Bài xướng
330- NHẶT CHỮ TRAU VẦN
Dẫu rất phều phào vẫn trụ đây
Câu ra cạn ý khó phô bầy
Duyên thầy học luật hoài sung sướng
Nghĩa bạn giao tình mãi ngất ngây
Trải tứ còn mơ từng sớm rạng
Tìm hoa lại khát những canh chầy
Đời chưa kết thúc thơ sao bỏ?
Nhặt chữ trau vần gửi Nét Phây.
BXP 06.10.2024
Bài họa 1
TÌNH YÊU THƠ CA.
Lòng mừng thấy bác trở về đây
Trí tuệ như xưa phú lại bầy
Sức vẫn chưa mòn nên viết khỏe
Tài nào đã lụt huống ngồi ngây
Nhãn tinh dụng bút y cầm đũa
Ngón dẻo điền câu hệt gõ chầy
Thiên hạ người nào hơn cụ nhỉ
Thi đường chắc nịch mãi đăng phây
Lí Lắc 6/10/2024
Bài họa 2
CHỖ ĐÁNG CHƠI KHÔNG CHƠI
Ý từ chẳng có viết gì đây
Bọn chữ ham chơi trốn cả bầy
Để phải truy lùng trưa tối mệt
Rồi còn lục kiếm sáng chiều ngây
Ngồi hiên tính chụp tên vào sớm
Vịn cửa mong quơ đứa lại chầy
Cái lũ sao mà hư quá vậy
Diễn đàn lười ghé cứ sang phây
Phương Nguyên
8/10/2024