Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 00:04

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 17:36

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:14

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 19 ... 35, 36, 37  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 36 I_icon13Thu 16 Jan 2014, 05:26

Ai Hoa đã viết:
quehuong đã viết:
Ai Hoa đã viết:

  
Xử mí bà mí cô là đúng rùi! Chúa đã dạy "nìn bà là nguồn gốc của mọi tội lỗi" muh, thử hong có mí cô thì nìn ông làm gì nên tội chớ?   :tease2: 
  
Thầy ui, tội lỗi này dễ thương thấy mồ . Thế giới này muh hổng có đàn bà thì làm sao có Hoa để cho thầy Ái chứ nè ....    :chemieng:    :biking: 
 
Hổng có hoa thì đã đắc đạo rùi!    :iamsorry:  

Đắc đạo rồi ... buồn lắm thầy ui, lúc đó nhìn đâu cũng thấy một màu ...  dd 
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 36 I_icon13Mon 20 Jan 2014, 05:43

Xin chúc thầy, huynh, tỷ, đệ, muội cùng các anh chị em Đào Viên một năm Giáp Ngọ An Khang Thịnh Vượng Phước Lộc quanh năm .

Góp nhặt .... - Page 36 7o83


Chúc ...

Chúc cả Đào Viên Giáp Ngọ về
Bút rồng bay bổng chữ tung hê
Thân dầy sức sống bình tâm ảo
Mẹo kín hồn thơ khởi mệnh đề
Phun chữ dần câu dò dẫm tính
Chiêu lòng đẩy chuột hóa thành dê
Dù cho đuôi rắn hay đầu vịt
Mình cứ lùa trâu luyện ngón nghề

Quê Hương
20/01/2014
(20 tháng Chạp năm Quý Tỵ)




Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 36 I_icon13Sat 05 Jul 2014, 01:58

Rồi ... vậy là gà bị tắt tiếng hết gáy được nữa rồi, thêm một trận thua Đức, thôi hẹn mấy năm sau tung hoành tiếp . Cám ơn FIFA và cầu thủ trong muà WC 2014, nhất là đội banh nhà ò ó o o ...

****

Mệt nhọc với công việc trong ngày nên chỉ chờ lúc trái banh lăn ngoài sân cỏ để ta được những giây phút thoải mái rung đùi hò hét .
Trận nào ra sân đối với tôi cũng đều hay . Lúc trái banh đi gần tới khung thành hai bên thì tiếng hét la của tôi và anh đã làm cho căn phòng khách nhỏ càng sinh động hơn .
Anh mê banh, tôi cũng vậy . Khi hai đội ra sân đấu, tôi và anh đều đứng ở hai chiến tuyến khác nhau . Chỉ ngoại trừ đội Pháp, hai tôi đều đồng cảm để ủng hộ đội nhà .
Trận nào cũng có kẻ được người thua, cái được ngày hôm nay để chuẩn bị cho bước kế tiếp vào ngày mai, nhưng cái mất của hôm nay là một bài học cho tiến trình sắp tới .
Chúc đội tuyển quốc gia Pháp luôn giữ vững niềm tin cho tương lai để các cổ động viên như tôi như anh như người ta .... được 90 phút ôm bóng lăn trên sân cỏ .
Tôi yêu các cầu thủ của màu áo lam .
Tôi yêu nước Pháp .
ALLEZ LES BLEUS


 rose 
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 36 I_icon13Sat 05 Jul 2014, 04:45

quehuong đã viết:
Rồi ... vậy là gà bị tắt tiếng hết gáy được nữa rồi, thêm một trận thua Đức, thôi hẹn mấy năm sau tung hoành tiếp . Cám ơn FIFA và cầu thủ trong muà WC 2014, nhất là đội banh nhà ò ó o o ...

****

Mệt nhọc với công việc trong ngày nên chỉ chờ lúc trái banh lăn ngoài sân cỏ để ta được những giây phút thoải mái rung đùi hò hét .
Trận nào ra sân đối với tôi cũng đều hay . Lúc trái banh đi gần tới khung thành hai bên thì tiếng hét la của tôi và anh đã làm cho căn phòng khách nhỏ càng sinh động hơn .
Anh mê banh, tôi cũng vậy . Khi hai đội ra sân đấu, tôi và anh đều đứng ở hai chiến tuyến khác nhau . Chỉ ngoại trừ đội Pháp, hai tôi đều đồng cảm để ủng hộ đội nhà .
Trận nào cũng có kẻ được người thua, cái được ngày hôm nay để chuẩn bị cho bước kế tiếp vào ngày mai, nhưng cái mất của hôm nay là một bài học cho tiến trình sắp tới .
Chúc đội tuyển quốc gia Pháp luôn giữ vững niềm tin cho tương lai để các cổ động viên như tôi như anh như người ta .... được 90 phút ôm bóng lăn trên sân cỏ .
Tôi yêu các cầu thủ của màu áo lam .
Tôi yêu nước Pháp .
ALLEZ LES BLEUS


 rose 

Dạ, bữa nay hơi buồn, đội tuyển áo lam về nước rồi.  Sad 

Góp nhặt .... - Page 36 Allez-10
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góp nhặt .... - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 36 I_icon13Sat 05 Jul 2014, 12:23

Hic! em tiếc hùi hụi cơ hội của Benzema quá các tỷ ui! Thiếu chút là cân bằng được tỷ số rùi!  :ae_056: 
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 36 I_icon13Sun 06 Jul 2014, 02:59

Shiroi .... buồn 5 phút héng Shiroi, thua keo này ta bày keo khác ....  dd 

Thanh Bình .... hôm qua Pháp chơi cũng đâu có tệ, chỉ thiếu may mắn tí thôi .  Twisted Evil 

Thôi quay qua ủng hộ anh bạn láng giềng Đức quốc ...  applause 
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 36 I_icon13Sat 02 Aug 2014, 05:09


Lụn vụn ....

Thỉnh thoảng, bạn bè vẫn thường gửi trong mail của tôi những bài cảnh báo thức ăn nguy hại được sản xuất từ Trung Cộng và hiện bán tràn lan ở Việt nam và ăn lần sang thế giới . Tôi cứ nghĩ rằng mình cứ cẩn thận chắc sẽ không bị gi . Vậy mà .....
Săñ mua bao gạo 23kg cho con bé, tôi sắm cho mình một bao giống vậy . Hai bao gạo nằm ở hai nhà từ hôm giữa tháng Sáu đến nay . Chưa ai khui ra đụng đến vì mùa hè nóng nực cứ tà tà gặm bánh mì thay cơm .
Buổi chiều đi làm về, anh lôi bao gạo từ trong góc kẹt ra xem xem xét xét rồi la lớn lên "Thôi rồi, đụng phải gạo giả rồi" . Tôi thì lớ ngớ vì không tin rằng gạo cũng có giả nữa sao trời! Hết ý kiến ....
Vậy mà y chang, đem một vốc tay nấu thử, má ui nó nở gần cả nồii nhỏ, thấy khoảng 30% hạt cơm to sầm vừa mập vừa dài gần 1cm mà hạt cơm bời rời cứng ngắt khác với độ dẽo của loại gạo hạng nhất trong siêu thị quảng cáo . Như chưa tin ở mắt mình, tôi nhón một nhúm bỏ vào miệng nhai, "ăn cũng tạm được" chỉ chịu khó nhai kỹ một chút và nhạt nhẽo như ... giấy!!

Sau chừng một phút, miệng cảm thấy đăng đắng, ngón tay thì dính như trét nhựa . Ghê quá, ăn gạo này chắc có ngày cặp môi bị dính chặt thì khổ (ăn nói ca hát gì cũng tiêu tán thoòng luôn) .
Đọc được bản tin trên net, siêu thị TF thu hồi số gạo này trở lại, mừng húm . Vậy là ngày mai phải đem trả lại ngay , mà nếu không đổi được, hai đứa cũng dự định quẳng lại trước cửa tiệm cho bà con thấy mặt .
Điện thoại cho con bé để đến lấy bao gạo đem đi, hú hồn con bé cũng chưa mở ra ăn hột nào, chỉ nghe nó trách nhẹ "hết dám đi chợ Tàu luôn rồi" !
Mới đẩy hai bao gạo vô quầy tiếp tân, cô xẩm đã chạy ra xi xô xi xa, đọc đọc dò dò .... "lúng dzôì á ... nị chờ ló li" . Hai phút trôi qua, cô xẩm khác chạy tới xi xô xi xa tiếp "lẩy tới lây, ngộ lổi cho nị các khác á" . Đã sẳn sùng sùng trong bụng vì cho ăn gạo dởm và bị đầu độc một cách vô tội, tôi khẹt khẹt lại liền "hey, cái lầy hổng phải là gạo á, nó là cao su à, mà nó hổng có li từ Thái Lan á, nó li từ Chung Quốc qua "  . Cô xẩm nghe xong lật đật khoát tay lô xô tiếp "hổng phải lâu, nó tên là gạo chắng chắng á "  ... BEEEEEEE .... ! Làm như tui hổng biết vậy đó, gạo dở cũng vẫn có vị ngọt của gạo, còn cái này là thứ chi chi, cho gà ăn chắc nó cũng nguýt mỏ ngoảnh đuôi ngay .

Thiệt tình, nghĩ lại cũng phải khen bọn ác ôn nào đó đã bỏ biết bao công sức để pha chế biến cho nó thành hàng nhái lừa đảo thiên hạ . Sao không dụng thời gian và công sức đó để "Trâu ơi ta bảo Trâu này, Trâu ra ngoài ruộng Trâu cày với Ta" . Như vậy phải hay hơn không !

Xíiiii  .... bọn Xú Tàu Khựa    :ghet:    :thuoc: 

02/08/2014
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 36 I_icon13Tue 19 Aug 2014, 05:07

Lơ ngơ vài hàng

Cả ngày hôm nay mưa cứ rả rích, buồn buồn nhấc điện thoại lên thăm chị Phương . Lúc này chị đã có người bạn mới để trút tâm sự rồi nên cũng ít điện thoại than vãn với mình . Lúc trước, chị điện thoại rủ rê rất thường xuyên, mỗi lần điện thoại là cả một hai giờ tía lia qua lại không muốn dứt. Bây giờ, hỏi thăm sức khỏe gia đình chị vài câu rồi không biết nói gì thêm . Phong cách của chị nói chuyện với mình cũng là lạ, có vẻ qua loa . Đúng rồi, lúc trước nghe chị khen cô bạn mới có vẻ rất gần gủi và sành sỏi mấy món ăn chơi . Một cây nhảy nhót và dễ tính xả láng hết mình với bạn bè . ...fùuu ...., vậy là thêm một người đá mình ra xa .

Đến trưa anh điện thoại về, mỗi lần nhận đựoc cú điện thoại nào của anh trái tim mình cũng đập liên tục . Anh cho biết, thiên hạ xếp hàng đông lắm ở khu thương mại phía trên đầu đường, nhìn rất vui . Anh kêu lên đó chơi rồi mua sắm luôn . Hey dza .... nhìn ra bên ngoài mưa lất phất lúc mạnh lúc nhẹ mà ngán ngẩm, thôi mua sắm gì chứ ... có thiếu gì đâu mà chen chúc vô hàng người đông kịt (tối kỵ với kẻ ngốc nghếch này) .

Chiều chiều, cô bé điện thoại hỏi thăm mọi việc, nói chuyện với cô bé cũng gần cả giờ trong lúc bên ngoài mưa trở nên nặng giọt hơn . Nhìn nó sống hạnh phúc với chồng mình cũng thật vui lắm . Xem ra hai cô cậu này rất hợp tánh tình ... Anh cũng đồng ý với mình về suy nghĩ này .

Bỗng dưng tự nghĩ, chắc có lẽ mình cần phải xem lại cách sống của mình để hòa hợp với mọi người bên ngoài . Thật khó quá, khi những câu chuyện trải dài trên bàn ăn không chút gì hấp dẫn,  cũng như những giờ khắc ca hát ngả ngớn chẳng có gì hứng thú . Vậy thì sao, chỉ đành vui với những gì mình có được và xin cảm ơn Thượng Đế .... bên cạnh Em vẫn còn có Anh .

Hè 2014

*Hạ chưa muốn ra đi mà thu đã rón rén trở về .
Mùa qua mùa cứ tiếp nối cũng như hành trình của tuổi qua tuổi bước đi trên con đường mờ nhạt thêm hơn.
Thế mới biết sức lực của con người cũng có một giới hạn nhất định . Nhưng không vì thế mà tôi không yêu muà đông, vì nếu không có mùa đông tôi sẽ không bao giờ có được mùa xuân . Mừa nào cũng đáng yêu, chỉ có mùa tôi là đáng ghét mà thôi .



****

*Một chút lạnh lẽo cho run, bài thơ đã cũ đem ra chùi lại . Các bạn nghe vui vui đầu tuần,   :thx:

Góp nhặt .... - Page 36 Ojmnt5




Màu son mùa đông

Vội vàng chi
hỡi một mùa đông,
cây cỏ héo
xác hồn vô tội
Con dốc nhỏ
trở mình bối rối
Giọt cay nồng
hâm hấp đầu môi

Ngon khói quẩn quanh líu ríu lời
Ngâm nga làn gió lạnh đưa hơi
Vành cong mái ngói hồn rêu bám
Trên mấy đường ren bám víu đời

Hớp một hơi sương chảy xuống vai
Trăm ngàn vi khuẩn cố thi tài
Lạnh dồn dập đến pha mềm tóc
Run rẩy con thuyền rẽ nước hai

Ngọn tháp trườn lên đến tận cùng
Tháng năm lạnh lẽo cứ dần tăng
Vẫn thèm mắt biếc dòng thu quyện
Kết tụ hương thơ chốn vĩnh hằng

Đông trở về
trên cánh môi thơm
Gió xoay tít
vòng thu sắp tận
và vẽ lại
màu son say đắm
Nương khói sầu
lảng đảng trời mây !!

Ái Linh
01/12/2012

*Ngước lên uống cả hồn trăng
*Cho say một bữa đất bằng ngả nghiêng
*Ta cười gã gió điên điên
*Uống trăng mà ngỡ là tiên cõi Hằng


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 36 I_icon13Sun 07 Sep 2014, 19:24

Chủ nhật ... ngồi đọc lại những bài thơ cũ cũng như nghe lại một vài bài hát hôm qua, lòng chùng xuống thật chậm ... chậm như khúc nhạc vừa nghe . Thương sao những kỷ niệm của một thời con gái, tuy rằng trong những kỷ niệm ấy, em không bao giờ tìm thấy lại anh, nhưng dòng đời đã đi qua ... luôn có hình bóng anh bên cạnh . Anh là ai ? Một câu hỏi không có câu trả lời và em cũng không bao giờ muốn đi tìm đáp số, khi bên em gió vẫn thổi, trăng vẫn sáng ... và nhịp đời vẫn gõ bước đều trên mỗi bước chân đi .


Góp nhặt .... - Page 36 2csjmnm



Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng
NS Ngô Thụy Miên

al

Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 36 I_icon13Mon 08 Sep 2014, 01:56

... phải anh nầy không KL :cache3: 

Góp nhặt .... - Page 36 2c1f02ac5a0aa521486c8aa484b1f972

:spf:  :bd: KL với bài hát cuối tuần lâng lâng như dòng nhạc êm đềm chảy ...


:cheers:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 36 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 36 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 19 ... 35, 36, 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-