Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Yesterday at 22:24

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:58

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 21:52

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Mon 16 Sep 2024, 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 25 ... 47, 48, 49 ... 67 ... 87  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 I_icon13Tue 19 Mar 2019, 15:15

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Mộ Hoa vội vàng nói:
_ Xin thứ lỗi, tiện sinh chỉ nói đùa thôi. Đã đưa được Hàn tiểu thư lên đây thì làm sao để tiểu thư rơi xuống được chứ? Tiện sinh xin lấy tính mệnh mình bảo đảm sự an toàn của tiểu thư.

Cẩm Loan hơi đỏ mặt. Nàng thấy tự trong thâm tâm có một cảm giác hỗn loạn, không rõ là buồn hay vui. Nàng lặng thinh, khép đôi chân lại ngồi bệt trên mõm đá, cặp mắt phượng hơi mơ màng đưa tầm nhìn xuống dưới. Mộ Hoa công tử cùng ngồi một bên, tay phải nắm chặt bàn tay trái của nàng. Tuy e dè nhưng tay nàng vẫn để yên trong tay chàng không dám rút ra vì nàng sợ lỡ sơ sẩy rơi xuống thì chẳng còn chỗ bấu víu. Cả một vùng hoa cỏ xinh tươi đủ màu sắc bày ra trước mắt. Đàng xa có một dòng suối trong xanh uốn khúc lượn lờ. Chim chóc bay chuyền ríu rít dưới nắng chiều. Ánh dương tà cuối chân trời đỏ rực. Thình lình có một chú hươu từ trong bụi chầm chậm bước ra bờ suối. Chú hươu này có cặp sừng khá to. Chú đưa mắt nhìn quanh quất rồi cúi xuống uống nước. Dáng điệu chú rất là thận trọng. Một chốc sau chú bước lên rồi cả một đàn hươu từ từ cùng bước ra uống nước suối. Chú hươu ban đầu đứng trên bờ nghe ngóng động tĩnh để bảo đảm an toàn cho cả bầy.

Hàn Cẩm Loan bất chợt hỏi:
_ Đây là nơi nào, thưa công tử?
_ Thung Nai!
_ Thung Nai?

Mộ Hoa công tử giải thích:
_ Ở thung lũng này người ta thường gặp rất nhiều hươu nai. Vì thế gọi thành tên.

Cẩm Loan lại im lặng ngồi ngắm cảnh. Trong lúc thường thức cảnh đẹp của Thung Nai, nàng có cảm giác Mộ Hoa luôn nhìn nàng không dời mắt.

Thình lình, chàng ta lên tiếng:
_ Cẩm Loan này!

Nàng giật mình quay lại:
_ Dạ thưa công tử dạy chi?

Chàng nói khẽ:
_ Đừng gọi tôi bằng công tử nữa!

Con tim trong lồng ngực nàng đập rộn ràng. Nàng nói, hơi thở thật nhẹ:
_ Thế gọi bằng gì ạ?

Chàng nói giọng quả quyết:
_ Hãy gọi là Mộ Hoa, hay là Hoa huynh đi!

Ngần ngại một chốc, nhưng nhìn vào ánh mắt tha thiết của chàng nàng lúng túng gật đầu:
_ Dạ, Hoa huynh.

Mộ Hoa cười rạng rỡ:
_ Đa tạ Loan muội!

(còn tiếp)


Ý đọc đoạn này hay quá đi. Lãng mạn y hệt truyện ngôn tình á 😘

Chưa từng đọc truyện ngôn tình! :bitchitlin:


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 I_icon13Tue 19 Mar 2019, 15:20

Cột đồng chưa xanh (tt)

Mặt trời đã khuất sau rặng núi, màu đen xám dần bao phủ một vùng trời, lác đác nơi xa vài cánh chim lần về tổ, thỉnh thoảng vụt lên những tiếng kêu buồn, Cẩm Loan chợt nói:
_ Trời đã muộn lắm rồi, chúng ta nên về nhà thôi!

Mộ Hoa lẩm bẩm:
_ Thời gian trôi nhanh nhỉ? Ta thực chỉ mong được mãi như thế này!

Rồi chàng ta mạnh dạn quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi:
_ Loan muội có bao giờ ước mong được cùng một người tri kỷ ở bên nhau ngắm cảnh thiên nhiên chăng?

Cẩm Loan lặng thinh, mãi một lúc nàng mới nói:
_ Cẩm Loan có nỗi khổ tâm riêng, xin Hoa huynh hiểu cho!
_ Có phải là...?
_ Vâng, trước khi lấy được đầu Địa Thần để báo thù cho cha, tiểu muội nhất định không thể nghĩ đến bản thân mình!

Mộ Hoa do dự:
_ Nhưng mà chuyện ấy hầu như không thể được, muốn đánh hạ được Địa Thần khác nào chuyện bà Nữ Oa đội đá vá trời...?

Cẩm Loan nói:
_ Tiểu nữ...

Mộ Hoa phản đối:
_ Lại tiểu nữ rồi!

Cẩm Loan ngượng ngùng:
_ Dạ xin lỗi Hoa huynh, tiểu muội quên!

Rồi nàng nói dứt khoát:
_ Tiểu muội đã thề nguyền với đất trời kẻ nào giúp Cẩm Loan trả được mối gia thù, Cẩm Loan nguyện ngậm vành kết cỏ, theo hầu hạ người ấy suốt kiếp.

Mộ Hoa thở dài:
_ Trên đời này, những kẻ đấu ngang tầm với Địa Thần có thể đếm trên bàn tay, huống chi là có thể thắng được hắn! Dù có may mắn thắng hắn cũng chưa chắc giết được!

Cô gái ngưng thần sắc:
_ Những bậc ấy là ai, Hoa huynh có thể kể tên ra cho tiểu muội nghe được chăng?

Chàng ta nhìn nàng hỏi lại:
_ Loan muội có nghe ai nói về Vũ Lâm tam thập lục kỳ chăng?

Cô gái lắc đầu:
_ Mặc dù trước kia tiểu muội có nghe cha nhắc đến, nhưng chẳng để tâm nhiều, Hoa huynh có thể giải thích cho tiểu muội tường tận được chăng?

Mộ Hoa đáp:
_ Nhất Phật, Nhị Tinh, Tam Thần, Tứ Thánh, Ngũ Quỷ, Lục Ma, Thất Tà, Bát Quái, cộng hết thảy ba mươi sáu kỳ nhân. Mặc dù cùng tề danh trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ, tài nghệ mười người đầu, gọi chung là Bắc Thành Thập Tuyệt, cách những kẻ còn lại một khoảng khá xa. Nhất Phật là Nam Hải Hoạt Phật, Nhị Tinh là Chằn Tinh và Hồ Ly Tinh, Tam Thần là Thiên Thần, Địa Thần và Du Thần, Tứ Thánh là Yên Thánh, Đổ Thánh, Tửu Thánh và Sắc Thánh. Mỗi người có một tuyệt nghệ riêng, Hoạt Phật tu tập Vô ngã thần công đến cảnh giới cuối cùng, trong mình có hàng trăm năm công lực, trên đời không ai sánh nổi. Chằn Tinh là bậc nhất về ngoại công, da thịt chân tay rắn như sắt thép, Hồ Ly Tinh có thuật Nhiếp Hồn Pháp đoạt vía người, Thiên Thần sở hữu đường quyền vô địch chưa từng có đối thủ, Địa Thần là Đệ Nhất Kiếm, giết người chỉ với một chiêu kiếm duy nhất, Du Thần là hảo thủ về khinh công với thuật bay nhanh như chớp nên có biệt hiệu là Thiểm Điện Phi, còn Tứ Thánh tuy cũng giỏi các môn công phu nhưng sở trường nhất lại là mê hương và ám khí.

Cẩm Loan nghe mà ngơ ngẩn. Mộ Hoa nói tiếp:
_ Xét về chân tài thực học, đường đường chính chính giao đấu chỉ có ba người có thể làm Địa Thần gờm mặt là Nam Hải Hoạt Phật, Chằn Tinh và Thiên Thần Thân Trọng Danh.

(còn tiếp)


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 I_icon13Tue 19 Mar 2019, 20:18

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Mộ Hoa vội vàng nói:
_ Xin thứ lỗi, tiện sinh chỉ nói đùa thôi. Đã đưa được Hàn tiểu thư lên đây thì làm sao để tiểu thư rơi xuống được chứ? Tiện sinh xin lấy tính mệnh mình bảo đảm sự an toàn của tiểu thư.

Cẩm Loan hơi đỏ mặt. Nàng thấy tự trong thâm tâm có một cảm giác hỗn loạn, không rõ là buồn hay vui. Nàng lặng thinh, khép đôi chân lại ngồi bệt trên mõm đá, cặp mắt phượng hơi mơ màng đưa tầm nhìn xuống dưới. Mộ Hoa công tử cùng ngồi một bên, tay phải nắm chặt bàn tay trái của nàng. Tuy e dè nhưng tay nàng vẫn để yên trong tay chàng không dám rút ra vì nàng sợ lỡ sơ sẩy rơi xuống thì chẳng còn chỗ bấu víu. Cả một vùng hoa cỏ xinh tươi đủ màu sắc bày ra trước mắt. Đàng xa có một dòng suối trong xanh uốn khúc lượn lờ. Chim chóc bay chuyền ríu rít dưới nắng chiều. Ánh dương tà cuối chân trời đỏ rực. Thình lình có một chú hươu từ trong bụi chầm chậm bước ra bờ suối. Chú hươu này có cặp sừng khá to. Chú đưa mắt nhìn quanh quất rồi cúi xuống uống nước. Dáng điệu chú rất là thận trọng. Một chốc sau chú bước lên rồi cả một đàn hươu từ từ cùng bước ra uống nước suối. Chú hươu ban đầu đứng trên bờ nghe ngóng động tĩnh để bảo đảm an toàn cho cả bầy.

Hàn Cẩm Loan bất chợt hỏi:
_ Đây là nơi nào, thưa công tử?
_ Thung Nai!
_ Thung Nai?

Mộ Hoa công tử giải thích:
_ Ở thung lũng này người ta thường gặp rất nhiều hươu nai. Vì thế gọi thành tên.

Cẩm Loan lại im lặng ngồi ngắm cảnh. Trong lúc thường thức cảnh đẹp của Thung Nai, nàng có cảm giác Mộ Hoa luôn nhìn nàng không dời mắt.

Thình lình, chàng ta lên tiếng:
_ Cẩm Loan này!

Nàng giật mình quay lại:
_ Dạ thưa công tử dạy chi?

Chàng nói khẽ:
_ Đừng gọi tôi bằng công tử nữa!

Con tim trong lồng ngực nàng đập rộn ràng. Nàng nói, hơi thở thật nhẹ:
_ Thế gọi bằng gì ạ?

Chàng nói giọng quả quyết:
_ Hãy gọi là Mộ Hoa, hay là Hoa huynh đi!

Ngần ngại một chốc, nhưng nhìn vào ánh mắt tha thiết của chàng nàng lúng túng gật đầu:
_ Dạ, Hoa huynh.

Mộ Hoa cười rạng rỡ:
_ Đa tạ Loan muội!

(còn tiếp)


Ý đọc đoạn này hay quá đi. Lãng mạn y hệt truyện ngôn tình á 😘

Chưa từng đọc truyện ngôn tình!  :bitchitlin:


Thầy không cần đọc ạ. Truyện của thầy đã rất “ngôn tình” rùi 😋
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 I_icon13Tue 19 Mar 2019, 20:19

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Mặt trời đã khuất sau rặng núi, màu đen xám dần bao phủ một vùng trời, lác đác nơi xa vài cánh chim lần về tổ, thỉnh thoảng vụt lên những tiếng kêu buồn, Cẩm Loan chợt nói:
_ Trời đã muộn lắm rồi, chúng ta nên về nhà thôi!

Mộ Hoa lẩm bẩm:
_ Thời gian trôi nhanh nhỉ? Ta thực chỉ mong được mãi như thế này!

Rồi chàng ta mạnh dạn quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi:
_ Loan muội có bao giờ ước mong được cùng một người tri kỷ ở bên nhau ngắm cảnh thiên nhiên chăng?

Cẩm Loan lặng thinh, mãi một lúc nàng mới nói:
_ Cẩm Loan có nỗi khổ tâm riêng, xin Hoa huynh hiểu cho!
_ Có phải là...?
_ Vâng, trước khi lấy được đầu Địa Thần để báo thù cho cha, tiểu muội nhất định không thể nghĩ đến bản thân mình!

Mộ Hoa do dự:
_ Nhưng mà chuyện ấy hầu như không thể được, muốn đánh hạ được Địa Thần khác nào chuyện bà Nữ Oa đội đá vá trời...?

Cẩm Loan nói:
_ Tiểu nữ...

Mộ Hoa phản đối:
_ Lại tiểu nữ rồi!

Cẩm Loan ngượng ngùng:
_ Dạ xin lỗi Hoa huynh, tiểu muội quên!

Rồi nàng nói dứt khoát:
_ Tiểu muội đã thề nguyền với đất trời kẻ nào giúp Cẩm Loan trả được mối gia thù, Cẩm Loan nguyện ngậm vành kết cỏ, theo hầu hạ người ấy suốt kiếp.

Mộ Hoa thở dài:
_ Trên đời này, những kẻ đấu ngang tầm với Địa Thần có thể đếm trên bàn tay, huống chi là có thể thắng được hắn! Dù có may mắn thắng hắn cũng chưa chắc giết được!

Cô gái ngưng thần sắc:
_ Những bậc ấy là ai, Hoa huynh có thể kể tên ra cho tiểu muội nghe được chăng?

Chàng ta nhìn nàng hỏi lại:
_ Loan muội có nghe ai nói về Vũ Lâm tam thập lục kỳ chăng?

Cô gái lắc đầu:
_ Mặc dù trước kia tiểu muội có nghe cha nhắc đến, nhưng chẳng để tâm nhiều, Hoa huynh có thể giải thích cho tiểu muội tường tận được chăng?

Mộ Hoa đáp:
_ Nhất Phật, Nhị Tinh, Tam Thần, Tứ Thánh, Ngũ Quỷ, Lục Ma, Thất Tà, Bát Quái, cộng hết thảy ba mươi sáu kỳ nhân. Mặc dù cùng tề danh trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ, tài nghệ mười người đầu, gọi chung là Bắc Thành Thập Tuyệt, cách những kẻ còn lại một khoảng khá xa. Nhất Phật là Nam Hải Hoạt Phật, Nhị Tinh là Chằn Tinh và Hồ Ly Tinh, Tam Thần là Thiên Thần, Địa Thần và Du Thần, Tứ Thánh là Yên Thánh, Đổ Thánh, Tửu Thánh và Sắc Thánh. Mỗi người có một tuyệt nghệ riêng, Hoạt Phật tu tập Vô ngã thần công đến cảnh giới cuối cùng, trong mình có hàng trăm năm công lực, trên đời không ai sánh nổi. Chằn Tinh là bậc nhất về ngoại công, da thịt chân tay rắn như sắt thép, Hồ Ly Tinh có thuật Nhiếp Hồn Pháp đoạt vía người, Thiên Thần sở hữu đường quyền vô địch chưa từng có đối thủ, Địa Thần là Đệ Nhất Kiếm, giết người chỉ với một chiêu kiếm duy nhất, Du Thần là hảo thủ về khinh công với thuật bay nhanh như chớp nên có biệt hiệu là Thiểm Điện Phi, còn Tứ Thánh tuy cũng giỏi các môn công phu nhưng sở trường nhất lại là mê hương và ám khí.

Cẩm Loan nghe mà ngơ ngẩn. Mộ Hoa nói tiếp:
_ Xét về chân tài thực học, đường đường chính chính giao đấu chỉ có ba người có thể làm Địa Thần gờm mặt là Nam Hải Hoạt Phật, Chằn Tinh và Thiên Thần Thân Trọng Danh.

(còn tiếp)


Có Hồ Ly Tinh nè hihi
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7165
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 I_icon13Wed 20 Mar 2019, 09:07

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Mặt trời đã khuất sau rặng núi, màu đen xám dần bao phủ một vùng trời, lác đác nơi xa vài cánh chim lần về tổ, thỉnh thoảng vụt lên những tiếng kêu buồn, Cẩm Loan chợt nói:
_ Trời đã muộn lắm rồi, chúng ta nên về nhà thôi!

Mộ Hoa lẩm bẩm:
_ Thời gian trôi nhanh nhỉ? Ta thực chỉ mong được mãi như thế này!

Rồi chàng ta mạnh dạn quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi:
_ Loan muội có bao giờ ước mong được cùng một người tri kỷ ở bên nhau ngắm cảnh thiên nhiên chăng?

Cẩm Loan lặng thinh, mãi một lúc nàng mới nói:
_ Cẩm Loan có nỗi khổ tâm riêng, xin Hoa huynh hiểu cho!
_ Có phải là...?
_ Vâng, trước khi lấy được đầu Địa Thần để báo thù cho cha, tiểu muội nhất định không thể nghĩ đến bản thân mình!

Mộ Hoa do dự:
_ Nhưng mà chuyện ấy hầu như không thể được, muốn đánh hạ được Địa Thần khác nào chuyện bà Nữ Oa đội đá vá trời...?

Cẩm Loan nói:
_ Tiểu nữ...

Mộ Hoa phản đối:
_ Lại tiểu nữ rồi!

Cẩm Loan ngượng ngùng:
_ Dạ xin lỗi Hoa huynh, tiểu muội quên!

Rồi nàng nói dứt khoát:
_ Tiểu muội đã thề nguyền với đất trời kẻ nào giúp Cẩm Loan trả được mối gia thù, Cẩm Loan nguyện ngậm vành kết cỏ, theo hầu hạ người ấy suốt kiếp.

Mộ Hoa thở dài:
_ Trên đời này, những kẻ đấu ngang tầm với Địa Thần có thể đếm trên bàn tay, huống chi là có thể thắng được hắn! Dù có may mắn thắng hắn cũng chưa chắc giết được!

Cô gái ngưng thần sắc:
_ Những bậc ấy là ai, Hoa huynh có thể kể tên ra cho tiểu muội nghe được chăng?

Chàng ta nhìn nàng hỏi lại:
_ Loan muội có nghe ai nói về Vũ Lâm tam thập lục kỳ chăng?

Cô gái lắc đầu:
_ Mặc dù trước kia tiểu muội có nghe cha nhắc đến, nhưng chẳng để tâm nhiều, Hoa huynh có thể giải thích cho tiểu muội tường tận được chăng?

Mộ Hoa đáp:
_ Nhất Phật, Nhị Tinh, Tam Thần, Tứ Thánh, Ngũ Quỷ, Lục Ma, Thất Tà, Bát Quái, cộng hết thảy ba mươi sáu kỳ nhân. Mặc dù cùng tề danh trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ, tài nghệ mười người đầu, gọi chung là Bắc Thành Thập Tuyệt, cách những kẻ còn lại một khoảng khá xa. Nhất Phật là Nam Hải Hoạt Phật, Nhị Tinh là Chằn Tinh và Hồ Ly Tinh, Tam Thần là Thiên Thần, Địa Thần và Du Thần, Tứ Thánh là Yên Thánh, Đổ Thánh, Tửu Thánh và Sắc Thánh. Mỗi người có một tuyệt nghệ riêng, Hoạt Phật tu tập Vô ngã thần công đến cảnh giới cuối cùng, trong mình có hàng trăm năm công lực, trên đời không ai sánh nổi. Chằn Tinh là bậc nhất về ngoại công, da thịt chân tay rắn như sắt thép, Hồ Ly Tinh có thuật Nhiếp Hồn Pháp đoạt vía người, Thiên Thần sở hữu đường quyền vô địch chưa từng có đối thủ, Địa Thần là Đệ Nhất Kiếm, giết người chỉ với một chiêu kiếm duy nhất, Du Thần là hảo thủ về khinh công với thuật bay nhanh như chớp nên có biệt hiệu là Thiểm Điện Phi, còn Tứ Thánh tuy cũng giỏi các môn công phu nhưng sở trường nhất lại là mê hương và ám khí.

Cẩm Loan nghe mà ngơ ngẩn. Mộ Hoa nói tiếp:
_ Xét về chân tài thực học, đường đường chính chính giao đấu chỉ có ba người có thể làm Địa Thần gờm mặt là Nam Hải Hoạt Phật, Chằn Tinh và Thiên Thần Thân Trọng Danh.

(còn tiếp)


Có Hồ Ly Tinh nè hihi

có cả "Chằn" nữa tỷ ui, mờ hổng biết Ông Chằn hay Bà Chằn dzị? Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 I_icon13Wed 20 Mar 2019, 15:16

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Mặt trời đã khuất sau rặng núi, màu đen xám dần bao phủ một vùng trời, lác đác nơi xa vài cánh chim lần về tổ, thỉnh thoảng vụt lên những tiếng kêu buồn, Cẩm Loan chợt nói:
_ Trời đã muộn lắm rồi, chúng ta nên về nhà thôi!

Mộ Hoa lẩm bẩm:
_ Thời gian trôi nhanh nhỉ? Ta thực chỉ mong được mãi như thế này!

Rồi chàng ta mạnh dạn quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi:
_ Loan muội có bao giờ ước mong được cùng một người tri kỷ ở bên nhau ngắm cảnh thiên nhiên chăng?

Cẩm Loan lặng thinh, mãi một lúc nàng mới nói:
_ Cẩm Loan có nỗi khổ tâm riêng, xin Hoa huynh hiểu cho!
_ Có phải là...?
_ Vâng, trước khi lấy được đầu Địa Thần để báo thù cho cha, tiểu muội nhất định không thể nghĩ đến bản thân mình!

Mộ Hoa do dự:
_ Nhưng mà chuyện ấy hầu như không thể được, muốn đánh hạ được Địa Thần khác nào chuyện bà Nữ Oa đội đá vá trời...?

Cẩm Loan nói:
_ Tiểu nữ...

Mộ Hoa phản đối:
_ Lại tiểu nữ rồi!

Cẩm Loan ngượng ngùng:
_ Dạ xin lỗi Hoa huynh, tiểu muội quên!

Rồi nàng nói dứt khoát:
_ Tiểu muội đã thề nguyền với đất trời kẻ nào giúp Cẩm Loan trả được mối gia thù, Cẩm Loan nguyện ngậm vành kết cỏ, theo hầu hạ người ấy suốt kiếp.

Mộ Hoa thở dài:
_ Trên đời này, những kẻ đấu ngang tầm với Địa Thần có thể đếm trên bàn tay, huống chi là có thể thắng được hắn! Dù có may mắn thắng hắn cũng chưa chắc giết được!

Cô gái ngưng thần sắc:
_ Những bậc ấy là ai, Hoa huynh có thể kể tên ra cho tiểu muội nghe được chăng?

Chàng ta nhìn nàng hỏi lại:
_ Loan muội có nghe ai nói về Vũ Lâm tam thập lục kỳ chăng?

Cô gái lắc đầu:
_ Mặc dù trước kia tiểu muội có nghe cha nhắc đến, nhưng chẳng để tâm nhiều, Hoa huynh có thể giải thích cho tiểu muội tường tận được chăng?

Mộ Hoa đáp:
_ Nhất Phật, Nhị Tinh, Tam Thần, Tứ Thánh, Ngũ Quỷ, Lục Ma, Thất Tà, Bát Quái, cộng hết thảy ba mươi sáu kỳ nhân. Mặc dù cùng tề danh trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ, tài nghệ mười người đầu, gọi chung là Bắc Thành Thập Tuyệt, cách những kẻ còn lại một khoảng khá xa. Nhất Phật là Nam Hải Hoạt Phật, Nhị Tinh là Chằn Tinh và Hồ Ly Tinh, Tam Thần là Thiên Thần, Địa Thần và Du Thần, Tứ Thánh là Yên Thánh, Đổ Thánh, Tửu Thánh và Sắc Thánh. Mỗi người có một tuyệt nghệ riêng, Hoạt Phật tu tập Vô ngã thần công đến cảnh giới cuối cùng, trong mình có hàng trăm năm công lực, trên đời không ai sánh nổi. Chằn Tinh là bậc nhất về ngoại công, da thịt chân tay rắn như sắt thép, Hồ Ly Tinh có thuật Nhiếp Hồn Pháp đoạt vía người, Thiên Thần sở hữu đường quyền vô địch chưa từng có đối thủ, Địa Thần là Đệ Nhất Kiếm, giết người chỉ với một chiêu kiếm duy nhất, Du Thần là hảo thủ về khinh công với thuật bay nhanh như chớp nên có biệt hiệu là Thiểm Điện Phi, còn Tứ Thánh tuy cũng giỏi các môn công phu nhưng sở trường nhất lại là mê hương và ám khí.

Cẩm Loan nghe mà ngơ ngẩn. Mộ Hoa nói tiếp:
_ Xét về chân tài thực học, đường đường chính chính giao đấu chỉ có ba người có thể làm Địa Thần gờm mặt là Nam Hải Hoạt Phật, Chằn Tinh và Thiên Thần Thân Trọng Danh.

(còn tiếp)


Có Hồ Ly Tinh nè hihi

Hồ Ly Tinh  dĩ nhiên phải có rùi!   :cuoi3:

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 I_icon13Wed 20 Mar 2019, 15:18

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Mặt trời đã khuất sau rặng núi, màu đen xám dần bao phủ một vùng trời, lác đác nơi xa vài cánh chim lần về tổ, thỉnh thoảng vụt lên những tiếng kêu buồn, Cẩm Loan chợt nói:
_ Trời đã muộn lắm rồi, chúng ta nên về nhà thôi!

Mộ Hoa lẩm bẩm:
_ Thời gian trôi nhanh nhỉ? Ta thực chỉ mong được mãi như thế này!

Rồi chàng ta mạnh dạn quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi:
_ Loan muội có bao giờ ước mong được cùng một người tri kỷ ở bên nhau ngắm cảnh thiên nhiên chăng?

Cẩm Loan lặng thinh, mãi một lúc nàng mới nói:
_ Cẩm Loan có nỗi khổ tâm riêng, xin Hoa huynh hiểu cho!
_ Có phải là...?
_ Vâng, trước khi lấy được đầu Địa Thần để báo thù cho cha, tiểu muội nhất định không thể nghĩ đến bản thân mình!

Mộ Hoa do dự:
_ Nhưng mà chuyện ấy hầu như không thể được, muốn đánh hạ được Địa Thần khác nào chuyện bà Nữ Oa đội đá vá trời...?

Cẩm Loan nói:
_ Tiểu nữ...

Mộ Hoa phản đối:
_ Lại tiểu nữ rồi!

Cẩm Loan ngượng ngùng:
_ Dạ xin lỗi Hoa huynh, tiểu muội quên!

Rồi nàng nói dứt khoát:
_ Tiểu muội đã thề nguyền với đất trời kẻ nào giúp Cẩm Loan trả được mối gia thù, Cẩm Loan nguyện ngậm vành kết cỏ, theo hầu hạ người ấy suốt kiếp.

Mộ Hoa thở dài:
_ Trên đời này, những kẻ đấu ngang tầm với Địa Thần có thể đếm trên bàn tay, huống chi là có thể thắng được hắn! Dù có may mắn thắng hắn cũng chưa chắc giết được!

Cô gái ngưng thần sắc:
_ Những bậc ấy là ai, Hoa huynh có thể kể tên ra cho tiểu muội nghe được chăng?

Chàng ta nhìn nàng hỏi lại:
_ Loan muội có nghe ai nói về Vũ Lâm tam thập lục kỳ chăng?

Cô gái lắc đầu:
_ Mặc dù trước kia tiểu muội có nghe cha nhắc đến, nhưng chẳng để tâm nhiều, Hoa huynh có thể giải thích cho tiểu muội tường tận được chăng?

Mộ Hoa đáp:
_ Nhất Phật, Nhị Tinh, Tam Thần, Tứ Thánh, Ngũ Quỷ, Lục Ma, Thất Tà, Bát Quái, cộng hết thảy ba mươi sáu kỳ nhân. Mặc dù cùng tề danh trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ, tài nghệ mười người đầu, gọi chung là Bắc Thành Thập Tuyệt, cách những kẻ còn lại một khoảng khá xa. Nhất Phật là Nam Hải Hoạt Phật, Nhị Tinh là Chằn Tinh và Hồ Ly Tinh, Tam Thần là Thiên Thần, Địa Thần và Du Thần, Tứ Thánh là Yên Thánh, Đổ Thánh, Tửu Thánh và Sắc Thánh. Mỗi người có một tuyệt nghệ riêng, Hoạt Phật tu tập Vô ngã thần công đến cảnh giới cuối cùng, trong mình có hàng trăm năm công lực, trên đời không ai sánh nổi. Chằn Tinh là bậc nhất về ngoại công, da thịt chân tay rắn như sắt thép, Hồ Ly Tinh có thuật Nhiếp Hồn Pháp đoạt vía người, Thiên Thần sở hữu đường quyền vô địch chưa từng có đối thủ, Địa Thần là Đệ Nhất Kiếm, giết người chỉ với một chiêu kiếm duy nhất, Du Thần là hảo thủ về khinh công với thuật bay nhanh như chớp nên có biệt hiệu là Thiểm Điện Phi, còn Tứ Thánh tuy cũng giỏi các môn công phu nhưng sở trường nhất lại là mê hương và ám khí.

Cẩm Loan nghe mà ngơ ngẩn. Mộ Hoa nói tiếp:
_ Xét về chân tài thực học, đường đường chính chính giao đấu chỉ có ba người có thể làm Địa Thần gờm mặt là Nam Hải Hoạt Phật, Chằn Tinh và Thiên Thần Thân Trọng Danh.

(còn tiếp)


Có Hồ Ly Tinh nè hihi

có cả "Chằn" nữa tỷ ui, mờ hổng biết Ông Chằn hay Bà Chằn dzị?  Rolling Eyes

Hỏi chi dzị? Ông hay bà chằn cũng đều... ăn thịt người mừ! :pp:


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 I_icon13Fri 22 Mar 2019, 12:56

Cột đồng chưa xanh (tt)

Mặt Hàn Cẩm Loan đanh lại, nàng mím môi gằn giọng:
_ Cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Huống gì kẻ gieo gió thì tất phải gặt bão. Tiểu muôi không tin rằng không có người nào trị được hắn ta.

Ngàng quay sang nhìn thẳng vào mắt Mộ Hoa:
_ Hoa huynh cũng một thân vũ nghệ cao cường, hẳn là cao đồ của một môn phái lừng danh nhỉ?

Chàng mỉm cười ra vẻ an nhiên:
_ Huynh chẳng theo môn phái nào cả. Tôn sư là một tu sĩ ẩn cư trên Hy Mã Lạp Sơn của xứ Thiên Trúc.

Hàn Cẩm Loan kinh ngạc hỏi:
_ Xứ Thiên Trúc? Chẳng phải xứ ấy cách nơi đây hàng vạn dặm sao?

Mộ Hoa gật đầu:
_ Vâng, chính thế! Người chính là người Thiên Trúc. Huynh gặp người cũng là do duyên ngộ. Tôn danh của người là Kha Ly, biệt hiệu là Hắc Thần.

Hàn Cẩm Loan hỏi:
_ Người hẳn là vũ công tuyệt thế. Tiểu muội muốn hỏi điều này về sư phụ huynh, chẳng biết có đường đột quá chăng?

Mộ Hoa xua tay:
_ Không đâu, Loan muội cứ hỏi, huynh biết sẽ trả lời ngay.

Hàn Cẩm Loan hỏi:
_ Theo Hoa huynh thì tài nghệ lệnh sư phụ so với Địa Thần ai hơn ai kém thế?

Gương mặt Mộ Hoa lộ vẻ bất thường, chàng trầm ngâm giây lát rồi thong thả nói:
_ Tôn sư quy ẩn trên Hy Mã Lạp Sơn, chưa đấu với ai bao giờ nên huynh cũng không hề biết công phu chân chính của người.

Cẩm Loan hơi ngờ:
_ Chẳng lẽ khi truyền thụ vũ công, lệnh sư cũng không biểu diễn trước?

Mộ Hoa biết là nàng khó nổi hình dung ra một chuyện như thế. Chàng vội giải thích:
_ Tôn sư có lối truyền dạy đặc biệt khác thường. Người chỉ đọc cho nghe khẩu quyết, còn thành tựu của đệ tử là tuỳ theo thiên tính và năng lực tu tập mỗi người.

Bất chợt chàng ngưng lại, ghé tai nàng nói khẽ:
_ Có kẻ đang đến!

Cẩm Loan nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy gì. Một chốc sau, nàng mới nhìn ra một đám bụi mù nơi xa rồi mấy bóng kỵ mã xuất hiện. Bầy hươu nai kêu lên cảnh báo và tan tác bỏ chạy.

Khi đám người ngựa đến gần nàng nhận ra họ toàn là những hán tử vạm vỡ, hai người ăn vận như người Kinh, bốn người còn lại thì vận trang phục người Mường. Họ quay sang nói chuyện với nhau, nhưng vì khoảng cách quá xa, nàng không thể nghe được điều gì. Chợt Mộ Hoa nói khẽ bên tai nàng:
_ Huynh nghe bọn họ nói chuyện với nhau thì người mặt vuông bên trái kia dường như là Đả Hổ Thần Tướng Bế Nguyễn Nghê, người bên phải râu xóc xoăn tít họ Đỗ, còn hai tay thanh niên lưng hùm vai gấu kia là anh em nhà họ Quách, con của Lang đạo vùng này. Đàng sau họ là hai tên thuộc hạ người Mường.

Cẩm Loan thầm phục chàng ta công phu cực cao nên có thể tụ liễm nội lực vào đôi tai mà nghe được lời nói ở khoảng cách xa. Mắt chàng ta càng tinh tường nhìn thấy cả mặt mũi của họ. Nàng thì thầm hỏi:
_ Họ bàn chuyện gì thế Hoa huynh?

Mộ Hoa đáp:
_ Huynh nghĩ là họ đang bàn về một âm mưu khởi loạn. Huynh nghe nhắc nhiều đến hai chữ "Hội chủ"

Cẩm Loan thầm lo ngại. Nàng mở to mắt nhìn chàng ta:
_ Thế à? Ta có cần thông báo cho quan quân vây bắt hết loạn đảng chăng?

Mộ Hoa lắc đầu:
_ Chúng ta chẳng liên can gì, không nên dây vào chuyện tranh chấp giữa phe Phù Lê và triều đình Nguyễn.

(còn tiếp)


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7165
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 I_icon13Sun 24 Mar 2019, 07:49

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Mặt Hàn Cẩm Loan đanh lại, nàng mím môi gằn giọng:
_ Cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Huống gì kẻ gieo gió thì tất phải gặt bão. Tiểu muôi không tin rằng không có người nào trị được hắn ta.

Ngàng quay sang nhìn thẳng vào mắt Mộ Hoa:
_ Hoa huynh cũng một thân vũ nghệ cao cường, hẳn là cao đồ của một môn phái lừng danh nhỉ?

Chàng mỉm cười ra vẻ an nhiên:
_ Huynh chẳng theo môn phái nào cả. Tôn sư là một tu sĩ ẩn cư trên Hy Mã Lạp Sơn của xứ Thiên Trúc.

Hàn Cẩm Loan kinh ngạc hỏi:
_ Xứ Thiên Trúc? Chẳng phải xứ ấy cách nơi đây hàng vạn dặm sao?

Mộ Hoa gật đầu:
_ Vâng, chính thế! Người chính là người Thiên Trúc. Huynh gặp người cũng là do duyên ngộ. Tôn danh của người là Kha Ly, biệt hiệu là Hắc Thần.

Hàn Cẩm Loan hỏi:
_ Người hẳn là vũ công tuyệt thế. Tiểu muội muốn hỏi điều này về sư phụ huynh, chẳng biết có đường đột quá chăng?

Mộ Hoa xua tay:
_ Không đâu, Loan muội cứ hỏi, huynh biết sẽ trả lời ngay.

Hàn Cẩm Loan hỏi:
_ Theo Hoa huynh thì tài nghệ lệnh sư phụ so với Địa Thần ai hơn ai kém thế?

Gương mặt Mộ Hoa lộ vẻ bất thường, chàng trầm ngâm giây lát rồi thong thả nói:
_ Tôn sư quy ẩn trên Hy Mã Lạp Sơn, chưa đấu với ai bao giờ nên huynh cũng không hề biết công phu chân chính của người.

Cẩm Loan hơi ngờ:
_ Chẳng lẽ khi truyền thụ vũ công, lệnh sư cũng không biểu diễn trước?

Mộ Hoa biết là nàng khó nổi hình dung ra một chuyện như thế. Chàng vội giải thích:
_ Tôn sư có lối truyền dạy đặc biệt khác thường. Người chỉ đọc cho nghe khẩu quyết, còn thành tựu của đệ tử là tuỳ theo thiên tính và năng lực tu tập mỗi người.

Bất chợt chàng ngưng lại, ghé tai nàng nói khẽ:
_ Có kẻ đang đến!

Cẩm Loan nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy gì. Một chốc sau, nàng mới nhìn ra một đám bụi mù nơi xa rồi mấy bóng kỵ mã xuất hiện. Bầy hươu nai kêu lên cảnh báo và tan tác bỏ chạy.

Khi đám người ngựa đến gần nàng nhận ra họ toàn là những hán tử vạm vỡ, hai người ăn vận như người Kinh, bốn người còn lại thì vận trang phục người Mường. Họ quay sang nói chuyện với nhau, nhưng vì khoảng cách quá xa, nàng không thể nghe được điều gì. Chợt Mộ Hoa nói khẽ bên tai nàng:
_ Huynh nghe bọn họ nói chuyện với nhau thì người mặt vuông bên trái kia dường như là Đả Hổ Thần Tướng Bế Nguyễn Nghê, người bên phải râu xóc xoăn tít họ Đỗ, còn hai tay thanh niên lưng hùm vai gấu kia là anh em nhà họ Quách, con của Lang đạo vùng này. Đàng sau họ là hai tên thuộc hạ người Mường.

Cẩm Loan thầm phục chàng ta công phu cực cao nên có thể tụ liễm nội lực vào đôi tai mà nghe được lời nói ở khoảng cách xa. Mắt chàng ta càng tinh tường nhìn thấy cả mặt mũi của họ. Nàng thì thầm hỏi:
_ Họ bàn chuyện gì thế Hoa huynh?

Mộ Hoa đáp:
_ Huynh nghĩ là họ đang bàn về một âm mưu khởi loạn. Huynh nghe nhắc nhiều đến hai chữ "Hội chủ"

Cẩm Loan thầm lo ngại. Nàng mở to mắt nhìn chàng ta:
_ Thế à? Ta có cần thông báo cho quan quân vây bắt hết loạn đảng chăng?

Mộ Hoa lắc đầu:
_ Chúng ta chẳng liên can gì, không nên dây vào chuyện tranh chấp giữa phe Phù Lê và triều đình Nguyễn.

(còn tiếp)


hùi hộp quá, có ông bạn của Đào công tử tham gia nữa, chiện gì xảy ra đây?   affraid
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 I_icon13Thu 16 May 2019, 17:32

Cột đồng chưa xanh (tt)

Thình lình có tiếng vọng lên như sấm:
_ Thỉnh quý cao nhân hiện thân xuống đây cho Bế Nguyễn Nghê này được bái phỏng tôn nhan!

Rõ là họ Bế đã vận công lực Sư Tử Hống vào tiếng nói cho nên dù ở khoảng cách xa, từng lời một vẫn vang vào tai Cẩm Hoa rất rõ ràng.

Hàn Cẩm Loan giật mình suýt rơi xuống dưới. Mộ Hoa kéo nàng nấp vào sau dặn khẽ:
_ Loan muội ở yên nơi đây để mặc huynh lo liệu. Khéo giữ kẻo ngã xuống đấy!

Rồi chàng ta đứng thẳng người lên cười ha hả:
_ Không ngờ Đả Hổ Thần Tướng nhĩ mục tinh tường thực. Xin thứ lỗi!

Chàng phi thân xuống nhẹ nhàng như một cánh én chớp mắt đã hiện thân sừng sững trước mặt bọn họ. Trên mõm đá có một khoảng bằng phẳng, Cẩm Loan nằm phục trên ấy, chú mục nhìn. Do gờ đá che khuất nên những người ở dưới không trông thấy nàng.

Những người kỵ mã lập tức tản ra bao quanh Mộ Hoa, thái độ dò xét cẩn mật. Một trong những người vận y phục dân tộc Mường, mặt to, cằm bạnh, vóc dáng thô hào, chỉ tay vào Mộ Hoa hung hãn quát:
_ Mi là ai, nấp trên ấy làm gì? Mau xưng danh tính cho chúng ta nghe!

Mộ Hoa vòng tay thi lễ:
_ Tại hạ Sở Mộ Hoa kính chào nhị vị Quách công tử.

Rồi chàng quay sang vái chào Bế Nguyễn Nghê:
_ Kính chào Đả Hổ Thần Tướng Bế Nguyễn anh hùng. Nghe danh đã lâu nay mới được cơ hội diện kiến, thực là hân hạnh!

Bế Nguyễn Nghê chăm chú nhìn Mộ Hoa, một mặt cung tay đáp lễ:
_ Không dám, không dám. Chỉ nhìn vào thân pháp tuyệt đỉnh của Sở huynh cũng biết là danh tiếng của Sở huynh trong giang hồ không nhỏ tí nào!

Bỗng người có bộ râu xoăn tít, thân hình thấp bé nhất trong bọn, kêu lên:
_ Hoá ra các hạ là Du Thần Sở Mộ Hoa, biệt danh Thiểm điện phi (nghĩa là "Bay nhanh như chớp") người cùng với Thiên Thần và Địa thần được liệt danh Tam Thần trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ đây à? Tại hạ là Đỗ Danh Hoành hân hạnh bái kiến!

Mộ Hoa mỉm cười cung kính vái chào:
_ Thì ra là Đỗ tiên sinh, mưu thần của Diên Tự Công! Thất lễ, thất lễ!

Những người phía kia đưa mắt nhìn nhau. Họ biết là đã gặp kình địch, nên lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. E rằng Sở Mộ Hoa đã nghe rõ âm mưu của họ, nếu sự việc lộ ra thì không những nhà Quách Lang đạo khốn đốn mà cả Diên Tự Công Lê Duy Hoán cũng liên luỵ, tam tộc không tránh khỏi bị tru di. Gã khi nãy vốn là em út nhà họ Quách, tên gọi Quách Tất Tế chợt vỗ vào túi đeo bên yên bảo:
_ Hắn có công phu, ta có thần tiễn, sợ gì chứ? Để xem công phu hắn lợi hại hay thần tiễn ta nhanh hơn?

Mộ Hoa thần thái vẫn tỏ vẻ ung dung tiêu sái. Chàng nhếch môi cười nhạt:
_ Bèo mây gặp mặt, chẳng biết tại hạ làm gì đắc tội mà chư vị đã muốn hiển lộ tài năng thu thập tại hạ?

Quách Tất Tế cứng họng. Chẳng lẽ lại tự vạch chuyện phe mình vừa bàn về âm mưu phản loạn nên cần phải sát nhân diệt khẩu? Một người cũng vận y phục Mường, vóc dáng cao lớn, dung mạo cũng hao hao giống gã, vội to giọng quát:
_ Mi lén lén lút lút rình nấp trên ấy, hẳn chẳng phải là người tốt. Chúng ta ngờ rằng mi là gian tế của giặc cướp? Chung ta cần phải bắt mi về bản tra cứu căn nguyên.

Người ấy chính là Quách Tất Tại, bào huynh của Tất Tế.

Mộ Hoa lạnh lùng nói:
_ Đường lộ, núi rừng chẳng phải của riêng ai. Tại hạ ngồi trên tảng đá thưởng thức cảnh tịch mịch buổi chiều tà, nào có cản bước câu phi hay động chạm người nào đâu mà Quách công tử đòi ra tay bắt giữ?

Quách Tất Tế khoát tay:
_ Đừng lắm lời, hãy nếm thần tiễn của ta!

(còn tiếp)


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 48 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh (2)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cá kho trà xanh
» KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh
» Trân châu hấp đậu xanh
»  Cây xanh là phổi thủ đô Môi trường để sống, sao rồ chặt đi ?
» Trị ung thư bằng 'nọc bọ cạp xanh': coi chừng mất mạng
Trang 48 trong tổng số 87 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 25 ... 47, 48, 49 ... 67 ... 87  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-