Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH... Sat 01 Jul 2023, 09:43 | |
| |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11179 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH... Sat 01 Jul 2023, 10:59 | |
| - Ai Hoa đã viết:
MTT
Mà chả lẽ hàng chục triệu người bị chết đói bởi Stalin, Mao Trạch Đông đều đã phạm tội bỏ đói Stalin, Mao Trạch Đông ở kiếp trước chăng?
Dạ bạch thầy.. Chuyện Mao thì đệ tử không rõ lắmNhưng tất cả đều có nguyên nhân của nó thầy ạNgày xưa lúc Mytutru chưa xuất giaMột lần đi cùng người bạn về quê bạn ấyMytutru tình cờ thấy gia đình đó nuôi heo mà cột heo ở cạnh cầu xí.. ở quê ngày xưa không sạch như bây giờhôi thúi khó chịu lắm, mấy con heo gầm thét kêu la tối ngày.Trong đầu Mytutru có cảm giác sợ hãi lắm, không dám để con heo thấy mặt.. Lúc đó tuy chưa đi tu.. nhưng Mytutru cảm nhận đượcLà đừng dính vào việc oan trái nàyBởi vì nó thấy mình mà mình không cứu nóVóc dáng mặt mày của mình in trong tiềm thức của nóThật không tốt chút nào, Một lần ở tại Công Ty 146 Nguyễn Công Trứ Q1 TP HCMCT Thảm Thêu Xuất khẩu.. Mytutru được cấp một phòngỞ lầu hai để làm việc.. cạnh bên có những phòng của các nv khácĐang ở trong phòng nghe mọi người la.. Mytutru mở cửa nhìn ra. Thấy hai vc cô Thủy đang chế nước sôi và bẩy và con Chuột la hét tránh nước sôiHai con mắt nó mở trừng nhìn mọi ngườiMytutru hốt hoảng đóng cửa ngay không ra ngoàiCũng như ý câu chuyện trên, nó sẽ rất ghét bất ai có mặt mà làm ngơ.Sau đó tình cờ xem câu chuyện kể về Đức PhậtKhi phật sắp thành Phật.. lúc đó Phật đã Đắc Quả thánh A La Hán...Một hôm Phật nhức đầu chịu không nổi Phật liền toạ thiền quán chiếu lại nhiều kiếp xa xưaPhật thấy được Phật đã đập đầu một con cáVà Phật quán chung quanh, Phật thấy không phải chỉ có Phật nhức đầuMà có nhiều người cũng nhức như Phật, vì lòng từ biPhật phát nguyện gánh tội thay cho mọi ngườiVà tự nhiên Phật hết nhức đầu, và khi quán đến những người đồng bệnhThì những người đó cũng đã khỏi bệnh nhức đầu..Hạnh nguyện của Phật đã khiến cảm hoá được oán giận và cứu được mọi người ♥️.. Mytutru có quen với một sc .. sc tu rất tinh tấnMà ba của sc bị chết vì dịch bệnh vừa rồiGia Đình không ai được thấy mặt, sc phải nén đau xótThấy rất tội nghiệp.. một hôm Mytutru tình cờ đến có việcNghe sc gọi điện đặt người ta mua cá phóng sanhMytutru khéo léo cản mà không đượcMytutru hiểu được nghiệp phải trả khi chính mình là người TuMytutru viết bài Ăn chay là Phóng sanh nằm trong ý nghĩa này (Sanh ly tử biệt mà).. Những vị tu chân chính ngày xưa kỹ lắmVì khi họ nhìn ra nhân quả rồi, họ nhất định không để sai phạmBởi có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quảNhân là mình trồng mình chăm bónQuả là khi có trái rồi phải ăn và mới cảm nhận đượcTu cũng giống như học làm thơ, bước tiếp thì giỏiMà bỏ giữa chừng thì không đượcMô Phật ♥️🙏♥️ Mytutru kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc ạHôm nay thứ bảy Mytutru chuẩn bị ra Pháp Viện Minh Đăng Quang tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH... Fri 14 Jul 2023, 08:21 | |
| Con của chị Nga bị đem ra xử hôm nay. Các cháu không đc vào trong, phải chờ mẹ như thế đó. Cũng o đc gặp mẹ!
(Facebook Huong Nguyen 25 July 2017) |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH... Fri 14 Jul 2023, 08:31 | |
| Là sao ta? Đang hoang mang..!
(Facebook Huong Nguyen) |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH... Sat 15 Jul 2023, 06:52 | |
| |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH... Sat 15 Jul 2023, 07:43 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH... Sat 15 Jul 2023, 08:55 | |
| Góp với TM |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH... Sun 16 Jul 2023, 09:34 | |
| |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH... Tue 14 Nov 2023, 08:45 | |
| CUỘC SỐNG KHÓ KHĂN...
1) Bệnh nhân của tôi chạy thận nhân tạo 3 lần một tuần, đang ổn định. Hôm nay cô ấy xin giảm chạy thận 2 lần một tuần vì con trai đang thất nghiệp, không đủ tiền lo cho mẹ...
2) Một bệnh nhân trẻ khác, công nhân, bị hội chứng thận hư, sáng nay tái khám. Nhìn toa thuốc gần nhứt là tháng 5, bị trễ 6 tháng rồi. Em nói : " Con bị thất nghiệp nên không có tiền đi khám bịnh. Nay con xin được việc làm rồi, bác sĩ cho con làm xét nghiệm kiểm tra..."
- Con làm cho công ty TQ phải không?
- Sao bác sĩ biết hay vậy?
.... Thật chua xót !
3) Làn sóng thất nghiệp tràn ngập khắp nơi. Báo chí đăng hàng trăm ngàn công ty phá sản. Tất cả các tầng lớp trong xã hội đều gặp khó khăn, kể cả các quan tham cũng bị truy quét ráo riết. Đọc báo chí, thấy bắt quan tham vô tù nhiều hơn bắt chí rận, không xuể...
4) Các quán nhậu cũng đìu hiu. Trong cái rủi có cái may. Dân bớt nhậu thì bớt bịnh tật. Lúc đó bác sĩ cũng ế khách nhưng mà vui!
Hình minh họa: Người phụ nữ lượm ve chai kiếm sống dọc theo bãi biển...Buồn, cô đơn..
(Facebook Huong Nguyen) |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH... Tue 14 Nov 2023, 08:56 | |
| THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC...
Bệnh nhân nam, 39 tuổi, bị bệnh thận mạn và sỏi thận 6 tháng nay mà không đi khám. Hỏi sao con để lâu vậy?
- Dạ, con không có tiền. Đợi lãnh lương, trừ tiền ăn uống, nhà trọ, dành dụm được vài triệu, con mới dám đi khám bệnh.
Người thanh niên trước mặt tôi gầy gò, đen đúa, khắc khổ thật tội nghiệp. Vậy mà diện cái áo sơ mi bó sát màu xanh đọt chuối, chói lọi..
Sau khi hỏi bệnh và khám xong, tôi hỏi thêm:
- Con được mấy cháu rồi?
- Dạ con được 2 đứa con. Mà vợ chồng con ly dị rồi bác sĩ à. Tại đợt Covid, con thất nghiệp, không có tiền đưa cho nó, nó bỏ con theo trai...
- Vậy 2 đứa con của con ai nuôi.
- Dạ, vợ con nó nuôi hết... Mà giờ con có vợ mới rồi bác sĩ à!
- Vậy hả? Con có thêm đứa con nào với vợ sau không?
- Dạ không. Vợ sau của con già rồi, có sui gia, cháu nội, cháu ngoại hết rồi...
Bác sĩ ngỡ ngàng, rồi im luôn.
Cầu mong cho bệnh nhân của tôi có người chăm sóc. Chứ nó bệnh hoạn vầy, bị bỏ lần nữa chắc nó chết!
(Facebook Huong Nguyen) |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 4 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |