Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
4 chữ by Tinh Hoa Today at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Today at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11218
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lớp Sơ Câp Thơ Đường Luật . Lớp 10   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 I_icon13Tue 06 Apr 2010, 15:03

Lớp Sơ Câp Thơ Đường Luật . Lớp 10
=
Ngày

Lớp 10.Chào Năm Mới / Lưu Kỷ Niệm

Canh dần ít bửa sắp về đây
Tiếp đón xuân sang bánh hạt cầy
Pháo đỏ lư đồng trên rượu mứt
Mai vàng ảnh lụa dưới rồng mây
Làng quê chợ huyện người mua lấn
Tỉnh lị kinh đô kẻ bán đầy
Bản nhạc giao thừa vang khắp chốn
Nghèo giàu chẳng quản cũng vui lây
=
Chúc Mừng Năm Mới

Canh dần ít bửa sắp về đây
Tiếp rước xuân sang mứt hạt cầy
Pháo đỏ lư đồng chen rượu bánh
Mai vàng ảnh lụa trổ rồng mây
Thôn quê chợ huyện người mua lấn
Tỉnh lị kinh đô kẻ bán đầy
Bản nhạc giao thừa vang khắp chốn
Nghèo giàu chẳng quản đón vui lây


Lơp 10 Ngày 8.2.2010_Mytutru
=
Lớp 10. Tin Tết Qua Mạng

Phương trời góc biển khắc vào đây
Nhớ mãi tình xưa kỷ niệm dầy
Trẻ nhỏ mừng xuân khoe áo lụa
Người già đón tết vẽ rồng mây
Sang giàu chúc tụng ba ngày đủ
Khốn khó chăm lo một bữa đầy
Phố thị làng quê rền pháo đỏ
Dù cho cách biệt vẫn sum vầy
=
Lớp 10. Ngày Đầu Năm 9.1.2010

Xuân về sắc thắm hội đào viên
Dĩa mứt trà ngon đãi bạn hiền
Nguyện ước muôn loài qua khó nhọc
Cầu mong vạn vật thoát u phiền
Dưa vàng lẩu mắm / cần em trụn
Ớt đỏ cơm phần / đậu tỷ chiên
Khách lại vui cùng ba bữa tết
Thơ lòng sưởi ấm dạ hồn nhiên
=
Lớp 10. Ghi Nhớ Ơn Thầy

Công thầy dạy bảo tựa bằng non
Luật giảng ghi vào ý não con
Chẳng quản đêm ngày rây đất bạc
Không màng sớm tối lược trăng son
Lời bình khóa mở ngu khờ dứt
Chữ luận đường ra dốt nát mòn
Mới lạ dần quen lòng chợt thấm
Ân sâu nghĩa nặng vẫn mong tròn
=
Công thầy dạy bảo tựa bằng non
Nghĩa nặng tình sâu vẫn mãi tròn
Chẳng quản đêm ngày rây đất bạc
Không màng sớm tối lược trăng son
Lời bình khóa mở ngu khờ dứt
Chữ luận đường ra dốt nát mòn
Mới lạ từ quen lòng chợt nhớ
Ghi vào ý não dắt dìu con
=
Lớp 10. Sống Thật / 12.2.2010

Gom màu phát họa vẽ trời mơ
Cấy tỉa vườn hoang bướm lững lờ
Dưỡng trí không màng trêu dáng nguyệt
Nuôi lòng chẳng nghĩ ghẹo hồn thơ
Ngày dài xóa sạch sầu đan vướng
Tháng ngắn chùi trong khổ dệt chờ
Tự chủ / rèn tâm vui lượn sóng
Yêu mình / giới hạnh phủi buồn vơ
=
Lớp 10. Ý Chí

Trai xinh sắc thắm phủ hương đời
Gái đẹp ôn hòa lộng gió khơi
Mặc kệ ong quần như nước cuốn
Cho dù bướm đảo tựa sao rơi
Bền lòng học luật đầu tâm mở
Chặt dạ nghe kinh mắt trí ngời
Giận dỗi dang xa tròn hiếu lễ
Thanh bần khổ cực chẳng hề lơi
=
Lớp 10. Xuân Mới Nhớ Củ

Giờ linh bính tý lạy giao thừa
Nguyện mãi yên bình sống khác xưa
Tết ngự mai vàng nhang khói tỏa
Xuân về pháo đỏ mứt hương đưa
Tay bày hủ rượu lòng không nắng*
Mắt ngắm hoa đào dạ chẳng mưa*
Kỷ sửu qua rồi tâm ráo lệ
Canh dần mới đến trí say sưa
=
Ghi Chú: (Rượu dễ nghiền.. Hoa dễ đắm..) Nắng mưa là ví cho cái tánh ko bình thường, dễ bị sa ngã.. "

Lớp 10. Tự Nhủ

Tay sen kính Phật phủ hương đời
Trí định nhu hòa lộng gió khơi
Bốn đại xoay vòng như sóng biển
Năm trường đảo lộn tựa sao rơi
Bền lòng học luật đầu tâm mở
Chặt dạ nghe kinh mắt trí ngời
Gút mắc dang xa tròn đạo nghĩa
Thanh bần khổ cực chẳng hề lơi
=
Lớp 10. Sống Tốt

Hương xuân tỏa khắp đến muôn nhà
Hạnh phúc chan cùng mọi nóc gia
Đẹp ý câu thương như khắc ngọc
Tươi mày chữ nhớ tựa in hoa
Vòng vo bút trí không ô uế
Uốn lượn thơ lòng chẳng xấu xa
Trí dũng kiên cường lời khỏe mạnh
An nhiên một cõi với sơn hà
=
Lớp 10. Ngày đầu Năm / 16.2.2010

Mai đào sắc thắm vẹn giàu sang
Mứt bí trà sen pháo đỏ vàng
Tết chúc gia đình luôn thịnh vượng
Xuân chào quyến thuộc mãi an khang
Anh bày đố giởn vang cùng xóm
Chị thách thi đua dội khắp làng
Lặng lẽ trong nhà em cúng phật
Mong cầu đất nước mãi vinh quang
=
Lớp 10. Nhớ Lời Dạy 1.

Ma tham dẫn lối quỷ đưa đường
Tứ Khổ oan cừu nghiệp mãi vương
Biết được hôm chiều soi đạo lý
Nghe xong sớm tối rọi luân thường
Từ bi học tập chen vào khổ
Đức hạnh trau rèn lẫn với thương
Trước lạ nên dò từng bước một
Sau quen trọn nghĩa sống khiêm nhường
=
Lớp 10. Chờ Người Ngày 22.2.2010

Mong ai nắng dọi bóng quang tà
Ngước mặt xem diều vụt thoáng qua
Mắt mỏi sau nhà xanh ruộng lúa
Tim đau trước cửa đỏ vườn cà
Chiều trông gió lướt sao đành lặng
Tối đợi mây vờn lệ bỗng sa
Vẫy gọi thời gian như cánh én
Soi vào tóc bạc giống sương pha
=
Lớp 10. Gạt Buồn "Mặc Cảm"

Chân trời góc biển nhớ làng quê
Tết đến phương xa vẫn tụ về
Tánh bạn như hoa nằm dưới cát
Hồn mình tựa lá rớt trên đê
Cho dù nắng trải / đường ôm lối
Mặc kệ mưa rơi / phố giữ lề
Chớ để gan bào đau ruột thắt
Yên bình ánh đuốc rọi tâm mê
=
Lớp 10. Thầm Nguyện / 23.2.2010

Luôn cầu đất nước hưởng phồn vinh
Cảnh vật muôn đời mãi đẹp xinh
Chúng bạn no lòng tròn đạo nghĩa
Riêng mình vững dạ vẹn tâm linh
Bên bờ giác ngộ hồn thanh thản
Giữa chốn đam mê ý tịnh bình
Kiếp Kiếp làm người gương hiếu học
Đời đời nhẹ nhõm dạ trung trinh
=
Lớp 10. Hòn Non Bộ

Bên hòn núi dựng cạnh nhà quen
Suối chảy quanh co dưới bóng đèn
Bác thỏ len mình vào ngỏ tối
Nàng chim vút cánh giữa vòm đen
Sương rơi lấp lánh vành trăng rọi
Gió thổi đong đưa bụi cỏ chèn
Mụ ếch nhảy chồm trên đá sỏi
Cua bò lõm ngõm dưới làn sen
=
Lớp 10. Dân Lành / Sửa 2.3.2010

Khoai lang nướng vội bếp than hồng
Bóc vỏ thơm lừng dưới gió đông
Buổi sáng yên lòng xem nắng phủ
Chiều hôm ấm bụng ngắm trăng lồng
Vì nghèo sẻn bới trên vườn cạn
Bởi khó cày bừa dưới ruộng nông
Hết tháng hồn nhiên dầu tóc bạc
Qua ngày lặng lẽ mọi điều không
=
Lớp 10. Gia Đình HP / 1.3.2010

Anh về chị đón hợp đoàn viên
Mức ngọt trà thơm ngắm vợ hiền
Bỏ lúc xa nhà lòng áo não
Quên khi cạnh sở dạ u phiền
Tương chao ớt đỏ rau tần luộc
Mắm muối dưa vàng đậu hủ chiên
Đối cảnh đơn sơ tròn ước vọng
Năm dài tháng rộng vẫn hồn nhiên
=
Lớp 10. Hai Đầu Nhớ / Sửa 2.3.2010

Chia ly bịn rịn dáng quang tà
Mắt lệ rơi sầu buổi tiễn qua
Ý lẫn mây dồn chan biển hát
Hồn trào sóng dậy phủ bài ca
Người yêu cách biệt lòng mong đến
Kẻ ghét gần kề dạ muốn xa
Cánh nhạn đôi phương cùng hướng thở
Vành môi vạn nẻo ẩn hương trà
=
Lớp 10. Tánh Vô Ưu …

Vui cười bộ não tựa hoa viên
Chớ để âu lo khổ lụy phiền
Ở cảnh nhân gian mua khốn khó
Chen lòng thế tục bán hồn nhiên
Rèn tâm chánh niệm rời bi thảm
Luyện ý nhân hòa khỏi đảo điên
Muốn giữ muôn bề vui giải thoát
Trong đời dứt đoạn những oan khiên
=
Lớp 10. Trái Sầu Riêng / Sửa 2.3.2010

Giao mùa lại nhớ kể huyên thuyên
Mới gặp thơm bừng chút nợ duyên
Võ xám quanh bìa gai đứng nhọn
Cơm vàng cạnh góc sớ nằm nguyên
Môi cười đặt dĩa len từng múi
Mắt liếc cầm dao phủ gọng thuyền
Ngọt miệng hương nồng đầy vị béo
Tên buồn khổ lắm phận truân chuyên
=
Lớp 10. Đường Vào Chùa

Hôm nay mẹ bảo bố ra đình
Thắp nén hương cầu phật quả linh
Nước vỗ bờ xa trời phủ nắng
Chèo khua sóng bạc gió quanh mình
Sau vườn bướm trắng chào hoa đẹp
Trước ngõ ong vàng đón nhụy xinh
Tiếng mõ vang đều khua vắng lặng
Âm chuông bát nhã rọi mê tình

tứ trụ rất biết ơn Thầy.


Được sửa bởi mytutru ngày Thu 01 Jul 2010, 01:00; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11218
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lớp 11. Thơ mytutru   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 I_icon13Thu 20 May 2010, 23:57

Sơ Cấp Lớp 11 Thơ Đường Luật "Thất Ngôn Bát Cú"

Lớp 11. Nhớ Ơn / 8.3.2010 /1

Giấy trắng thơm mùi hạt cỏ hương
Dùi mài sử sách với văn chương
Ngày qua ý rọi vần ôm lối
Tháng lại tâm soi đối gọn đường
Học luật bền lòng xoay bốn hướng
Dùng từ chặc dạ trở đôi phương
Công thầy biển rộng lồng sao sáng
Xóa bỏ màn đêm giải dị thường

Lớp 11. Quang Cảnh Buổi Sáng /2

Nắng phủ cùng nơi rọi khắp phòng
Mùng màn rối loạn cả bên trong
Chim kêu rộn rã hồn đang ngóng
Chó sủa tưng bừng ý nhớ mong
Thiếm lại bày hoa chờ khách đến
Em vào bỏ dép chạy hàng rong
Chuông vang đánh thức người mê ngủ
Giọng mõ câu kinh gọi tỉnh lòng
=
Lớp 11. Cảnh Nghèo /3

Nặng gánh đôi vai phải bán chè
Rao mời cổ khát giữa hàng me
Mày chao dưới mắt người đôi bạn
Nón vướng trên chân họ kết bè
Nói khổ đau lòng không kẻ thấy
Than buồn xót dạ chẳng ai nghe
Cơm no mỗi bửa là yên phận
Áo ấm che thân khỏi rụt rè
=
Lớp 11. Phân Trần 1 /4

Mẹ bảo như con phước báo dầy
Trên đời chẳng thiếu sống phây phây
Ai kia bốc vác / nghèo luôn sợ
Kẻ đó cày bừa / khó mãi vây
Muốn học / tiền đâu cơm vẫn thiếu
Mong chơi / gạo hết dạ chưa đầy
Làm người ngũ sắc không tròn vẹn
Khổ sở linh hồn tựa bóng mây
=
Lớp 11. Phân Trần 2 /5

Mẹ bảo như con phước báo dầy
Đừng vì hãnh diện lại ta đây
Bình tâm thấy rõ đời mưa nắng
Định ý nhìn vào cảnh gió mây
Khổ sở do nhầm sa gót lội
Đau thương bởi ngã vướng chân lầy
Qua đèo giữ dạ rèn yên lặng
Giải thoát không còn sợ nhiễm lây
=
Lớp 11. Tập (Tự Chủ) /6

Bác bảo ngưng đi giọt lệ trào
Qua rồi những chuyện quá tào lao
Mê say lạc lối tâm đừng sợ
Quyến rũ nhầm đường dạ chớ nao
Ý định kề trăng lồng ánh đuốc
Thân rèn mặc gió lộng vành sao
Ngày qua hối lỗi dần quen tánh
Tuệ sáng ngời lên ruột hết bào
=
Lời Của Thầy
TT làm bài có nhiều tiến bộ, không bao lâu nữa có thể ra trường rồi!

=
Lớp 11. Sinh Hoạt GĐ Buổi Chiều 1/ 15.3.2010 /7

Nắng nhạt chiều về phủ mái tranh
Không gian vắng lặng dáng yên lành
Nồi cơm khói tỏa lòn mây trắng
Chảo nấm hương lùa quyện gió xanh
Bố mẹ thêm vào hai dĩa khóm
Ông dì bớt lại một tô canh
Bà trao chén ớt dầm tương đỏ
Mía ngọt sau cùng mát dạ anh
=
Lớp 11. Cuộc Sống /8

Bóng tối đêm về lạnh buốt xương
Mưa rơi gió lách cuộn trên đường
Ai đi vội vã quên hè nhớ
Kẻ đứng im lìm đợi bến thương
Sấm phủ ngang mày lòng chú trọng
Đèn soi khắp đất dạ khinh thường
Còn nhau vất vả chia manh áo
Khốn khó làm sao để đủ nhường
=
Lớp 11. Tự Chủ Bản Thân /9

Chớ vướng ưu sầu dạ phải lo
Làm chăm mệt nghĩ ngủ say khò
Lòng no chặt ruột đầu trong sáng
Bụng đói bền gan dạ tối mò
Lúc khỏe tung mình như chị én
Khi đau khép mắt tựa em sò
Xa lìa quấy ác tâm bình lặng
Nghiệp hết gom về phước cả kho
=
Lớp11. Giữa Mùa Đông/10

Chợt ngắm hoa mà dạ xót thương
Xem qua tuyết phủ lạnh không lường
Long lanh hạt phủ màu sương trắng
Rực rỡ đài khoe sắc nắng hường
Đá đọng viền bờ bao mặt cánh
Mây lồng tựu cát chiếu vành gương
Chan đầy bóng nước rơi rơi nhiễu
Bỗng thấy lòng mình lại vấn vương
=
Lớp 11. GĐ Sinh Hoạt Tối 2/11

Tối đến riêng em phải học bài
Ba ngồi đọc sách tận lầu hai
Bên hiên trước mặt bà đưa võng
Cạnh ghế sau lưng mẹ mở đài
Cậu út tìm băng xem chú diễu
Dì tư giở báo ngắm anh hài
Trong nhà lặng lẽ buồn đôi mắt
Xếp vở vào phòng ngủ kệ ai
=
Lớp 11. Hồn Thơ / 12

Luật giảng vần niêm chứa ở đầu
Phân từ ý rộng hiểu thương lâu
Bên chìa khóa trí soi đường khổ
Giữa cánh hoa tâm rõ lối sầu
Dưỡng dục công cha rừng núi thẳm
Sanh thành nghĩa mẹ biển hồ sâu
Ơn người kiếp kiếp mong đền trả
Luyện ý thân rèn vượt biển dâu
=
Ngày 24.3.2010 Lớp 11. Những Bất An /13

Cuộc sống hơn nhau ở bộ đầu
Dương trần sướng khổ áo liền bâu
Vo tròn chữ ái sau rèm cửa
Bóp méo lời yêu giữa phố lầu
Kẻ có sai duyên vì mắt xích
Người nghèo trái phận bởi chân khâu
Vòng vo khó thoát bao la nghiệp
Mắt kém da nhăn chẳng tỉnh sầu

sửa ok!
=
Lớp 11. Cuộc Sống Thấy /14

Dụng Pháp xua đi bụi vướng trần
Câu đùa cảnh thật mấy lời phân
Chân tâm chiếu lại đầy oan phước
Ngọc trí soi vào lắm nghiệp ân
Sáng dậy tìm phương khai nẻo chánh
Đêm về kiếm hướng mở lòng nhân
Nhà yên rạng rỡ vô minh dứt
Đuốc tuệ muôn đời hạt giống thân
=
Lớp 11. Cõi Trần / 15

Ý đẹp chan hòa rọi ánh đông
Tình ưa cảnh sắc rạng vườn hồng
Đầu trời chẳng tỉnh lòng lo sợ
Gối đất chưa yên dạ phập phồng
Nghiệp dữ như mây vờn đỉnh núi
Duyên lành tựa gió gợn đầu sông
Xoay vòng cõi ảo mờ sương trắng
Chặt dạ bền gan dưỡng trí đồng

bài ok!
=
Lớp 11. Múa Lân /16

Giữa ngõ chiêng khua lắc cắc tùng
Hai hàng vệ sĩ nhảy lung tung
Đầu xoay dốc ngược chao trên đất
Cẳng lộn giơ lia nhảy dưới thùng
Kẻ lấn đưa tay sờ râu bạc
Người chen liếc mắt chạm giầy nhung
Ơ kìa cái bụng phình ông địa
Má phính đồng tiền vẫy quạt rung
=
Lớp 11. nhảy Dây /20.3.2010 /17

Một sợi hai đầu quất lộn vo
Quần săn áo tém nhún chân cò
Hai ba / vọt đẩy lòn dây sóng
Bảy tám / chun ra quấn sợi lò
Rộn rã bên lề quên bóng nhạn
Niềm vui cạnh phố lãng con đò
Vào nhà mệt lả tai còn đếm
Tắm gội lên phòng ngủ giấc no

ok
=
Ngày 26.3.2010 Lớp 11. So Sánh Phước / 18

Cõi thế thân người được bấy lâu?
Mưa rơi bão động chất đau sầu
Thang đời có trí đầy ao ngọc
Mức sống không hồn vỡ hạt châu
Ý định chân đèn cơn gió lặng
Tâm mê ánh nến dải mây nhầu
Trần gian nhận gánh ơn thầy mẹ
Ngoạn cảnh lo gì kiếp bể dâu
=


Được sửa bởi mytutru ngày Mon 24 May 2010, 17:05; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11218
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lơp 11 Thơ mytutru . Lưu   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 I_icon13Fri 21 May 2010, 00:10

Lớp 11. Thơ Đường Luật mytutru

Lớp 11. Hồn Thơ / 19

Luật giảng vần niêm chứa ở đầu
Phân từ ý rộng hiểu thương lâu
Bên chìa khóa trí soi đường khổ
Giữa cánh hoa tâm rõ lối sầu
Dưỡng dục công cha rừng núi thẳm
Sanh thành nghĩa mẹ biển hồ sâu
Ơn người kiếp kiếp mong đền trả
Luyện tánh năng rèn vượt biển dâu
=
Lớp 11. Đá Banh / 20

Nắng phủ lòng sân cảnh rộn ràng
Bao người chú ý mãi dòm sang / sửa
Chân chồm bước vội lăn trên thãm
Dáng phục nhào qua lộn dưới hàng
Cẳng duỗi lưng khom dường đón ngõ
Vai co mặt cúi tựa tìm đàng
Tung nhanh phát một như sao chớp
Lọt lưới hò reo quả bóng vàng
=
Ngày 27.4.2010
Lớp 11. Bình Tỉnh /21

Xóa hết vui buồn những có không
Tình đời mộng ảo chớ hoài trông
Sương giăng quẩn trí mờ cây cỏ
Nắng trải yên lòng đậm núi sông
Giữ vững tâm hồn dù phóng đại
Bình yên tánh ý mặc bơm phồng
An nhiên hóa giải trời trăng sáng
Chánh định tim bừng rạng ánh đông
=
8/ 4/2010 Lớp 11
Đừng Mặc Cảm / 22

Chướng nghiệp bùn dơ trộn chất phèn
Lâu dần tập nhiễm riết rồi quen
Mong thương bởi nhát bày ăn nhậu
Được mến do chăm luyện sách đèn
Thấy họ sang giàu đâu phải tránh
Nhìn người khốn khó chẳng gì chen
Bền lòng sống thật không cần láng
Ý đẹp như hoa vượt xấu hèn
=
Lớp 11. Ngó Lại / 23

Ngó đến thơ xưa quả lạ kỳ.!
Chen đường chạy phím sợ ai truy.!
Sai từ ngược đối không niêm luật
Lộn chữ quanh vần chẳng giữ quy
Gió giỡn sương trùm dơ mặt gối
Mưa trêu nước phủi sạch chân quỳ
Riêng mình dốc lực o bài mới
Giải thoát cho lòng bớt nghĩ suy
=
Lớp 11. Tánh Giác /24

Ở thế gian này biết giữ thân
Lòng son đạo hiếu phải soi gần
Luôn rèn đuốc trí gìn va tục
Mãi luyện đèn hoa giữ chạm trần
Nước gội vườn tâm cây được quả
Mưa chan ruộng ý hạt làm nhân
Hồn như ánh nắng ôm vòng biển
Dạ tựa sao đêm dõi sóng thần
=
Lớp 11. Kiên Cường /25

Mặc khó thân luôn giữ hạnh lành
Dù nghèo quyết chí vẹn âm thanh
Công thầy dạy bước qua khung lửa
Nghĩa chị dìu đi đến cổng thành
Ý tứ lời vần lòng chẳng quẹo
Đường văn chữ đối dạ không quanh
Câu thơ ánh đuốc soi đời khổ
Ước nguyện cho người phước trổ sanh
=
Đánh Cờ / Ngày 8.4.2010 /26

Tướng chạy lui về sĩ phải đương
Ào như gió lốc pháo xông đường
Bên lề mã đỏ chờ rinh tượng
Cạnh góc xe xanh đợi phá tường
Sấm dậy lưng trời quân lọt hố
Dông dồn mũi đất tốt sa mương
Đôi tay nhỏ bé làm sao đỡ
Ngọn bút xa gần rải mến thương
=
Lớp 11. Sắt Son Ngày 8.4.2010 /27

Giữ hạnh trong đời quản ngại chi
Ngày xưa khốn khó chẳng ra gì
Đêm về xót mẹ rây khoai sắn
Sáng đến thương cha lược củ mì
Luật đối thầy soi đầu mãi khắc
Từ niêm nhỏ học mắt luôn ghi
Vần câu ý tứ nguyền không đổi
Nghĩa lớn ân sâu rạng đến thì
=
Lớp 11. Nhớ Ơn Thầy /28

Ý nhỏ điền văn lướt vỡ bình
Chăm rèn mắt trí rạng màu xinh
Bền gan luật đối vào khuôn ngọc
Chặt dạ lời vần khắc chữ trinh
Ảnh chạm hoa đời làn sóng tiếp
Thơ viền ánh đạo dáng sao nghinh
Niêm từ khóa dạy ân sư tặng
Biển nhớ in sâu lộng bóng hình
-
Lớp 11. Đánh Đũa Ngày 8.4.2010 /29

Quả bóng tung cao lọt xuống sàng
Tay cầm bó đũa rải nằm ngang
Từng cây nhặt lại mồm ghi nấc
Mấy đứa chui vào kẻ đếm thang
Bé hét giành banh lăn giữa thãm
Ông la dọa nó vỗ sau tràng
Que tre quất nhẹ như hù mắng
Chúng vội khom mình bước lặng trang
=
Lớp 11. Bình Tỉnh /30

Xóa hết vui buồn những có không
Tình đời mộng ảo chớ hoài trông
Sương giăng óc xám mờ cây cỏ
Nắng trải mày hồng đậm núi sông
Ý vững cho dù ai phóng đại
Tâm yên mặc kệ kẻ bơm phồng
Lòng bi hóa giải trời sao sáng
Chánh định tim bừng rạng ánh đông
=
Lớp 11. Giấc Ngủ quên Ngày 22.4.2010 /31

Gió lẩn sương che sắc phượng lờ
Ngày dài nắng hạ xám văn thơ
Vài giây lặng đối tâm khờ khạo
Mấy phút im vần trí ngẩn ngơ
Tập sách che đầu chờ ý mộng
Trăng đèn phủ bóng giỡn hồn mơ
Mây dừng nóng hực bờ mi khép
Tỉnh giấc bay vèo sạch nghĩ vơ
=
Lớp 11. Ngôi Nhà Chung. Ngày 22.4.2010 /32

Tẩy vết u phiền bụi dính lâu
Vườn tiên quả ngọt giải muôn sầu
Ong vờn gió giật rơi hoa tím
Bướm lượn sương tràn chạm cánh nâu
Đúc chữ vun mầm như kết nón
In lời đắp trái tựa viền bâu
Hương lòng sáng rực câu tình nghĩa
Bốn biển tay vòng nối á âu
=
Lớp 11. Thưởng Thức Trà. Ngày 22.4.2010 /33

Óng ả vành trăng thoảng dáng lài
Ngà ngà cánh bé giữ hương dai
Cho người vững dạ rèn tâm đức
Đến kẻ bền gan luyện hạnh tài
Chén ngọc say lòng đầu khói mở
Ly vàng xỉn ý mắt hoa khai
Qua môi đậm lưỡi tràn hương nhớ
Đến chốn phòng khuê khách mến hoài
=
Lớp 11. Chó Nó Đẻ Ngày 22.4.2010 /34

Mụ nhỏ cưu mang đã cận ngày
Long sàng lót thảm đợi tin hay
Gồng người thót bụng lòi hai cẳng
Cuí mặt khom đầu lọt bốn tay
Liếm mảnh rau vương mồm nuốt thẳng
Rà từng máu dính lưỡi xơi ngay
Thằng con đỏ hỏn lông xinh xắn
Mắt híp nằm bò sữa bú say
=
Lớp 11. Lối Mở. Ngày 22.4.2010 /35

Giảng dạy niêm thi luật đối mềm
Câu vần bát cú học ngày đêm
Mày mò tứ chọn lời rây bớt
Uốn nắn từ chèn ý lược thêm
Phú chảy vành trăng vờn biển nhẹ
Thơ lồng ngọn sóng dạt bờ êm
Văn chương óng ả ngàn sao chớp
Nhận ý thầy trao giải xích kềm
=
Lớp 11. Nhớ Công Thầy/36

Khó nhọc bao năm trí tuệ bèo
Canh dài lẳng lặng chốn đèo heo
Ngày qua liễu rủ ven bờ mốc
Tháng lại trăng dòm giữa khóm meo
Đối luật bên sư dìu dạy hướng
Niêm từ cạnh nhỏ bước lần theo
Sao mai sáng rực vòm trời tối
Ý mở như hoa rạng xóm nghèo
=
Lớp 11. Tình Là Vậy Đó /25.4.2010/37

Chiếc lá trên nhành khổ tại ai
Xanh lồng phấn nhạt úa vàng phai
Vì thương cuốn dựa cành hôm sớm
Bởi nhớ thân ghì nhánh buổi mai
Tối lại sương chan đầy bụi bám
Trưa qua nắng rọi phủ mây cài
Mùa hè phượng vỹ như tim vỡ
Nhuộm đỏ màu yêu rụng xuống đài
=


Được sửa bởi mytutru ngày Fri 09 Sep 2011, 09:47; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11218
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lớp 11. Thơ mytutru . Lưu   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 I_icon13Fri 21 May 2010, 00:16

Lớp 11. Thơ Đường mytutru

Lớp 11. Tâm Sự Người Về Ngày 27.4.2010/38

Ghé lại thăm em gởi ít quà
Nhìn nhau hạnh phúc khỏi châm trà
Ôm tình lắm bữa đau xa xứ
Gối nhớ bao hôm khổ vắng nhà
Mía ngọt giương nhành ong lảo đảo
Hoa thơm trổ dáng bướm la đà
Ngày qua cách biệt như lằn chớp
Tóc bạc hoa râm vội thấy già
=
Lớp 11. Thần Giao Cách Cảm Ngày 22.4.2010 /39

Nắng hạ rơi sầu mỏi mắt cay
Yên ngồi lắng dịu chuỗi lần tay
Trời hồng lặng gió hoa không xỉn
Đất xám im cành lá chẳng say
Dạ nguyện âm chuông lùa hết rủi
Lòng cầu tiếng mõ vọng thường may
Đôi nơi dẫu cách chung bầu thở
Góc nhỏ liên thơ rạng mỗi ngày
=
Lớp 11. Phận Nữ / 24.4.2010 / 40

Kẻ trí thong dong sống ở đời
Nghèo giàu chẳng vướng chuyện đầy vơi
Tam tòng chặt dạ dù cho lỗ
Tứ đức bền gan mặc kệ lời
Một gánh chồng con đầu thả lỏng
Hai đường bố mẹ phổi buông lơi
Công dung hạnh giữ nhà luôn đẹp
Mở giọng ôn hòa ý thảnh thơi

bài ok!
=
Lớp 11. Dũng Cảm / Bài Làm Ngày 23.4.2010 /41

Khoác chiếc y vàng giữ luật nghi
Đường tâm dọn lối chẳng so bì
Buồn lồng ánh đuốc khung trời phẳng
nhớ phủ vành trăng bãi đất lì
Sóng lướt mười phương rơi khổ lụy
Sương giăng bốn hướng bỏ sầu bi
Âm chuông nhắc khéo hồn luôn tỉnh
Vọng mõ reo vang có sợ gì
=
Lớp 11. Trông Ai ! / Ngày 23.4.2010 /42

Lắng đọng không gian đó hững hờ
Âm thầm chép lại những vần thơ
Bao lần dệt bóng hồn mong đợi
Mấy lúc se tim dạ phải chờ
Khúc hát sao buồn rơi lãnh đạm
Câu hò biển nhớ rớt thờ ơ
Duyên như lá đỏ buông từng chiếc
Gió khoác mây ngàn lộng cõi mơ

bài sửa ok
=
Lớp 11. Vọng Ngữ / 25.4.2010 /43

Nói tiếng ôn hòa cộng đắn đo
Buông lời gió thoảng chớ vòng vo
Bên này thích ý đàng kia quảy
Cạnh đấy vừa lòng kẻ nọ co
Mãi niệm đầu yên không giống ốc
Luôn thiền dạ tỉnh chẳng như sò
Tâm là đuốc huệ xem mười hướng
Thấy rõ mồm gian giống cửa lò
=
Lớp 11. Chờ / 25.4.2010 /44

Cúng phật bông đèn mẹ phải mua
Ngày rằm lễ lớn bố sang chùa
Thơm lòng bác đến cho dưa ngọt
Thắm dạ ông về biếu khóm chua
Nhánh nhãn bên đồng hương thoảng lại
Hoa cao cạnh ruộng gió bay lùa
Riêng em xắt bí xào kho đậu
Dọn sẵn cơm chay đợi mút mùa
=
Lớp 11. E Ngại /26.4.2010 / 45

Xướng họa buồn vui chúng bạn hiền
Lời từ nhỏ nhẹ cớ gì điên
Bên đây thích kể ông hoàng cóc
Phía đó ưa về mẹ chúa tiên
Đấy giỡn tao luôn yêu gái Việt
Kia đùa tớ mãi nhớ chàng Miên
Riêng mình lặng lẽ không bàn đến
Khối óc ngu ngơ sợ bố phiền
=
Lớp 11. Nghe Tâm Sự / 26.4.2010 /46

Bữa đó anh than tủi phận bèo
Không người nhớ đến lại chèo queo
Bao ngày máy nhạc kêu cầu réo
Mấy phút loa kèn giục giã reo
Áp má tai no lòng chớm nở
Kề mồm bụng đói dạ đang teo
Buồn vui phải trái yêu là vậy
Kẻ ấy nào hay tớ quá nghèo
=
Lớp 11. Đang Học / 29.4.2010 /47

Đẹp cảnh mùa thu lá nhuộm vàng
Ai sầu dệt mộng lướt rơi sang
Ong bay bướm khổ buồn không thiết
Gió khoác mây thương nhớ chẳng màng
Dáng thỏ đang chờ nơi cõi thế
Đài sen vẫn đợi chốn thiên đàng
Hương lòng trổ nụ trông mưa mát
Kết nhánh đơm hoa kính ngọc hoàng
=
Lớp 11. Tình Khờ / 29.4.2010 /49

Dệt giấc mơ vàng quyện đó đây
Vui quên sóng cuốn mặc thân gầy
Mồm vương bánh mật tình không thiếu
Óc đính sao hôm khổ chẳng đầy
Ngọn pháo xuyên trời yêu thắt sợi
Nhành bầu cặm đất nhớ se dây
Trao thương mấy lúc ong chào nhụy
Chớp phủ mây giăng bướm lạc bầy
=
Lớp 11. Thưởng Thức Trà Ngày 22.4.2010/3 /50

Óng ả vành trăng thoảng dáng lài
Ngà ngà cánh bé giữ hương dai
Cho người vững dạ rèn tâm đức
Đến kẻ bền gan luyện hạnh tài
Chén ngọc say lòng đầu khói mở
Ly vàng xỉn ý mắt hoa khai
Qua môi đậm lưỡi tràn hương nhớ
Tận chốn phòng khuê khách mến hoài
=
Lớp 11. Thần Giao Cách Cảm Ngày 22.4.2010/6 /51

Nắng hạ rơi sầu mỏi mắt cay
Yên ngồi lắng dịu chuỗi lần tay
Trời hồng lặng gió hoa không xỉn
Đất xám im cành lá chẳng say
Dạ nguyện âm chuông lùa hết rủi
Lòng cầu tiếng mõ vọng thường may
Đôi nơi dẫu cách chung bầu thở
Góc nhỏ liên thơ rạng mỗi ngày
=
Lớp 11. Vọng Ngữ / 25.4.2010 /52

Nói tiếng ôn hòa cộng đắn đo
Buông lời gió thoảng chớ vòng vo
Bên này thích ý đàng kia quảy
Cạnh đấy vừa lòng kẻ nọ co
Mãi niệm đầu yên không giống ốc
Luôn thiền dạ tỉnh chẳng như sò
Tâm là đuốc huệ xem mười hướng
Thấy rõ mồm gian giống cửa lò
=
Lớp 11. E Ngại /26.4.2010 / 53

Xướng họa buồn vui chúng bạn hiền
Lời từ nhỏ nhẹ cớ gì điên
Bên đây thích kể ông hoàng cóc
Phía đó ưa về mẹ chúa tiên
Đấy giỡn tao luôn yêu gái Việt
Kia đùa tớ mãi nhớ chàng Miên
Riêng mình lặng lẽ không bàn đến
Khối óc ngu ngơ sợ bố phiền
=
Lớp 11. Nghe Tâm Sự / 26.4.2010 /54

Bữa đó anh than tủi phận bèo
Không người nhớ đến lại chèo queo
Bao ngày máy nhạc kêu cầu réo
Mấy phút loa kèn giục giã reo
Áp má tai no lòng chớm nở
Kề mồm bụng đói dạ đang teo
Buồn vui phải trái yêu là vậy
Kẻ ấy nào hay tớ quá nghèo
=
Lớp 11. Đón Khách / 27.4.2010 /55

Bạn mới hôm qua ghé lại nhà
Cau trầu rượu thiếu nước chưa pha
Bên hiên nhánh mận hoa đang chớm
Mé vách dây bầu nụ chửa ra
Mẹ xuống kho tương hòa mắm đậu
Dì sang rám chả trộn dưa cà
Cơm chay đạm bạc trời râm nắng
Bố gọi anh mau dọn sữa trà
=


Được sửa bởi mytutru ngày Mon 24 May 2010, 17:12; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11218
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lớp 11. Thơ mytutru . Lưu   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 I_icon13Fri 21 May 2010, 00:23

Lớp 11. Thơ Đường mytutru

Lớp 11. Đang Học / 29.4.2010 /56

Đẹp cảnh mùa thu lá nhuộm vàng
Ai sầu dệt mộng lướt rơi sang
Ong bay bướm khổ buồn không thiết
Gió khoác mây thương nhớ chẳng màng
Dáng thỏ đang chờ nơi cõi thế
Đài sen vẫn đợi chốn thiên đàng
Hương lòng trổ nụ trông mưa mát
Kết nhánh đơm hoa kính ngọc hoàng
=
Lớp 11. Tình Khờ / 29.4.2010 /57

Dệt giấc mơ vàng quyện đó đây
Vui quên sóng cuốn mặc thân gầy
Mồm vương bánh mật tình không thiếu
Óc đính sao hôm khổ chẳng đầy
Ngọn pháo xuyên trời yêu thắt sợi
Nhành bầu cặm đất nhớ se dây
Trao thương mấy lúc ong chào nhụy
Chớp phủ mây giăng bướm lạc bầy
=
Lớp 11. Thưởng Thức Trà /  Ngày 22.4.2010/3 /58

Óng ả vành trăng thoảng dáng lài
Ngà ngà cánh bé giữ hương dai
Cho người vững dạ rèn tâm đức
Đến kẻ bền gan luyện hạnh tài
Chén ngọc say lòng đầu khói mở
Ly vàng xỉn ý mắt hoa khai
Qua môi đậm lưỡi tràn hương nhớ
Tận chốn phòng khuê khách mến hoài
=
= Đầu khói = Mệt óc không tỉnh táo
= Hoa khai = Mắt sáng ra tỉnh lại sau đó
=
Lớp 11. Thần Giao Cách Cảm/Sửa Ngày 22.4.2010/6 /59

Nắng hạ rơi sầu mỏi mắt cay
Yên ngồi lắng dịu chuỗi lần tay
Trời hồng lặng gió hoa không xỉn
Đất xám im cành lá chẳng say
Dạ nguyện âm chuông lùa hết rủi
Lòng cầu tiếng mõ vọng thường may
Đôi nơi dẫu cách chung bầu thở
Góc nhỏ liên thơ rạng mỗi ngày
=
Lớp 11. Vọng Ngữ / 25.4.2010 /60

Nói tiếng ôn hòa cộng đắn đo
Buông lời gió thoảng chớ vòng vo
Bên này thích ý đàng kia quảy
Cạnh đấy vừa lòng kẻ nọ co
Mãi niệm đầu yên không giống ốc
Luôn thiền dạ tỉnh chẳng như sò
Tâm là đuốc huệ xem mười hướng
Thấy rõ mồm gian giống cửa lò
=
Lớp 11. E Ngại /26.4.2010 /61

Xướng họa buồn vui chúng bạn hiền
Lời từ nhỏ nhẹ cớ gì điên
Bên đây thích kể ông hoàng cóc
Phía đó ưa về mẹ chúa tiên
Đấy giỡn tao luôn yêu gái Việt
Kia đùa tớ mãi nhớ chàng Miên
Riêng mình lặng lẽ không bàn đến
Khối óc ngu ngơ sợ bố phiền
=
Lớp 11. Nghe Tâm Sự / 26.4.2010 /62

Bữa đó anh than tủi phận bèo
Không người nhớ đến lại chèo queo
Bao ngày máy nhạc kêu cầu réo
Mấy phút loa kèn giục giã reo
Áp má tai no lòng chớm nở
Kề mồm bụng đói dạ đang teo
Buồn vui phải trái yêu là vậy
Kẻ ấy nào hay tớ quá nghèo
=
Lớp 11. Đón Khách / 27.4.2010 /63

Bạn mới hôm qua ghé lại nhà
Cau trầu rượu thiếu nước chưa pha
Bên hiên nhánh mận hoa đang chớm
Mé vách dây bầu nụ chửa ra
Mẹ xuống kho tương hòa mắm đậu
Dì sang rám chả trộn dưa cà
Cơm chay đạm bạc trời râm nắng
Bố gọi anh mau dọn sữa trà
=
Lớp 11. Người Nam / Ngày 28.4.2010 /64

Bố mẹ sanh thành đáng mặt giai
Qua bao khó nhọc dưỡng thân dài
Từ bi dưới mắt rèn đây giỏi
Hỉ xả ngang môi luyện đấy tài
Vững dạ trung kiên hòa nắng sớm
Bền lòng hiếu thảo phủ sao mai
Tâm lành chí khí đay gươm dũng
Lễ nghĩa trăng soi rạng bút ngài
=
Lớp 11. Đang Học / 29.4.2010 /65

Đẹp cảnh mùa thu lá nhuộm vàng
Ai sầu dệt mộng lướt rơi sang
Ong bay bướm khổ buồn không thiết
Gió khoác mây thương nhớ chẳng màng
Dáng thỏ đang chờ nơi cõi thế
Đài sen vẫn đợi chốn thiên đàng
Hương lòng trổ nụ trông mưa mát
Kết nhánh đơm hoa kính ngọc hoàng
=
Lớp 11. Tình Khờ / 29.4.2010 /66

Dệt giấc mơ vàng quyện đó đây
Vui quên sóng cuốn mặc thân gầy
Mồm vương bánh mật tình không thiếu
Óc đính sao hôm khổ chẳng đầy
Ngọn pháo xuyên trời yêu thắt sợi
Nhành bầu cặm đất nhớ se dây
Trao thương mấy lúc ong chào nhụy
Chớp phủ mây giăng bướm lạc bầy
=
Lớp 11. Chờ / Sửa 3.5.2010 /67

Cúng phật bông đèn mẹ phải mua
Ngày rằm lễ lớn rủ sang chùa
Ông rằng đấy biếu nhiều dưa ngọt
Cậu bảo đây mừng lắm khóm chua
Muốn đến anh buồn mưa cuốn lại
Mong qua chị khổ gió bay lùa
Riêng em xắt bí xào kho đậu
Dọn sẵn cơm chay đợi mút mùa
=
Lớp 11. Tình Thân / Ngày 3.5.2010/68

Hạt trổ đơm chồi kết nụ thương
Muôn màu cảnh vật quấn sầu vương
Mưa tràn lá rụng va lên vách
Gió cuốn hoa rơi chạm xuống đường
Nhụy thắm ong rà lòng biết rỏ
Vườn xinh bướm lướt dạ am tường
Gia đình ý nguyện vì yêu trẻ
Bố mẹ mong con sống thủ thường
=
Lớp 11. Tình Cảm / Ngày 3.5.2010/69

Chỉ thoáng bên nhau hóa mặn mà
Chung lòng quyện bút ngát hương xa
Vành môi bướm lượn thương tràn ngõ
Ánh mắt ong bay khổ lún nhà
Giận lúc mưa rơi diều lảo đảo
Hờn khi gió thổi nhạn la đà
Trăng vàng óng ả leo cành trúc
Sóng gợn sao bừng giọng suối ca
=
Lớp 11. Tìm Ý Thơ / Ngày 3.4.2010 /70

Những phút mưa rơi sạch mái nhà
Chong đèn kiếm lại khúc tình ca
Đầu vườn bác ếch xem bông cải
Giữa dậu nàng ong giỡn nhụy cà
Áo khoác mây buồn hồn dệt cỏ
Khăn choàng nắng nhớ dạ in hoa
Đêm trăng óng ả len nhành trúc
Sóng gợn sao khuya hiện dáng ngà
=
Lớp 11. Ngủ Thiền / Ngày 4.5.2010 /71

Giấc điệp chen vào ánh nắng đông
Mùi hương thoảng lại dỗ say nồng
Hồn mong dáng bướm bên đuôi phụng
Dạ muốn thân sò cạnh vảy công
Áo khoát sương lồng hồn rạng tỏ
Y choàng gió lộng dạ soi thông
Âm chuông rộn rã bừng tâm thức
Giọng mõ đều đều ngộ có không
=
Lớp 11. Chó Nó Đẻ / Ngày 3.5.2010 /72

Mụ nhỏ cưu mang đã cận ngày
Long sàng lót thảm đợi tin hay
Gồng người thót bụng lòi hai cẳng
Cúi mặt khom đầu lọt bốn tay
Liếm cụm rau vương mồm nuốt thẳng
Rà hòn máu dính lưỡi xơi ngay
Thằng con đỏ hỏn lông xinh xắn
Mắt híp nằm bò sữa bú say
=
Lớp 11. Bướm Vô Tư / Ngày 4.5.2010 /73

Lấp lánh chao nghiêng bụi kiểng nhà
Khoe màu đẹp sắc tiếng vang xa
Vàng xanh giữa cạnh như sao đính
Xám đỏ ngoài rìa tựa sóng tra
Cánh duỗi so mây chèn vạn lá
Râu xòe sánh gió lẩn ngàn hoa
Hàng ngày thỏa dạ len hương ngát
Phấn khởi vui đùa lướt múa ca
=


Được sửa bởi mytutru ngày Fri 26 Jul 2013, 21:01; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11218
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lơp 11 Thơ mytutru . Lưu   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 I_icon13Fri 21 May 2010, 00:28

Lớp 11. Thơ Đường Luật mytutru

Lớp 11. Kiệm Đức / Ngày 5.5.2010 /74

Giữ Hạnh làm người đấy gọi tu
Lời như Ánh đuốc mãi không xù
Cho dù gió hắt tâm luôn sáng
Mặc kệ sương giăng ý chẳng mù
Cạnh Khổ vành môi bình nắng hạ
Bên tình ánh mắt rạng sao thu
Tâm dường biển cả ôm trăng đẹp
Hạt phước gieo dần rõ cõi u
=
Lớp 11. Quyết Tâm / Ngày 5.5.2010 /75

Thức giấc làm bài phải nắng lua
Oi nồng bức rức hạ đang mùa
Gieo vần kiếm chữ mua lòng thắng
Đặt đối rà lời bán dạ thua
Trái nhãn bên đường hương thoảng lại
Hoa cau cạnh ngõ gió bay lùa
Bền gan vững ý tràn thơ ngọt
Sóng vỗ xô bờ óc hết chua
=
Xác Thân này là giả
Trí mới thật chủ nhà

Quyết tâm phải thắng không thua
Ngày đêm rèn tập chen đua sóng thần
Tâm lành mong được nên thân
Cầu xin sư phụ thi ân cứu hồn
Xác này tựa bóng hoàng hôn
Bán ngu đổi lại lại trí khôn để dành..

=
Lớp 11. Kho Đường Luật/ Ngày 6.5.2010 /76

Gắng học soi thân quả nhiệm mầu
Gan bền rửa não mặc canh thâu
Trời ban ý giũa như đèn ngọc
Phụ bảo thơ mài giống hạt châu
Mãi luyện câu vần xem nhớ vững
Năng rèn ngữ đối thấy thương lâu
Lòng văn ổ khóa khi vừa mở
Tựa ánh trăng đêm sáng rực đầu
=
Lớp 11. Tình Lá Đỏ / Ngày 8.5.2010 /77

Đỏ tía vàng rêu cánh tuyệt vời
Lào xào cảm giác sợ giông rơi
Rừng thu lộng lẫy màn sương ngọt
Bụi trúc chông chênh hạt nắng hời
Gió phất hương đưa buồn thả lỏng
Mây cài khói cuộn khổ buông lơi
Chao bay rụng xuống tràn sân cỏ
Nhuộm thắm bờ đê sắc rạng ngời
=
Lớp 11. Cảm Xúc Ngày 7.5.2010 /78

Bút chạm vần thơ sóng cuộn tràn
Lau bờ suối lệ chảy không an
Bên đây sấm dội như gào thét
Phía nọ mưa gào giống khóc than
Ngắm kẻ buông lung hồn sức kiệt
Xem ai lạc lõng trí hơi tàn
Mười phương hộ giúp bình thiên hạ
Lộ ánh nhiên đăng thoát khổ nàn

ok
=
Lớp 11. Muôm Hoa 11.5.2010 /79

Cúc bạch khoe cười dáng kém ai
Hồng nhung đậm thắm vẻ trang đài
Màu kem thược dược ngời sương bám
Sắc tía linh lan rạng nắng cài
Phượng vĩ so trời bên quận chúa
Bằng lăng sánh đất cạnh hoàng mai
Cành trinh nữ sợ gai chông tủa
Nhụy hướng dương vàng huệ sánh vai
=
Lớp 11. Già Lẫn /80

Cửa miệng gieo lời chọc sớm trưa
Bao người thích giởn nói đong đưa
Yêu mây cạnh khổ lòng sương tuyết
Nhớ nguyệt bên tình dạ gió mưa
Tóc bạc vì hờn ôm hận cũ
Lưng khòm bởi giận ấp thù xưa
Thời gian cõi thế không còn nữa
Xác bỏ hồn mê dễ bị lừa
=
Lớp 11. Bướm Sa Bẫy 11.5.2010 /81

Kẻ được khuya về kể ví von
Tay cầm chụp lưới chạy lon ton
Thằng đen đốm gụ màu cam chín
Nhỏ tía dây vàng sắc lúa non
Phủi lẹ mồ hôi xem biến mất
Lau nhanh cát bụi thấy không còn
Hồn nhiên sớm tối vui đùa giỡn
Cái vợt quơ ào dính mấy con
=
Lớp 11. Thợ Làm Tóc / 12.5.2010 /82

Mĩ nghệ rành quen biến hóa tài
Vò đầu cắt gội ráy êm tai
Lia dao xẻn thẳng đường luôn đúng
Nhấp kéo ria vòng hẻm chớ sai
Chú lại yên lòng cài tóc ngắn
Em đi hả dạ nối mi dài
Trong đời lớn nhỏ đều thương mến
Khố rách uy quyền chẳng kém ai
=
Lớp 11. Tâm Chánh Niệm / Ngày 12.5.2010 /83

Nắng rọi vào hiên bám tóc mềm
Buông dài óng ả đính sao đêm
Kia buồn tựa chuỗi đau luôn bớt
Đấy nhớ nương lời khổ chẳng thêm
Sóng tới qua mau đầu biển lặng
Mưa chuồn rút lẹ cuối trời êm
Bình yên vạn vật như gương tỏa
Gió mãi hồn nhiên quạt mát thềm
=
Lớp 11. Ghi Ân / Ngày 14.5.2010 /84

Rực sắc câu vần dệt khúc tơ
Ngồi xem ngẫm lại cảnh đôi bờ
Ơn sâu khắc dạ hòng tròn ước
Nghĩa cả ghi lòng muốn vẹn mơ
Gió cuốn qua sông hồn biến nhạt
Thuyền theo đến bến ý không mờ
Âm thầm khấn nguyện dầu hai nẻo
Hộ pháp thương người chớ có lơ *
=
Lớp . 11. Vô Tình Đỗ Vỡ GĐ /85

Được lúc hoa đơm rực sắc vàng
Tha hồ tắm gội nắng an khang
Người trêu cuối xóm ong đầu ngõ
Kẻ ghẹo đầu thôn bướm cuối làng
Nhụy ngọt trôi qua sầu mãi gánh
Hương bùi vướng lại khổ luôn mang
Chăn bông ấp ủ đây dành sẵn
Bóng cũ sương giăng thật ngỡ ngàng
=
Lớp 11. Thức Tỉnh / Ngày 15.5.2010 /86

Đuốc tuệ trăng sao rọi khắp làng
Mừng ngày Phật Đản giải đa mang
Hòa âm mõ nhịp bình an đến
Quyện tiếng chuông lừng ổn định sang
Ý cũ quên mình đi lạc lối
Hồn xưa nhớ bạn bước sai đàng
Lời kinh khởi xướng tâm bừng ngộ
Chợt hiểu dường như bắt được vàng
=
Lớp 11. Tư Cách (Theo Bài Học) /87

Mỗi bước chân đi thoáng dịu dàng
Môi cười nói nhẹ kém gì sang
Hai tay thả lỏng không lùa gượng
Cặp mắt nhìn ngay chẳng liếc quàng
Lúc đứng như sao lồng cổ thụ
Khi ngồi tựa gió cuốn hào quang
Thân nằm cẳng duỗi lòng yên định
Thẳng giấc ru say gối mộng vàng
=
Lớp 11. Cảnh Thanh Bình / 20.5.2010/88

Ruộng lúa hòa vang gió mát lành
Quê nhà nắng rọi dáng thanh thanh
Nhành cây bác kiến mang quyền lợi
Vách lá anh mèo hưởng chức danh
Dưới suối tha hồ chim lượn thẳng
Trên vườn mặc sức bướm bay quanh
Lim dim bé cún dường say ngủ
Tiếng chủ xa về vụt phóng nhanh
=
Lớp 11. Công Thầy / Ngày 18.5.2010/89

Nhớ mãi ơn ai mở khóa đầu
Thương thầy khó nhọc biết bao lâu
Mang tài dạy đối bùn nên ngọc
Lấy đức kèm vần cát được châu
Ý ngó từng dòng phân lối khổ
Câu xem mỗi chữ tách đường sầu
Hàng ngày luật giảng rây sàng lọc
Mấy chốc thành công hóa nhiệm mầu
=
Lời Của Thầy

TT lên lớp 12 đi nghen! Lớp họa thơ có thể dùng luật bất luận rồi nhưng phải tránh khổ độc! Tuyệt đối không được để thất luật hay thất niêm!


tứ trụ luôn biết ơn Thầy
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11218
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lớp Thơ Đường Luật . Lớp 12 Họa Thơ   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 I_icon13Fri 04 Jun 2010, 19:11

Thơ Đường Luật Lớp 12.Họa Thơ.

Bài xướng

Mắc cỡ

Một bụi cao cao dáng đẫy đà
Vươn mình níu ghẹo khách về qua
Xanh rì lá tán đâm trầy mặt
Nhọn hoắc gai chùm móc lở da
Bá cổ em hôn người toát lạnh
Choàng vai hắn gỡ máu tuôn già
Mây bèo gặp gỡ cùng lưu luyến
Chắc nợ duyên gì kiếp trước a?

Ái Hoa

Bài hoạ

Mắc cỡ

Cỏ dại ven sông cũng đậm đà
Sao người chọc ghẹo lúc đi qua
Đưa chân đụng lá cho mòn thịt
Lấy ngón khều nhành để rách da
Gió thổi nhiều phen gai vẫn cứng
Mưa rơi lắm trận gốc chưa già
Dăm anh xúm lại trêu mình nhỏ
Máu chảy xin đừng có khóc a

Gai mắc cỡ


Bài Họa

Lớp 12. Mắc Cở

Bước nhẹ nhàng thôi lỡ quá đà
Vô tình chạm phải lối vừa qua
Dây gai bởn cợt rờ tươm máu
Sợi cỏ trêu đùa đụng sướt da
Nghĩ lại thôi hờn đây chả trẻ
Xem rồi hết giận đấy chưa già
Hoa mềm giữ ý tua chong nhọn
Lá ngủ quên buồn chớ trách a

mytutru.20.5.2010
=
Bài xướng

Phút giây tiễn biệt

Giã biệt nghe buồn đọng khó vơi
Trà sen tách nhỏ rót thay lời
Hương nồng chữ nhớ mang tình gởi
Khói ấm câu chờ quyện ý khơi
Gói lại vần thơ lòng nặng trĩu
Nhìn theo cánh nhạn bóng xa vời
Người đi vắng lạnh mùa hoa tuyết
Khóe mắt đong sầu ứa lệ rơi

th - Shiroi


Bài hoạ

Tiễn biệt

Như triều con nước lúc đầy vơi
Buổi tiễn đưa nhau chỉ nghẹn lời
Bọt nổi bèo trôi miền viễn xứ
Tâm đầu ý hợp dặm trùng khơi
Bùi ngùi kính Lạc chia hai mảnh
Rối rắm tơ Oanh bỏ nửa vời
Xẻ ảnh trăng vàng in gối chiếc
Đường trường soi bóng bụi câu rơi

Ái Hoa

Bài Họa

Lớp 12. Không Ly Biệt

Nghĩa lớn ơn dầy chẳng chút vơi
Tình thương để dạ khó nên lời
Hồn dường nắng bạc nhìn muôn xứ
Ý giống trăng vàng thấy vạn khơi
Óc mãi bên thầy dù cách biệt
Lòng luôn cạnh tỷ dẫu xa vời
Hương tâm ước nguyện ngời sao sáng
Mặt đất xoay vần trí chớ rơi

mytutru.20.5.2010

Bài hoạ ok, TT hoạ tiếp 2 bài này:
=
Bài Xướng

Bà Triệu

Sử Việt còn lưu tiếng nữ tài
Làm người chẳng thẹn dưới ban mai
Yếm đào lập chí bình thiên tặc
Má phấn an thành diệt quốc tai
Nạn dữ anh hùng ai tới gánh
Gươm thiêng sĩ thứ kẻ đâu mài
Hồng nhan bạc mệnh, trời không mắt
Để bọn Ngô hầu vẫn tác oai

Ái Hoa


Bài Họa

Lớp 12. Bà Triệu

Khởi nghĩa quần thoa góp chút tài
Voi phò đuổi giặc khoát sương mai
Điều binh dũng cảm lui sâu biến
Khiển tướng kiên cường dẹp mọt tai
Bảo vệ quê nhà vai yếm gánh
Xâm lăng đất nước lưỡi gươm mài
Bà vương triệu thị bên sông mã
Lịch sử danh lừng địch sợ oai

mytutru_22.9.2010
=
Bài Xướng

Cảnh quê

Qua làng khói quyện sớm mùa đông
Liếp cải ai gieo sắp trổ ngồng
Bụi đỏ bay đầy mờ thửa ruộng
Mây vàng phủ khắp rực bờ sông
Đầu thôn quẩy gánh bà ra chợ
Cuối bãi lùa trâu lão xuống đồng
Vất vả dân quê ngày cận Tết
Mong chờ ngọn lúa trĩu oằn bông.

Yên Hà


Bài Họa

Lớp 12. Thương Cảnh Quê

Xuân chào hạ khuất lại thu đông
Khóm trúc bên sân vượt nẩy ngồng
Khói quyện mưa tràn thương xóm biển*
Thuyền chèo sóng dạt nhớ làng sông
Qua trường nắng hắt người trên chợ
Đến ruộng sương chan kẻ dưới đồng
Nhỏ kéo thân diều chồm lướt bổng
Trâu dừng gặm cỏ lúa đang bông

mytutru_Ngày 22.5.2010

ok rồi, hoạ tiếp nhen
=
Bài Xướng

Gánh Nặng Làm Thầy
(tức cảnh sinh tình viết vui)

Làm thầy nghĩ cực quá chừng a
Vắng mới vài hôm đã thấy là ..
Phía réo xem bài câu chẳng tiếc
Bên gào chấm điểm tiếng không tha
Đè Si luýnh quýnh quay như dế
Chụp Tím lăng xăng vặt giống gà
Vạn nẻo nhàn rong hay mắc việc
Lùng bùng điếc ráy có người nha

Việt Đường
(17/11/2008)


Bài Họa

Lớp 12. Công Đức Của Thầy

Ơn Thầy biết phải thế nào a
Cố gắng siêng năng mới gọi là..
Muốn chữ vần hay sai luật bắt
Mong lời đối giỏi đúng từ tha
Luôn kèm bởi kẻ đầu thua vịt
Mãi dạy vì ai tánh kém gà
Uốn luyện từng ngày mừng toại ý
Hơi mòn sức mỏi vẫn vui nha

mytutru_26.5.2010
=
2> trò ngoan
5> Ngu khờ như tt
6> Không lanh chậm chạp như tt vậy
=
Bài Xướng

Thú ăn chơi

Nghe đồn gặp bốn thú ăn chơi
Chắng biết thì ra cũng phí đời
Chén rượu vô mồi say ngất ngưởng
Bàn đèn nhả khói sướng mê tơi
Mùi son quấn quýt tìm hương vị
Chiếu bạc xênh xang kiếm lãi lời
Thế sự trăm năm đà mấy chốc
Mau về tranh thủ bạn mình ơi

AH


Bài Họa

Lớp 12. Tác Hại Của Ăn Chơi

Vì rằng muốn thử xáp vô chơi
Đến lúc nghiền theo lại khổ đời
Nhiễm sắc quay cuồng da phấn nghệ
Lây màu đảo lộn óc mồng tơi
Chân sa ổ kiến nhìn còn lỗ
Xác rớt đầm gai thấy hết lời
Biết nói làm sao đây mới tỉnh
Tay vòng rộng mở giúp người ơi

mytutru_26.5.2010

Nói chung các bài họa về niêm luật khá ok! Chỉ có bài cuối chưa kể ra được 4 món ăn chơi như bài xướng. Tuy nhiên như vậy TT cũng đã có nhiều tiến bộ so với trước, khả dĩ ra trường được rồi. Trong thời gian đầu TT ở lại ĐV họa thơ với các huynh tỷ cho quen!
TT làm một bài tự thuật về mình và ... chuẩn bị khi có người họa nghen!


Bài Họa

Lớp 12. Bốn Thú Ăn Chơi

Vì rằng muốn thử xáp vô chơi
Đến lúc nghiền theo lại khổ đời
Rượu thấm sơ gan da phấn nghệ
Đèn mồi rối não óc mồng tơi
Thua bài của chạy sầu hờn lỗ
Được gái tiền bay nhớ giận lời
Quyến thuộc đau lòng khuyên chớ bỏ
Tiêu điều mấy chốc rục người ơi

mytutru_26.5.2010
=
Bản Thân Ham Tu Học

Tánh hạnh cần lao bụi lấp đầy
Ngồi buồn chợt nghĩ phải sao đây
Treo thương dứt khổ đời luôn chạm
Ẵm nhớ buông sầu đạo mãi xây
Một sớm xem ra màu chớ nhiễm
Đôi ngày thấy rõ sắc không lây
Ao châu đuốc huệ nên dung dưỡng
Óc quyết trau rèn để giải vây

mytutru.29.5.2010

Kính Bạch Thầy
tứ trụ cảm ơn Thầy, tt đã sửa rồi kính Thày xem lại ạ.

Tứ Trụ Kính Chào Huynh Tỷ ĐV

Quyết học nền văn Trụ sẳn sàng
Nghiên mình kính lễ được Thầy mang
Kèm vần vẽ lối lời ngay mực
Dạy đối in đường chữ thẳng trang
Phấn khởi Đào Viên chào Tỷ đến
Vui mừng Cổ Mộ đón Huynh sang
Hương bừng tụ hội vòng hoa lớn
Nghĩa rộng tình sâu sánh biển vàng

mytutru_31.5.2010
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11218
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Đường Luật TC L1/Tơ 4v   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 I_icon13Fri 27 Aug 2010, 23:12

Thơ Thất Ngôn Bát Cú 4v Lớp TC1

Tâm Sự Kẻ Chờ

Xuân qua tóc trắng vì yêu đợi
Hạ đến da vàng bởi nhớ mong
Dạ khổ thâu đêm hờn sạn mắt
Tim đau suốt sáng giận chai lòng
Quên mình xỉn rượu tâm cuồng quẩn
Nhớ bạn say bia óc xoáy vòng
Bóng ngã chân trời ôm mỏi mệt
Ai người hiểu thấu kẻ đèn chong

Mytutru.19.06.2010 LTC1/thơ4v
=
Tâm Vô Ưu

Dứt khổ lòng lành vin bút ngọc
Buông sầu dạ thản vịn thơ hoa
Yên bình ngắm hạc bên vườn trúc
Tĩnh lặng nhìn ong cạnh liếp cà
Tiếng mõ vang xa lồng nắng sớm
Câu kinh vẳng rộng lướt chiều tà
Xa rời ác nhiễm tay lần hạt
Định ý trăng vàng rõ lối ra

Mytutru_19.6.2010 LTC/thơ4v
bài ok

Thợ Mỹ Nghệ (Nữ Trang)

Dây tô sắc bạc pha châu đỏ
Mặt khắc màu vàng đính ngọc xanh
Lộn thẳng nung son rà kéo cuộn
Quay vòng đốt phấn vén kềm quanh
Thân rồng lộng nến tay gom biển
Dáng phụng chen sao mắt gói mành
Chữ thọ bình an mong sống khỏe
Trao ai hạnh phúc hưởng duyên lành

Mytutru.LơpTC1 Ngày 22.6.2010/thơ 4v

Cơn Lốc Café


Hạt tưởng vào môi say lắng óc
Cà phê đến dạ xỉn lồng đầu
Dòng thơm ý dậy ngời gan thẳm
Giọt đắng hồn choàng rạng ý sâu
Núi biển nhìn xa đời vạn sắc
Trăng sao thấy rộng đạo muôn mầu
Kiên cường vượt khổ hồn xuân mới
Tỉnh ngủ buồn qua giải thoát sầu

Lơp1 TC. Mytutru_29.6.2010/thơ 4v
=
Tìm Cội Phúc

Câu thơ dệt ý bao ân nặng
Chữ viết đan lòng lắm nghĩa sâu
Xót bởi bờ mi lồng dáng nguyệt
Thương vì khóe mắt ngập dòng châu
Hồn dường gối mộng hoa tàn khổ
Ý tựa ôm mơ nụ úa sầu
Mái tóc pha sương rồi sống mãi?
Lòng từ nối rộng phước dài lâu

Mytutru_8.7.2010. Lơp1TC/thơ 4v
=
Trở Lại Vô Ưu

Ngắm lại bầu trời đơm vạn sắc
Xem về mẫu đất nẩy muôn hoa
Buồn vương bảo cuốn tâm mờ đặc
Khổ quấn mưa chan trí nhạt nhòa
Chớ giận yên lòng buông khổ đến
Thôi hờn tỉnh ý bỏ sầu ra
Hồn nhiên lướt khỏi bùn dơ bám
Nhụy thắm sen đầm vượt thoảng xa

Mytutru_27.7.2010L1TC/thơ 4v
=
Óc Khờ

Trong đời sóng dập cài băng tuyết
Ở đạo mưa dìu phủ giá gương
Hiếu nghĩa đầu in bao sợi nhớ
Ân tình ý dệt lắm dây thương
Tay vin bụi cúc hoa vàng trắng
Mắt nghía cành lan nụ đỏ hường
Vạn cảnh bên ngoài sờ mó được
Hồn bao máng nhện óc chưa tường

Mytutru_22.7.2010
L1TC/thơ 4v
sửa vậy được rồi, TT làm bài tiếp đi!
=
Tìm Ý

Chao nghiêng lá đỏ rơi dòng suối
Đảo lộn trăng vàng rớt ý thơ
Lúc vẽ ngàn hoa màu mãi đợi
Khi in vạn trái sắc luôn chờ
Môi chu sánh lại đường quanh quẩn
Mắt dỏi so qua lối thẩn thờ
Thoáng nghĩ dường mây cài tóc bạc
Quên buồn phó mặc khẽ se tơ

Mytutru_N 1.8.2010 Lơp1TC/thỡ 4v
=
Tiếng Lòng (Một Lòng)

Sóng ập đầu bờ lau mặt cát
Trăng lồng giữa biển vắt đầu non
Ngày trôi ý giữ câu vàng đá
Tháng đoạn lòng gìn chữ sắt son
Lấp mộng buông đau tình chẳng mất
Xây duyên thoát khổ nghĩa luôn còn
Ân sâu đất rộng dầu xa cách
Đậm dáng hồn thơ suối nhạc giòn

Mytutru_N 1.8.2010 Lơp1TC/thơ 4v

=
Cầu Nguyện

Vi vu gió bạt xuyên lồng cửa
Lất phất mưa rơi đọng phủ thềm
Mãi nguyện cho người hiền phước đủ
Luôn cầu đến bạn lộc tài thêm
Câu kinh miệng niệm thầm qua sáng
Chuỗi hạt tay lần kín suốt đêm
Vạn khổ rời xa tâm mở rộng
An nhiên khỏe mạnh sống êm đềm

Mytutru_6.8.2010Lơp1TC/thơ 4v

Đêm Trung Thu

Nhớ mãi trăng leo cài đỉnh trúc
Yêu hoài lá rụng vắt đầu non
Giương đèn bọn trẻ vui không dứt
Dọn bánh đàn anh giỡn vẫn còn
Lối giữa sao giăng soi ngõ lớn
Hiên đầu cá phục rọi đường con
Gia đình hạnh phúc bên câu nhạc
Đất nước yên bình kết chữ son

Mytutru_6.8.2010.Lơp1TC/thơ 4v
=
Trông Đợi

Cò bay dưới đất hơi sương nhạt
Én lượn trên mây khói phấn mờ
Nhớ mãi từng giây sầu dáng lụa
Buồn hoài mỗi phút khổ dây tơ
Ngày qua bạn vắng bao người đợi
Tháng lại sao im lắm kẻ chờ
Nguyện chốn yên bình đơm suối mật
Trăng về tỏa sáng những dòng thơ

Mytutru_11.8.2010 / lơp1TC/thơ 4v
=
Trái Bắp

Lúc ấy vươn mình đầu nhỏ bẹp
Giờ đây lẩy hạt cuốn to tròn
Bao dầy phủ kín đùm lông thẳng
Áo mỏng che đều bọc dáng thon
Phết mỡ xiên dùi hơ nướng rụm
Phanh da đũa trộn hóng rang giòn
Hương đưa khói chuyển thơm mời gọi
Ngọt thấm qua mồm vị béo ngon

Mytutru_11.8.2010Lơp1TC/thơ 4v
=
TT qua lớp TC 2 làm bài đi nghen!
Tứ Trụ Luôn Nhớ Ơn Thầy
=
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11218
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 I_icon13Thu 30 Sep 2010, 09:52


Thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú Lớp TC2/Thủ Nhất Thanh


Ước .. Nguyện

Ước nguyện như sao giải hết rầu
Ước bừng ánh đuốc hỏi buồn đâu
Ước thầy mẹ khỏe da hồng sắc
Ước chị anh vui tóc biếc màu
Ước cánh thơ đau hờn thoát lẹ
Ước vành mắt khổ giận qua mau
Ước muôn ý đẹp cài hoa nắng
Ước giống trăng treo cắt đoạn sầu

Mytutru_13.8.2010TCL2/thơ TNT
=
Bất .. Biến

Bất cứ nghề gì dạ phải tinh
Bất đồng ý kiến lặng im thinh
Bất ngờ chẳng vội hờn sai ý
Bất hạnh dò xem nghiệp chuyển tình
Bất cẩn không lo hằng sửa tánh
Bất an nhất niệm chớ quên mình
Bất kì dứt hết chuyên thiền định
Bất luận như nhiên hưởng thái bình

Mytutru_13.8.2010.TCL2/thơ TNT

=
Giận Vô Cớ

Giận ai thích chọc nhánh mai hồng
Giận đẩy âu sầu mặc tuyết đông
Giận núi hồn thương ôm cạnh biển
Giận mây dạ nhớ vắt bên lòng
Giận trừng liếc đến đôi sao trụ
Giận khoát xoay vào chiếc cổ mông
Giận khóc mưa trào rơi dốc đổ
Giận dường bão táp ý luôn mong

Mytutru_13.8.2010TCL2
/thơ TNT
=
Cha LTC2 Ngày 16.8.2010 MTT

Cha lành sống thảo phước hoàng thiên
Cha dữ mong ai đức vẹn hiền
Cha giận la to mầy dạ thản
Cha mừng bảo khẽ nó hồn nhiên
Cha buồn dặn mãi đau vì nghiện
Cha khổ răn luôn khó bởi nghiền
Cha phạt trăm roi rèn ý thức
Cha sầu đứa hỗn giống như điên

Mytutru
=
Bữa LTC2 Ngày 16.8.2010 MTT

Bữa qua nhỏ ếch chạy trên đồng
Bữa nọ cô mèo giởn tuyết đông
Bữa sớm nàng ong mòm mõi đợi
Bữa chiều em thỏ ngóng chờ trông
Bữa mưa gió giật ông cò xám
Bữa nắng rêu che mụ kiến hồng
Bữa trước trâu về nhai ngụm cỏ
Bữa sau chó rượt gót chân phồng
=
Sướng LTC2 Ngày 16.8.2010 MTT

Sướng ở do duyên phước tạo gầy
Sướng trồng quả chín họ vui lây
Sướng vì ý đẹp tình không giảm
Sướng bởi lời hay nghĩa vẫn đầy
Sướng hỉ khi già cha mẹ quấn
Sướng nè lúc trẻ chị em vây
Sướng mong đất nước sinh tồn mãi
Sướng có anh em túi lộc dầy
=
Khổ LTC2 Ngày 16.8.2010 MTT

Khổ tại ngày xưa phước chẳng gầy
Khổ vì oán hận đã từng gây
Khổ gieo bảo chớp hôm nay trả
Khổ rắc mây choàng bữa nọ vây
Khổ ướp ghen hờn người phúc mõng
Khổ ươm ác hiểm trí ngu dầy
Khổ giờ giác ngộ thầm xin lỗi
Khổ dứt nay mai lộc đến đầy
=
Chớ LTC2 Ngày 16.8.2010 MTT

Chớ tủi ai ơi nhạt phấn hồng
Chớ buồn mặc gió đẩy sầu đông
Chớ đùa họ khổ ôm bè dại
Chớ giỡn đây hèn gối bụi ngông
Chớ hỏi vì sao kia mãi đợi
Chớ gằn bởi lẽ ấy luôn trông
Chớ vui hắt hủi người đang khó
Chớ xỉn lăn quay giữ ruộng đồng
=
Mẹ Ngày 16.8.2010 MTT

Mẹ bởi vì ai bỏ tánh nghiền
Mẹ gần chữ đức kính hoàng thiên
Mẹ rèn phước hạnh mừng con thảo
Mẹ kết từ bi đón cháu hiền
Mẹ ước họ hàng luôn ổn định
Mẹ cầu núm ruột mãi an nhiên
Mẹ dù sức yếu tay lần chuỗi
Mẹ sống và yêu chẳng hám tiền
=
Thất Ngày 16.8.2010 MTT

Thất lạc lâu nay gặp rất mừng
Thất tình bạn hởi mắt nâu sưng
Thất kinh bởi ý như mồm lợn
Thất bại vì gan giống cỏ rừng
Thất học đừng buồn nghề đọ mức
Thất cơ bỏ khổ nghiệp so chừng
Thất gia lạnh lẽo sầu muôn hướng
Thất bảo đang chờ kẻ quý cưng

Mytutru_16.08.2010
=
Lòng

Lòng tường bố mẹ đã sinh con
Lòng hiếu mong sao mãi vẹn tròn
Lòng giữ ơn thầy vun chữ ngọc
Lòng gìn nghĩa tỷ đắp lời son
Lòng đời biển rộng bên trăng núi
Lòng đạo trời dầy cạnh suối non
Lòng mãi trau rèn ngày sẽ lớn
Lòng như ánh đuốc rạng đường mòn

Mytutru_N17.8.2010TCL2/thơ TNT
=
Rượu

Rượu từ nếp trái ủ mà ra
Rượu uống vừa thôi chớ quá đà
Rượu chuốc thương mình lăn đất rộng
Rượu chào hại kẻ té đường xa
Rượu vui cụng mãi ghiền thêm bắt
Rượu xỉn châm hoài nghiện hết tha
Rượu mất tinh khôn vì đã lậm
Rượu say lảo đảo ọi tanh nhà

Mytutru_N19.8.2010 TCL2/thơ TNT
=
Tiếng

Tiếng gọi ai kia quả dịu dàng
Tiếng cười kẻ ấy lộng vang vang
Tiếng la giận dữ bên đường phố
Tiếng hét hờn ghen cạnh ngõ làng
Tiếng giễu vào đầu bung sợi buộc
Tiếng khen lộng óc đứt dây ràng
Tiếng rên bịnh hoạn đang ung nhức
Tiếng khóc gào buồn cuộn khói nhang

Mytutru_N19.8.2010TCL2/thơ TNT
=
Nhẫn

Nhẫn nại ai ơi thử thách dồn
Nhẫn lòng chánh định đến hoàng hôn
Nhẫn đừng giận trẻ khi còn dại
Nhẫn chớ hờn già lúc hết khôn
Nhẫn bạc trao tay buồn chịu lấp
Nhẫn vàng đến miệng khổ đành chôn
Nhẫn tâm bởi lẽ quen đường ác
Nhẫn nhịn cho qua khỏi tiếng đồn

Mytutru_N19.8.2010 TCL2
/thơ TNT
=
Bạo

Bạo ngược lâu nay đến mức vùng
Bạo hành đánh trẻ vẫn ung dung
Bạo tàn đóm lửa muôn bề lấp
Bạo nghịch vầng mây vạn nẽo trùng
Bạo phổi đưa ra nhiều ý dại
Bạo gan tháo bỏ lắm câu khùng
Bạo mồm nói dữ lòng e thẹn
Bạo phát ai ngờ phải đóng khung

Mytutru_N25.8.2010L2TC/thơ TNT
=
Hôn

Hôn mê xỉn té ở bên đường
Hôn ước xong rồi chớ nhiễu nhương
Hôn phối ngôi gia cài đuốc cửa
Hôn nhân phố thị vắt sao tường
Hôn thư mặc khó tình tròn đảm
Hôn lễ dù nghèo nghĩa vẹn đương
Hôn hít qua lề nên cẩn trọng
Hôn quân bạo chúa hiểu xem thường

Mytutru_N 26.8.2010 L2TC/thơ TNT
=
Nông

Nông nghiệp hòa bình sản xuất lanh
Nông gia thoát khổ rối không giành
Nông trường mở rộng sương chan dữ
Nông trại bao la nắng phủ lành
Nông dược rừng cây kèm đến biết
Nông thôn thửa lúa dạy qua rành
Nông dân ý mở buông sầu khó
Nông cạn lòng bừng chẳng đấu tranh

Mytutru_N 26.8.2010 L2TC/thơ TNT

=
Linh

Linh hồn trống vắng sợ mưa giông
Linh cảm buồn vui dạ xám hồng
Linh cẩu choàng y nâu đất bạc
Linh miêu khoác áo đỏ sen đồng
Linh đình mặc đẹp che sương mắc
Linh hoạt ăn ngon phủ tuyết lồng
Linh tính cho hay nhiều điểm lạ
Linh thiêng nhận biết gió mưa phồng

Mytutru_N2.9.2010 LTC2/thơ TNT
=
Vắng

Vắng mặt không lâu nhớ chẳng đừng
Vắng mày giá lạnh dẫu người dưng
Vắng hoe ngóng đợi buồn hờn dỗi
Vắng ngắt chờ trông khổ giận bừng
Vắng bặt nhiều ngày đây gặp khoảng
Vắng teo lắm bữa đấy xem chừng
Vắng tanh cạnh ngõ cà đơm trái
Vắng lặng ai sầu mắt đỏ sưng

Mytutru_N2.9.2010 LTC2/thơ TNT
=
Mục

Mục kỉnh đeo nhìn thấy rõ xa
Mục trường cảnh vật đấy bao la
Mục tiêu nhắm đến trừ cây quỷ
Mục đích nhằm vào dứt rễ ma
Mục súc vui chơi đùa bãi cỏ
Mục đồng thỏa thích giỡn sân ga
Mục từ xắp xếp trang kinh điển
Mục lục ghi danh sổ sách nà

Mytutru_N2.9.2010 LTC2/thơ TNT

=
Ai

Ai ơi trót dại mới như vầy
Ai mượn a tòng khổ nó vây
Ai oán tai nghe lời xoắn bụi
Ai hờn mắt thấy chữ xuyên mây
Ai như cánh gió giương trời rộng
Ai giống vành trăng phủ đất dầy
Ai lại phiền nhau chan lệ ướt
Ai đời trách mãi thế nầy đây

Mytutru_N2.9.2010 LTC2/thơ TNT
OK!
=
Một /thơ TNT

Một chiều dạo xóm ngắm làng quê
Một bước sa chân ngã xuống lề
Một chút vô tâm hồn chẳng tỉnh
Một hồi định ý dạ không mê
Một giờ lướt bụi hòng nhanh đến
Một khắc chen sương ước lẹ về
Một cách so tài xem thắng bại
Một hơi nghịch ngợm gánh ê chề

Mytutru_N7.10.2010 L2 ĐVTC

=
Siêu /thơ TNT

Siêu thoát hồn kia mãi nhẹ nhàng
Siêu tần sóng điện chớ hoang mang
Siêu vi chạm đến gương nào ẩn
Siêu việt xuyên qua nỏ chẳng tàng
Siêu đẳng bao người ưa một gánh
Siêu nhiên lắm kẻ thích hai đàng
Siêu phàm vượt khỏi tầm quan sát
Siêu tốc lo gì họ vẫn đang

Mytutru_N7.10.2010 L2 ĐVTC

=
Sóng /thơ TNT

Sóng gió chen mây buổi thiếu thời
Sóng lừng biển động những đầy vơi
Sóng soài tím ruột vì không lãi
Sóng sượt bầm gan bởi hết lời
Sóng sánh hai đằng mờ khắp nẽo
Sóng cồn một phía tối cùng nơi
Sóng đôi gắng vượt làn mưa cuốn
Sóng gợn con tim khổ mớ đời

Mytutru_N7.10.2010 L2 ĐVTC

=
Minh /thơ TNT

Minh họa trăng vàng vắt ngọn tre
Minh châu rực sáng hội nông chè
Minh quân một gánh so ngàn đảng
Minh chủ đôi vai sánh vạn bè
Minh giải không xong hồn tím lét
Minh oan chẳng được mặt xanh lè
Minh tinh lỗi lạc rền vang đất
Minh mẫn không còn bóng tối che

Mytutru_N7.10.2010 L2 ĐVTC

=
Nếu

Nếu cân phải lẽ hợp đôi bờ
Nếu chẳng ra gì đấy tỉnh bơ
Nếu tặng muôn màu hoa có lãng
Nếu trao vạn sắc cảnh không lờ
Nếu hờn sóng vỗ rêu khờ khạo
Nếu giận mây chao cát thẩn thờ
Nếu được xin chàng lời cảm mến
Nấu buồn thiếp giởn hết thờ ơ

Mytutru_15.09.2010L2 ĐVTC
=
Tựa /thơ TNT

Tựa cửa nom ai chẳng muốn về
Tựa bằng lộ dáng hẳn đây quê
Tựa mưa gió cuộn lo nhiều phía
Tựa bảo sương giăng sợ lắm bề
Tựa quán hong sân mồm đã ngại
Tựa hàng cuối bãi mắt nào chê
Tựa đèn rực sáng bền dây phím
Tựa ánh sao khuya rụng dưới lề

Mytutru_15.09.2010L2 ĐVTC
=
Tình /thơ TNT

Tỉnh ngủ ngồi xem cánh lá rời
Tỉnh hồn dẹp hết bụi sầu vơi
Tỉnh ra chớ giận ong ngàn chốn
Tỉnh lại đừng hờn bướm khắp nơi
Tỉnh ngộ mưa phùn không hụt lãi
Tỉnh bơ gió bất chẳng hao lời
Tỉnh lòng phó mặc câu ai dỗi.?
Tỉnh lẽ quê mình đủ sức chơi

Mytutru_15.09.2010L2 ĐVTC
=
Thôi làm đủ rồi, TT qua bài 3 đi nghen! [You must be registered and logged in to see this image.]
Tứ Trụ luôn biết ơn Thầy
=
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11218
Registration date : 08/08/2009

Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 I_icon13Sun 12 Aug 2012, 03:32

Lớp Trung Cấp bài 3: Khoán Thủ

Không Biết Xướng Họa Mà Cứ Ghép Vần

Không dùng luật đối vẽ cho khuây
Biết sức đâu ra sự thể vầy
Xướng bám nan thuyền suy bụng giỏi
Họa cài miệng giếng nghĩ mình hay
đùa khắp nẻo buồn ê gáy
Cứ giỡn cùng nơi khổ bẽ mày
Ghép ngữ nào suông thông lỗ ráy
Vần chuyền rách vận khói cuồng xoay

Mytutru_16.09.2010L3TC/DVTC
=
Gai Mắc Cở

G ò nhà tỏa sáng hiển oai linh
Á i mộ sờ vô ắt giật mình
m sắc hoa xòe nhờ đất dưỡng
M ê màu lá xếp cậy trời sinh
A nh va góc nhọn ràng dây nghĩa
C hị vấp cành gai buộc sợi tình
C ánh thẳng giương mời chào khách viếng
Ô m vào kỷ niệm giọt hồng tinh

Mytutru_N17.09.2010L3TC/DVTC
=
Mong Mãi Bởi Vì Yêu Thương Khó Quên

Mong ai đợi suốt khổ bao ngày
Mãi nhớ cho dù đấy chẳng hay
Bởi lệ mưa tràn giăng sóng cuộn
lòng tuyết ngập phủ mây bay
Yêu quanh chữ đậm tình lo giải
Thương quẩn lời sâu nghĩa sợ bày
Khó giữ mang sầu vương cát bụi
Quên đời bóng lặng gió chiều lay

Mytutru_19.09.2010/L3TCthơ khoán thủ
=
Tứ Trụ Vẫn Luôn Nhớ Yêu Thầy Tỷ

Tứ phía cùng nhau hợp đủ về
Trụ vào cổ mộ lắm đam mê
Vẫn rà luật đối vần khuôn chỉnh
Luôn luyện đường thi chữ dáng tề
Nhớ tợ bầu trời sâu chẳng nhích
Yêu dường quả đất rộng nào xê
Thầy ban khóa học kho văn mở
Tỷ hướng lời êm đẹp vẹn bề

Mytutru_19.09.2010/L3TCthơ khoán thủ
=
Quê Hương

Q uê hương đất việt mãi chân tình
U ẩn khúc muôn bề tỏ đẹp xinh
E m nhỏ tài hoa rèn đạo đức
H uynh già phúc lộc luyện tâm kinh
Ư ơm mầm huệ trí xây lầu ngọc
O nụ hương đăng dựng phố bình
N gắm đốm hồng quang chia khắp nẻo
G om về một hướng rõ uy linh

Mytutru_19.09.2010L2TC thơ kt


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru   Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Bài Học Cơ Bản Của Mytutru
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Những Bài Học Ngắn
» 01. Góc Vườn Đào 2011-2014
» Góc Kỉ Niệm SN Mytutru
» Tứ Thánh Quả
» Hình Nền ĐẸP sưu tầm 2011/2012
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: KHUNG TRỜI RIÊNG-