Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
7 chữ by Tinh Hoa Today at 07:20

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 18:51

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Trà Mi Yesterday at 09:44

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Thu 19 Sep 2024, 21:05

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Thu 19 Sep 2024, 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 19 Sep 2024, 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Thu 19 Sep 2024, 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Thu 19 Sep 2024, 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1802
Registration date : 03/09/2012

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG.   CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. I_icon13Thu 01 Jul 2021, 17:03

Nhân ngày sinh nhật bác Phượng, Cẩn Vũ cháu có bài thơ con cóc kính bác nhá.
------------------------------------------------------------------------------------------
 
MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.
 
Chúc bác hằng vui ít muộn phiền
Thi đường tiến bộ khoả liên miên
Râu dù hệt cước đua cùng tuổi
Sức cứ như voi dạo khắp miền
Gặp buổi an nhàn ưa đọc sách
Nhằm ngày rảnh rỗi dạm tu tiên
Cháu yêu tánh cụ thường nghiêm túc
Lúc hoạ giao lưu với bạn hiền
 

Cẩn Vũ 23/06/2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG.   CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. I_icon13Fri 02 Jul 2021, 21:51

Cẩn Vũ đã viết:
Nhân ngày sinh nhật bác Phượng, Cẩn Vũ cháu có bài thơ con cóc kính bác nhá.
------------------------------------------------------------------------------------------
 
MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.
 
Chúc bác hằng vui ít muộn phiền
Thi đường tiến bộ khoả liên miên
Râu dù hệt cước đua cùng tuổi
Sức cứ như voi dạo khắp miền
Gặp buổi an nhàn ưa đọc sách
Nhằm ngày rảnh rỗi dạm tu tiên
Cháu yêu tánh cụ thường nghiêm túc
Lúc hoạ giao lưu với bạn hiền
 

Cẩn Vũ 23/06/2021
Cảm ơn Cẩn Vũ. Mấy hôm nữa ổn dịnh bác sẽ đáp họa
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG.   CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. I_icon13Sat 03 Jul 2021, 18:35

Cẩn Vũ đã viết:
Nhân ngày sinh nhật bác Phượng, Cẩn Vũ cháu có bài thơ con cóc kính bác nhá.
------------------------------------------------------------------------------------------
 
MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.
 
Chúc bác hằng vui ít muộn phiền
Thi đường tiến bộ khoả liên miên
Râu dù hệt cước đua cùng tuổi
Sức cứ như voi dạo khắp miền
Gặp buổi an nhàn ưa đọc sách
Nhằm ngày rảnh rỗi dạm tu tiên
Cháu yêu tánh cụ thường nghiêm túc
Lúc hoạ giao lưu với bạn hiền
 

Cẩn Vũ 23/06/2021

*****

CHÚC BÁC MÃI KHOẺ

Chạm tám ba xuân cũng bớt phiền
Thơ làm trong cả lúc du miên
Yêu hoa mải miết truy ngàn nẻo
Thích bướm say sưa dõi vạn miền
Sáng vẫn rèn thân nghe kệ phật
Chiều còn luyện trí đánh cờ tiên
Cầu mong bác khoẻ nhiều năm nữa
Cùng cháu con ngoan vợ thảo hiền

Phương Nguyên
3/7/2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG.   CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. I_icon13Sun 04 Jul 2021, 08:55

Họa thơ Cẩn Vũ
VÔ TƯ

Bác vẫn vô tư chả có phiền
Duyên đời tỉnh táo chống thùy miên*
Tìm hoa gõ phím hoài du nẻo
Nhặt chữ làm thơ mãi dạo miền
Kẻ giỡn : chồng ham thang thuốc quỉ
Người đùa : bố thích trái đào tiên
Còn ta gắng tập chăm trau bút
Học Pháp rèn thân tích thiện hiền.

BXP 04.07.2021
* Một Trong 5 Triền cái : Tham dục, Sân, Thuỳ miên, Trạo hối và Nghi
Thuỳ miên : Thụy miên có nghĩa là ngủ gục.

Bài xướng
MỪNG SINH NHẬT
BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.

Chúc bác hằng vui ít muộn phiền
Thi đường tiến bộ khoả liên miên
Râu dù hệt cước đua cùng tuổi
Sức cứ như voi dạo khắp miền
Gặp buổi an nhàn ưa đọc sách
Nhằm ngày rảnh rỗi dạm tu tiên
Cháu yêu tánh cụ thường nghiêm túc
Lúc hoạ giao lưu với bạn hiền

Cẩn Vũ 23/06/2021

Bài họa
CHÚC BÁC MÃI KHOẺ

Chạm tám ba xuân cũng bớt phiền
Thơ làm trong cả lúc du miên
Yêu hoa mải miết truy ngàn nẻo
Thích bướm say sưa dõi vạn miền
Sáng vẫn rèn thân nghe kệ phật
Chiều còn luyện trí đánh cờ tiên
Cầu mong bác khoẻ nhiều năm nữa
Cùng cháu con ngoan vợ thảo hiền

Phương Nguyên
3/7/2021
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1802
Registration date : 03/09/2012

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG.   CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. I_icon13Sun 04 Jul 2021, 10:00

buixuanphuong09 đã viết:
Họa thơ Cẩn Vũ
VÔ TƯ

Bác vẫn vô tư chả có phiền
Duyên đời tỉnh táo chống thùy miên*
Tìm hoa gõ phím hoài du nẻo
Nhặt chữ làm thơ mãi dạo miền
Kẻ giỡn : chồng ham thang thuốc quỉ
Người đùa : bố thích trái đào tiên
Còn ta gắng tập chăm trau bút
Học Pháp rèn thân tích thiện hiền.

BXP 04.07.2021
* Một Trong 5 Triền cái : Tham dục, Sân, Thuỳ miên, Trạo hối và Nghi
Thuỳ miên : Thụy miên có nghĩa là ngủ gục.

Bài xướng
MỪNG SINH NHẬT
BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.

Chúc bác hằng vui ít muộn phiền
Thi đường tiến bộ khoả liên miên
Râu dù hệt cước đua cùng tuổi
Sức cứ như voi dạo khắp miền
Gặp buổi an nhàn ưa đọc sách
Nhằm ngày rảnh rỗi dạm tu tiên
Cháu yêu tánh cụ thường nghiêm túc
Lúc hoạ giao lưu với bạn hiền

Cẩn Vũ 23/06/2021

Bài họa
CHÚC BÁC MÃI KHOẺ

Chạm tám ba xuân cũng bớt phiền
Thơ làm trong cả lúc du miên
Yêu hoa mải miết truy ngàn nẻo
Thích bướm say sưa dõi vạn miền
Sáng vẫn rèn thân nghe kệ phật
Chiều còn luyện trí đánh cờ tiên
Cầu mong bác khoẻ nhiều năm nữa
Cùng cháu con ngoan vợ thảo hiền

Phương Nguyên
3/7/2021
----------------------
Biết bác vẫn khoẻ là cháu mừng rùi.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG.   CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. I_icon13Mon 05 Jul 2021, 08:51

buixuanphuong09 đã viết:
Họa thơ Cẩn Vũ
VÔ TƯ

Bác vẫn vô tư chả có phiền
Duyên đời tỉnh táo chống thùy miên*
Tìm hoa gõ phím hoài du nẻo
Nhặt chữ làm thơ mãi dạo miền
Kẻ giỡn : chồng ham thang thuốc quỉ
Người đùa : bố thích trái đào tiên
Còn ta gắng tập chăm trau bút
Học Pháp rèn thân tích thiện hiền.

BXP 04.07.2021
* Một Trong 5 Triền cái : Tham dục, Sân, Thuỳ miên, Trạo hối và Nghi
Thuỳ miên : Thụy miên có nghĩa là ngủ gục.

Bài xướng
MỪNG SINH NHẬT
BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.

Chúc bác hằng vui ít muộn phiền
Thi đường tiến bộ khoả liên miên
Râu dù hệt cước đua cùng tuổi
Sức cứ như voi dạo khắp miền
Gặp buổi an nhàn ưa đọc sách
Nhằm ngày rảnh rỗi dạm tu tiên
Cháu yêu tánh cụ thường nghiêm túc
Lúc hoạ giao lưu với bạn hiền

Cẩn Vũ 23/06/2021


Bài họa
CHÚC BÁC MÃI KHOẺ

Chạm tám ba xuân cũng bớt phiền
Thơ làm trong cả lúc du miên
Yêu hoa mải miết truy ngàn nẻo
Thích bướm say sưa dõi vạn miền
Sáng vẫn rèn thân nghe kệ phật
Chiều còn luyện trí đánh cờ tiên
Cầu mong bác khoẻ nhiều năm nữa
Cùng cháu con ngoan vợ thảo hiền

Phương Nguyên
3/7/2021


CHÚC MỪNG BÁC

Quẳng gánh lo đi vứt não phiền
Cho dù những bữa mệt triền miên
Bước vừa thẳng bước năng hoà điệu
Tâm đã ngay tâm gắng chọn miền
Tuổi hạc chưa sờn lòng dạ sắt
Canh gà hãy mộng nước non tiên
Niềm tin khó nhọc nào ngăn cản
Khát vọng theo gương bậc thánh hiền

AH

_________________________
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG.   CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. I_icon13Mon 05 Jul 2021, 13:07

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Họa thơ Cẩn Vũ
VÔ TƯ

Bác vẫn vô tư chả có phiền
Duyên đời tỉnh táo chống thùy miên*
Tìm hoa gõ phím hoài du nẻo
Nhặt chữ làm thơ mãi dạo miền
Kẻ giỡn : chồng ham thang thuốc quỉ
Người đùa : bố thích trái đào tiên
Còn ta gắng tập chăm trau bút
Học Pháp rèn thân tích thiện hiền.

BXP 04.07.2021
* Một Trong 5 Triền cái : Tham dục, Sân, Thuỳ miên, Trạo hối và Nghi
Thuỳ miên : Thụy miên có nghĩa là ngủ gục.

Bài xướng
MỪNG SINH NHẬT
BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.

Chúc bác hằng vui ít muộn phiền
Thi đường tiến bộ khoả liên miên
Râu dù hệt cước đua cùng tuổi
Sức cứ như voi dạo khắp miền
Gặp buổi an nhàn ưa đọc sách
Nhằm ngày rảnh rỗi dạm tu tiên
Cháu yêu tánh cụ thường nghiêm túc
Lúc hoạ giao lưu với bạn hiền

Cẩn Vũ 23/06/2021


Bài họa
CHÚC BÁC MÃI KHOẺ

Chạm tám ba xuân cũng bớt phiền
Thơ làm trong cả lúc du miên
Yêu hoa mải miết truy ngàn nẻo
Thích bướm say sưa dõi vạn miền
Sáng vẫn rèn thân nghe kệ phật
Chiều còn luyện trí đánh cờ tiên
Cầu mong bác khoẻ nhiều năm nữa
Cùng cháu con ngoan vợ thảo hiền

Phương Nguyên
3/7/2021


CHÚC MỪNG BÁC

Quẳng gánh lo đi vứt não phiền
Cho dù những bữa mệt triền miên
Bước vừa thẳng bước năng hoà điệu
Tâm đã ngay tâm gắng chọn miền
Tuổi hạc chưa sờn lòng dạ sắt
Canh gà hãy mộng nước non tiên
Niềm tin khó nhọc nào ngăn cản
Khát vọng theo gương bậc thánh hiền

AH
Cảm thầy đã họa thơ động viên
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7169
Registration date : 01/04/2011

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG.   CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. I_icon13Wed 07 Jul 2021, 11:28

Họa thơ Cẩn Vũ
VÔ TƯ

Bác vẫn vô tư chả có phiền
Duyên đời tỉnh táo chống thùy miên*
Tìm hoa gõ phím hoài du nẻo
Nhặt chữ làm thơ mãi dạo miền
Kẻ giỡn : chồng ham thang thuốc quỉ
Người đùa : bố thích trái đào tiên
Còn ta gắng tập chăm trau bút
Học Pháp rèn thân tích thiện hiền.

BXP 04.07.2021
* Một Trong 5 Triền cái : Tham dục, Sân, Thuỳ miên, Trạo hối và Nghi
Thuỳ miên : Thụy miên có nghĩa là ngủ gục.


Bài xướng
MỪNG SINH NHẬT
BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.

Chúc bác hằng vui ít muộn phiền
Thi đường tiến bộ khoả liên miên
Râu dù hệt cước đua cùng tuổi
Sức cứ như voi dạo khắp miền
Gặp buổi an nhàn ưa đọc sách
Nhằm ngày rảnh rỗi dạm tu tiên
Cháu yêu tánh cụ thường nghiêm túc
Lúc hoạ giao lưu với bạn hiền

Cẩn Vũ 23/06/2021


Bài họa
CHÚC BÁC MÃI KHOẺ

Chạm tám ba xuân cũng bớt phiền
Thơ làm trong cả lúc du miên
Yêu hoa mải miết truy ngàn nẻo
Thích bướm say sưa dõi vạn miền
Sáng vẫn rèn thân nghe kệ phật
Chiều còn luyện trí đánh cờ tiên
Cầu mong bác khoẻ nhiều năm nữa
Cùng cháu con ngoan vợ thảo hiền

Phương Nguyên
3/7/2021


CHÚC MỪNG BÁC

Quẳng gánh lo đi vứt não phiền
Cho dù những bữa mệt triền miên
Bước vừa thẳng bước năng hoà điệu
Tâm đã ngay tâm gắng chọn miền
Tuổi hạc chưa sờn lòng dạ sắt
Canh gà hãy mộng nước non tiên
Niềm tin khó nhọc nào ngăn cản
Khát vọng theo gương bậc thánh hiền

AH



MỪNG BÁC

Sống thọ thêm lâu bụng chẳng phiền
Trên đầu tóc phủ trắng ti miên *
Vườn thi trải tứ bay mười cõi
Cửa giác trì thân giữ một miền
Hiếu mục con nhà lành tự đức
Minh tường nguồn cội sướng bằng tiên
Thong dong mỗi sớm nâng mình dậy
Tắm ánh dương quang giọt nắng hiền

TM

* ti miên = bông tơ
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG.   CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. I_icon13Fri 09 Jul 2021, 16:33

Trà Mi đã viết:
Họa thơ Cẩn Vũ
VÔ TƯ

Bác vẫn vô tư chả có phiền
Duyên đời tỉnh táo chống thùy miên*
Tìm hoa gõ phím hoài du nẻo
Nhặt chữ làm thơ mãi dạo miền
Kẻ giỡn : chồng ham thang thuốc quỉ
Người đùa : bố thích trái đào tiên
Còn ta gắng tập chăm trau bút
Học Pháp rèn thân tích thiện hiền.

BXP 04.07.2021
* Một Trong 5 Triền cái : Tham dục, Sân, Thuỳ miên, Trạo hối và Nghi
Thuỳ miên : Thụy miên có nghĩa là ngủ gục.


Bài xướng
MỪNG SINH NHẬT
BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.

Chúc bác hằng vui ít muộn phiền
Thi đường tiến bộ khoả liên miên
Râu dù hệt cước đua cùng tuổi
Sức cứ như voi dạo khắp miền
Gặp buổi an nhàn ưa đọc sách
Nhằm ngày rảnh rỗi dạm tu tiên
Cháu yêu tánh cụ thường nghiêm túc
Lúc hoạ giao lưu với bạn hiền

Cẩn Vũ 23/06/2021


Bài họa
CHÚC BÁC MÃI KHOẺ

Chạm tám ba xuân cũng bớt phiền
Thơ làm trong cả lúc du miên
Yêu hoa mải miết truy ngàn nẻo
Thích bướm say sưa dõi vạn miền
Sáng vẫn rèn thân nghe kệ phật
Chiều còn luyện trí đánh cờ tiên
Cầu mong bác khoẻ nhiều năm nữa
Cùng cháu con ngoan vợ thảo hiền

Phương Nguyên
3/7/2021


CHÚC MỪNG BÁC

Quẳng gánh lo đi vứt não phiền
Cho dù những bữa mệt triền miên
Bước vừa thẳng bước năng hoà điệu
Tâm đã ngay tâm gắng chọn miền
Tuổi hạc chưa sờn lòng dạ sắt
Canh gà hãy mộng nước non tiên
Niềm tin khó nhọc nào ngăn cản
Khát vọng theo gương bậc thánh hiền

AH



MỪNG BÁC

Sống thọ thêm lâu bụng chẳng phiền
Trên đầu tóc phủ trắng ti miên *
Vườn thi trải tứ bay mười cõi
Cửa giác trì thân giữ một miền
Hiếu mục con nhà lành tự đức
Minh tường nguồn cội sướng bằng tiên
Thong dong mỗi sớm nâng mình dậy
Tắm ánh dương quang giọt nắng hiền

TM

* ti miên = bông tơ
Cảm ơn Trà Mi đã họa thơ động viên. Ngày nào tôi cũng vào ĐV nhiều lần, nhưng chữ ĐV nhỏ quá, không theo dõi được ....
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1802
Registration date : 03/09/2012

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG.   CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. I_icon13Fri 09 Jul 2021, 18:16

buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
Họa thơ Cẩn Vũ
VÔ TƯ

Bác vẫn vô tư chả có phiền
Duyên đời tỉnh táo chống thùy miên*
Tìm hoa gõ phím hoài du nẻo
Nhặt chữ làm thơ mãi dạo miền
Kẻ giỡn : chồng ham thang thuốc quỉ
Người đùa : bố thích trái đào tiên
Còn ta gắng tập chăm trau bút
Học Pháp rèn thân tích thiện hiền.

BXP 04.07.2021
* Một Trong 5 Triền cái : Tham dục, Sân, Thuỳ miên, Trạo hối và Nghi
Thuỳ miên : Thụy miên có nghĩa là ngủ gục.


Bài xướng
MỪNG SINH NHẬT
BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.

Chúc bác hằng vui ít muộn phiền
Thi đường tiến bộ khoả liên miên
Râu dù hệt cước đua cùng tuổi
Sức cứ như voi dạo khắp miền
Gặp buổi an nhàn ưa đọc sách
Nhằm ngày rảnh rỗi dạm tu tiên
Cháu yêu tánh cụ thường nghiêm túc
Lúc hoạ giao lưu với bạn hiền

Cẩn Vũ 23/06/2021


Bài họa
CHÚC BÁC MÃI KHOẺ

Chạm tám ba xuân cũng bớt phiền
Thơ làm trong cả lúc du miên
Yêu hoa mải miết truy ngàn nẻo
Thích bướm say sưa dõi vạn miền
Sáng vẫn rèn thân nghe kệ phật
Chiều còn luyện trí đánh cờ tiên
Cầu mong bác khoẻ nhiều năm nữa
Cùng cháu con ngoan vợ thảo hiền

Phương Nguyên
3/7/2021


CHÚC MỪNG BÁC

Quẳng gánh lo đi vứt não phiền
Cho dù những bữa mệt triền miên
Bước vừa thẳng bước năng hoà điệu
Tâm đã ngay tâm gắng chọn miền
Tuổi hạc chưa sờn lòng dạ sắt
Canh gà hãy mộng nước non tiên
Niềm tin khó nhọc nào ngăn cản
Khát vọng theo gương bậc thánh hiền

AH



MỪNG BÁC

Sống thọ thêm lâu bụng chẳng phiền
Trên đầu tóc phủ trắng ti miên *
Vườn thi trải tứ bay mười cõi
Cửa giác trì thân giữ một miền
Hiếu mục con nhà lành tự đức
Minh tường nguồn cội sướng bằng tiên
Thong dong mỗi sớm nâng mình dậy
Tắm ánh dương quang giọt nắng hiền

TM

* ti miên = bông tơ
Cảm ơn Trà Mi đã họa thơ động viên. Ngày nào tôi cũng vào ĐV nhiều lần, nhưng chữ ĐV nhỏ quá, không theo dõi được ....

Thì bác cứ giữ phím Ctrl rồi bấm thêm phím dấu cộng chữ sẽ to lên, nếu một lần chưa đủ thì bấm thêm phím cộng mấy phát nữa...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG.   CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG. I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT TIẾN THÀNH
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÙI XUÂN PHƯỢNG
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỆ VŨ MẠNH HÙNG
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC BÙI XUÂN PHƯỢNG
» KÍNH CHÚC SINH NHẬT THẦY ÁI HOA
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Cẩn Vũ-