Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Trà Mi Today at 09:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:24

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 14:10

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Yesterday at 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Yesterday at 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 69 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 I_icon13Tue 19 Apr 2011, 04:43

Ái Hoa đã viết:
Sao bài Lý con sáo Gò công với Lý con sáo Khủng long không giống nhau vậy anh TH? Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 578786

hihiiiii anh AH ui, cổ nhạc không có bài Lý Con Sáo Khủng Long nhưng nghe nói có bài Lý Con Gấu Khủng Long đó anh ... nhưng TH chưa được học nin hủng bít có giống nhau không ... :laughing: :cuoi1: dzot :cache3:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 I_icon13Tue 19 Apr 2011, 07:35

Thì đây nè anh TH:

Thiên Hùng đã viết:


Lý Con Sáo Gò Công

Ra bờ sông- điểm hẹn lứa đôi
Mang áo phơi cho anh nhìn, mà lòng em mong người ơi
Con nước trôi xuôi dòng sông - dòng sông lững lờ.
(----) (----) (----) (----)
Ra bờ sông anh hẹn với em,
mai mốt anh mang cau trầu, nhờ người se duyên tình ta .
Em chớ nên u buồn anh đã thưa cùng mẹ cha
Duyên chúng ta muôn đời như nước theo dòng đầy vơi .


Thiên Hùng Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 787999

quehuong đã viết:




Khủng Long thán ...
Thán : Khủnglong



Lý Con Sáo

Ôi ... thê lương
ta nói cái mà thê lương
thì là mà thê lương
Té ra cái lão Hai Khòm
Ngay đơ cái tấm thân còm
Nhìn lão nằm mà tui đây hởi ôi
Bớ ông ơi mau tỉnh dậy đi thôi
Về mau về hồn trai cút côi
Không thì tui thả cho dòng trôi ...


_________________________
Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 I_icon13Tue 19 Apr 2011, 09:55

Ái Hoa đã viết:
Thì đây nè anh TH:

Thiên Hùng đã viết:


Lý Con Sáo Gò Công

Ra bờ sông- điểm hẹn lứa đôi
Mang áo phơi cho anh nhìn, mà lòng em mong người ơi
Con nước trôi xuôi dòng sông - dòng sông lững lờ.
(----) (----) (----) (----)
Ra bờ sông anh hẹn với em,
mai mốt anh mang cau trầu, nhờ người se duyên tình ta .
Em chớ nên u buồn anh đã thưa cùng mẹ cha
Duyên chúng ta muôn đời như nước theo dòng đầy vơi .


Thiên Hùng Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 787999

quehuong đã viết:




Khủng Long thán ...
Thán : Khủnglong



Lý Con Sáo

Ôi ... thê lương
ta nói cái mà thê lương
thì là mà thê lương
Té ra cái lão Hai Khòm
Ngay đơ cái tấm thân còm
Nhìn lão nằm mà tui đây hởi ôi
Bớ ông ơi mau tỉnh dậy đi thôi
Về mau về hồn trai cút côi
Không thì tui thả cho dòng trôi ...


... Oh, anh AH ... trong cổ nhạc bài Lý Con Sáo & Lý Con Sáo Gò Công là hai bài khác nhau hoàn toàn ... bài Lý Con Sáo & 1 số ít bài Lý khác như Lý Vọng Phu, Lý Giao Duyên ... là những bài lý đã được hệ thống muh người trong giới gọi là những bài Lý Tổ nằm trong Bộ Lý ... còn bài Lý Con Sáo Gò Công thì chỉ mới xuất hiện sau 75 cùng vô số bài lý khác như Lý Con Khỉ, Lý Cây Bông, Lý Bông Dừa ... vv ...
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 I_icon13Wed 20 Apr 2011, 13:38

@KL
Gai dzô đây xàng xê :battay: dzí KL cho dzui nghe, mài coi có thành KL con hông, hay thành Tắc Kè hoặc Thằn Lằn cũng được :laughing:

@TH
Nghe và hát đi hát lại hoài cũng vậy à, thôi thì phang đại lun, ko trúng cũng trật à :nhay:
Gai nộp bài nà anh TH :dancing2:



Khốc Hoàng Thiên

Gặp nhau đây ... mặt mừng tay bắt
Bao nhiêu lời muốn nói .---
Cho mình và cho thế hệ mai sau
Giữ sáng trong tiếng Việt tự hào .---
Với cội nguồn dân tộc vẽ vang
Qua nền văn hiến bốn ngàn năm .---

Một chữ một câu thiết tha kỳ vọng
Đất nước mình rồi sẽ sáng tươi
Vươn tới năm châu vai sánh với người
Rộn tiếng cười muôn nơi .---
Đón Xuân sang với cúc trắng mai vàng
Nở ngát trời thênh thang .---
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 I_icon13Wed 20 Apr 2011, 21:56

Gai Mắc Cỡ đã viết:
@KL
Gai dzô đây xàng xê :battay: dzí KL cho dzui nghe, mài coi có thành KL con hông, hay thành Tắc Kè hoặc Thằn Lằn cũng được :laughing:

@TH
Nghe và hát đi hát lại hoài cũng vậy à, thôi thì phang đại lun, ko trúng cũng trật à :nhay:
Gai nộp bài nà anh TH :dancing2:



Khốc Hoàng Thiên

Gặp nhau đây ... mặt mừng tay bắt
Bao nhiêu lời muốn nói .---
Cho mình và cho thế hệ mai sau
Giữ sáng trong tiếng Việt tự hào .---
Với cội nguồn dân tộc vẽ vang
Qua nền văn hiến bốn ngàn năm .---

Một chữ một câu thiết tha kỳ vọng
Đất nước mình rồi sẽ sáng tươi
Vươn tới năm châu vai sánh với người
Rộn tiếng cười muôn nơi .---
Đón Xuân sang với cúc trắng mai vàng
Nở ngát trời thênh thang .---

applause applause wowww Bé Gai giỏi thiệt :-bd ... vậy bi giờ lấy dòng nhạc đó tự hát bài nầy nha ... :-bd

1- Đón Xuân sang ... trong tình thân ái
Nơi quê người đất khách .---
2- Chúng ta, cộng đồng Người Việt tự do
Siết chặt tay quyết lòng .---
3- Giương ngọn cờ chánh nghĩa Tiên Long
Với nền đạo đức phương Đông .---
4- Ra năm châu sánh vai cùng em chị
Trong xu thế toàn cầu Dân Chủ Dân Sinh
5- Dù đường ta đi còn lắm thác ghềnh
Nhưng dạ nào núng nao .---
6- Người Việt Tự Do luôn ngẩng cao đầu
Mãi mãi đến ngàn sau .---


Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 I_icon13Wed 20 Apr 2011, 23:44

Gai Mắc Cỡ đã viết:
@KL
Gai dzô đây xàng xê :battay: dzí KL cho dzui nghe, mài coi có thành KL con hông, hay thành Tắc Kè hoặc Thằn Lằn cũng được :laughing:


Bé Gai hết xẩy nha, hay lắm applause ... Thành con gì cũng được á bé Gai, miễn nó có đuôi là chắc ăn rồi . Em cứ vô đây xàng xê quẫy đuôi cho vui :cuoi1: ...
Có Shiroi, có bé Gai, huynh Thiên Hùng .... vào ra nói chuyện ... xí tỉ vui lắm, đừng ngại gì nhen .... ".... đừng bỏ tui một mình ... đừng bỏ tui một mình ..." lol!

:thx:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 I_icon13Wed 20 Apr 2011, 23:53


Vài câu vò vè cho vui nhen các bạn .... :bong:



Quỳnh Hương
Sáng tác : Trịnh Công Sơn

Ta mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng.

Đêm, này đêm buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng vừa khép những đoá mong manh.
Ta mang cho em một chút buồn
Vì ta như sông lênh đênh
Môi em cho ta 1 cánh hồng, lụa là phút ấy chưa quên
Thôi chào em về giữa phố xá thênh thang
Không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần.
Thôi chào em về giữa phố xá thênh thang
Không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 I_icon13Thu 21 Apr 2011, 00:31

hihi, nhưng mà bé Gai với Bát tỷ hò hét lèm seo, Shiroi có nghe được gì đâu, điếc đặc à Very Happy
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 I_icon13Thu 21 Apr 2011, 03:28

Shiroi đã viết:
hihi, nhưng mà bé Gai với Bát tỷ hò hét lèm seo, Shiroi có nghe được gì đâu, điếc đặc à Very Happy

Bây giờ xem thôi, mai mốt về nghe Shiroi ơi, .... trước sao sau vậy ...lùng bùng hai lỗ tai ... Twisted Evil
Vui nhen Shiroi .... :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 I_icon13Thu 21 Apr 2011, 18:04

@TH
Ô cưa huynh TH, sao tự dưng Gai qua hông nổi câu 2 dzậy ta scratch, hết câu 1 là nó nghẹn lại à bash . Gai mần đi mần lại câu 2 mấy lần gòi đó, thôi ghép vô lun :nhay:, để Gai chỉnh lại đôi chút (ăn gian í mà), gòi nộp cho huynh sau nghen.

@KL
Thành Thằn Lằn là hay cụt đuôi lắm í tỷ Razz, mà ko có đuôi cũng chơi lun "dân chơi ko sợ mưa rơi" mà hocbai

Sao tự dưng dziết tới ... đừng bỏ tui một mình ... đừng bỏ tui một mình ... cái chữ nhỏ xí dzậy, bộ hết mực hả tỷ :pp:

@Rú sĩ
Còn thấy mờ mờ là hên lắm gòi đó tỷ :-bd
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 37 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» THẦN NỮ CHẾ NGỰ CUỒNG LONG
» Hạ Long
Trang 37 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 69 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-