Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Today at 10:33

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Today at 10:03

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 08:31

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Yesterday at 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Yesterday at 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Yesterday at 10:12

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 03 Jul 2024, 15:29

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Wed 03 Jul 2024, 15:18

7 chữ by Tinh Hoa Wed 03 Jul 2024, 07:19

Người Việt ăn cắp tại Nhật by Trà Mi Tue 02 Jul 2024, 08:57

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Mon 01 Jul 2024, 11:38

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Mon 01 Jul 2024, 11:35

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 01 Jul 2024, 09:06

Lục bát by Tinh Hoa Sat 29 Jun 2024, 21:09

Chút tâm tư by Phương Nguyên Fri 28 Jun 2024, 10:09

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Tue 25 Jun 2024, 16:50

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Tue 25 Jun 2024, 12:38

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 25 Jun 2024, 12:28

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Sun 23 Jun 2024, 14:01

Thơ Văn Lồng Vạn Vật Đời và Đạo.. by mytutru Thu 20 Jun 2024, 10:52

Tên quốc gia by Phương Nguyên Tue 18 Jun 2024, 11:22

Viết sai chính tả by Trà Mi Tue 18 Jun 2024, 09:57

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Mon 17 Jun 2024, 08:40

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 17 Jun 2024, 01:41

Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Fri 14 Jun 2024, 10:29

5-8-8-8 by Tinh Hoa Thu 13 Jun 2024, 17:06

Trang đường luật Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 12 Jun 2024, 05:46

RỒI SẼ QUA (tập danh) by Phương Nguyên Tue 11 Jun 2024, 18:34

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Tue 11 Jun 2024, 00:00

TRẢ GIÁ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Mon 10 Jun 2024, 15:32

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Người Việt ăn cắp tại Nhật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7142
Registration date : 01/04/2011

Người Việt ăn cắp tại Nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Người Việt ăn cắp tại Nhật   Người Việt ăn cắp tại Nhật I_icon13Fri 14 Jun 2019, 09:23

Người Việt ăn cắp ở Nhật

Trộm cắp ở Nhật rất dễ, vì xã hội Nhật xây dựng hoàn toàn trên sự lương thiện. Ít người nghĩ tới chuyện gian lận, ít thương gia nghĩ tới chuyện đề phòng trộm cắp. Những người quen chụp giựt ở VN rơi vào xã hội Nhật như chuột sa chĩnh gạo.

Vào một nhà hàng hay một siêu thị ở Nhật, khách mua hàng vứt ngay biên lai trả tiền trong sọt rác, vác hàng hóa đi ra. Khó biết ai đã trả tiền, ai… quên thanh toán.

Vào một tiệm ăn Nhật, ăn xong, ra trả tiền ở quầy ở một góc kín đáo. Cứ hiên ngang ra đi, quên thanh toán, cũng chẳng ai hay. Không ai rình mò xem khách đã trả tiền chưa: ngay cái ý nghĩ nghi kỵ đó đã là một điều bất nhã với khách, với người khác.

Ăn ở một tiệm ăn ở Mỹ, phải trả thêm 15% tiền “tip”. Nhiều tiệm ăn Tàu, ở New York chẳng hạn, đòi như đòi nợ nếu bạn cho dưới 15%. Ở Pháp, mặc dầu 15% cho nhân viên nhà hàng đã tính trong hóa đơn, thêm một chút “pourboire” sẽ vui vẻ hơn. Ở Nhật, nếu bạn để lại tiền “tip”, chủ quán chạy theo, hốt hoảng: “ông bà để quên tiền!” Cho “pourboire” là một sự xúc phạm đối với họ.

Những năm sau này, người Việt sang Nhật càng ngày càng đông, người Nhật khám phá ra hiện tượng ăn cắp, ăn trộm, từ ăn cắp vặt tới chuyện bất lương đại quy mô, từ những anh nghèo đói tới các quan lớn đi công vụ, các viên chức ngoại giao, các nhân viên hàng không. Từ những vụ cầm nhầm trong siêu thị, tới chuyện cướp của giết người, buôn lậu, thanh toán giết nhau…

Ăn cắp ở Nhật dễ quá, các anh Việt Nam nghĩ không cầm nhầm cũng phí của trời. Những tấm bảng viết bằng tiếng Việt “ăn cắp là tội phạm” treo ở trường học, ở những nơi đông người Việt không phải là chuyện hiếm.

Mỗi lần báo chí, TV loan tin trộm cắp của một nhóm di dân, người ta nghĩ ngay tới người Việt, vì người Việt đứng đầu về tội phạm trong số di dân ở Nhật Bản.

Chính phủ Nhật những năm gần đây đã không ngớt trục xuất người VN vì những hành động phi pháp, làm ô nhiễm xã hội của họ, mặc dầu Nhật Bản càng ngày càng thiếu người.

Dân Nhật đẻ ít, sống lâu, xã hội Nhật thiếu tay chân, người già nhiều hơn người trẻ. Nếu sống tử tế, chịu khó học tập, khởi đầu là học tiếng Nhật, đó có thể là nơi sinh nhai, làm việc cho nhiều người VN thất nghiệp.


Người Việt ăn cắp tại Nhật Ancaph10


Bản cảnh báo người Việt ăn cắp, viết bằng hai ngôn ngữ Việt – Nhật. Ảnh: Từ Thức


Nhưng cuộc chung sống không đơn giản. Hai thế giới, hai nhân sinh quan hoàn toàn trái ngược nhau đụng độ. Một bên là xã hội Nhật, xây dựng trên sự lương thiện; một bên là Việt Nam XHCN, xây dựng trên sự dối trá, lừa lọc, trộm cướp. Từ trên xuống dưới. Nhất là từ trên. Nhà dột từ nóc dột xuống. Triết lý sống là ăn cướp, hay ăn trộm, nếu không có quyền hành để ăn cướp.

Không ăn cắp sao được, nếu thấy ăn cắp dễ quá, trong khi phải trầy vẩy lo lót các cấp mới được đi “lao động tốt” ở nước ngoài, khi đi “du học” không biết vài chữ Nhật làm vốn.

Ai cũng biết cái đức tính lương thiện của người Nhật. Một lần, tôi bỏ quên trên bàn một tiệm ăn đông người ở Kyoto ví tiền, camera, iPhone. Về tới Tokyo mấy giờ sau, gọi lại. Chủ quán cho hay đã có người mang lại tất cả, đang giữ chờ người bỏ quên tới lấy. Hẹn với ông ta hôm sau, vì Tokyo cách Kyoto trên 400 km. Ông ta nói đừng chơi dại, giá vé xe lửa ở Nhật rất đắt, ông ta sẽ gởi qua bưu điện. Bưu điện Nhật không có ai tò mò mở ra, tịch thu vài món làm kỷ niệm.

Vài năm trước, một người Nhật giầu có, bày ra một trò chơi: bỏ một số tiền lớn vào những phong bì, đặt ở ghế công viên, ngoài chợ, trên xe bus, với hàng chữ: ”hy vọng số tiền này sẽ giúp bạn thực hiện được những mơ ước của bạn”. Rất nhiều người lượm được phong bì đã mang nộp cảnh sát.

Cách đây 20 năm, một ký giả Mỹ, làm việc ở Tokyo, mua một chiếc xe đạp “tout-terrain” (chạy trên đủ loại mặt đường), thứ đắt tiền, hỏi mua khoá xe. Người bán cho biết không có, hỏi lại: mua khóa để làm gì? Đáp: để khỏi bị ăn trộm. Người bán xe cười: “không ai lấy trộm xe của ông, tôi sẽ làm cho ông một bảng nhỏ, ghi tên, địa chỉ, số phone, để nếu ông để quên, người ta sẽ gọi lại”.

Một anh VN mới qua, thấy cái xe đạp giá hàng trăm, hàng ngàn dollars dựng khơi khơi ngoài đường, anh ta nghĩ: thằng nào ngu quá, đúng là của trời cho. Nhưng người trong khu vực thấy người ngoại quốc dẫn chiếc xe đạp mà họ thường thấy ở chỗ đó, nên chận anh ta lại để kiểm tra. Anh không có giấy tờ đăng ký là chủ xe.

Thật xui xẻo cho anh Việt Nam đó.

Ngày nay đã thấy nhiều nơi ở Nhật người ta khóa xe đạp do truyền hình phát đi những vụ ăn cắp của người Việt Nam. Khóa và cả camera an ninh được đặt ở những siêu thị, tiệm buôn. Dân Việt ta chắc chắn có đóng góp cho kỹ nghệ khoá xe, cài cửa.

Nhờ người Việt, kỹ nghệ sản xuất caméra an ninh đã phát triển mạnh, nhiều nhà hàng, dinh cơ đã trang bị máy quay phim.

Phải đụng chạm với thiên hạ, mới ý thức được con người VN, trước kia vốn thuần hậu, tự trọng, ngày nay đã bệ rạc tới độ nào.

Nỗi buồn cho dân  tộc. Con rồng cháu tiên giờ đây trở thành tróc vây gãy cánh.

Không mất dụng cụ trên xe khi bỏ lại công trường 5 ngày


Một người làm việc ở Nhật kể:

“Một hôm tôi cùng với một đồng nghiệp người Việt và ông giám đốc người Nhật đi trên hai chiếc xe đến công trường thi công đường thoát nước tại một con đường mới mở.  Một xe chở nhiều dụng cụ đắt tiền như máy đo cự ly bằng laser, máy cưa, máy khoan…

Khi đến công trường thì bịnh đau tim của ông giám đốc tái phát. Chúng tôi để xe chở dụng cụ ở lại công trường.

Cả ba chúng tôi tức khắc lên xe chở ông giám đốc đến bịnh viện. Vì cấp bách nên quên khóa xe, chìa khóa vẫn ở ổ khóa.

Năm ngày sau, ông giám đốc khỏe hẳn, chúng tôi trở lại công trường. Chiếc xe chở dụng cụ vẫn còn đó. Các thùng dựng cụ vẫn còn nguyên ở vị trí. Không có một mất mát nào cả”.

May mắn là trong đám nhân công không có người Việt nào cả.

Những vụ người Việt ăn cắp ở Nhật


Hồi tháng 4 năm 2018, số liệu do cảnh sát Nhật đưa ra, người Việt Nam đứng đầu về phạm pháp ở nước nầy, các công dân Việt Nam đã thực hiện 5,140 vụ phạm pháp trong năm 2017, tăng lên hơn năm 2016 có 3,177 vụ.

1. Cảnh sát Nhật bắt ba người Việt trong đường dây ăn cắp quy mô.

Trộm cắp trong các siêu thị và cửa hàng là hành vi phạm pháp phổ biến của người Việt Nam ở Nhật.

Trang VNExpress (VN) dẫn nguồn tin của báo Kyodo News cho biết, do một đồng hương trong nhóm ăn cắp cung khai, ngày 6-8-2018, cảnh sát quận Ishikawa đã đột nhập vào căn hộ bắt giữ ba người Việt nằm trong đường dây ăn cắp lớn. Cả ba đều thất nghiệp. Chủ hộ tên Phạm Trọng Hà, 26 tuổi, đã dùng nơi ở nầy làm kho chứa hàng ăn cắp của các nhóm.  Hai người bị bắt khác trong căn hộ chưa rõ danh tánh.

Cảnh sát phát hiện 1,700 mặt hàng trong đó có 300 sản phẩm thuộc về thuốc và mỹ phẩm.

Số hàng ăn cắp nầy được nhiều nhóm thực hiện trên 100 vụ tại các tỉnh Ibaraki, Kyoto và Nara, chờ chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

2. Cán bộ có địa vị cao ở VN cũng ăn cắp.

Năm 2017, cảnh sát tại một địa phương ở Nhật Bản tạm giữ một viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam vì nghi ông này ăn cắp trong siêu thị, theo tin trên các trang Dân Trí, VietnamNet và Người Lao Động hôm 6/10.

Tin không nói cụ thể thời gian và địa điểm xảy ra vụ việc, cũng như không nêu tên viên chức liên quan.

Dẫn các câu trả lời từ Bộ KH-CN, các báo cho hay người đàn ông có tên viết tắt là T.Q.H “được mời đến làm việc tại cơ quan cảnh sát” do gặp “sự cố” khi đi mua sắm.

Tin cho hay sau khi “trao đổi, giải trình”, ông T.Q.H, hiện là một phó phòng thuộc Cục An toàn và Bức xạ Hạt nhân của bộ, đã “được cho về và tiếp tục chuyến công tác” của ông.

Cục An toàn và Bức xạ Hạt nhân nói vị phó phòng có mặt ở Nhật để dự một hội thảo nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo các báo, trước hôm 5/10 đã xuất hiện thông tin về việc ông T.Q.H bị giữ lại tại Nhật Bản vì bị nghi có liên quan đến trộm cắp trong siêu thị.

Hôm 5/10, ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân, cho báo chí biết cục này ở thời điểm đó vẫn đang trong quá trình làm rõ thông tin và họ có phối hợp với phía Nhật về việc này.

Ngay sau khi có tin về phó phòng T.Q.H bị tạm giữ ở Nhật Bản mới đây, hôm 6/10, luật sư Lê Luân, một người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội viết trên trang Facebook cá nhân rằng đây là “sự cố nhục nhã”.

Luật sư đưa ra nhận định giáo dục có liên quan đến vấn đề này. Ông viết: “…cán bộ cấp Bộ đi công tác sang một đất nước được coi là văn minh nhất châu Á và cũng là cường quốc thế giới mà còn giở thói trộm cắp ở nơi công cộng thì không còn gì để nói về kết quả trồng người của mấy chục năm (nửa thế kỷ) qua nữa”.

3. Sáu người Việt trộm dưa lưới bị bắt ở Nhật.

Nhật báo Asashi Shimbun dẫn nguồn tin của cảnh sát địa phương cho biết, lúc 2giờ 30 sáng ngày 19-6-2016, 6 người đàn ông Việt Nam đột nhập vào nhà kho của một nông trại lấy đi 112 trái dưa lưới. Bị bắt trên đường thoát ra trang trại.

Đó là loại dưa lưới đặc sản chỉ có ở thành phố Asachi tỉnh Chiba mới trồng được nên giá bán cao hơn những loại dưa lưới khác.

Năm người Việt nhận tội ăn cắp và cho biết lý do là muốn ăn thử cho biết. Một người không có ý kiến.

112 trái dưa lưới trị giá 67,000 yen (14 triệu VNĐ)

4. Ba du học sinh việt Nam thực hiện 100 vụ ăn cắp ở Nhật

Ngày 1-2-2018, Nhật Bản khởi tố ba người mang quốc tịch Việt Nam đã thực hiện 100 vụ ăn cắp ở các tỉnh Ibaraki, Kyoto, Nara.

Ba bị can là Lê Anh Ngọc (22 tuổi), Vi Văn Lưu (24 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (25 tuổi) bị bắt ngày 21-1-2018 khi đang đột nhập vào một căn nhà tại phố Ruyugasaki, tỉnh Ibaraki. Họ lấy đi nhiều đồ vật quý giá như túi xách, hàng hiệu, trang sức trị giá 6,200USD.

Cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết, tính đến 2016, số vụ phạm tội do người Việt thực hiện đã cao gấp đôi trong 10 năm qua, trong đó đa số có liên quan đến du học sinh Việt Nam.

Ngoài những đối tượng nêu trên, những phi công và tiếp viên hàng không Việt Nam, và ngay cả nhân viên sứ quán Việt Nam tại Nhật cũng bị cáo buộc về tội tham gia chuyển hàng hóa ăn cắp về Việt Nam.

5. Hai người lao động Việt Nam bị bắt vì trộm dê để ăn thịt

Trường Đại học Gifu có nuôi hai con dê trong công viên để thí nghiệm về cách thức diệt cỏ bằng động vật.

Vào tháng 10 năm 2017, hai người Việt Nam là Lê Thế Lộc (30 tuổi) và Bùi Văn Vy (22 tuổi) đã bắt trộm hai con dê về làm thịt ăn.

Ngày 23-12-2017, hai người bị bắt với tội danh ăn cắp. Cặp dê trị giá 70,000 yen. Công tố viên đề nghị án tù 2 năm cho hai bị can người Việt.

6. Ăn cắp xe đạp 15 năm tù

Ngày 14-1-2017, tòa án Nhật đã kết án 15 năm tù đối với du học sinh Bùi Thế Năng về tội ăn cắp chiếc siêu xe đạp trị giá 10 triệu yen. Xe đạp được đóng trong thùng carton để phi công và tiếp viên hàng không chuyển về Việt Nam. Đã có 50 vụ mất xe đạp trong vòng một tháng.

7. Hàng loạt du học sinh Việt Nam ở Nhật ăn cắp mỹ phẩm tuồn về nước

- Vụ trộm mỹ phẩm năm 2017

Ngày 5-4-2017, tờ nhật báo Mainichi đưa tin, 6 du học sinh Việt Nam khoảng 20 tuổi, bị cảnh sát Osaka bắt giữ vì ăn cắp một số lượng lớn mỹ phẩm để tuồn về nước.

Mỹ phẩm bao gồm kem dưỡng da, kem chống nắng, son môi…

Dưới sự hướng dẫn của một phụ nữ Việt Nam, Đào Thế Quang, 23 tuổi thành lập nhóm ăn cắp mỹ phẩn bằng cách dùng facebook tìm kiếm những du học sinh ở Nhật.

Nhóm nầy ăn cắp mỹ phẩm tại các cửa hàng mỹ phẩm và một chuỗi cửa hàng giảm giá (30% off) ở Osaka và Tokyo.

Đào Thế Quang khai với cảnh sát là họ trộm được 25 mặt hàng qua 15 lần trót lọt.

Báo Mainichi cho biết, tổng số hàng ăn cắp được trị giá 1.3 triệu yen (260 triệu VNĐ)

Số mỹ phẩm ăn cắp được nhờ một du học sinh mang về Việt Nam được trả công bằng một vé máy bay.

- Vụ trộm mỹ phẩm năm 2018

Vào ngày 11-11-2018, báo Yomiuri đăng tải về một nhóm người Việt gồm hai nữ thực tập sinh và một thanh niên 25 tuổi, đã bị bắt về tội trộm mỹ phẩm.

Nhóm nầy ăn cắp rất chuyên nghiệp, điều nghiên, phân công, phân nhiệm rất rõ ràng.

Vụ đánh cắp xảy ra trong thời điểm có nhiều người nước khác mua sắm ở cửa hàng. Vị trí các mặt hàng sẽ đánh cắp được xác định. Họ đi thẳng vào khu vực, đến những kệ hàng, nhanh tay chớp lấy và bí mật bỏ vào túi xách lớn. Lúc nào cũng có một người đứng canh chừng và một người túc trực tại xe hơi, sẵn sàng rồ máy vọt đi. Vụ trộm chỉ mất có 3 phút.

Sau báo cáo của một cửa hàng, cảnh sát bí mật theo dõi và tóm gọn nhóm đạo tặc người Việt Nam nầy.

- Thêm hai vụ ăn cắp mỹ phẩm nũa.

Tờ Tokyo Reporter loan tin, ngày 10-4-2019 hai người Việt bị bắt là Trần Trung và một đồng phạm, không tiết lộ tên tuổi, đã ăn cắp 17 mặt hàng gồm mỹ phẩm và quần áo trẻ em tại một cửa hàng thành phố Fusisama.

Báo nầy cũng cho biết, trước đó ngày 26-3-2019, ông Bùi Huy Hoàng và một nữ đồng phạm (giấu tên) đã lấy trộm mỹ phẩm và các mặt hàng khác trị giá 130,000 yen (1,166USD) tại một cửa hàng thuộc thành phố Kunuma.

8. Năm người Việt bị bắt ở Nhật vì đã trộm tài sản trị giá  78,000USD

Ngày 21-12-2017, cảnh sát quận Hyogo, gần thành phố Kobe, cho biết năm người Việt, tuổi từ 23 đến 33, đã bị bắt vì đã thực hiện 45 vụ đột nhập vào những nhà vắng chủ để ăn cắp tiền, tư trang và tài sản có giá trị tổng cộng 78,000 USD.

Những tên đạo tặc nầy đột nhập vào nhà vắng chủ bằng cách xem đồng hồ ghi điện. Nếu đồng hồ không chạy tức là chủ vắng nhà, họ đập cửa kiếng để vào nhà.

Căn cứ vào những camera an ninh, cảnh sát Nhật đã tóm gọn nhóm đạo chích nầy. Tin tức trên báo, đài, làm cho cộng đồng người Việt vô cùng « bức xúc » vì họ đã làm mất mặt và uy tín của người Việt ở Nhật.

9. Số người Việt phạm tội ở Nhật đứng đầu nhóm 10 người ngoại quốc ở Nhật

Ngày 12-4-2018, đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin, số người Việt phạm tội ở Nhật trong năm 2017 được ghi nhận đã chiếm vị trí hàng đầu trong những cư dân người nước ngoài ở Nhật.

Tờ Tokyo News cho biết số vụ phạm pháp của người Việt trong năm 2017 có 5,140 vụ. Trung Quốc đứng hạng nhì với 4,700 vụ. Hạng ba là Brazil với 1,058 vụ.

Tính theo đầu người thì người Trung Quốc chiếm hạng nhất với 3,159 người. Việt Nam hạng nhì với 2,549 người.

10. Rạng danh đệ nhất ăn cắp cờ đỏ sao vàng


Người Việt ăn cắp tại Nhật Ancap10


Người Nhật in poster cờ đỏ sao vàng để ngăn chặn việc ăn cắp, kèm theo câu « Lao động là vinh quang ».

Thói ăn cắp của người Việt làm gia tăng bản chất xấu xa của người Việt Nam dưới chế độ hiện nay trên trường quốc tế. Cứ 5 vụ ăn cắp thì có một người Việt Nam.

Có một bộ phận du học sinh và lao động xuất khẩu lấy câu nầy làm khẩu hiệu cho cuộc sống : « Tăng xin. Giảm mua. Tích cực cầm nhầm »

Thời trước năm 1975 đâu có những vụ bôi tro trát trấu vào mặt dân tộc Việt Nam như thế.

11. Lao động Việt trộm cắp ở Nhật: Phá nát giấc mơ đổi đời của những thế hệ đi sau

Tại một số nơi trên nước Nhật người ta thấy những tấm bản cảnh báo ăn cắp viết bằng tiếng Việt như « Không được ăn cắp », « Ăn cắp là hành vi xấu sẽ bị cảnh sát bắt ». Đó là viết chữ Việt để người Việt đọc.

Người Việt lương thiện cảm thấy xấu hổ khi đọc những tấm bản đó.

Tại Nhật, các siêu thị và cửa hàng không gắn những hệ thống an ninh và cũng không yêu cầu khách gởi túi xách ở ngoài. Nét văn hóa đáng quý đó được người Nhật duy trì, nhưng thật đáng buồn vì đã bị một số người Việt tham lam lợi dụng.

Thống kê của cảnh sát Nhật cho thấy, cứ 5 kẻ cắp ở Nhật thì có người Việt và người Trung Quốc. Cũng dễ hiểu thôi, vì họ sống dưới chế độ Cộng Sản.

12. Hãy dừng lại hỡi những người Việt ăn cắp vặt ở Nhật.

Những chuyện không vui. Những vụ trộm cắp của người Việt Nam làm cho cộng đồng người Việt xôn xao, lo ngại vì sợ ảnh hưởng lây.

Những tấm bản cảnh báo ăn cắp viết bằng tiếng Việt và tiếng Nhật khi đọc lên cảm thấy buồn và nhục nhã.

Hãy dừng lại đi, những người Việt ăn cắp.

Hiện nay, các vụ trộm cắp của người Việt tại các cửa hàng tạp hóa, các siêu thị ngày càng gia tăng. Trót lọt cũng nhiều, bị bắt cũng không ít.

Xin hãy dừng lại trước khi quá muộn, vì những chiếc máy bay sẵn sàng đưa các bạn về nước ngay lập tứ, và bất cứ khi nào, cho dù các bạn chỉ mới sang đây trong vài ngày.

13. Tâm sự của một người Việt ở Nhật.

“Tôi làm việc ở Nhật được hai năm trong một khu có nhiều cửa hàng tạp hóa rất to ở khu vực Osaka. Công việc 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày cũng không đến nổi vất vả.

Khu vực tôi làm có nhiều trung tâm mua sắm và siêu thị san sát nhau. Hai năm làm việc mà tôi không nhớ có bao nhiêu việc ăn cắp vặt của người Việt Nam ở đây, nhiều quá nên không nhớ hết.

Sự việc nầy khiến cho các chủ cửa hàng luôn luôn cảnh giác và cảm thấy khó chịu khi người Việt vào mua hàng.

Cách đây 6 tháng, vào một buổi tối, tôi thấy người quản lý hô hoán lên, nhân viên bảo vệ nhanh chóng khống chế được tên trộm.

Tò mò tôi chạy ra xem, thì hỡi ơi, tên trộm là người Việt Nam mới qua Nhật được 4 tháng. Vụ ăn cắp có hai người, người lao động chạy thoát, người du học sinh bị bắt.

Tôi được mời làm thông dịch viên. Cảnh sát nhờ tôi dịch « Mầy sang đây du học phải không ?. Sao mầy không lo học hành mà lại dở thói ăn cắp. Ở Việt Nam là như vậy à? ».

Dịch những câu nầy tôi cảm thấy buồn quá.

Ở đồn cảnh sát. Cảnh sát Nhật hỏi số điện của người thân ở Việt Nam để thông báo vụ việc. Ban đầu bạn ấy che giấu, nhưng cuối cùng cũng phải cho số điện thoại.

Chính tôi là người nghe điện thoại. Được biết gia đình cố gắng vay mượn, thế chấp ngân hàng được 160 triệu, lo lót cho bạn ấy du học bên Nhật với ước mong cho tương lai của bạn ấy và gia đình có đời sống khá hơn.

Khi nghe tôi thông báo rằng bạn ấy bị cảnh sát Nhật bắt về tội ăn cắp và sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Tôi nghe tiếng khóc của bà mẹ. Bà khóc, không nói nên lời… chỉ biết van xin cảnh sát Nhật tha cho con bà.

Nhưng tất cả đều muộn. Bạn ấy phải lên máy bay về nước 4 ngày sau đó.

Ở Việt Nam làm gì để trả nợ 160 triệu cho ngân hàng? Ăn cắp chăng?

Hãy dừng ngay lại đi. Đừng ăn cắp nữa. « Hãy lên máy bay với tâm trạng vui vẻ, được chào đón bằng những cái ôm đầy tiếng cười của niềm hãnh diện, chớ đừng lên máy bay trong nước mắt lỗi lầm của mình, làm tuôn nước mắt của mẹ cha »


(Nguồn: Tiếng Dân, Việt Báo)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7142
Registration date : 01/04/2011

Người Việt ăn cắp tại Nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: 4 người Việt bị bắt ở Nhật   Người Việt ăn cắp tại Nhật I_icon13Thu 22 Feb 2024, 10:01

4 người Việt bị bắt ở Nhật vì ăn trộm quần áo ở nhiều cửa hàng

MINH KHÔI


4 người Việt Nam đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì liên tục trộm cắp tại Uniqlo và các cửa hàng quần áo khác. Thiệt hại ước tính lên tới 20 triệu yen (tương đương 135.000 USD).



Người Việt ăn cắp tại Nhật Uniqlo10

Cửa hiệu Uniqlo ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: REUTERS


Theo Hãng tin Kyodo News, nhóm 4 người bị bắt gồm 2 người đàn ông và 2 phụ nữ ở độ tuổi 30 và 40, bị nghi ngờ liên quan đến 67 vụ trộm cắp ở Tokyo và 7 quận bao gồm Osaka và Fukuoka.

Một trong 4 người bị bắt được báo chí Nhật thông tin tên là Nguyen Hoang Anh, một người đàn ông 38 tuổi không rõ nơi cư trú. Người này được cho là đã đánh cắp 5.237 món đồ, bao gồm áo len và áo khoác, trong nhiều chuyến thăm Nhật Bản từ tháng 12-2018 đến tháng 10-2023.

Theo nguồn tin điều tra, Việt Nam cũng có cửa hàng của Uniqlo - do Công ty Fast Retailing của Nhật Bản quản lý. Tuy nhiên, các nghi phạm có thể đã nhắm mục tiêu ở Nhật vì có nhiều cửa hàng cho tự thanh toán.

Cả 4 đã thừa nhận các cáo buộc và nói rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính. Các mặt hàng bị đánh cắp có thể đã được bán trực tuyến ở Việt Nam.

Theo các nguồn tin của Kyodo, cảnh sát tỉnh Fukuoka, nơi bắt giữ 4 đối tượng, cũng đã có lệnh bắt giữ một phụ nữ ở độ tuổi 40 sống ở Việt Nam vì nghi ngờ rằng cô này ra chỉ thị cho 4 đối tượng trộm cắp bên Nhật.

(Nguồn: Tuổi Trẻ online)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7142
Registration date : 01/04/2011

Người Việt ăn cắp tại Nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Việt ăn cắp tại Nhật   Người Việt ăn cắp tại Nhật I_icon13Thu 22 Feb 2024, 10:09

Người Việt bị bắt ở Nhật Bản vì trộm đồ Uniqlo dấy lên câu hỏi về visa thực tập sinh


Người Việt ăn cắp tại Nhật 508ecf10

Các cửa hàng Uniqlo ở nhiều tỉnh của Nhật Bản là mục tiêu của nhóm trộm người Việt Nam


11 tháng 2 2024

Bốn người Việt Nam tại Nhật Bản đã bị bắt với cáo buộc dính dáng đến 67 vụ trộm cắp ở Tokyo và bảy tỉnh.

Cảnh sát tỉnh Fukuoka tin rằng đường dây trộm cắp này do một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang sống ở Việt Nam cầm đầu, theo báo Asahi Shimbun dẫn một số nguồn tin vào ngày 7/2. Hiện đã có lệnh bắt giữ đối với người này và đã được chuyển đến cho chính quyền Việt Nam.

Các nguồn tin nói với Asahi rằng bốn người này không quen biết nhau, nhưng tất cả đều có móc nối với một phụ nữ, đưa ra hướng dẫn chi tiết về kích cỡ và màu sắc mà họ nên lấy trộm. Còn bốn người này được đưa sang Nhật và ăn trộm nhiều đến mức ngày nào họ cũng chất đồ đầy va li.

Cảnh sát xác nhận tổng cộng 66 vụ trộm cắp tương tự trong 5 năm qua, kể từ tháng 12 năm 2018 tại tám tỉnh, từ Fukuoka, Tokyo tới vùng Kansai.

Tổng cộng có 5.237 món đồ với tổng trị giá 19,7 triệu yen (khoảng hơn 3,2 tỉ đồng Việt Nam) được cho là đã bị lấy cắp. Trong số 66 vụ, cảnh sát đã chuyển ba vụ cho cơ quan công tố.

Báo South China Morning Post (SCMP) viết rằng đường dây trộm cắp này gióng lên hồi chuông về sự gia tăng của nạn trộm cắp xuyên biên giới do sức hấp dẫn của các mặt hàng chất lượng cao Nhật Bản. Vụ việc cũng làm dấy lên câu hỏi về chương trình thị thực thực tập sinh của chính phủ cũng như lo ngại về các khâu kiểm soát an ninh.

Việc các du học sinh hoặc người xuất khẩu lao động ở Nhật Bản "xách tay" các sản phẩm của Nhật để bán lại trong nước nhằm kiếm thêm thu nhập không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, một số khác lại chọn con đường phi pháp là ăn cắp đồ để đem về Việt Nam bán vì thu được nhiều tiền hơn.

Tuy Việt Nam đã có cửa hàng Uniqlo nhưng nhiều người vẫn có tâm lý rằng hàng ở bên Nhật có chất lượng cao hơn hàng được sản xuất và bày bán tại Việt Nam, dù cùng một thương hiệu. Chưa kể, quần áo Uniqlo ở Việt Nam có giá khá cao, đây có thể là một trong những lý do khiến Uniqlo ở Nhật bị nhắm tới.

Cảnh sát cho biết nhóm này đã sử dụng một loại túi đặc biệt để đựng đồ ăn cắp nhằm tránh kích hoạt chuông báo động.

Một số người Việt Nam đã bị bắt trong những năm gần đây vì tội trộm trái cây và thậm chí cả gia súc từ các trang trại ở những vùng xa xôi của Nhật Bản rồi bán cho bạn bè và đồng hương.

Nhiều vụ trong số này xảy ra trong cộng đồng người Việt Nam đến Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh nước ngoài của chính phủ, chương trình vốn bị bị cáo buộc là một hình thức mở đường cho các công ty lao động giá rẻ, trong khi có rất ít chương trình giáo dục cho thực tập sinh.

Bị thu hút bởi số tiền lớn hơn, một số đã bỏ vị trí thực tập sinh và hiện đang làm việc bất hợp pháp.

Hồi tháng 1, cảnh sát tỉnh Gifu ở miền trung Nhật Bản đã bắt giữ một nhóm 22 công dân Việt Nam với cáo buộc trộm 191 ô tô từ 18 tỉnh. Băng nhóm này được cho là nhằm vào những chiếc xe sang và những chiếc xe bị đánh cắp có giá trị ước tính khoảng 380 triệu yen (hơn 62 tỉ đồng Việt Nam).

SMCP dẫn lời Shinichi Ishizuka, người sáng lập tổ chức tư vấn Tương lai Tư pháp Hình sự có trụ sở tại Tokyo, nói rằng có thông tin nhiều người đi theo diện chương trình thực tập sinh của chính phủ đang gặp khó khăn.

"Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi họ bị hấp dẫn bởi cơ hội kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn những loại tội phạm có tổ chức này,” Ishizuka nói. “Các công ty cũng nên nhận thức rõ hơn về vấn đề này và đưa ra nhiều biện pháp đối phó hơn”.

Asahi đưa tin cảnh sát đã điều tra 2.081 vụ trộm cắp liên quan đến công dân Việt Nam và bắt giữ 649 người vào năm 2021.

Năm 2022 có 1.927 vụ và 488 người Việt Nam bị bắt.

(Nguồn: BBC News tiếng Việt)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7142
Registration date : 01/04/2011

Người Việt ăn cắp tại Nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Việt ăn cắp tại Nhật   Người Việt ăn cắp tại Nhật I_icon13Thu 22 Feb 2024, 10:10

Cảnh sát Nhật học tiếng Việt để chống tội phạm người Việt


Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7142
Registration date : 01/04/2011

Người Việt ăn cắp tại Nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Việt ăn cắp tại Nhật   Người Việt ăn cắp tại Nhật I_icon13Tue 02 Jul 2024, 08:21

Nhóm 4 người Việt bị bắt vì ăn trộm ở Nhật Bản khai muốn thoát nghèo

NGHI VŨ

Do bệnh tật và nợ nần, nhóm bốn người Việt Nam khai đến Nhật Bản để trộm cắp theo lời một kẻ cầm đầu đường dây.



Người Việt ăn cắp tại Nhật Uniqlo12

Số quần áo bị ăn cắp được cảnh sát Nhật tịch thu - Ảnh: CẢNH SÁT FUKUOKA


Theo báo Yomiuri Shimbun ngày 9-3, cảnh sát tỉnh Fukuoka đang bắt giữ nhóm bốn người Việt bao gồm cả nam và nữ với cáo buộc ăn cắp quần áo tại nhiều cửa hàng Uniqlo ở Nhật Bản. Nhóm người này sau đó bị truy tố vì tội trộm cắp.

Theo cảnh sát, nhóm bốn người nói họ đến Nhật Bản để thoát nghèo vì bị lâm cảnh nợ nần và bệnh tật ở quê nhà.

Họ cho biết một kẻ cầm đầu đường dây đã dụ dỗ và đưa ra cho họ một mức thù lao lớn. Tên này nói với họ rằng "Nhật Bản là nơi dễ dàng cho việc ăn cắp ở các cửa hàng".

Kẻ cầm đầu đường dây đã dạy cho họ các kỹ thuật ăn cắp khi còn ở Việt Nam. Tên này cũng sắp xếp để họ đi du lịch theo nhóm đến Nhật.

"Chồng tôi bị bệnh và không thể làm việc, nên cha mẹ tôi và con tôi tất cả đều phụ thuộc vào thu nhập của tôi", một người trong nhóm nói trong phiên điều trần đầu tiên tại Tòa án quận Fukuoka hôm 26-2.

"Tôi cũng cần tiền để chi trả cho một cuộc phẫu thuật của mình", người này nói thêm.

Người này cho biết thêm về điều kiện sống khó khăn ở quê nhà, nói cô chỉ kiếm được 50.000 yen (hơn 8,3 triệu đồng)/tháng nhờ nghề bán trái cây. Theo cô này, con của cô đã phải nghỉ học cấp 3 vì cô không thể lo nổi học phí.

Trước đó vào ngày 7-2, Hãng tin Kyodo News đưa tin bốn người Việt Nam đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì liên tục trộm cắp tại Uniqlo và các cửa hàng quần áo khác.

Thiệt hại ước tính lên tới 20 triệu yen (tương đương 135.000 USD).

Nhóm bốn người bị bắt gồm hai người đàn ông và hai phụ nữ ở độ tuổi 30 và 40, bị nghi ngờ liên quan đến 67 vụ trộm cắp ở Tokyo và 7 khu vực khác, bao gồm Osaka và Fukuoka.

(Tuổi Trẻ)

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7142
Registration date : 01/04/2011

Người Việt ăn cắp tại Nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Việt ăn cắp tại Nhật   Người Việt ăn cắp tại Nhật I_icon13Tue 02 Jul 2024, 08:33

Người Việt trộm cắp ở Nhật nhiều không kể hết!

Hàng loạt vụ trộm cắp diễn ra ở Nhật do người Việt thực hiện

Hồi tháng 4 năm nay, Cảnh sát tỉnh Osaka (Nhật Bản) bắt giữ 7 sinh viên người Việt về hành vi trộm cắp mỹ phẩm đắt tiền và các loại hàng hóa có giá trị khác. Đáng chú ý, nhóm này hoạt động có tổ chức ở Osaka và Tokyo; hàng trộm được tuồn về Việt Nam qua đường xách tay hàng không để tiêu thụ. Báo chí Nhật Bản đăng rần trời. Du học sinh Việt Nam tại Nhật thấy xấu hổ lây!

Một tháng sau, lại thêm 2 người Việt đi xuất khẩu lao động lấy trộm mỹ phẩm cũng ở Osaka và bị bắt. Nghi can khai đã ra tay đạo chích nhiều lần, đến lần này thì bị bắt.

Đầu năm 2014, một nữ tiếp viên hàng không người Việt bị cảnh sát Nhật bắt giữ vì tiêu thụ hàng trộm cắp. Không chỉ là hàng hóa cao cấp, những món thông thường ở Nhật cũng bị người Việt “thửa”, như vụ một người Việt Nam tại tỉnh Gifu lấy trộm dê thí nghiệm để xẻ thịt ăn vào tháng 12-2014 hay một nữ sinh viên Việt Nam vào siêu thị bốc trộm thịt lợn…

Xấu hổ hơn nữa là bên cạnh truyền thông Nhật Bản đưa tin nhan nhản về nạn trộm cắp của người Việt trên đất nước của họ, nhiều cửa hàng hay siêu thị ở xứ Phù Tang cũng dựng biển cảnh báo trộm cắp ghi bằng tiếng Việt!

Thế nhưng, những người có máu “hai ngón” xứ ta vẫn không chừa. Có kẻ ăn cắp đến hơn 100 lần ở cửa hàng thời trang của Uniqlo cho đến khi bị bắt mới thôi. Nhiều người sang Nhật lấy cắp nhiều lần mà không bị bắt, về nước khoe “chiến tích”. Cơ quan chức năng nước bạn tạm tính cứ 5 kẻ ăn cắp tại Nhật thì có 1 người Việt Nam. Ê chề quá!

Một website chuyên tư vấn xuất khẩu lao động sang Nhật Bản có bài cảnh báo về nạn này, trong đó viết rằng người Việt Nam xếp thứ 2 trong các cộng đồng người nước ngoài tại Nhật “nhưng không phải với thành tích công việc mà với hành vi ăn cắp”. Nếu đúng như thế thì quá mất mặt!

Đâu chỉ ở Nhật, tại Hàn Quốc, Thái Lan và Đài Loan cũng có những nơi treo/dán/dựng biển cảnh báo bằng tiếng Việt về thói xấu của người Việt như xả rác, tham ăn, trộm cắp…

Người Việt trở nên xấu xí tự bao giờ? Trong “Việt Nam sử lược” của cụ Trần Trọng Kim ấn hành vào đầu thế kỷ XX đã có đề cập thẳng thắn thói hư này. Xa hơn nữa, Kinh Pháp cú của nhà Phật giảng Tham – Sân – Si là Tam Độc, trong đó trộm là do tham. Và Tham – Sân – Si chính là cội nguồn của cái ác. Ai diệt được Tam Độc thì người ấy mới là thiện nhân.

Như vậy, tham lam là căn tính, ai cũng có. Khác nhau chăng ở môi trường giáo dục và mức độ tu tập đạo hạnh của từng cá nhân.

Tưởng đâu quan chức, trí thức, tiếp viên… – những người được học hành tử tế, được giáo dục nhiều hơn đa phần còn lại trong thiên hạ – thì dễ dàng nói không với cái xấu, tuyệt diệt hoặc ít nhất cũng tránh xa được thói ăn cắp; nào ngờ họ làm ngược lại, ngay trên xứ sở Nhật Bản văn minh, làm bỉ mặt biết bao công dân Việt tốt lành.

Tục ngữ có câu “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt”. Lẽ nào từ lâu ông cha đã sớm nhận ra và đúc kết thói tật của chính người Việt như một lời răn dạy hậu thế chớ làm điều xấu nhưng lắm người trong số chúng ta không thể nào tránh được, để rồi bôi tro trát trấu vào mặt đồng bào mình. Thật đắng lòng và đáng khinh bỉ!

Luật pháp Nhật Bản cực kỳ nghiêm minh

Hệ thống tòa án Nhật Bản có một tỷ lệ kết án cao là 99%! Nhà tù Nhật Bản hoạt động mức trung bình với mức công suất 117%. Ở Nhật, những vụ án đã diễn ra hàng chục năm, tuy nhiên bạn sẽ vẫn thấy ảnh nghi phạm khắp nơi. Ai giúp cảnh sát tóm được có thể nhận bồi thường hàng trăm ngàn tới hàng triệu Yên. Sự minh bạch của luật pháp Nhật Bản chính là nguyên nhân mà không ai dám phạm pháp.

Pháp luật Nhật Bản quy định tuổi trưởng thành là 20 tuổi. Tại Nhật trước khi đến tuổi trưởng thành mà uống rượu và hút thuốc là vi phạm pháp luật. Tại các siêu thị , khi mua thuốc là và rượu cần phải trình thẻ ngoại kiều để kiểm tra tuổi. Đây là sự khác biệt trong pháp luật của mỗi quốc gia. Nếu vi phạm pháp luật Nhật Bản có khả năng bạn sẽ phải trục xuất về nước.

Việc chơi đùa với đứa bé dễ thương ở Việt nam là hoàn toàn bình thường nhưng ở Nhật thì lại khác ,nếu bạn muốn bế và chơi đùa với đứa bé đó thì phải được sự cho phép của bố mẹ đứa bé ,nếu không thì bạn có thể bị khép vào tội quấy rối tình dục trẻ em .

Xin phép để được làm 1 điều gì đó giúp đỡ người khác cũng là 1 điều nên làm ở Nhật. Ví dụ như bạn thấy 1 người đang rất khó khăn với 1 đống đồ phải di chuyển , bạn muốn giúp đỡ thì bạn phải xin phép người đó và phải được sự cho phép , còn nếu bạn vẫn giúp đỡ khi chưa có sự cho phép của người chủ tài sản thì bạn đang đưa mình vào vòng lao lý.

(Theo nhatban.net.vn)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7142
Registration date : 01/04/2011

Người Việt ăn cắp tại Nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Việt ăn cắp tại Nhật   Người Việt ăn cắp tại Nhật I_icon13Tue 02 Jul 2024, 08:57

Thói quen trộm cắp của người Việt trên đất Nhật và cái kết

“Đói ăn vụng, túng làm liều”, ăn cắp một lần được sẽ ăn cắp lần hai, ăn cắp thứ nhỏ được sẽ ăn cắp sang những thứ lớn. Một người ăn cắp được thì cả nhóm, cả làng cũng ăn cắp theo. Quan trọng là sự nhìn nhận của xã hội với tật xấu này. Người Nhật coi tội ăn cắp vặt là một tội rất nặng và là một sự suy thoái về đạo đức. Chúng ta đôi khi vẫn xem nhẹ và dung túng cho những hành vi ăn cắp, khiến cho nó trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”, không ai thèm phản ứng hay chống lại.

Thói quen ăn cắp đã trở thành một bản năng khó bỏ mà người Việt khi ra nước ngoài vẫn mang theo.


Người Việt ăn cắp tại Nhật 1_3710


Đừng để mất hình tượng người Việt Nam nữa !

Một câu chuyện được chia sẻ bởi tài khoản Nguyên Vũ trên mạng xã hội Facebook đã khiến Thanh Giang suy nghĩ rất nhiều.

“Chuyện là tôi làm cho Công ty liên doanh với Nhật. Sắp tới Tập đoàn bên Nhật muốn mở công xưởng ở Việt Nam. Nên điều động tôi sang để học hỏi mô hình Kinh doanh, quản lý, cũng như vận hành để về áp dụng tại Việt Nam . Vì ngày xưa tôi cũng có đi du học Nhật Bản nên tiếng Nhật cũng gọi là OK.

Vừa xuống sân bay đã thấy tên Nhật vẫy tay , tôi vội chạy ra chào hỏi, hắn cũng khá thân thiện. Một điều thú vị đó là tên sếp Nhật này lại nói được vài câu tiếng Việt, không phải “xin chào”, “cảm ơn” - hay mấy câu đơn giản, ngắn ngủi đâu, mà là những câu dài hẳn hoi, kiểu như: “Cấm ăn cắp vặt, ăn cắp vặt là phạm tội!”, Nghiêm cấm mọi hành vi lừa đảo, hoặc “Vui lòng ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, ăn không hết sẽ bị phạt tiền”, rồi cả “Không được dắt chó vào công viên này, nếu chó ị ra phải tự mang phân chó về”… Tôi nghe tên sếp Nhật ấy nói mấy câu đó thì ngạc nhiên và khen hắn giỏi quá! Nhưng hắn chỉ cười mỉm rồi cất giọng đầy khiêm tốn:

- Giỏi gì đâu! Ở bên này, mấy câu đó viết đầy trong siêu thị, nhà hàng, công viên, nhìn nhiều nên quen, nên nhớ thôi! Cảnh sát bên nước tôi bây giờ còn bắt đầu học Tiếng Việt kìa. Với lại chỗ tôi làm cũng nhiều người Việt, nên cũng phải học có dịp còn dùng.



Người Việt ăn cắp tại Nhật 3_2810

Những câu cảnh báo người Việt trộm cắp được dán khắp nơi


Tôi chợt thấy có gì đó tự hào. Gần đây người Việt sang đó du học nhiều. Chắc cũng giúp Nhật Bản hiểu được con người Việt Nam chúng ta là Con giồng cháu tiên, là “ dòng máu lạc hồng. Từ trước tới giờ người ta luôn coi tiếng Anh, tiếng Trung là hai ngôn ngữ phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, nhưng bây giờ, tiếng Việt đang trỗi dậy và nhăm nhe lật đổ sự thống trị của hai thứ tiếng ấy. Ở Nhật bây giờ đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp những dòng chữ tiếng Việt thân thương, dù rằng chúng được viết nguệch ngoạc, sai chính tả, thiếu dấu, thiếu vần, trên những tấm ván, tấm bìa nham nhở, lấm lem, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để chúng ta cảm thấy nao lòng.

Đang đi trên đường về Khách Sạn, ban đầu là phải đi tàu đến chỗ đỗ Xe hơi, ngồi cùng với toa mấy bạn Việt Nam!. Một nhóm có khoảng 5-6 người cả nam lẫn nữ. Chắc là đi đón bạn về. Vừa cười vừa nói vừa trêu đùa, rộn ràng khắp cả toa tầu. Mọi người xung quanh đều lườm và tỏ ra khó chịu vì chắc họ đều trải qua chuyến bay dài , tôi định nhắc nhưng ngại lại thôi. Sau đó nhóm bạn đó lại xuống cùng ga với tôi. Thấy 1 cậu đi trước nói to “tao chỉ diễn một lần này thôi nhé, chúng mày nhìn kỹ vào“ .

Mình tưởng diễn cái gì hoá ra cậu ta biểu diễn “đá vé”.

Đi qua bên kia thì ngoái lại nhìn và vênh mặt lên đắc chí, mấy người bạn có vẻ trầm trồ.

Cậu kia nói tiếp với 1 đứa trong nhóm “Yên tâm đi, mấy hôm nữa tao sẽ chỉ cho, hay lắm”. Hoá ra là cậu bạn kia mới sang, hôm nay được anh em bên Nhật đi đón. Tôi chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.

Tôi với ông sếp Nhật lên ô tô. Đi đến đoạn đường tắc, tôi hỏi sao không bấm còi thì hắn bảo “ở Nhật ,khi thực sự cần thiết mới bấm vì ai cũng bấm như vậy sẽ gây ô nhiễm tiếng ồn”. Tôi mới gật gù. Đang đi về gần đến nhà, chợt thấy cái túi rác ở ven đường , lão ta mới đỗ xe lại. Tôi nghĩ bụng “lão này tham ghê, chắc xem túi có gì không đây mà”. Lúc nó nhặt mang lên xe thì hắn bảo “tôi đem cái này về nhà vứt”. Mình nghĩ bụng: Ơ hay thật, rác thì vứt ra đường chứ sao lại đem về nhà chi cho mệt?

Hôm sau tôi và hắn đang đi công chuyện, vừa đánh lái ra cổng thì quệt ngay vào cái xe đạp cũ nát của ai đó dựng ở mé đường làm chiếc xe đạp đổ kềnh, cái yên xe gẫy gập và văng ra. Đang đi thì nó đỗ lại, rồi nó mở cửa phi ra. Nó dựng cái xe đạp lên ngay ngắn, móc ra tờ 1 Man rồi kẹp vào tờ giấy, để vào giỏ cái xe đạp, : “Tôi vô tình làm gãy yên xe của bạn. Hãy cầm tiền này để sửa xe, và hãy tha lỗi cho tôi”.

Hôm sau, cũng tình cờ lúc đánh lái ra cổng, lại quệt vào cái xe đạp cũ nát đó. Lần này thì cái yên không văng ra nữa mà là cái bàn đạp. Ông sếp Nhật lại nhảy xuống, dựng xe lên, bỏ 1 Man vào giỏ xe rồi để lại mảnh giấy: “Tôi vô tình làm gãy bàn đạp của bạn. Hãy cầm tiền này để sửa xe, và hãy tha lỗi cho tôi”.

Hôm sau nữa, thì bạn của tôi bên Nhật lái xe tới chơi, 2 đứa định lái xe ra siêu thị mua ít đồ thì lại quệt vào cái xe đạp đó. Lần này thì cái yên và cái bàn đạp không văng ra nữa mà là cái chắn xích. Tuy nhiên, thằng bạn tôi không dừng lại mà đi thẳng. Đang định nhấn ga lao đi thì từ bên đường, một cậu thanh niên bịt khẩu trang lao tới, vừa dang hai tay, vừa gào thét:

- Hôm nay không Trả 1 Man àaaaaaa ???

Tôi nghe vậy thì mở cửa, thò đầu ra bảo:

- Thôi đi ông ơi! Cái xe của ông còn không ai lấy! Hôm nay lão Nhật không đi cùng đâu!

Lúc đến công xưởng : Hắn dẫn tôi vào phòng làm việc, ném cho tôi 1 quyển sổ. Trong đấy ghi danh sách những người Việt từng phạm tội ở chỗ nó làm. Người thì ăn cắp đồ, người thì lừa đảo mua hàng, chuyển tiền tay ba, người thì đánh nhau, say rượu , gây mất trật tự công cộng...

Có hôm tôi và nó đi xuống xưởng tham quan, giám sát, thì xảy ra 1 vụ mất cắp. Nghe bảo món đồ cũng giá trị.

Thế là tất cả các công nhân người Việt bị triệu tập lên phòng họp.

Tôi thắc mắc là tại sao có cả người Brazil, Philippines, Nepal, Trung Quốc .. mà không gọi họ, lại chỉ gọi người Việt .

Họ trả lời rằng ơ đây có xảy ra 3-4 vụ mất cắp rồi và đều là do người Việt làm.

Hành động trộm cắp của người Việt đang bị lên án tại Nhật

Tôi nghe vậy tức giận nói lại: kể cả bao nhiêu lần thì cũng không thể đánh đồng người Việt chúng tôi như vậy.

Xong lúc đó chúng tôi có lời qua tiếng lại , nhưng tôi nhớ mãi câu nói của lão Nhật kia:

“Các anh ăn cắp một vài Man thì ngay lập tức chúng tôi có thể làm lại được, nhưng đánh cắp niềm tin của chúng tôi cũng như nhân phẩm của chính mình thì mãi mãi không bao giờ tìm lại được. Tôi cũng không hiểu tại sao người Việt các anh lại có thể lừa gạt chính đồng bào của mình. Các anh không có tự tôn của một dân tộc à?”.

Nghe đến đây thì mình cũng chả biết nói gì nữa.

Một lát sau thì nó cho kiểm tra hành lý và phòng ngủ phát hiện đúng là ở trong phòng của 1 bạn người Việt. Lúc nó ném cái cặp chứa đồ ăn cắp ra trước mặt mình thì chỉ biết cúi mặt. Cô bạn kia thì cứ đứng phân vân và giải thích là mình không hề lấy. Và đừng bắt tôi về nước, vừa nói cô ấy vừa khóc. Cô ấy quỳ xuống nói với tôi và thề rằng không hề lấy cắp, nhờ tôi xin giúp vì cô ấy mới sang cũng không biết tiếng nhiều, rằng là nhà vẫn còn nợ nhiều lắm lên về lúc này không biết sống thế nào.

Mấy hôm sau, tôi vẫn bị ám ảnh mãi bởi cảnh tượng đó, tôi tin cô bé kia không hề lấy cắp. Tôi gặp lão sếp người Nhật và xin lỗi hắn, xin hắn 1 điều là hãy cho xem lại Camera. Cuối cùng hắn cũng đồng ý.

Và đúng như tôi dự đoán, Có 1 người nước khác, lấy và đem đút vào cặp cô bé kia. Điều tra ra mới biết, là do có hiềm khích vơi nhau ở chỗ làm, nên nó muốn hãm hại cô bé kia. Tôi mừng quá, chạy đến phòng cô bé kia (cô bé khóc mấy ngày hôm nay, vì sợ nhận tin mình sẽ bị về nước, hành lý cũng đang chuẩn bị). Tôi báo tin cho cô ấy, cô bé mừng đến nỗi ôm trầm lấy tôi và khóc nức nở.

Tôi cũng thấy vui lây và cười thầm ...

Mong rằng sau vụ này thì chắc niềm tin của họ đối với người Việt cũng sẽ tăng trở lại. Hôm nay là ngày cuối cùng của hạn công tác, tôi phải về Việt Nam.

Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn rằng:

Chúng ta sang đây là để học, hãy học những cái hay cái đẹp của Nhật Bản.

Đồng tiền “bẩn” thì lúc nào cũng dễ dàng và không phải đổ mồ hôi nhiều nhưng hãy nghĩ đến người khác, nghĩ đến trách nhiệm và hậu quả .

Hôm nay bạn ăn gì, bạn mặc gì không quan trọng bằng cách bạn sống và nhân phẩm của bạn.

Chúng ta có thể nghèo chứ không thể hèn được.

Hãy cùng chung tay xây dựng một cộng đồng người Việt thật tốt đẹp.”

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/hotroduhocnhatban/permalink/1948096808652494/


Nỗi trăn trở của tác giả cũng chính là những suy nghĩ của Thanh Giang.

Mỗi khi định ăn cắp một cái gì đó như đồ dùng, tiền bạc, kiến thức, niềm tin, ý tưởng, trí tuệ… hãy nghĩ đến lòng tự trọng. Khi vẫn còn lòng tự trọng thì không thể ăn cắp được. Bao giờ chúng ta mới thôi ăn cắp vặt, bao giờ chúng ta mới bỏ thói quen này, bao giờ chúng ta có được lòng tự trọng trong con mắt thế giới để không phải cúi gằm mặt khi ra ngoài.

Một vài người ở nước ngoài ăn cắp đương nhiên không thể đại diện cho gần 100 triệu người Việt Nam. Nhưng thừa nhận thói xấu và tìm cách từ bỏ nó để cho hình ảnh người Việt ở nước ngoài không còn xấu xí là việc đáng và nên làm.

(Du học Thanh Giang)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Người Việt ăn cắp tại Nhật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người Việt ăn cắp tại Nhật   Người Việt ăn cắp tại Nhật I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Người Việt ăn cắp tại Nhật
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Quê Hương yêu dấu :: Tin tức... mình-