Bài viết mới | LỀU THƠ NHẠC by chuoigia Yesterday at 22:08
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 21:07
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
SỨC MẠNH NỤ CƯỜI by phambachieu Sun 02 Jun 2024, 22:46
7 chữ by Tinh Hoa Sun 02 Jun 2024, 17:07
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Sat 01 Jun 2024, 16:58
Lịch Âm Dương by mytutru Sat 01 Jun 2024, 09:00
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Sat 01 Jun 2024, 07:51
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 16:32
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:56
Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:55
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 30 May 2024, 16:51
Hoa Dừa nhà Tôi by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:46
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:38
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 28 May 2024, 21:45
SƯ Minh Tuệ by mytutru Tue 28 May 2024, 18:44
Mái Nhà Chung by mytutru Mon 27 May 2024, 22:42
Chết rồi! by Phương Nguyên Sun 26 May 2024, 10:14
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:40
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:35
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Thu 23 May 2024, 23:04
NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH by mytutru Wed 22 May 2024, 21:01
MỪNG SINH NHẬT 85 by mytutru Tue 21 May 2024, 21:54
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Tue 21 May 2024, 21:21
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 21 May 2024, 20:43
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:58
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:46
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4791 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2 Wed 30 Mar 2022, 12:48 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay 2
Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chính quyền muốn đàn áp biểu tình. Các cuộc biểu tình hầu hết là bất bạo động. Học sinh không hề đập phá gây tổn hại gì cho cơ sở vật chất của trường cũng như tài sản xã hội. Cùng lắm chỉ có những lời phát biểu đả kích chính quyền, kêu gọi chống độc tài, tham nhũng, hoặc quá khích hơn nữa là yêu cầu tổng thống từ chức hay đòi quân đội đồng minh rút về nước. Tất nhiên những lời kêu gọi suông như vậy đâu thể làm lung lay chính phủ Việt Nam hay buộc chính phủ Mỹ rút quân về. Tôi nghĩ nếu cảnh sát cứ để yên thì cuộc biểu tình sẽ tự lắng xuống như bong bóng xì hơi. Càng đàn áp thì sức phản kháng càng cao, giống như đập nước, khi nước dâng đầy cần mở lỗ cống để nước thoát ra, dù sức nước có mạnh cũng không phá vỡ đập. Đàn áp càng nhiều thì các người tổ chức biểu tình càng thấy họ thành công, và báo chí, các hãng thông tấn càng được nhiều chất liệu để đăng tin với những hàng tít lớn gây chú ý cho độc giả trong và ngoài nước. Mặt khác, dân chúng có tâm lý bênh vực kẻ yếu, chính quyền càng đàn áp thì ủng hộ của dân chúng đối với người biểu tình càng tăng. Trong các cuộc biểu tình tôi chứng kiến người dân phố chợ mặc dù bị ngăn trở công việc làm ăn và bị ăn lây khói cay của cảnh sát, không ai trách người biểu tình mà họ chỉ thêm ghét bỏ chính quyền. Họ sẵn sàng tiếp tế nước uống, chanh, khăn tay… cho học sinh và giúp đỡ che chở các anh em trốn tránh sự lùng bắt của cảnh sát. Tôi nghĩ nếu tôi là cấp có thẩm quyền, tôi sẽ ra lệnh cho cảnh sát cứ bàng quan đứng xem, giữ trật tự và bảo vệ dân chúng, chỉ bắt giữ mấy tên lưu manh trà trộn vào đoàn biểu tình để hôi của. Quá quắt như trường hợp phá huỷ công xa hay tài sản công dân thì cứ truy tố người cầm đầu bắt họ bồi thường là đủ rồi!
Kiểu này giống như mấy bà cãi nhau á, nếu chỉ có một bà nói (hoặc chửi) còn lại im lặng nghe thì chán lắm. Chả mấy lúc mà tan rã. Ở xóm em có hai bà rất hay cãi nhau. Một bà cứ sồn sồn chửi bới, gào đến lạc cả giọng. Một bà cứ tưng tửng đứng nghe, thỉnh thoảng đế vào một câu. Chừng bà kia nói nhiều mệt quá định nghỉ thì bà này lại nói vài câu, thế là bà kia lại lồng lộn lên, thậm chí còn xỉa xói, hai bàn tay vỗ vào nhau xong miết một tay về phía bà này. Em thực không biết diễn tả cái hành động ấy bằng cụm từ gì được. Mọi người đứng xem, nói vài lời can gián nhưng mà không can được. Tới hồi bà kia mệt quá được ông chồng ra quát cho mấy câu rồi lôi về, vừa đi về vừa ngoái cổ lại chửi tiếp. Có lần em lén đi theo, thấy bả trách chồng “sao mãi ông mới ra, tôi mệt gần chết rồi”. Ông chồng nói “bao nhiêu lần như vậy mà không chừa” |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7122 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2 Wed 30 Mar 2022, 14:05 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay 2
Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chính quyền muốn đàn áp biểu tình. Các cuộc biểu tình hầu hết là bất bạo động. Học sinh không hề đập phá gây tổn hại gì cho cơ sở vật chất của trường cũng như tài sản xã hội. Cùng lắm chỉ có những lời phát biểu đả kích chính quyền, kêu gọi chống độc tài, tham nhũng, hoặc quá khích hơn nữa là yêu cầu tổng thống từ chức hay đòi quân đội đồng minh rút về nước. Tất nhiên những lời kêu gọi suông như vậy đâu thể làm lung lay chính phủ Việt Nam hay buộc chính phủ Mỹ rút quân về. Tôi nghĩ nếu cảnh sát cứ để yên thì cuộc biểu tình sẽ tự lắng xuống như bong bóng xì hơi. Càng đàn áp thì sức phản kháng càng cao, giống như đập nước, khi nước dâng đầy cần mở lỗ cống để nước thoát ra, dù sức nước có mạnh cũng không phá vỡ đập. Đàn áp càng nhiều thì các người tổ chức biểu tình càng thấy họ thành công, và báo chí, các hãng thông tấn càng được nhiều chất liệu để đăng tin với những hàng tít lớn gây chú ý cho độc giả trong và ngoài nước. Mặt khác, dân chúng có tâm lý bênh vực kẻ yếu, chính quyền càng đàn áp thì ủng hộ của dân chúng đối với người biểu tình càng tăng. Trong các cuộc biểu tình tôi chứng kiến người dân phố chợ mặc dù bị ngăn trở công việc làm ăn và bị ăn lây khói cay của cảnh sát, không ai trách người biểu tình mà họ chỉ thêm ghét bỏ chính quyền. Họ sẵn sàng tiếp tế nước uống, chanh, khăn tay… cho học sinh và giúp đỡ che chở các anh em trốn tránh sự lùng bắt của cảnh sát. Tôi nghĩ nếu tôi là cấp có thẩm quyền, tôi sẽ ra lệnh cho cảnh sát cứ bàng quan đứng xem, giữ trật tự và bảo vệ dân chúng, chỉ bắt giữ mấy tên lưu manh trà trộn vào đoàn biểu tình để hôi của. Quá quắt như trường hợp phá huỷ công xa hay tài sản công dân thì cứ truy tố người cầm đầu bắt họ bồi thường là đủ rồi!
Kiểu này giống như mấy bà cãi nhau á, nếu chỉ có một bà nói (hoặc chửi) còn lại im lặng nghe thì chán lắm. Chả mấy lúc mà tan rã. Ở xóm em có hai bà rất hay cãi nhau. Một bà cứ sồn sồn chửi bới, gào đến lạc cả giọng. Một bà cứ tưng tửng đứng nghe, thỉnh thoảng đế vào một câu. Chừng bà kia nói nhiều mệt quá định nghỉ thì bà này lại nói vài câu, thế là bà kia lại lồng lộn lên, thậm chí còn xỉa xói, hai bàn tay vỗ vào nhau xong miết một tay về phía bà này. Em thực không biết diễn tả cái hành động ấy bằng cụm từ gì được. Mọi người đứng xem, nói vài lời can gián nhưng mà không can được. Tới hồi bà kia mệt quá được ông chồng ra quát cho mấy câu rồi lôi về, vừa đi về vừa ngoái cổ lại chửi tiếp. Có lần em lén đi theo, thấy bả trách chồng “sao mãi ông mới ra, tôi mệt gần chết rồi”. Ông chồng nói “bao nhiêu lần như vậy mà không chừa” đây là chiến thuật chửi thi trong truyện Ba Giai Tú Xuất đó tỷ! |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4791 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2 Wed 30 Mar 2022, 21:04 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Một thoáng mây bay 2
Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chính quyền muốn đàn áp biểu tình. Các cuộc biểu tình hầu hết là bất bạo động. Học sinh không hề đập phá gây tổn hại gì cho cơ sở vật chất của trường cũng như tài sản xã hội. Cùng lắm chỉ có những lời phát biểu đả kích chính quyền, kêu gọi chống độc tài, tham nhũng, hoặc quá khích hơn nữa là yêu cầu tổng thống từ chức hay đòi quân đội đồng minh rút về nước. Tất nhiên những lời kêu gọi suông như vậy đâu thể làm lung lay chính phủ Việt Nam hay buộc chính phủ Mỹ rút quân về. Tôi nghĩ nếu cảnh sát cứ để yên thì cuộc biểu tình sẽ tự lắng xuống như bong bóng xì hơi. Càng đàn áp thì sức phản kháng càng cao, giống như đập nước, khi nước dâng đầy cần mở lỗ cống để nước thoát ra, dù sức nước có mạnh cũng không phá vỡ đập. Đàn áp càng nhiều thì các người tổ chức biểu tình càng thấy họ thành công, và báo chí, các hãng thông tấn càng được nhiều chất liệu để đăng tin với những hàng tít lớn gây chú ý cho độc giả trong và ngoài nước. Mặt khác, dân chúng có tâm lý bênh vực kẻ yếu, chính quyền càng đàn áp thì ủng hộ của dân chúng đối với người biểu tình càng tăng. Trong các cuộc biểu tình tôi chứng kiến người dân phố chợ mặc dù bị ngăn trở công việc làm ăn và bị ăn lây khói cay của cảnh sát, không ai trách người biểu tình mà họ chỉ thêm ghét bỏ chính quyền. Họ sẵn sàng tiếp tế nước uống, chanh, khăn tay… cho học sinh và giúp đỡ che chở các anh em trốn tránh sự lùng bắt của cảnh sát. Tôi nghĩ nếu tôi là cấp có thẩm quyền, tôi sẽ ra lệnh cho cảnh sát cứ bàng quan đứng xem, giữ trật tự và bảo vệ dân chúng, chỉ bắt giữ mấy tên lưu manh trà trộn vào đoàn biểu tình để hôi của. Quá quắt như trường hợp phá huỷ công xa hay tài sản công dân thì cứ truy tố người cầm đầu bắt họ bồi thường là đủ rồi!
Kiểu này giống như mấy bà cãi nhau á, nếu chỉ có một bà nói (hoặc chửi) còn lại im lặng nghe thì chán lắm. Chả mấy lúc mà tan rã. Ở xóm em có hai bà rất hay cãi nhau. Một bà cứ sồn sồn chửi bới, gào đến lạc cả giọng. Một bà cứ tưng tửng đứng nghe, thỉnh thoảng đế vào một câu. Chừng bà kia nói nhiều mệt quá định nghỉ thì bà này lại nói vài câu, thế là bà kia lại lồng lộn lên, thậm chí còn xỉa xói, hai bàn tay vỗ vào nhau xong miết một tay về phía bà này. Em thực không biết diễn tả cái hành động ấy bằng cụm từ gì được. Mọi người đứng xem, nói vài lời can gián nhưng mà không can được. Tới hồi bà kia mệt quá được ông chồng ra quát cho mấy câu rồi lôi về, vừa đi về vừa ngoái cổ lại chửi tiếp. Có lần em lén đi theo, thấy bả trách chồng “sao mãi ông mới ra, tôi mệt gần chết rồi”. Ông chồng nói “bao nhiêu lần như vậy mà không chừa” đây là chiến thuật chửi thi trong truyện Ba Giai Tú Xuất đó tỷ! Thế ra mấy bà này giỏi thật, cũng biết áp dụng chiến thuật vào công cuộc chửi nhau, hèn chi mà vui thế |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10571 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2 Thu 28 Apr 2022, 06:48 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2 | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 5 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |