Họa thơ Phương Nguyên
VỢ CHĂM BẴM
Ôi trời! Mỗi bữa cứ đầy tô
Vợ “bẵm” như đang tuổi thợ hồ
Bởi khổ khi nhìn con mắt sọm
Vì buồn lúc đụng cái thân khô
Mơ thời sức trẻ công nhào tới
Nhớ thuở tâm hùng việc xốc vô
Thấm thoắt mà nay ngoài tám chục
Tìm hoa, nhặt chữ ủ trong bồ.
BXP 10.11.2021
Bài xướng
RAO VẶT MIỄN PHÍ
Mua được năm ngàn lá tía tô
Của anh bán vịt ở ven hồ
Quăng thau xả nước mau đùa sạch
Vớt rổ mang thềm kíp vẩy khô
Chục phút ninh nhừ đưa cốc đổ
Nửa giờ thổi nguội vắt chanh vô
Món này dễ kiếm nhiều công dụng
Muốn khoẻ toàn thân uống nhé… bồ! *
Bồ: Bạn
Phương Nguyên
01/10/2021
Bài họa
MÓN NƯỚC TÍA TÔ
---
Cả trái chanh cùng bụm lá (tía) tô
Rồi đem rửa sạch nước trong hồ
Đun sôi mở nắp thêm đường ngọt
Để nguội đem sàng vớt bã khô
Khỏe bởi hương hòa yên việc đến
Vui vì khói quyện tỉnh điều vô
Bồi thân cảm dứt siêu vi lặng..
Thức uống lìa đau thật đó bồ ..
----
TKN Đào Liên
01.10.2021.