quá .... ủng hộ bé Gai nhiều nhiều nà .... và Ái Linh lắm lắm
ML tặng hoa cho hai ca sĩ nè nhen
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Thu 28 Apr 2011, 04:29
Gai Mắc Cỡ đã viết:
Anh TH G mới mần lợi, anh nghe thử coi vậy đúng chưa nha.
9 tỷ Tỷ ko nghe, bà 8 bả chơi sang, thuê thêm dàn bè hử
Hình như ai dùng IE không nghe được á bé Gai, để tỷ post lại thử xem sao nha
Bà 8 thì khỏi nói số dzách á
Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Thu 28 Apr 2011, 23:19
ML Thanks tỷ ML, nhượng lại bó bông cho 8 tỷ lun í, để dồn vô đặng phơi khô, mi mốt mình làm gói bông khô tặng lại khán giả
9 tỷ Hèn chi mà muội ko thấy huynh TH nói gì
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Fri 29 Apr 2011, 04:01
Bé Gai ... huynh Thiên Hùng lúc này bị dán mỏ rồi, mấy ngày nay huynh không lên tiếng, chắc là hai tai bị bít luôn rồi á Gai ... Bé Gai mới tập hát cổ nhạc mà vậy là hay lắm đó ...
Và cám ơn Mỹ Linh với bó hoa thật đẹp nhen cô bạn dễ thưong
Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Fri 29 Apr 2011, 10:40
quehuong đã viết:
Bé Gai ... huynh Thiên Hùng lúc này bị dán mỏ rồi, mấy ngày nay huynh không lên tiếng, chắc là hai tai bị bít luôn rồi á Gai ... Bé Gai mới tập hát cổ nhạc mà vậy là hay lắm đó ...
Và cám ơn Mỹ Linh với bó hoa thật đẹp nhen cô bạn dễ thưong
Chắc anh TH bị vụ giống như bà 9 hum bữa hả 8 tỷ, chọt chọt cí phone cho đỡ ghiền chớ ko nghe ngóng gì được
Bé Gai mới tập làm khổ nhạc mà vậy là hay lắm đó
Nói chớ muội phải hát đi hát lại mấy chục lần lận đó tỷ, tốn hết mấy lít la hán quả để thông họng.
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Fri 29 Apr 2011, 14:09
Gai Mắc Cỡ đã viết:
quehuong đã viết:
Bé Gai ... huynh Thiên Hùng lúc này bị dán mỏ rồi, mấy ngày nay huynh không lên tiếng, chắc là hai tai bị bít luôn rồi á Gai ... Bé Gai mới tập hát cổ nhạc mà vậy là hay lắm đó ...
Và cám ơn Mỹ Linh với bó hoa thật đẹp nhen cô bạn dễ thưong
Chắc anh TH bị vụ giống như bà 9 hum bữa hả 8 tỷ, chọt chọt cí phone cho đỡ ghiền chớ ko nghe ngóng gì được
Bé Gai mới tập làm khổ nhạc mà vậy là hay lắm đó
Nói chớ muội phải hát đi hát lại mấy chục lần lận đó tỷ, tốn hết mấy lít la hán quả để thông họng.
Có thể là vậy đó bé Gai ! Mấy ngày nay bị gì đó ... hôm nay tỷ mới nghe được bé Gai hát lại, nhịp nhàng khá lắm, nếu như câu hai em xuống giọng một chút có lẽ sẽ hay hơn, như "chúng ta cộng đồng" em hạ thấp chữ ta để xuống cộng đồng ... thì câu hát sẽ ngọt hơn đó Gai . Đó ... Gai thấy không, khi hát được một bài cổ nhạc đúng âm điệu tiết tấu ... trong lòng cảm thấy rất vui há ... Lật ngược về mấy trang trước trong topic này, Huynh Thiên Hùng còn 3 đoạn Khóc Hoàng Thiên "Cùng Nhau Đi Phố" ... Nếu Gai thích, thì dùng baì đàn có sẵn ... hát hết 3 đoạn trên, xong mang lên đây cho bà con thưởng thức cuối tuần nhen Gai ... Một ngày vui ACE ơi !
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2577 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sat 30 Apr 2011, 21:29
... hihihiii Th quả là bị dán mỏ bịt tai nên không nghe được Bé Gai hát ra sao, nhưng thấy các tỷ khen Bé như vậy chắc là OK lắm ... vậy Bé thử luôn 3 lớp như 8 tỷ Bé xúi, để TH khi về nghe xem sao ... nhạc có thể Bé nhờ 8 tỷ chuyển cho Bé nha ... TH hy vọng mai nầy ĐV mình sẽ có thêm Bé KL á ... thăm anh AH & ACE ĐV mình ... tình thân ...
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sun 01 May 2011, 04:06
Thiên Hùng đã viết:
... hihihiii Th quả là bị dán mỏ bịt tai nên không nghe được Bé Gai hát ra sao, nhưng thấy các tỷ khen Bé như vậy chắc là OK lắm ... vậy Bé thử luôn 3 lớp như 8 tỷ Bé xúi, để TH khi về nghe xem sao ... nhạc có thể Bé nhờ 8 tỷ chuyển cho Bé nha ... TH hy vọng mai nầy ĐV mình sẽ có thêm Bé KL á ... thăm anh AH & ACE ĐV mình ... tình thân ...
Chết tui ... chuyến này mà hổng xong, chắc tui ăn gai ... ( ba gai thui nhe ) ... Khỏi nhờ huynh ơi, đem lên dán sẵn đây ... khi nào bé Gai muốn mài cho gai thiệt nhọn thì vô đây tải về nhen bé Gai !
Bài đàn Khốc Hoàng Thiên
KHỐC HOÀNG THIÊN Thiên-Hùng
Cùng Nhau Đi Phố ( I )
Mỗi khi ta ... cùng nhau đi phố Em thường khoe áo mới .----- Màu áo nào cũng nở là hoa Dưới nắng mai mặn mà .----- Anh ngở như trời mãi đem Xuân Trải ngập đường vấn vương .----- Áo hoa ngây mềm trong nét lụa Phô mịn làn da tuổi tròn mơ Giữa phố đông lắm kẻ trộm nhìn Em thẹn thùng thêm xinh .----- Để riêng anh là cánh bướm si tình Hưởng trọn niềm say mê .-----
( II )
Mỗi khi mưa ... làm rơi nhung nhớ Em thường mong đi phố .----- Để anh chuyền hơi ấm bàn tay Cho má ai ửng hồng .----- Đi bên nhau nghe tiếng tim run Đến tận cùng tâm tư .----- Tiếng yêu thương chợt thoáng qua nhè nhẹ Mặt nhìn mặt tay vẫn trong tay Trời long lanh những hạt mưa gầy Lấm tấm đầy đôi vai .----- Em bên anh bước ngắn bước dài Hoa cười cài trên môi .-----
( III )
Sáng hôm nay ... hàng cây hong gió Áo xưa hồng trên phố .----- Em đã là cô vợ dể thương Theo anh thăm họ hàng .----- Con đường xưa trải nắng thênh thang Nâng ngập ngừng bước chân .----- Nép bên anh hồn em rung động Như nhắc thầm kỷ niệm ngày qua Vẫn thắm tươi như thuở ban đầu Chỉ trao vào tay anh .----- Xuân từ nay bất tận tâm hồn Trên bước đường tương lai .-----
Thiên-Hùng
Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Sun 01 May 2011, 22:41
8 tỷ G cũng bít là cái câu 2 G hát nghe kì cục lắm, nhưng mà thôi kệ nó đi tỷ, tới câu đó là muội bị đâm xuồng bể à U ka ka , muội định vô kiếm ai ngờ tỷ lục ra dùm muội lun gòi . Để G mài cho mòn hết gai lun, tỷ đừng có sợ nó nhọn, mài nó bằng phẳng là khỏi chít ai được hết í.
TH G nghĩ là G hát đúng nhạc rồi đó huynh, vì G mở nhạc nghe đi nghe lại nhiều lần, để tìm ra cái nhịp gõ lóc cóc (như hủ tiếu gõ í ) mà huynh nói. Chỉ có điều G hát, nghe nó ko được êm tai thôi ờ
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận ! Tue 03 May 2011, 03:50
Đầu tuần xin mời các bạn nghe với AL một bài hát vui vui nhen các bạn,
Bài Tango Cho Em Sáng tác : Lam Phương
Từ ngày có em về, nhà mình tràn ánh trăng thề. Giòng nhạc tình đã tắt lâu, Tuôn trào ngọt ngào như giòng suối. Anh yêu phút ban đầu, Đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu. Trong mắt em buồn về mau, Anh ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau.
Tiếng đàn hòa êm ái, nhịp bước em thêm lả lơi. Cung điệu buồn chơi vơi, đôi tâm hồn riêng thế giới. Mình dìu sát đi anh, để nghe làn hơi cháy, trong tim nồng nàn. Tiếc thương chi trời rộng thênh thang, Vương vấn để rồi một đời cưu mang.
Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười. Vượt ngàn trùng qua bể khơi, dắt dìu cùng về căn nhà mới. Ta xây vách chung tình, nhiều chông gai có tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, Ghi sâu phút ban đầu bằng bài Tango cho em.