TRÁCH AI VÔ TÌNH
Nửa ngày có mặt sáu ngày không
Còn nói si kia nhất định trồng
Chả biết bao chàng khuya sớm đợi
Đâu tường khối cậu tháng ngày trông
Rượu ngon nịnh tía trưng đầy tủ
Lụa đẹp phần me để kín phòng
Qua viết đôi lời mong bậu hiểu
Gấp mà chọn lựa kẻo hoài công
Phương Nguyên
27/9/2021
*****
*****
Bài hoạ
CHỈ MẤT CÔNG
Lấy ổng đâu dè dính khổ không
Ngày xưa cứ tưởng gốc si trồng
Mơ nhà cửa lớn cuồng tâm đợi
Để xế đô nhiều mỏi mắt trông
Mẹ nản con lầm nên bạc số
Thầy than trẻ lỡ phải đen phòng
Giờ duyên đã kết thôi đành chịu
Chớ hận chi đời chỉ mất công
Lê Thu Trang
*****
BỒ ĐỀ TỰ TÁNH
---
Đã ngộ vô thường sắc cũng không
Thì thôi giữ hạnh phước gieo trồng
Si tình dứt bỏ đừng mong đợi
Dục ái buông lìa diệt ngóng trông
Lá thắm vài hôm rơi khó giữ
Hoa xinh mấy buổi rụng sao phòng
Nhìn ra dụng pháp qua rào khổ
Thức định an thần chẳng phí công
----
TKN Đào Liên (Tutru Nguyen)
27.09.2021.
******
ĐÀNH VẬY
Bao lần hò hẹn chỉ bằng không
Đất nọ người ta đã cấy trồng
Cá lúc...ăn câu nào cửa ngóng
Chim giờ...dính bẫy hết đường trông
Đi ngang ngoảnh lại, rèm che sảnh
Chạy dọc nhìn vô, vách chắn phòng
Nhớ quá phen này sinh ý tưởng
Giả thành bác thợ đến...làm công
SG27/09/2021
Hàn Phong
*****
ĐƯỢC MÙA
Tay cầm trái quả bõ dày công
Xếp bỏ từng lô đã chật phòng
Táo bưởi to cùi ngon bữa gặm
Cam xoài mọng vỏ sướng người trông
Vì chăm tập kĩ năng... điền vỡ
Cũng giỏi nhờ khoa học... giống trồng
Nghĩ bội thu mùa đang phấn khởi
Qua nàng dạm hỏi... cưới liền không?
Giang
*****
Cho em chém thử 1 phát nha chị PN
Em không chém loạn xạ đâu ạ
TRÁCH NGƯỜI HAM ĐẸP
Lá số coi mình đặng tứ không
Xí trai cho lắm chẳng ai trồng
Lênh đênh trên biển tìm em tán
Vất vưởng trong làng kiếm bé trông
Mẹ cứ thúc hoài câu ước mộng
Cha luôn hỏi mãi chuyện xây phòng
Ngậm ngùi thố lộ rằng con ế
Lựa chọn chi nhiều cũng uổng công.
Vuong Tran
*****
Chém tiếp 😂
Bao lần muốn ngỏ lúc còn không
Định bứng cây si đem tới trồng
Ngó lại nhìn qua bao đứa ngóng
Làng trên xóm dưới lắm chàng trông
Cau trầu trà rượu đang chờ sẵn
Thịt bánh đô la để khắp phòng
Hóng cái gật đầu sao khó quá
Thôi đành chấp nhận số hoài công.
😂😂😂
Trai Họ Nguyễn
*****
Đặng ngỡ không!
Chạnh nghĩ Thiên hoàng chẳng đoái công
Mành khuya quện gió tủi đơn phòng
Chiêu hồn thổ mộ người xưa ngóng
Dạt nẻo quan hà lữ khách trông
Khốn nỗi bìm leo vùi ảo vọng
Buồn thay dậu đổ nát si trồng
Chiều rơi quảng vắng mây sầu đọng
Bói quẻ Đông cầu đặng ngỡ không! *
TiCa Nguyenxuanhoa
Sept 28, 2021
*****