Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Yesterday at 22:24

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:58

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 21:52

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Mon 16 Sep 2024, 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN   CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN I_icon13Tue 13 Aug 2024, 00:09

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN

Nhận được tin đau biết nói gì?
Khi chồng của cháu phải ra đi
Niềm thương buốt dạ phòng khuya níu
Nỗi nhớ sầu tâm gối lạnh ghì
Lặng lẽ canh dài ngăn bão khổ
Âm thầm sớm vắng chặn giông bi
Hình anh dẫu khuất phương trời lạ
Ảnh tạc tim em mãi bảo trì.

BXP 13.08.2024
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1802
Registration date : 03/09/2012

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN   CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN I_icon13Tue 13 Aug 2024, 09:21

buixuanphuong09 đã viết:
CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN

Nhận được tin đau biết nói gì?
Khi chồng của cháu phải ra đi
Niềm thương buốt dạ phòng khuya níu
Nỗi nhớ sầu tâm gối lạnh ghì
Lặng lẽ canh dài ngăn bão khổ
Âm thầm sớm vắng chặn giông bi
Hình anh dẫu khuất phương trời lạ
Ảnh tạc tim em mãi bảo trì.

BXP 13.08.2024

--------------------
CHIA BUỒN CÙNG CHỊ PHƯƠNG NGUYÊN (Họa)
 
 
Dương gian vướng bận chẳng còn gì
Ông Xã yên lòng nhắm mắt đi
Vợ cúi bên giường khăn vải đậy
Con khom giữa sảnh áo quan ghì
Âm dương thảng thốt hồn chưa tỉnh
Thiên địa sa sầm cảnh quá bi
Đẫm lệ nhìn ngây di ảnh đó
Phương Nguyên rũ rượi mãi ôm trì.
 
Cẩn Vũ 13/07/2024


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Tue 13 Aug 2024, 21:51; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN   CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN I_icon13Tue 13 Aug 2024, 10:39

Cẩn Vũ đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN

Nhận được tin đau biết nói gì?
Khi chồng của cháu phải ra đi
Niềm thương buốt dạ phòng khuya níu
Nỗi nhớ sầu tâm gối lạnh ghì
Lặng lẽ canh dài ngăn bão khổ
Âm thầm sớm vắng chặn giông bi
Hình anh dẫu khuất phương trời lạ
Ảnh tạc tim em mãi bảo trì.

BXP 13.08.2024

--------------------
CHIA BUỒN CÙNG CHỊ PHƯƠNG NGUYÊN (Họa)
 
 
Dương gian vướng bận chẳng còn gì
Ông Xã yên lòng nhắm mắt đi
Vợ cúi bên giường khăn vải đậy
Con quì giữa sảnh áo quan ghì
Âm dương thảng thốt hồn chưa tỉnh
Thiên địa sa sầm cảnh quá bi
Đẫm lệ nhìn ngây di ảnh đó
Phương Nguyên rũ rượi mãi ôm trì.
 
Cẩn Vũ 13/07/2024
Cảm ơn Lý đã kịp thời hòa cảm cùng bác. Ba bác cháu ta đúng là tri âm tri kỉ. ĐVTC không có chuyên mục Phân ưu hay chúc mừng, khi ai có sự kiện gì chỉ thể hiện bằng thơ...
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7165
Registration date : 01/04/2011

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN   CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN I_icon13Tue 13 Aug 2024, 10:54

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN

Nhận được tin đau biết nói gì?
Khi chồng của cháu phải ra đi
Niềm thương buốt dạ phòng khuya níu
Nỗi nhớ sầu tâm gối lạnh ghì
Lặng lẽ canh dài ngăn bão khổ
Âm thầm sớm vắng chặn giông bi
Hình anh dẫu khuất phương trời lạ
Ảnh tạc tim em mãi bảo trì.

BXP 13.08.2024

--------------------
CHIA BUỒN CÙNG CHỊ PHƯƠNG NGUYÊN (Họa)
  
Dương gian vướng bận chẳng còn gì
Ông Xã yên lòng nhắm mắt đi
Vợ cúi bên giường khăn vải đậy
Con quì giữa sảnh áo quan ghì
Âm dương thảng thốt hồn chưa tỉnh
Thiên địa sa sầm cảnh quá bi
Đẫm lệ nhìn ngây di ảnh đó
Phương Nguyên rũ rượi mãi ôm trì.
 
Cẩn Vũ 13/07/2024




TM CHIA BUỒN CÙNG TỶ PN VÀ GIA ĐÌNH

Hôn ám giăng ngang mắt thấy gì
Khắp trời mây xám tiễn người đi
Suối vàng vĩnh cửu chân xa tếch
Khăn trắng tang thương tóc rối ghì
Gia đạo vừa tròn buông sức mỏi
Ân tình khôn vẹn nén lời bi
Sinh ly tử biệt nào ai thoát
Phước nguyện hương linh Phật độ trì


Trà Mi


CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN 00010
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7165
Registration date : 01/04/2011

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN   CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN I_icon13Tue 13 Aug 2024, 10:57

buixuanphuong09 đã viết:

Cảm ơn Lý đã kịp thời hòa cảm cùng bác. Ba bác cháu ta đúng là tri âm tri kỉ. ĐVTC không có chuyên mục Phân ưu hay chúc mừng, khi ai có sự kiện gì chỉ thể hiện bằng thơ...


ĐV cũng có mục chúc mừng & phân ưu đó bác ui!  


https://www.daovien.net/f1-forum


Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN   CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN I_icon13Tue 13 Aug 2024, 12:31

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:

Cảm ơn Lý đã kịp thời hòa cảm cùng bác. Ba bác cháu ta đúng là tri âm tri kỉ. ĐVTC không có chuyên mục Phân ưu hay chúc mừng, khi ai có sự kiện gì chỉ thể hiện bằng thơ...


ĐV cũng có mục chúc mừng & phân ưu đó bác ui!  


https://www.daovien.net/f1-forum

Cảm ơn Trà Mi. Trời ạ! 13 năm trụ với ĐV mà tôi còn ngây ngô quá!
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11331
Registration date : 08/08/2009

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN   CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN I_icon13Tue 13 Aug 2024, 19:59

Trà Mi đã viết:
CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN

Nhận được tin đau biết nói gì?
Khi chồng của cháu phải ra đi
Niềm thương buốt dạ phòng khuya níu
Nỗi nhớ sầu tâm gối lạnh ghì
Lặng lẽ canh dài ngăn bão khổ
Âm thầm sớm vắng chặn giông bi
Hình anh dẫu khuất phương trời lạ
Ảnh tạc tim em mãi bảo trì.

BXP 13.08.2024

--------------------
CHIA BUỒN CÙNG CHỊ PHƯƠNG NGUYÊN (Họa)
  
Dương gian vướng bận chẳng còn gì
Ông Xã yên lòng nhắm mắt đi
Vợ cúi bên giường khăn vải đậy
Con quì giữa sảnh áo quan ghì
Âm dương thảng thốt hồn chưa tỉnh
Thiên địa sa sầm cảnh quá bi
Đẫm lệ nhìn ngây di ảnh đó
Phương Nguyên rũ rượi mãi ôm trì.
 
Cẩn Vũ 13/07/2024




TM CHIA BUỒN CÙNG TỶ PN VÀ GIA ĐÌNH

Hôn ám giăng ngang mắt thấy gì
Khắp trời mây xám tiễn người đi
Suối vàng vĩnh cửu chân xa tếch
Khăn trắng tang thương tóc rối ghì
Gia đạo vừa tròn buông sức mỏi
Ân tình khôn vẹn nén lời bi
Sinh ly tử biệt nào ai thoát
Phước nguyện hương linh Phật độ trì

Trà Mi



MYTUTRU CHIA BUỒN 
Cùng GĐ Phương Nguyên 
---------
Một kiếp đà xong hỏi ước gì.?
Mong người định tĩnh lúc cần đi 
Thay thân khoẻ đẹp sầu không níu 
Đổi sắc an nhiên khổ chẳng ghì 
Tạm biệt dương trần xa nghĩa thắm 
Buông lìa quyến thuộc khiến tình bi 
Vô thường vốn vậy đời giao hữu 
Nguyện chúc phần hương phúc hộ trì 
---------
TKN Đào Liên 
Ngày 13.08.2024
---------


CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN 00010
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN   CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN I_icon13Fri 16 Aug 2024, 08:11

mytutru đã viết:
Trà Mi đã viết:
CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN

Nhận được tin đau biết nói gì?
Khi chồng của cháu phải ra đi
Niềm thương buốt dạ phòng khuya níu
Nỗi nhớ sầu tâm gối lạnh ghì
Lặng lẽ canh dài ngăn bão khổ
Âm thầm sớm vắng chặn giông bi
Hình anh dẫu khuất phương trời lạ
Ảnh tạc tim em mãi bảo trì.

BXP 13.08.2024

--------------------
CHIA BUỒN CÙNG CHỊ PHƯƠNG NGUYÊN (Họa)
  
Dương gian vướng bận chẳng còn gì
Ông Xã yên lòng nhắm mắt đi
Vợ cúi bên giường khăn vải đậy
Con quì giữa sảnh áo quan ghì
Âm dương thảng thốt hồn chưa tỉnh
Thiên địa sa sầm cảnh quá bi
Đẫm lệ nhìn ngây di ảnh đó
Phương Nguyên rũ rượi mãi ôm trì.
 
Cẩn Vũ 13/07/2024




TM CHIA BUỒN CÙNG TỶ PN VÀ GIA ĐÌNH

Hôn ám giăng ngang mắt thấy gì
Khắp trời mây xám tiễn người đi
Suối vàng vĩnh cửu chân xa tếch
Khăn trắng tang thương tóc rối ghì
Gia đạo vừa tròn buông sức mỏi
Ân tình khôn vẹn nén lời bi
Sinh ly tử biệt nào ai thoát
Phước nguyện hương linh Phật độ trì

Trà Mi



MYTUTRU CHIA BUỒN 
Cùng GĐ Phương Nguyên 
---------
Một kiếp đà xong hỏi ước gì.?
Mong người định tĩnh lúc cần đi 
Thay thân khoẻ đẹp sầu không níu 
Đổi sắc an nhiên khổ chẳng ghì 
Tạm biệt dương trần xa nghĩa thắm 
Buông lìa quyến thuộc khiến tình bi 
Vô thường vốn vậy đời giao hữu 
Nguyện chúc phần hương phúc hộ trì 
---------
TKN Đào Liên 
Ngày 13.08.2024
---------


CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN 00010

Cháu cám ơn bác Phượng, cám ơn bé Cẩn Vũ, cám ơn Trà Mi, cám ơn tỷ Mytutru. Hôm nay mọi việc mới tạm xong. Tinh thần còn chưa ổn định mong mọi người thông cảm, PN chưa kịp hoạ thơ ạ.
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 523
Registration date : 06/04/2011

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN   CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN I_icon13Sun 18 Aug 2024, 09:02

mytutru đã viết:
Trà Mi đã viết:
[size=93]CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN[/size]

[size=93]Nhận được tin đau biết nói gì?[/size]
[size=93]Khi chồng của cháu phải ra đi[/size]
[size=93]Niềm thương buốt dạ phòng khuya níu[/size]
[size=93]Nỗi nhớ sầu tâm gối lạnh ghì[/size]
[size=93]Lặng lẽ canh dài ngăn bão khổ[/size]
[size=93]Âm thầm sớm vắng chặn giông bi[/size]
[size=93]Hình anh dẫu khuất phương trời lạ[/size]
[size=93]Ảnh tạc tim em mãi bảo trì.[/size]

[size=93]BXP 13.08.2024

[/size]--------------------
[size=93]CHIA BUỒN CÙNG CHỊ PHƯƠNG NGUYÊN (Họa)[/size]
  
[size=93]Dương gian vướng bận chẳng còn gì[/size]
[size=93]Ông Xã yên lòng nhắm mắt đi[/size]
[size=93]Vợ cúi bên giường khăn vải đậy[/size]
[size=93]Con quì giữa sảnh áo quan ghì[/size]
[size=93]Âm dương thảng thốt hồn chưa tỉnh[/size]
[size=93]Thiên địa sa sầm cảnh quá bi[/size]
[size=93]Đẫm lệ nhìn ngây di ảnh đó[/size]
[size=93]Phương Nguyên rũ rượi mãi ôm trì.[/size]
 
[size=93]Cẩn Vũ 13/07/2024[/size]




TM CHIA BUỒN CÙNG TỶ PN VÀ GIA ĐÌNH

Hôn ám giăng ngang mắt thấy gì
Khắp trời mây xám tiễn người đi
Suối vàng vĩnh cửu chân xa tếch
Khăn trắng tang thương tóc rối ghì
Gia đạo vừa tròn buông sức mỏi
Ân tình khôn vẹn nén lời bi
Sinh ly tử biệt nào ai thoát
Phước nguyện hương linh Phật độ trì

Trà Mi



MYTUTRU CHIA BUỒN 
Cùng GĐ Phương Nguyên 
---------
Một kiếp đà xong hỏi ước gì.?
Mong người định tĩnh lúc cần đi 
Thay thân khoẻ đẹp sầu không níu 
Đổi sắc an nhiên khổ chẳng ghì 
Tạm biệt dương trần xa nghĩa thắm 
Buông lìa quyến thuộc khiến tình bi 
Vô thường vốn vậy đời giao hữu 
Nguyện chúc phần hương phúc hộ trì 
---------
TKN Đào Liên 
Ngày 13.08.2024
---------


CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN 00010
CHIA BUỒN CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN VÀ GIA ĐÌNH

Nghe tin chẳng biết nói lời gì
Cảm thấy vô thường chuyện ở đi 
Ân nghĩa nghìn thu tình cách biệt
Phu thê đôi ngả dạ đau ghì
Đường trần dứt nợ xa đường khổ
Cõi tục xong phần thoát cõi bi
Tan hợp nhân gian nào hẹn trước 
Cầu hương linh được Phật gia trì

bmv
17/8/2024
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN   CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN I_icon13Mon 19 Aug 2024, 09:33

bmv đã viết:
mytutru đã viết:
Trà Mi đã viết:
[size=93]CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN[/size]

[size=93]Nhận được tin đau biết nói gì?[/size]
[size=93]Khi chồng của cháu phải ra đi[/size]
[size=93]Niềm thương buốt dạ phòng khuya níu[/size]
[size=93]Nỗi nhớ sầu tâm gối lạnh ghì[/size]
[size=93]Lặng lẽ canh dài ngăn bão khổ[/size]
[size=93]Âm thầm sớm vắng chặn giông bi[/size]
[size=93]Hình anh dẫu khuất phương trời lạ[/size]
[size=93]Ảnh tạc tim em mãi bảo trì.[/size]

[size=93]BXP 13.08.2024

[/size]--------------------
[size=93]CHIA BUỒN CÙNG CHỊ PHƯƠNG NGUYÊN (Họa)[/size]
  
[size=93]Dương gian vướng bận chẳng còn gì[/size]
[size=93]Ông Xã yên lòng nhắm mắt đi[/size]
[size=93]Vợ cúi bên giường khăn vải đậy[/size]
[size=93]Con quì giữa sảnh áo quan ghì[/size]
[size=93]Âm dương thảng thốt hồn chưa tỉnh[/size]
[size=93]Thiên địa sa sầm cảnh quá bi[/size]
[size=93]Đẫm lệ nhìn ngây di ảnh đó[/size]
[size=93]Phương Nguyên rũ rượi mãi ôm trì.[/size]
 
[size=93]Cẩn Vũ 13/07/2024[/size]




TM CHIA BUỒN CÙNG TỶ PN VÀ GIA ĐÌNH

Hôn ám giăng ngang mắt thấy gì
Khắp trời mây xám tiễn người đi
Suối vàng vĩnh cửu chân xa tếch
Khăn trắng tang thương tóc rối ghì
Gia đạo vừa tròn buông sức mỏi
Ân tình khôn vẹn nén lời bi
Sinh ly tử biệt nào ai thoát
Phước nguyện hương linh Phật độ trì

Trà Mi



MYTUTRU CHIA BUỒN 
Cùng GĐ Phương Nguyên 
---------
Một kiếp đà xong hỏi ước gì.?
Mong người định tĩnh lúc cần đi 
Thay thân khoẻ đẹp sầu không níu 
Đổi sắc an nhiên khổ chẳng ghì 
Tạm biệt dương trần xa nghĩa thắm 
Buông lìa quyến thuộc khiến tình bi 
Vô thường vốn vậy đời giao hữu 
Nguyện chúc phần hương phúc hộ trì 
---------
TKN Đào Liên 
Ngày 13.08.2024
---------


CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN 00010
CHIA BUỒN CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN VÀ GIA ĐÌNH

Nghe tin chẳng biết nói lời gì
Cảm thấy vô thường chuyện ở đi 
Ân nghĩa nghìn thu tình cách biệt
Phu thê đôi ngả dạ đau ghì
Đường trần dứt nợ xa đường khổ
Cõi tục xong phần thoát cõi bi
Tan hợp nhân gian nào hẹn trước 
Cầu hương linh được Phật gia trì

bmv
17/8/2024

CV viết hoạ từ 1 tháng trước còn bmv lâu ngày thèm sầu riêng mới về!    :potay:

_________________________
CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN   CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» BUỒN CHẢ NGUYÊN NHÂN
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» SONG TỬ LẠC LOÀI .
» CHÀO NGUYÊN XUÂN (Thơ Bùi Giáng)
» THƠ PHƯƠNG NGUYÊN
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-