Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:34
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:12
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY Thu 03 Feb 2022, 11:24 | |
| - Trà Mi đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Cảm ơm Trà Mi, Phương Nguyên, Cẩn Vũ, tỷ Mytutru, bmv đã vào tham gia họa thơ, cùng gửi thầy lời chúc Tết Nguyên Đán, cùng ghi nhớ ân sâu nghĩa nặng của thầy. Sức khỏe của tôi rất kém, mấy bài thơ đăng lúc Giao thừ thực sự phải chuẩn bị từ nhiều ngày, đến Giao thừa cố đăng, nhưng suốt ngày mồng một tôi sốt li bì, chiều tối mồng Một, các con tỏ chức họp mặt đông đủ chúc Tết bố mẹ, nhưng tôi không dậy được mãi đêm mới tỉnh, cố vào đăng Hoa rồi lại nghỉ. Trang HOA ở ĐV là niềm vui giúp tôi níu kéo cuộc sống này. Thơ có thể thiếu, nhưng HOA sẽ không một ngày gián đoạn. Cả ngày mồng Hai tôi vẫn hôn trầm gà gật không làm được gì, giờ mới thực sự tỉnh táo. Tuy nhiên, khi vào đăng Hoa thao tác không chuẩn xác, phải sửa nhiều lần, mất rất nhiều thời giờ, nhưng cũng đã ổn.
Bác khoẻ hẳn chưa ạ? Cảm ơn Trà Mi. Tôi đã tỉnh táo lại, nhưng còn rất mệt. Niềm đam mê sưu tập Hoa đã giúp tôi thêm nghị lực sống. Đào Viên là mái ấm gia đình của tôi, dù thực sự chỉ có mấy người nhưng đã đủ là tất cả.
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| | | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY Fri 04 Feb 2022, 15:33 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Cảm ơm Trà Mi, Phương Nguyên, Cẩn Vũ, tỷ Mytutru, bmv đã vào tham gia họa thơ, cùng gửi thầy lời chúc Tết Nguyên Đán, cùng ghi nhớ ân sâu nghĩa nặng của thầy. Sức khỏe của tôi rất kém, mấy bài thơ đăng lúc Giao thừ thực sự phải chuẩn bị từ nhiều ngày, đến Giao thừa cố đăng, nhưng suốt ngày mồng một tôi sốt li bì, chiều tối mồng Một, các con tỏ chức họp mặt đông đủ chúc Tết bố mẹ, nhưng tôi không dậy được mãi đêm mới tỉnh, cố vào đăng Hoa rồi lại nghỉ. Trang HOA ở ĐV là niềm vui giúp tôi níu kéo cuộc sống này. Thơ có thể thiếu, nhưng HOA sẽ không một ngày gián đoạn. Cả ngày mồng Hai tôi vẫn hôn trầm gà gật không làm được gì, giờ mới thực sự tỉnh táo. Tuy nhiên, khi vào đăng Hoa thao tác không chuẩn xác, phải sửa nhiều lần, mất rất nhiều thời giờ, nhưng cũng đã ổn.
Bác giữ gìn sức khoẻ. Cầu mong bác bệnh tình như gió thoảng, năm mới may mắn an lành! Trò tỉnh dậy, vào ĐV gặp bài của Trà Mi, không biết thầy đã viết ở trang trước, hôm nay PN nhắc, tìm vào trang 2 mới đọc được lời thầy và bài họa. Cảm ơn thầy. Trò cứ ốm đấy khỏe đấy thường xuyên, nhưng về cơ bản, do chịu khó luyện tập nên cơ thể không có tổn thương nội tạng, tim mạch huyết áp luôn bình thường, chỉ có cái bệnh Tiền đình quỉ quái nhưng đã 61 năm rồi có sao đâu. Trò bị mất ngủ kéo dài đã gần hai tháng, mỗi đêm chỉ ngủ được từ nửa tiếng đến 1 giờ vào chập tối, khoảng 21h00 đến sáng là thức suốt, thỉnh thoảng lại thức trắng; ngày thì gà gật suốt. Đành chịu trận, tìm cách thích nghi. Dù cả đêm không ngủ, nhưng cứ 4h00 là dậy tập, không một ngày lơi lỏng. Khoảng thời gian từ 21h00-4h00, 7 tiếng ấy nó dài như một thế kỉ, trò chỉ còn cách duy nhất là đắm mình tìm cây cỏ. Nhờ có sự đam mê sưu tầm cây cỏ trò mới thấy mình còn sức sống.Đào Viên thực sự gia đình, là mái ấm yêu thương của trò. Trò ôm một khát vọng trụ ở ĐV đến tuổi 90, hoàn thành Bộ sưu tập cây cỏ khoảng 25 ngàn loài.
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |